Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

"HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" TRONG TRANH CỔ ĐỘNG


Hình 1

 

   Vừa rồi trên FB Nguyễn Quang Lập có đưa ra hình tranh cổ động (hình 1) gây bàn tán trên mạng. Sở dĩ gây xôn xao vì tranh cổ động của Việt Nam về học tập “tấm gương đạo đức sáng ngời” của Hồ Chí Minh mà trong tranh lại là mặt của trẻ em Trung Quốc.

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Chỉnh đốn Đảng hay chọn Dân chủ?


Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay, gần đây có tuyên bố được mọi người chú ý, "Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết cái đất nước này".

   Tuyên bố này nói lên một sự thực còn tồi tệ hơn: một nồi canh với một bầy sâu thì chỉ còn là một nồi canh sâu? Mà đã là nồi canh sâu thì còn tiếc gì nữa mà không đổ bỏ đi. Ai còn có thể ăn được, trừ khi quá nghèo khổ không ăn thì chết.

  Đảng đang kêu gọi chỉnh đốn để hy vọng trừ diệt bầy sâu, làm trong sạch đảng. Đảng nói thế chứ dân không tin thế.
Dân gian hiện nay có câu: "Đảng cứ nói, dân cứ làm", và Đảng nói đường đảng, dân làm đường dân.

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Ám ảnh Trung Hoa trong “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu



  NSGV:  Trung Hoa đã ức hiếp Việt Nam từ nghìn năm qua cho tới tận bây giờ. Nhưng không ít người VN vẫn “tự sướng” bởi tình đồng chí cùng chung lý tưởng, anh em “môi hở răng lạnh” với họ. Họ đưa ra “phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt” để mê hoặc dân ta, mặt khác họ ngang nhiên gặm nhấm từng tấc núi, thước biển của ta... Để rồi “Con tôi sẽ tiếp nối truyền thống, sẽ tiếp tục thờ cúng bóng tối, sẽ tiếp tục banh giạng trên phản cho các thần binh thỏa mãn. Nếu là bé trai, con trai tôi sẽ bảo vệ cái bàn thờ, nếu là con gái, con gái tôi sẽ tiếp tục hiến dâng" 
                                  
                                                 ***
   Vừa xuất hiện trên tạp san Hợp Lưu, Bóng đè đã gây kinh ngạc cho nhiều người, xôn xao văn giới hải ngoại và rồi trong nước, nhất là khi truyện được đưa vào tuyển “Văn Mới 2005”- NXB Hội Nhà văn.

   Đọc Bóng đè lần đầu độc giả dễ bị choáng bởi cách viết về sex và thậm chí còn viết một cách rất oái oăm (quan hệ con dâu – bố chồng). Có người đã nhận xét về Bóng đè: Ấn tượng đầu tiên là quái dị và ghê rợn. Sau đó là sexy.

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

XIN ĐỪNG ĐỐT LỊCH SỬ!



   "Nhưng tại sao chúng ta trân trọng cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm cũng như phim Đừng đốt thì chúng ta lại cố tình quên, mà thực chất là đang đốt đi một giai đoạn lịch sử bi thương nhưng đầy hào khí chống ngoại xâm của dân tộc ta: Cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979?"  Việt Minh.

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Việt Nam: Cuộc xâm lược của Trung Quốc và vai trò của Liên Xô


           "Không ai bị lãng quên, không điều gì bị quên lãng!"

   Đã 33 lần tấm lịch gợi nhớ sự kiện bi thảm trong lịch sử Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc.  Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc vượt biên giới Việt Nam, khi đó thậm chí còn chưa có thời gian để chữa lành những vết thương do  xâm lược Mỹ gây ra, và đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn trên địa bàn các tỉnh phía Bắc của nước cộng hòa. Mục đích của hành động này, theo kế hoạch của chính phủ Trung Quốc, là "trừng phạt" Việt Nam vì đã tham gia lật đổ chế độ Pol Pot ở Campuchia.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Tư duy phê phán trong giới trí thức sẽ dẫn tới cải cách ở Việt Nam *



    Chúng ta đang ở trong thời kỳ thay đổi cực kỳ nhanh chóng của các thể chế, xã hội… trên thế giới theo hướng tự do, dân chủ, tiến bộ hơn. Việt Nam cũng không nằm ngoài trào lưu đó. Nhưng Việt Nam sẽ thay đổi theo con đường nào? Theo tôi đó là theo cách và con đường của những người CS Liên Xô đã và đang đi.

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Vị tướng tài và phân tích rất mới về xử lý cán bộ vụ Đoàn Văn Vươn


Nhân dân Tiên Lãng phát huy truyền thống 59 năm  phá càn thắng lợi!
- "Trước tiên là trên Thành ủy vì Thành ủy không thể không biết, lãnh đạo của thành phố không thể không biết. Và có thể có hai trường hợp: Một là quan liêu không biết, hai là biết nhưng mà lại bao che để né tránh, không muốn vào để làm rõ".

Chiều ngày 10/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi họp và nghe báo cáo của lãnh đạo Hải Phòng và các bộ ngành và kết luận về vụ việc cưỡng chế đối với chủ đầm Đoàn văn Vươn ở Tiên Lãng (TP. Hải Phòng). 

Ngay sau khi buổi họp báo công bố kết luận của Thủ tướng kết thúc, chúng tôi đã có buổi trao đổi với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên UVTW Đảng, nguyên ĐBQH, nguyên Tư lệnh QK 4 về vấn đề này.

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Bàn về cái gọi là “Chống người thi hành công vụ’’


Nông dân cần có ruộng đất!
" Rõ ràng đây không phải là chuyện «chống người thi hành công vụ» mà là đánh trả bọn ăn cướp nhân danh công lý. Bọn ăn cướp được bảo kê".   Trần Mạnh Sỹ

     Hơn một tháng nay dư luận trong và ngoài nước xôn xao về vụ chống người thi hành công vụ, Viện KSND thành phố Hải Phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Văn Vươn ở Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng cùng với 3 người anh, em và cháu về tội mà họ gọi là giết người.

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Lễ hội làng Cưỡng Chế - đăng báo xuân năm 2112.


Lễ rước thành hoàng Vươn

Vùng đất này nguyên trước đây có tên là Cống Rộc, thuộc xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng, Hải phòng, vốn là một bãi biển hoang vu, không một mái nhà. Các cụ cao niên kể lại rằng sau đó có một người tên là Đoàn Văn Vươn đã xin khai hoang lấn biển hàng chục năm trời, làm nhà sinh sống tại đây, và từ đó về sau người dân theo ông làm nhà, lập ấp, lâu dần tạo nên một vùng dân cư trù phú như ngày nay. Người dân vì thế thường gọi ông là Kỳ tài Đoàn Văn Vươn.

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Tướng Cương nói chuyện giám sát quyền lực Đảng


Nghị viện đa đảng tạo dựng cơ chế giám sát quyền lực
 Tác giả: Hoàng Phương Loan

"Trong điều kiện một đảng, không có đối trọng, anh phải tìm và tạo dựng cơ chế giám sát quyền lực, khắc phục và ngăn chặn sự tha hóa. Anh phải tạo cơ chế để người ta lấy đá ghè vào chân anh chứ không thể trông chờ anh tự lấy đá ghè chân mình được," Thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

Thưa ông, đâu là những điểm nhấn đột phá để NQTW 4 thực sự đi vào cuộc sống, tạo được bước chuyển thực sự?

Nghị quyết TƯ 4 đã nêu đầy đủ các giải pháp rồi. Theo tôi, cần tập trung ngay vào những nhát cắt chí tử, tạo chuyển biến mà người dân có thể thấy được.

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Suy nghĩ về đổi mới Đảng


Sau 36 năm thực hiện một mô hình, Đảng có ở khắp nơi,
nhân dân đều nhìn thấy, nhưng không có trong lòng họ.   ảnh blog MTH
Hạ Đình Nguyên
Viết từ TP Sài Gòn

    Tôi viết những lời này cho một người bạn, nhưng cũng là cho những người, và nhiều người có suy nghĩ giống bạn của tôi.
Quan hệ trong cuộc đời mênh mông mà chằng chịt, giữa lý và tình, lớn và nhỏ, chung và riêng, sau và trước. Lại có đủ ngũ vị, như một đĩa sà lách trộn trong các quán ăn…
   Tôi tin là anh ăn được các món trộn, nhưng anh không hiểu rõ và không trực tiếp trộn được. Lại nữa, anh không biết người ta trộn cách nào.