Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

HỌC VĂN (ở Việt Nam)

Nhà văn Nguyễn Khải sau khi bị điểm 2 chán đời ra ngồi ngắm hồ Gươm (ảnh minh họa)

Con gái đi học về, quên cả chào bố.
- sao về thấy bố không chào?
- con xin lỗi, con không nhìn thấy bố. Con đang mải nghĩ chuyện ở lớp.
- chuyện gì thế con.
- con bị điểm kém môn văn.

Ôm hôn tôi một cái, xin lỗi thêm lần nữa, lại còn động viên, thôi bố đừng buồn. Gớm thật. Sư bố chị.
Chao ôi, chuyện học văn muôn thuở ở trường học vĩ đại của nước nhà.

...Tò mò, chờ con ăn xong miếng bánh mì, rồi mới chuyện.

Tóm tắt, nó được điểm 4/5 câu chứng minh tình cha con trong một đoạn văn trích từ chuyện "Lão Hạc".
Và nó chỉ đạt điểm 1/5 , cho câu hỏi, hãy tìm trạng từ, tu từ và "tình thái từ" trong một đoạn văn...
Nó trình bày, khó lắm bố ạ. Cô không dặn trước. Đến giờ văn, cô phát câu hỏi và làm bài. Chiều cô chấm và trả luôn. Cả lớp đều chán cô văn này quá. Con chả hiểu câu hỏi, vân vân...

Tôi cũng hơi giật mình.

Chết mẹ, "tình thái từ" là gì nhỉ? Ư, à, ạ, hử, chứ, chăng, nhé, thay, sao, thật, cơ ...Trường hợp cầu khiến, nghi vấn, cảm thán mang sắc thái tình cảm...Một định nghĩa hết sức loằng ngoằng. Đơn giản là những từ thêm vào câu, không làm thay đổi nội dung, để cụ thể một trạng thái tình cảm.
Thế còn trợ từ, thán từ thì sao. A, ối, ôi, ái, ô hay, trời ơi...Nghe cũng na ná như có bà con họ hàng. Giống nhau phết!

Chính tôi, chắc đã học rồi, dùng suốt bao nhiêu lần khi viết, cũng đang rất lơ mơ. Không phải vô cớ, người nước ngoài bảo tiếng Việt khó quá. Ngữ pháp tiếng Việt giống như người Việt, lằng nhằng, phức tạp và khó lường.
Điểm kém cũng là bình thường. Đã là học sinh, ai chả.
Bảo nó, thôi đừng buồn. Giáo trình là giáo trình. Con buộc phải học thuộc các định nghĩa, khái niệm đã có trong giáo trình cơ bản.

Chuyện không có gì ầm ĩ cả. Quên chuyện này đi. Bây giờ xin mời chơi đàn và vẽ.

P/S...Nhà văn Nguyễn Khải, từng chiều con trai, bỏ ra cả buổi tối làm hộ con bài luận phân tích tác phẩm "Mùa lạc" của chính ông. 
Cô giáo dạy văn cho 2 điểm, với lời phê: "Dùng từ sai. Em không hiểu ý tác giả"!

Văn là như thế, ngay tác giả còn không hiểu ý tác giả nữa là con, hì hì.


Bui Huy Hoi Bui

Không có nhận xét nào: