Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Phiếm đàm: Mại dâm Quất Lâm, Đồ Sơn

Không hiểu tại sao trong những ngày gần đây hai địa danh Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định) lại được nhắc nhiều trên các trang báo đến vậy. Mà người ta nhắc hai nơi này không phải nhắc đến du lịch biển mà lại nhắc đến với món đặc sản: “ca-ve”. Cái món “ăn” có từ thuở hồng hoang của loài người này xuất hiện ở hai địa danh này lâu hay mới, không ai biết rõ. Theo “giang hồ” đồn thổi thì cave xứ Đồ - Quất đã từng đi vào thi ca:

Không đi không biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết ngon hơn đồ... nhà
Đồ nhà vừa xấu vừa già
Vừa thiếu sáng tạo lại ca cẩm nhiều

Không đi, không biết Đồ Sơn
Đi về mới thấy nó hơn đồ nhà.
Đồ Sơn là của quốc gia,
Đồ nhà là của ông bà ngoại cho!


Hay:
Đồ Sơn đâu chỉ chọi trâu
Còn nhiều thứ “chọi” trong lầu... bờ l
u*
(Bờ lu = Blue = xanh)

Và Quất Lâm:
Quất Lâm anh ghé tiện đường
Mời anh “mua vé” lên giường... “quất” luôn
Lần sau anh lại thấy buồn
Về đây thư giãn để luôn khỏe người



Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Nắm chắc thời cơ tạo thế, lực vững chắc cho tổ quốc

   Đã qua rồi là một quân cờ trên bàn cờ chiến lược khu vực, đã qua rồi thời bị người ta “mặc cả trên lưng”, ngày nay, Việt Nam phải là một trong những người chơi cờ và cũng phải là người có quyền “ra giá”.

Tình thế mới của khu vực

   Có thể nói sự trỗi dậy của Trung Quốc đã thách thức lớn đến tình hình an ninh khu vực châu Á-TBD. Trên biển Hoa Đông, Trung Quốc đang muốn chiếm Sekaku của Nhật Bản để bảo đảm an toàn cho lối ra phía Đông, chặt đứt mắt xích quan trọng trong chuỗi đảo thứ nhất mà Mỹ và đồng minh triển khai bao vây họ.

   Trên Biển Đông, tham vọng của Trung Quốc là muốn chiếm trọn, biến Biển Đông thành “ao nhà” đã được Trung Quốc triển khai chuẩn bị với một động thái ngang ngược, hung hăng, bất chấp tất cả. Cho đến lúc này, đó là những dấu hiệu cuối cùng của công tác chuẩn bị, tất cả tiềm lực của Hải quân Trung Quốc đã dành cho mục tiêu này. Trung Quốc đã sẵn sàng dùng vũ lực nếu bị quốc gia nào cản trở lối ra phía Nam.

  Làm chủ Biển Đông và Hoa Đông, Trung Quốc sẽ có một địa kinh tế, địa quân sự vô cùng thuận lợi và cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển thành cường quốc biển, thách thức sự bá chủ thế giới của Mỹ. Như vậy, với ý đồ chiến lược này Trung Quốc sẽ bắt buộc phải gặp một loạt đối tượng tác chiến trực tiếp gồm Nhật Bản, Philipines, Việt Nam, Malaisia, Brunei và có thể là Indonesia, Singapo…tức là những nước bị đường lưỡi bò “liếm”.

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Việt Nam : Khủng hoảng kinh tế châm ngòi xu thế phản đối đảng độc quyền

Mai Vân

Một nền kinh tế không mấy sáng sủa, một đảng Cộng sản bị chia cắt do bất đồng nội bộ, một vị thủ tướng ngày càng bị cô lập... Trên đây là ghi nhận tổng quát của nhật báo Pháp Le Monde số đề ngày hôm nay 14/06/2013 về tình hình Việt Nam trong bài viết đề tựa : "Tại Việt Nam, một xu hướng phản đối đảng duy nhất ló dạng từ khủng hoảng kinh tế".
Đối với Bruno Philip, đặc phái viên tờ báo Le Monde tại Hà Nội, Việt Nam đang trải qua một giai đoạn biến động nghiêm trọng, với nỗi lo về một cuộc khủng hoảng xã hội nặng nề bắt nguồn từ tình trạng thất nghiệp tăng cao và số lượng doanh nghiệp phá sản bị nhân lên gấp bội.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (REUTERS /A. Abidi)

Vào giữa thập niên 1990, Việt Nam được coi là một con rồng, con hổ kinh tế tương lai tại châu Á. Chỉ cách nay 5 năm thôi, nhiều người còn tin chắc là Việt Nam sẽ thành công nhờ chính sách đổi mới áp dụng từ năm 1986. Thế nhưng, thực tế đã không giống như mong đợi của mọi người, và hiện nay, theo Le Monde, tất cả các tín hiệu báo động đều lóe lên.

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Báo chí Nga và nước ngoài nói gì đằng sau tuyên bố ly hôn của Tổng thống Nga.

Tối ngày 06 tháng 6 vừa qua Tổng thống Nga Vladimir Putin và phu nhân Lyudmila Shkrebneva đã chính thức tuyên bố “đường ai nấy đi” sau gần 30 năm chung sống. Một cú sốc cho nước Nga!

Thông tin trên được chính hai “người trong cuộc” xác nhận trong buổi phỏng vấn của Đài truyền hình quốc gia Russia-24, sau khi cả hai cùng tham dự buổi biểu diễn balê Esmeralda tại điện Kremlin.

 “Cuộc chung sống của chúng tôi đã kết thúc” – ông Putin tuyên bố trong cuộc phỏng vấn. “Đó thật sự là một quyết định chung. Cuộc sống chung của chúng tôi đã kết thúc bởi từ lâu chúng tôi đã không còn gặp nhau – bà Lyudmila nói thêm – Vladimir Vladimirovitch hoàn toàn chìm đắm trong công việc, con cái chúng tôi đã trưởng thành, chúng có cuộc sống riêng”. “Mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, mà tôi lại thật sự không thích cuộc sống chính trị” – bà nói tiếp.

Lyudmila và Putin đăng kí kết hôn năm 1983

Cuộc phỏng vấn của Russia-24 mở đầu yên ắng sau khi kết thúc buổi biểu diễn ở điện Kremlin. Buổi biểu diễn Esmeralda thế nào? “Rất tuyệt” – ông Putin nhận xét. “Âm nhạc cũng rất tuyệt” – bà Lyudmila đứng cạnh ông Putin cũng đưa ra nhận xét của mình. Hai người nhìn nhau cùng cười.
Sau vài nhận xét về buổi biểu diễn, nhà báo nữ tỏ ra rất lịch sự hay không biết có phải cô đang ứng xử đúng theo một kịch bản đã được lên kế hoạch từ trước khi hỏi: “Nếu ngài cho phép hỏi thêm, hiếm khi nhìn thấy vợ chồng ngài xuất hiện cùng nhau và đang có nhiều tin đồn nói rằng vợ chồng ngài đã không còn chung sống với nhau. Điều này có đúng không?”.