Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Con ngựa thành Troy




Hoài Nguyễn

Không biết là thật hay chỉ là thần thoại nhưng đây có lẽ là vụ lừa đảo lớn nhất trong mọi thời đại. Một cuộc chiến kéo dài hàng chục năm đã kết thúc nhờ một con ngựa gỗ chứa đầy quân thù. Phải nói rằng quân Hy Lạp đã rấtthông minh tuy nhiên họ cũng rất may mắn khi thành Troy đã phạm phải sai lầm khi nhận vật phẩm của kẻ thù.

Quân Hy Lạp không thể chiến thắng quân Troia bằng sức mạnh quân đội nên đã buộc phải làm theo kế của Odyssey là dỡ tàu ra và lấy gỗ để làm thành một con ngựa, sau đó giả vờ rút khỏi và chỉ để lại một người. Người này có nhiệm vụ đánh lừa quân Troy, khiến họ tưởng rằng ngựa gỗ là món quà của quân Hy Lạp đền bù cho bức tượng Athena đã bị phá hủy. Thực chất trong con ngựa chứa đầy lính. Khi quân Troy no say sau bữa tiệc chiến thắng, quân Hy Lạp trong bụng ngựa đã xông ra đánh và mở cổng thành cho quân bên ngoài vào. Nhờ có ngựa gỗ mà quân Hy Lạp đã chiến thắng.



Trong tình hiện nay, cả nước đang quan tâm theo dõi những vụ việc Trung Quốc dùng “phép thử” trên Biển Đông bằng việc đưa các giàn khoan vào đặt thăm dò, khai thác dầu trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Nhân dân căm phẫn tỏ thái độ bằng nhiều hình thức còn bộ máy lãnh đạo thì vẫn tiếp tục “im lặng đáng sợ”, không có thái độ dứt khoát mà chỉ vài lời tuyên bố kêu gọi yếu ớt nhằm duy trì “tình hữu nghị “láng giềng! Trong khi đó những “Con ngựa thành Troy” của Trung Quốc đang hiện diện khắp nơi mà ai cũng thấy từ các khu công nghiệp Vũng Áng, Bình Dương, Dak Nông, các dự án thuê đất, thuê rừng, thầu các công trình trọng điểm… Những đội quân “nội ứng” này chỉ chờ có …giờ G từ thiên triều là ra tay hành động và cùng những binh đòan quân Tàu từ Bắc xuôi vô Nam, từ biển Đông ập vào đất liền, từ biên giới Lào, Kampuchia tràn sang …là nuốt trọn đất nước! Vấn đề là …thời gian và hiệu quả của chủ trương chính sách …“kiên trì kiềm chế” của nhà cầm quyền đương thời…

Đúng là "chưa thấy quan tài nên chưa ai đổ lệ"! Chứng vô cảm, bàng quang với thời cuộc và bằng lòng với những tiện nghi vật chất tầm thường chính là chúng ta đã nằm đúng lộ trình trong kế sách "bất chiến tự nhiên thành" của Trung Quốc rồi vậy...

Không có nhận xét nào: