Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Bài thơ "thế sự" của một cây bút phái đẹp: Thời đại tôi đang sống

Nguyễn TrọngTạo: Bỗng dưng đọc được bài thơ "thế sự" của một cây bút phái đẹp. Lâu nay cứ tưởng phái đẹp chỉ làm thơ tình mới hay, hóa ra...
 
Nguyễn Thị Thanh Yến - Tác giả bài thơ

THỜI ĐẠI TÔI ĐANG SỐNG

Thời đại tôi đang sống
Trẻ con học chữ cái không bắt đầu bằng chữ a
Tiếng gọi đầu tiên không phải là bà
và trên vai đã chất chồng khoản nợ

Thời đại tôi đang sống
Cứ mở mắt là thấy mình khó ở
Tháng tư vấn vương hoa sữa
Đông sang vẫn nóng như hè

Trẻ con không đón hè bằng những tiếng ve
mà bằng iphon, ipad
Thức ăn ngập tràn các market
Nhưng nuốt vào mồm là ngập hoá chất dư thừa


Thời đại bây giờ ai cũng như lừa
Chỉ biết phận mình, thản nhiên bịt tai còn mặc đâu thiên hạ
Vào trang các hót gơn hót boi like còm tung lả tả
Chuyện xã hội đau nhưng nhức lại im lìm

Thời đại bây giờ con người sống thiếu hẳn trái tim
Mượn gió bẻ măng, gắp lửa bỏ tay người đâu ra mà nhiều thế
Thượng tầng nát bươm hạ tầng lẽ nào không thể
Ngỡ các đấng nam nhi đang mặc váy thay quần

Xã hội bây giờ người chế tạo máy bay lại là nông dân
Ông tiến sĩ cất bằng đi nuôi lợn
Người hiền lành luôn thua người bặm trợn
Chân thực ngủ vùi cho xảo trá lên ngôi

Thời đại bây giờ thủ khoa là con hộ đói mà thôi
Nhưng tuổi trẻ tài cao đương nhiên là con sếp
Bài thơ thần ngàn đời bất diệt
Bỗng đâu tan vì cái mới lên ngồi

Thời đại bây giờ thiên hạ um xùm vì mất một con ruồi
Con voi lọt qua lỗ kim thì thản nhiên công nhận
Lấy hoạt động từ thiện nuôi thân còn mang lòng thù hận
Rắp tâm gieo tiếng ác cho người

Thời đại gì mà thương cái thân tôi
Bao chuyện trái ngang cứ vờ như không biết
Tai vẫn tinh mà như bị điếc
Miễn sao không vơi cơm vơi gạo nhà mình

Có những lúc trách mình rồi lại tự phân minh
Phận mình đàn bà biêt sinh con nuôi con là đủ
Những thứ lớn lao mang tầm vũ trụ
Xin nhường cho cánh đàn ông...

Đã thế rồi mà nhiều khi vẫn thấy lông bông
Ngơ ngác trước “Bụi Chương Mỹ, đĩ Đồ Sơn”
có khả năng trở nên thành ngữ
Niềm tin lung lay trước một xã hội hèn, mình cũng hèn đủ thứ
Dạy con thế nào đây trước bộn bề sóng gió cuộc đời

Tự thấy mình như kẻ dở hơi
Dẫu không còn trẻ vẫn muốn sinh thêm đứa nữa
Lại lo lúc ra đời trán con in dòng chữ
“Nợ ngân sách" mẹ ơi!!!

02/11/2015

NGUYỄN THỊ THANH YẾN

183 nhận xét:

  1. Phóng sư thơ: Hay lắm

    Trả lờiXóa
  2. đọc xong thấy ray rứt u hoài, THANH YẾN viết đúng quá, ...và cũng bởi cái đúng mà càng nặng lòng ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặng lòng bởi những vần thơ
      Đọc xong ngẫm nghĩ thời đại tôi thế nào
      Đất nước 4000năm máu đỏ tuôn trào
      Sao mất được công Cha Ông giữ Nước
      Để cuộc sống bây giờ vẫn cứ Trách than...
      Xã hội ta nhịp sống muôn vàn
      Đang chờ đợi lớp người Tuổi trẻ
      Hỏi Tổ Quốc trao cho ta Lẽ sống
      Sao ta vẫn ngồi, Và vẫn lặng Thinh......?!

      Xóa
    2. Thanh Yến ới thơ em thực quá
      Liệu có như Xuân Khải thế kỷ qua
      Sau bài thơ là tan cửa,nát nhà
      Là triệu tập, hỏi tra đủ thứ
      Của người giữ công lý cho ai
      Kẻ ngồi trên, độc đoán bất tài
      Chỉ chú tâm kéo bè, kéo cánh
      Cấu kết tăng tài khoản riêng mình
      Bằng thủ đoạn bỉ ổi bất minh
      Dân cứ chết, tiền thày bỏ túi
      Dân khốn khổ mà không biết tủi
      Vơ vào nhà của như quả núi
      Gửi ngân hàng ngoại quốc cho an
      Con cháu ngươi bổ nhiệm làm quan
      Dưới mô hình "quy trình bổ nhiệm"
      Bao thị phi tung giữa cuộc đời
      Dân kêu, chẳng thấu tận tới trời
      Hãy đoàn kết cùng nhau tranh đấu
      Để xóa đi thói hư tật xấu
      Của cường quyền, cơ chế quan liêu
      Lũ quan tham, quan dốt diệt vong
      Cho muôn dân được thỏa ước mong
      Dân tự chủ làm giàu đất nước
      Thanh Yến ơi! Xin hãy vững bước
      Có rất nhiều đồng đội cùng em
      Bằng lời thơ, hành động đi kèm
      Chung sức mở tương lai tươi sáng.




      Xóa
    3. Hay và chân thực. Cảm ơn em đã dám đứng ra nói những điều mà cả đất nước đang đau đáu..

      Xóa
    4. Nhân định thắng thiên.
      không phải tự nhiên mà có
      Kẻ trên người dưới vẫn là người.
      Bình thế sự, tất phải làm thế sự.
      Âm dương có thịnh tất có suy,
      nếu không suy thì thế nào được thịnh.
      Chẳng qua người có thấy được không.
      giữa tận cùng của muôn ngàn đêm tối,
      Những mầm sống sẽ không ngừng vươn lên.
      Tự nhiên có quy luật để sinh tồn,
      cây đủ vững thì sợ chi giông bảo.
      Dạy con cái bình lặng giữa tâm bảo,
      cuốn chi chúng vào đáy vực thẩm âm u.
      Hãy giúp thế gian sinh ra một cường giả,
      chớ đừng để đêm tối nuốt chúng đi.
      Thế gian ưu tối hay tươi sáng,
      chẳng qua là từ ánh mắt con người.
      Muốn một sinh linh không bị vấy bẫn.
      Vậy phải đủ lực thanh tẩy sinh linh.
      Dùng mồ hôi, máu và nước mắt,
      Gọt rửa sinh linh bé nhỏ vừa ra đời.
      Để mang đến hoa sen tươi thấm,
      Giữa bùn lầy vẫn tỏa ngát hương thơm.

      Xóa
    5. Ngẫm thế sự mà buồn

      Xóa
    6. Thanh Yên ơi! em trên cả tuyetj vời anh sản sàng cho em sai vật


      Xóa
  3. Trả lời
    1. Bai này đúng voi hien tại..ok rat co chi khi! Thanks

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Cá nằm trên thớt không thể vẫy vùng. Đừng trách móc thêm đau lòng!

      Xóa
    4. Chỉ còn sông núi hôn thiêng
      Chỉ còn chiến sĩ anh linh cộng hòa
      Chỉ còn hình bóng quê nhà
      Chỉ còn tuổi trẻ cháu con tien rồng
      Chỉ còn một giọt máu hồng
      Chỉ còn ý chí một lòng thuỷ chung
      Chỉ còn bạn hữu đồng Hương
      Là còn tổ quốc tiên rồng ngan năm

      Xóa
    5. Rồi sẽ thành bài hát .
      Rôi sẽ thành bi đát .
      Và sẽ thành tan nát
      Khát Tự do trong ta .

      Xóa
  4. Đau lòng con cuốc cuốc...

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn tác giả đã nói thay nỗi lòng trăn trở của hàng triệu người VN bằng những dòng thơ chân chất mộc mạc mà sâu sắc và rất "thơ"

    Trả lờiXóa
  6. Bài thơ của nữ giới mà lại có chí khí nam nhi! Hay! Những tâm tình trong thơ rất giống của tôi! "Rất tiếc cô ta đã có chồng!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhầm.!!! Cô ấy chưa ck,đúng hơn laˋ ko chồng.

      Xóa
  7. Xinh gái. Thơ hay. Ngưỡng mộ quá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay, nhiều người muốn nói xong có người không được noiz bạn ạ

      Xóa
    2. cảm ơn tác giả bài thơ lột tả đúng bản chất xã hội hiện nay

      Xóa
  8. Thơ hay quá, đọc mà vừa buồn vừa xấu hổ

    Trả lờiXóa
  9. Chị em sinh đôi với : Đất nước mình ngộ quá phải không anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gần giống bài thơ ấy nhưng thực tế hơn và hiện nay tờ báo này đang bị chặn

      Xóa
  10. biet bao gio moi thay doi duoc de che nay? minh dang song nhung nam cuoi cung cua mot de che ko the tieu hoa duoc nen moi thu de vuot qua liem si cua con nguoi...

    Trả lờiXóa
  11. Quá hay. Và buồn cho nhân tình thế thái.

    Trả lờiXóa
  12. Nguoi dep, tho hay. Doi mat hay tam hon ban hut hon toi ?

    Trả lờiXóa
  13. Thơ hiện thực phê phán. Đau quá, nhưng chỉ thảo dân đọc thôi !

    Trả lờiXóa
  14. ... Có những lúc trách mình rồi lại tự phân minh
    Phận mình đàn bà biêt sinh con nuôi con là đủ
    Những thứ lớn lao mang tầm vũ trụ
    Xin nhường cho cánh đàn ông...

    Tư tưởng của chị mâu thuẫn với tư tưởng phụ nữ thời đại. Tôi chỉ có thể khen để động viên, khích lệ tinh thần làm thơ của chị và mong sau này chị tiếp tục có thêm nhiều áng thơ hơn.

    Với tôi, bài thơ này của chị không sai, nhưng không đúng, không dở nhưng không thể khen hay.

    Đầu tiên, chị đang nhìn xã hội dưới góc nhìn của chị, góc nhìn là người phụ nữ với chức năng sinh nở, với vai trò là người mua rau mua thịt chứ không phải góc nhìn tổng quan trong xã hội ngày nay. Trong khi bài thơ của chị chọn đề tài quá rộng.

    Chị nói cánh đàn ông thời nay mặc váy thay cho mặc quần, nhưng chị lại muốn dừa việc trong vũ trụ cho đàn ông. Chị mâu thuẫn đến thế là cùng. Tối qua, tôi xem thời sự. Ngao ngán khi biết ở tỉnh X, sở Y có 44 trưởng, phó phòng nhưng chỉ có 2 nhân viên. Thưa chị, thế tiến sĩ không nuôi lợn thì tiến sĩ làm gì ạ? Nói thật, xã hội này thừa những giáo điều và thiếu những thực tế.

    Tuy vậy, xin chị cũng đừng đánh đồng mọi thứ mà chị nhìn thấy dưới góc nhìn của chị. Khi chị đã xác định chị là phụ nữ, thì hãy dừng lại ở chức năng sinh nở và cân thịt, mớ rau. Xin chị đừng trở thành xạ thủ của bàn phím.

    Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng biết đến sinh nở, tôi cũng có con đang tuổi ăn tuổi học, và đương nhiên gia đình tôi cũng ăn rau ăn thịt như bao gia đình VN. Vì thế tôi mong rằng bài thơ này của chị các con của chúng tôi không nên đọc. Tôi muốn chúng không nên đọc không phải tôi không nhìn thấy những vấn nạn trong xã hội ta hiện nay. Mà vì tôi thấy bài thơ của chị đầy tính cực đoan. Thưa chị, nếu chị đã học lịch sử và biết đến các giai đoạn lịch sử của đất nước thì tôi mong chị sẽ nặn ra những bài thơ dưới góc nhìn tịch cực. Suy nghĩ của chị về đất nước có thể sẽ ảnh hưởng đến góc nhìn của con chị. Và con chị là bạn bè của con chúng tôi.

    Cảm ơn chị và chúc chị một ngày mùa thu trong sáng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là bức tranh tả thực của người viết,chuẩn! còn oan nổi gì mà DTU còn than thở?.

      Xóa
    2. Dinh Tu Uyen học trò học văn chương hiện thực phê phán trước cmt8 đc, tại sao không nên đọc thơ này? Phải chăng hiện thực xhcn thì không đc công khai hay chỉ đc nói những điêu tốt đẹp?!

      Xóa
    3. Bài bình quá hay, quá đúng. Phải có những cây bút sắc sảo như Dinh Tu Uyên cho người làm thơ biết mở rộng tầm nhìn.

      Xóa
    4. Tác giả bài thơ viết quá đúng và là người quá dũng cảm như tác giả bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh..." đấy thưa Dinh Tu Uyen. Tác giả bài thơ đang nói lên sự thật THỜI HIỆN TẠI chứ có dám nói gì về quá khứ của lịch sử? Thời quá khứ xa xưa thì cả dân tộc VN và cả thế giới còn phải tự hào khâm phục. Còn thời hiện tại thì..... ????????????

      Xóa
    5. Bình rất hay, Đinh Tu´ Uyên

      Xóa
    6. Bạn Đinh Tú Uyên nói rất đúng. Nếu chỉ phán xét mà không biết làm gì cho xã hội tốt đẹp hơn thì tốt nhất đừng gieo thêm tiểu cực cho con trẻ. Hãy bắt đầu bằng chính hành động của mình dù nhỏ nhất để cuộc sống tốt đẹp hơn Tác giả nhé

      Xóa
    7. Tôi đồng tình với Dinh Tu Uyen. Bài thơ trên chỉ nhìn một chiều, tiêu cực.Chúng ta không phủ nhận hiện thực, nhưng cần có con mắt nhìn tích cực để xd xã hội chúng ta đang sống. Bài thơ trên ảnh hưởng tiêu cực đến quan điểm nhìn nhận chế độ của giới trẻ. Đây chính là nhân sinh quan chính trị người cầm bút cần suy nghĩ.

      Xóa
    8. XH có tiêu cực, tích cực mọi người đọc và thấy tiêu cực thì tự kiểm điểm bản thân mà né, có ý thức sống tích cực để xd đó là hành động dù đóng góp là nhỏ nhoi,1 người ít ỏi góp tỉ tỉ ít ỏi đó cũng thành to.Chư đọc đả chửi đả xong cũng sống hùa theo tiêu cực thì thôi buồn thiệt ha ha.....

      Xóa
    9. Chuẩn không cần chỉnh

      Xóa
    10. Chuẩn qúa chị ơi

      Xóa
    11. Hay quá,nghe rồi thêm sầu nặng.cam ơn chị .

      Xóa
    12. Cô nói có ve lắm nhưng cô đã làm được gì. Một thực trạng xã hội mà cô định giấu không cho con mình biết ư? Việc này cô có làm được không? Cố định cho con cô đeo kính râm, kinh màu mãi sao???

      Xóa
    13. Sự thật vô cùng phủ phàng, sao phải dấu diếm, sao phải lừa lọc con trẻ, sao phải làm thinh. Để chúng biết khó khăn, tiêu cực mà xd lại cho đàn hòang hơn. DTU mới là nữ anh hùng bàn phím. Kg biết là cô ta có tác phẩm nào hiện thực như vậy không hay tô vẻ màu hồng quái dị, để lũ trẻ ngây ngô thất vọng vì tương lai.

      Xóa
    14. Đinh Tú Uyên đang làm trong ngành Giáo dục.

      Xóa
    15. Đinh Tú Uyên đang làm trong ngành Giáo dục.

      Xóa
    16. Có nhiều người,thở dài ngao ngán,lắc đầu.Bảo xh mà, nhưng chúng ta đang sống ở xh nào, xhcn hay xhtb.

      Xóa
    17. Thưa đinh tú uyên giờ là thời nào rồi mà còn muốn tô hồng thực tế để lừa con trẻ nữa phải cho con cháu sớm nhận ra những cái xấu của cha anh để con cháu khỏi mắc bệnh ảo tưởng để thế hệ con cháu kip thời cải tổ cái xh này cho con cháu tiếp cận thực tế sớm là trách nhiệm của chúng ta chị đừng bó hep trong cái tôi chủ nghĩa nữa mà phải nhìn nhận rộng ra tầm thế giới nha chị

      Xóa
    18. Mình còn dốt quá - thế nào là tư tưởng phụ nữ thời đại nhỉ ? Chắc sống theo thực dụng mới hiện đại ! DTU hiện đại chắc đã làm được nhiều tích sự cho bản thân, gia đình và xã hội lắm nhỉ. Chắc bài thơ nầy trong diện "thừa những giáo điều và thiếu những thực tế " Cứ để hậu thế sống trong hoang tưởng của thiên đường do lớp cha ông vẽ ra, chứ đừng cho con cháu biết "CỰC ĐOAN". Đây không phải một bề dày lịch sử - nói chi đến chuyện "học lịch sử"- đọc thấy quan trọng hoá vấn đề không đúng nơi đúng chỗ -chỉ một bài thơ của một hiện trạng mắt thấy tai nghe. Lại mâu thuẩn hơn: dã "nhìn thấy những vấn nạn ... hiện nay" sao lại bài thơ không sai, không đúng? Viết văn, làm thơ mỗi cá thể có góc nhìn, không ai giống ai - miễn rằng góc nhìn ấy là lẽ phải, sự thật và dược mọi người đồng cảm. Còn nữa, tại sao làm thơ thì phải tích cực? - quy luật hay quy ước thơ đó ở đâu ra? Lấy quyền năng gì để ngăn cản ngươi khác "đừng trở thành xạ thủ". Cho con của DTU đọc hay không là quyền cá nhân, miễn phải bàn. Con của người khác, ho tự biết dưỡng dục khỏi phải lo (nên học bài lòng tự trọng cho biết sống với đời). Nhìn lại bản thân học được bao nhiêu chữ, hay coi lại cái đầu có bị bệnh hoang đường không, nói năng trịch thượng như ta đay là bề trên. Không hơn được ai lại chúc người khác "mùa thu trong sáng". Mùa thu chẳng lẽ chỉ trong bóng đêm?

      Xóa
    19. DTU , chắc chị là vợ cán bộ cao cấp hả nên chị mới thấy XH toàn màu hồng , xã hội phát triển nhất định phải có mặt tiêu cực và tích cực nhưng quan trọng cái nào mạnh hơn cái nào , tác giả bài thơ đã nhìn thấy XH hiện nay tiêu cực nhiều hơn tích cực và đấy là góc nhìn của cô ấy , nếu chị có cái nhìn khác thì hãy nêu bằng chứng đi đừng vội lên giọng bảo người khác phải làm thế này phải làm thế kia và đừng tự lừa dối mình và lừa dối cả con cái của mình nữa và hãy thực tế một chút

      Xóa
    20. DTU , chắc chị là vợ cán bộ cao cấp hả nên chị mới thấy XH toàn màu hồng , xã hội phát triển nhất định phải có mặt tiêu cực và tích cực nhưng quan trọng cái nào mạnh hơn cái nào , tác giả bài thơ đã nhìn thấy XH hiện nay tiêu cực nhiều hơn tích cực và đấy là góc nhìn của cô ấy , nếu chị có cái nhìn khác thì hãy nêu bằng chứng đi đừng vội lên giọng bảo người khác phải làm thế này phải làm thế kia và đừng tự lừa dối mình và lừa dối cả con cái của mình nữa và hãy thực tế một chút

      Xóa
    21. Chị nhận xét cũng cực kỳ cực đoan đấy . Thưa chị Dinh Tu Uyên.

      Xóa
    22. Đây là một dư lợn viên 100%. Nội dung bài thơ chỉ phản anh thực trạng xã hội hiện nay, hoàn toàn không có câu chữ nào so sánh và bới móc lịch sử. Thực ra, bài thơ này cũng như các bài của Phạm Xuân Khải, Trần Thị Lam, không có gì đặc biệt về nghệ thuật thơ mà chỉ mô tả hiện thực bằng ngôn ngữ thi ca. Nội dung bài thơ thực ra chưa lột tả hết thực trạng thối nát của xã hội nên không thể gọi là cực đoan. Tất nhiên, các dư lợn viên thì sẽ bảo là cực đoan.

      Xóa
    23. Đạo đức giả. Đừng bịt mắt bưng tai mà giả nhân nghĩa nữa. Không thế hệ nào có thể lớn với đôi chân quì hay chân giả.

      Xóa
    24. Đưng bịt mắt bưng tai mà giả nhân giả nghĩa nữa. Không có thế hệ nào có thể lớn lên với đôi chân quỳ hay chân giả được đâu!

      Xóa
    25. Thạch sanh thì ít
      Lý thông nhiều

      Xóa
  15. Bài thơ của Thanh Yên đã nói lên bối cảnh xã hội ngày nay...rất hay và rất đúng.
    Đa số độc giả hiểu rõ nội dung tác giả nói lê điều gì? Ta thán hay lật ngửa lá bài thế sự? nỗi đau của một con người trong thế sự đó! và những lá bài từ từ được phơi bày trên bàn...Thanh Yên đã tự coi mình chỉ là thân phận nữ nhi....mà từ ngàn xưa, mọi người đều coi là những công dân hạng hai....và "tề gia trị quốc" phải dành cho Nam nhi? Nhưng....nam nhi giờ đây qua các dòng thơ trở nên bất lực, những con người ấy như loài chim rúc đầu vào cánh ngủ vùi....mặc cho thế sự xoay vần....khiến cho một thân phận người vợ, người mẹ....cũng cảm thấy day rứt phải thốt lên những lời ai oán ấy....
    Tuy nhiên cũng có một vài ý kiến, không hiểu là vô tình hay cố ý hiểu khác đi....hơn nữa còn chê bai...dùng những hình tượng của nghĩa đen trong câu thơ để hạ thấp nghĩa bóng, nghĩa cao sang mà tác giả ẩn nó trong câu chữ thường....Nếu như những lời bàn của ai đó lồng trong quan điểm chính trị....mà chính trị thì không được phép mô tả một màu....không được trong sáng? dựa vào đó để phê phán, rồi kéo người đọc theo ý kiển thô thiển, nếu không nói là kém cỏi, xuyên tạc lời hay ý đẹp cùa bài thơ...
    Mong rằng ai đó, khi đặt bút bình luận hay phê phán nội dung một bài thơ, văn nào đó hãy xuy nghĩ thật kỹ ...bao giờ một câu văn, một lời thơ cũng đều có hai ý nghĩa: ĐEN và TRẮNG, GẦN và XA....rồi hãy phát ngôn. Nên nhớ rằng BÚT SA GÀ CHẾT đó!

    Trả lờiXóa
  16. Cảm ơn chị Tú Uyên. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của chị. Thật sâu sắc. Hãy nhìn sự việc với góc nhìn tích cực và có trách nhiệm hơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy sao lũ chúng mày ko phê phán, khuyên răn, đả kích cụ Ngô Tất Tố viết tp "Tắt Đèn" đi!!!! Hay cnxh chỉ rặt màu hồng,quang vinh, vĩ đại. Ko ăn cắp, tham ô thành quốc nạn!!! Vĩ đại như Liên Xô cũ ko ??? Hả lũ con Lừa !!!

      Xóa
    2. Ồ! Tôi thấy Bạn Nói rất Hay...!Đúng. Xã hội nào mà chẳng có 2 mặt....con người cũng vậy.!Nhưng với bạn tôi Tin bạn là một người hoàn hảo...?và Chắc rằng với nơi bạn đang sống hẳn bạn là một TẤM GƯƠNG. một MẠNH THƯỜNG QUÂN....một người chắc có rất nhiều CỐNG HIẾN cho quê hương...và phải là người con người Cha MẪU MỰC....Và hẳn gđ bạn rất BÌNH BÌNH ĐẲNG. HẠNH PHÚC....???Bạn muốn biết sao tôi nghĩ vậy không? Vì tôi nghĩ! Gđ là tế bào....là XH thu nhỏ..!?vậy nên chắc rằng bạn phải là người như vậy....mới ĐỦ trình độ..và TƯ CÁCH... phát ngôn chính kiến....cũng như bạn phải có sự tham gia cống hiến cực kỳ tích cực để gđ bạn là TẤM GƯƠNG để mọi người noi theo....mà để có được TẤM GƯƠNG ấy. Hẳn bạn đã. Đang rất cố gắng xây dựng bằng thực tế với những việc làm có nghĩa có ích cho gđ và XH.....???phải không bạn...?tôi nghĩ chắc phải thôi....!chứ chẳng có lẽ bạn lại là một trong những LOẠI người chỉ biết ngồi để viết...để nói....tất cả những điều mà mình muốn...thích...!kiểu như! Sinh ra tôi đã mơ ước mình thật hạnh phúc...giầu có...nhiều tiền. Nhà cao cửa rộng...vợ đẹp con khôn....v.v giống anh này..chị kia...nhưng lại không phải làm gì....chỉ cần nghĩ thôi là ông BỤT hiện lên toại nguyện ước mơ..... không .!chắc bạn không phải LOẠI này.....?làm sao một người có tư tưởng. Suy nghĩ vỹ mô như bạn...!một người GIÁM NÓI LÊN SỰ THẬT....cũng chỉ vì chán đói nghèo. Bất công trong XH....mà chỉ biết NÓI sao? Còn một điều nữa mà tôi muốn kể với bạn bởi tôi Chắc bạn không phải LOẠI người này...?bạn ạ! Tôi đã chứng kiến rất nhiều người hùng biện tuyệt vời! Nói hay thôi rồi! Và còn tự cho mình là người yêu nước. Luôn luôn giáo dục con cháu tình yêu quê hương đất nước phải biết đến cuội nguồn dân tộc...luôn mong muốn thay đổi XH để muốn XH ngày tốt đẹp hơn để bằng và giống như nước này nước kia...nhưng khi được một nhà báo nước ngoài phỏng phỏng vấn...đầu tiên họ hỏi anh có biết nước Mỹ đến nay có bao đời tổng tổng thống....tên gì...v.v.!Anh ta trả lời cực chuẩn không sai tý nào..bất ngờ pv hỏi Bố anh năm nay thọ bao nhiêu tuổi.?Hiện tại sống với ai...?bạn đoán xem câu trả lời của anh ta sao nào.?Anh ta ấp ấp úng và phải mất 3p hút sau anh ta quay sang trái ÂU YẾM nhìn thằng con trai đang học cấp hai với ánh ánh mắt cùng câu hỏi cầu cứu! Con có biết NHẮC nhỏ cho Bố với....!hì hì...chắc bạn không phải LOẠI NGƯỜI này......???

      Xóa
    3. Bài thơ hay. Chỉ kê muˋ mới bảo dở thôi

      Xóa
    4. Cuộc sống này đâu chỉ có Hoa Thơm và Nắng Hồng, Rừng Vàng Biển Bạc... còn có cả những sự bất công vô lý,

      Xóa
  17. Hay! Đúng! Là lý thuyết! Làm - than thở chọn cái nào?!

    Trả lờiXóa
  18. Tôi cũng đọc bài thơ, không khen hay và cũng không chê dở, đặc biệt bài bình của Dinh Tu Uyen mới hay. Nhưng theo tôi, để bài thơ này hay thì phải sửa khổ thơ thứ 5 và khổ thơ thứ 7, vì ở khổ thơ thứ 5 tác giả viết : " Thời đại bây giờ con người sống thiếu trái tim" Nói như vậy là vơ đũa cả nắm, vô tình bạn nói cả những người đang khen hay chê bạn đó sao? mặt khác nếu nói như thế thì lại mâu thuẫn với khổ thơ thứ 6: " Người nông dân chế tạo MB." họ 'Có trái tim" đấy chứ?. Ở khổ thơ thứ 7 bạn lại viết: "......Thủ khoa là con hộ đói mà thôi" hay "Tuổi trẻ tài cao là con sếp". Như vậy cũng là mâu thuẫn? mâu thuẫn chính ngay cả với bạn, có khi quanh bạn có nhiều người hiền tài, và cũng có những thủ khoa là con nhà giàu chứ? Tóm lại một số từ ngữ trong bài chưa chọn lọc để phản ánh thật khách quan. Chúc bạn tiếp tục làm thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi trẻ tài cao là con sếp = mua danh lợi ( mua quan bán chức ) đấy mà. Trời đất ơi, nói lên hết thực trạng xã hội còn gì nữa mà bàn cãi.

      Xóa
    2. Bạn bình thơ thiển cận quá. Hiểu rộng ra đi

      Xóa
    3. khong doc ky kg hieu ma cung comt..bã đậu

      Xóa
  19. bài thơ này với góc nhìn của tác giả cũng khá rộng, nó lột tả sự thật trong cuộc sống hiện tại, nói lên sự vô lý sự vô cảm, sự vô ý thức trách nhiệm, cả vô luân thường đạo lý, tác giả không làm thơ để khoe với thơ khác mà đó là nỗi lòng của mình còn DinhTu Uyen thì chắc có vài bài thơ được đăng đây đó nên nhận xét như cô giáo, tôi rất ghét cái kiểu lên mặt dạy đời như thế, bây giờ đưa 2 bài thơ 1 là của tác giả này 2 là của dinh tu uyên tôi vứt ngay của uyên đi vì nghe tên đã chán rồi nhé,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Cường.

      Xóa
    2. Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Cường.

      Xóa
    3. Tôi nghỉ lột tả mặt trái mới thấy được còn lại bao nhiêu của mặt phải

      Xóa
    4. Ok. Nguyễn Cường
      DTU viết như là một khuôn mẫu

      Xóa
    5. chính xác..ngu còn đi phê phán.con bà dtuyen..tương lai chắc vao CA

      Xóa
    6. quá chuẩn. giọng của DTU nghe quá cũ rồi. Nghe từ thời Liên Xô

      Xóa
  20. 1 tiếng kêu đồng vong
    1 tiếng trống giữa đàng
    1 đàn chim việt bị sự gông cùm nô mọi ngoại bang.

    Trả lờiXóa
  21. Tôi cố gắng đọc hết bài thơ này. Tôi thấy không có gì để phê phán, bởi vì nó kể lại những gì hiện thực xãy ra trong xã hội ta đang sống, bằng thơ chứ không phải bằng văn xuôi. Vì là NỬ GIỚI nên lời văn còn nhẹ nhàng, mang tính chất than thở!!! Nếu rơi vào tay CỤ TÚ XƯƠNG, CỤ sẽ nặng lời hơn, và những kẻ được nghe CỤ chửi, không biết chui vào đâu để trốn!!! Tôi đồng quan điểm với NGUYỄN CƯỜNG!!!???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyệt qúa anh Tâm tôi cũng cùng ý kiến của 2 anh bởi chán những từ trau truốt nịnh bợ của kẻ sắp làm quan hoặc con quan...

      Xóa
    2. nhận xét đúng

      Xóa
  22. DTU còn bị lú lẫn đến bao giờ?

    Trả lờiXóa
  23. Chua sót vậy nhưng chẳng biết làm sao
    Bởi mỗi chúng ta bị xoãy trong bão cát
    Chỉ biết lặng nhìn để nước mắt chảy vào tim!

    Trả lờiXóa
  24. Toàn là nhận xét nhữg lời hoa mỹ. Thời đại ngày nay lĩnh vực nào cũng thế những người tốt chỉ còn lại có 30%. Vậy thì làm sao mà tin tưởng được. Toàn dây mơ rễ má. Con quan thì ngu cũg làm quan. Con dân nghèo mà không có tiền thì làm sao mà xin đượcviệc. Toàn sáo rỗng....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
      Mây gió trăng hoa tuyết núi sông
      Nay ở trong thơ nên có thép
      Nhà thơ cũng phải biết xung phong .
      Hồ Chí Minh

      Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
      Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà .
      Nguyễn Đình Chiểu

      Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ .
      Sóng Hồng

      Xóa
  25. *THẾ THÁI NHÂN TÌNH.
    - Vô cảm với , phi lý bất công và đau khổ của nhân loại không lên án đấu tranh hạn chế và tiêu diệt cái ác là đồng phạm với kẻ bất lương.
    - đầu tranh tích cực là ta " không sợ khuyết điểm mà chỉ sợ nhận ra sai lầm khuyết điểm về tội ác ' lừa đảo. Tham nhũng. Mà không khắc phục sửa.chữa để Cải tà quy chính thành người tử. Tế. khi chưa quá muộn
    * cơ chế mới sinh ra văn hóa mới ;
    Bổ sung vào văn hóa cổ truyền của dân tộc đó là.
    - Văn hóa từ chức hạ cánh an toàn.
    - văn hóa biết xấu hổ. Biết tự trọng về sự lừa rồi
    - văn hóa " người phạm tội chưa bị phát hiện lộ tẩy hành sự kẻ bị phát hiện. Gọi dân dã là văn hóa ( bà già gặp kẻ cắp hay - tháng ăn cắp đi bắt thằng ăn trộm.. )
    -văn hóa đập ruồi giết hổ. Đánh chuột nhưng không được làm vỡ bình . kỷ luật hết lấy ai là công bộc đầy tớ của dân...
    -văn hóa khinh Bỉ kẻ tham nhũng.kẻ.cơ hội cầu lợi thoái hóa biến chất. Nhơ bẩn.
    - văn hóa biết chấp nhận mình khinh Bỉ chính mình .! Đang đương chức đương quyền phạm lỗi do môi trường khách quan cơ chế hay chính bản thân tạo ra . nhưng .biết và dũng cảm biết ăn ăn hối lỗi để có cơ hội thành người có nhân cách !!!
    - văn hóa " BIẾT SỢ. .."
    Sợ ô nhiễm môi. Trường. Độc hại thực phẩm có hóa chất gây ung thư. Hàng trăm cái sợ khác???
    Cái SỢ... Lớn nhất mọi người quan tâm đó là kẻ ('Áp đặt luật chơi trong sân chơi cuộc đời .) do thủ lĩnh & hệ thống Của cơ chế là nhóm lợi ích. Bảo thủ trì trệ, thủ đoạn. Lừa rồi. Tàn bạo, bất công. Hành sự theo quy luật hoang dã" cá lớn nuốt cá bé " kiểu luật rừng..
    - Tạo ra sự Ngộ nhận. Để lách luật có chủ định và không chủ định. kèm theo sự ngu dốt. Kém hiểu biết.. Làm hạn chế sự phát triển nhân cách đạo Đức nền kinh tế của cộng đồng.....
    * thư giãn cảm xúc về nhân tình thế Thái giải tỏa ức chế vậy Thôi công nghệ thông tin thời @ sang thế kỷ 21.trình độ dân trí (với dân cư mạng ..) thực hiện quyền tự do ngôn luận và cập nhật thông tin mọi người phân biệt rõ .đúng sai. cái Thiện và ác. tài sản nguồn thu chân chính và bất chính của quan chức đương thời ... Và phán xét rất đúng mức công. Bằng công và tội về vai trò cá nhân trong lịch sử.. Cũng như hệ thống chính trị điều hành cơ chế.? trong từng giai đoạn lịch sử ?

    Trả lờiXóa
  26. Trong cuoc song nhung ca xau thi hay bi pho ra ...nen neu nhin theo 1 khia canh "Xau" thi co le loi tho se xon phai keo dai nhieu hon nua.Nhung vai cai xau do sao khoa lap duoc nhung cai tot dang dien ra hang ngay.....Vay hay nhin nhan nhung cai xau de co dong luc vuon toi cai tot...nguoi Viet Nam co bao gio chiu khuat phuc truoc nhung cai xau dau...luon phan dau va dau tranh cho 1 xa hoi tot dep....

    Trả lờiXóa
  27. Mỗi người có một góc nhìn khác nhau ,người biết nhận thức theo xã hội hiện tại thì khen bài thơ hay , lột tả được hiện thực xã hội hiện thời. Mà đã là xã hội thì phải có muôn mặt ,rất tiếc người biết quan tâm đến con người trong xã hội còn quá ít va da so la nhung nguoi co quan niem nhu DTU . Minh muon DTU co mot su mieu ta tich cuc thuc trang xa hoi de nhung nguoi dung o goc do khac co the nhin ra nhat la nguoi dan ngheo khong co quan he voi con ong chau cha bang mot bai van xuoi hay mot bai tho con coc...

    Trả lờiXóa
  28. minh da doc het bai tho va tat ca loi binh.bai tho rat hay va phan anh dung thuc trang xa hoi ngay nay.minh cung rat thich loi binh cua Nguyen Minh Tam

    Trả lờiXóa
  29. Bài thơ viết buồn quá...sao mà hiện thực đến nao lòng ! Nhà thơ viết về nhiều vấn đề ...cứ ngỡ chẳng ai biết ai hay ! Nhưng đâu phải vậy - ngược lại, Ai cũng biết... nhưng chẳng thể nói rõ ràng được như nhà thơ.Thật xúc tích,đầy đủ...không văn hoa chải truốt mà Ai cũng hiểu.Quá hay. Cảm ơn chị đã trải lòng nói hộ lòng người cho bao người không thể nói lên được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ quá hay rất thực tế với tình trang hiện thực

      Xóa
    2. BÀI Thơ quá hay. Rất thực tế với tình trang hiện thực

      Xóa
    3. BÀI Thơ quá hay. Rất thực tế với tình trang hiện thực

      Xóa
  30. Bài thơ này giá như Xếp lãnh đao cao cấp nhất đoc và suy ngẫm...

    Trả lờiXóa
  31. Thơ phú,văn chương mà, chả ai giống ai. Người ta phản ánh một góc nhìn.Mình ghét nhất kiểu phê phán như dtu

    Trả lờiXóa
  32. HIU
    VỀ hiu mãi chẳng thấy đi
    Bảo hiểm cạn kiệt lấy gì nuôi ta
    Thời nay sao lắm phong ba
    Biết đâu họ bảo thế là đã song
    Tiền bạc thường vẫn lòng vòng
    Cũng không lo bởi cháu ông đến trường
    Áp lực ở ngay học đường
    Phải đưa phải đón sợ phường liu manh
    Già ngồi nghĩ quẩn lo quanh
    MÔ' mã xây cất cũng thành chuyện tổ
    Chính quyền thì báo không cho
    Dân bảo nhà nước còn tớ hơn nhiều
    Tượng đài tưởng niệm bao nhiêu
    Chưa cần kiểm toán cũng hàng triệu đô
    Bục giảng vẫn cứ bô bô
    Tượng trong lòng có bao giờ mất đâu
    Chính quyền phường xã ở đâu
    Nghĩ đến dân sợ còn lâu mới gần
    Chẳng cần lý luận thủ thân
    Giao bầu súng kíp nếu cần chơi ngây
    Vài điều bộc bạch hôm nay
    Mà sao nhớ mãi cái ngày chiến tranh...!

    Trả lờiXóa
  33. Toi cho rang tac gia bai tho nay rat dung cam. Chi dam noi,dam lam, dam phe phan te nan cua Xa Hoi. Thoi buoi nay dau dau nguoi dan cung chan ghet va bat man Xa Hoi, dat biet la bo may chinh quyen thoi nat, chi lo gom gop cho minh chu chang he lo cho canh ngheo doi, thieu thon cua rat nhieu nguoi dan. Nhieu nguoi chet oan uong, tuc tuoi vi nhung nguoi lanh dao tho o, vo trach nhiem. Chi DinhTuUyen a! Khong biet bay gio la luc nao roi ma chi con dang ngu mo. Thuc te di chi oi. Toi cung la phu nu nhu chi, nhung toi k viec gi cu phai o nha di cho mua bo rau, tam con...theo cach noi cua chi la nguoi co hoc thuc, nhung chi bi "nhoi xo" qua nhieu rang: dat nuoc nay rat dep tuoi, k ai phai thieu an thieu mac...v.v...noi tom lai la chan qua, noi hoai cung k thay doi duoc hien tai, can them nhung nha hao tam, nhung tam long....

    Trả lờiXóa
  34. Ha...ha....cam on Lam Vien Phuong!

    Trả lờiXóa
  35. Nỗi buồn này không phải của riêng ai.....

    Trả lờiXóa
  36. Chúng ta cũng đừng quá bi quan ... Haỹ nhớ khi xưa lúc Hội Nghị Diên Hồng diễn ra, trong tình hình đất nước nguy cấp ấy, có phải các bô lão là những người tuy tuổi đã lớn mà rất có khí phách, ko phải sao.Và còn xuất hiện rất nhiều những thiếu niên anh hùng chiến đấu dưới lá cờ códòng chữ " PHÁ CƯỜNG ĐỊCH, BÁO HOÀNG ÂN " của 1 thiếu niênanh tài xuất thân từ hoàng tộc - tức tướng trẻ Trần Quốc Toản, lập được chiến công khi vừa 16tuổi ...

    Trả lờiXóa
  37. Với " THẾ SỰ " Đinh tố Uyên đừng Chì Từ chiết Chữ mà ta hãy nhìn vào sự gởi gắm tâm tư với xu hướng thực trang Xã hội hiện nay của Thanh Yến . Tiếng nói từ trái tim của tác giả đang hòa nhịp với bao trái tim hướng thiện khác nâng thành giai điệu đồng cảm ta tạm gọi là THƠ cũng đáng khen rồi . Đinh tố Uyên đi chợ mua rau về chắc thường xuyên không rửa , không nhặt sâu cứ thế mà cho gia đình ăn vừa bẩn vừa độc tố gây bệnh thần kinh cho bản thân và con cái . Ta hãy quan niệm nhẹ nhàng hơn với Thanh Yến đó là " TRĂN TRỞ TÌNH NGƯỜI " mà mỗi chúng ta hãy đến với cách nhìn đúng . Thân ái !

    Trả lờiXóa
  38. Toàn là những anh hùng bàn phím cả! Cái thùng nào dùng cây gõ vang thì đều là cái thùng rỗng thôi! Cứ ngồi để kêu ca bắt nhà nước phải như thế này, phải như thế khác...còn mình chỉ chờ để hưởng thụ. Nếu mà đưa những người hay kêu ca vào vị trí của những người bị kêu ca thì sao? Chắc gì đã làm gì hơn? Hay là lại nối thêm gánh nợ. Nói thì dễ, nhưng làm thì mới thấy khó các bạn ạ. Tôi rất đồng tình với quan điểm của chị Tú Uyên.

    Trả lờiXóa
  39. Bài thơ tự nhiên viết về những cảm nghĩ của cô ... cái thường tình của đời nay, cái số đông của đời nay... Cho nên những người tốt đừng vội mích lòng... Tôi thấy rất đúng!

    Trả lờiXóa
  40. Tỳ kheo: Thích Minh Thành, tel 0968276881lúc 00:58 26 tháng 10, 2016

    Mô Phật, nhìn thực tế mình cũng xót xa! . nhưng xót xa hơn là mình chưa có cách nào góp phần xây dựng cho nổi bật tốt tươi hơn!!!.

    Trả lờiXóa
  41. hôm nay thì đã khác xua, dân ta nô lệ cho bày cộng nô, súc sinh cai trị dân nghèo, ngày mai địa ngục trần gian đọa đày

    Trả lờiXóa
  42. Ai bán cho tôi chiếc váy hồng.
    Đêm về thao thức với non sông.
    Để biết đau lòng con Quốc Quốc.
    Để còn mỏi miệng cái Gia Gia...

    Trả lờiXóa
  43. Thơ văn chẳng thể làm đc gì, hiện thực ấy ai chẳng thấy, làm đc gì đóng góp cho xh mới quan trọng. Xh văn minh của con người văn minh, con người văn minh tạo nên xã hội văn minh.

    Trả lờiXóa
  44. một sự thật đau lòng " nhà giột trên nóc giột xuống" Phụ nử giám nói lên nổi lòng của mình thực sự cảm phục

    Trả lờiXóa
  45. bài thơ có nội dung hiện thực phê phán xã hội đương đại ở Việt nam . Kêu gọi các đấng nam nhi hãy thể hiện trách nhiệm , LÀM TRAI CHO ĐÁNG NÊN TRAI !

    Trả lờiXóa
  46. trong số những người không nấu ăn cũng có người biết nấu,nhưng theo tôi tất cả mọi người nên cám ơn,biết ơn và thưởng thức theo cách của riêng mình!

    Trả lờiXóa
  47. Bài bình luận của Đinh Tú Uyên là hay hơn cả !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét lô´ bịch,theo chất sư fạm rẻ tiền của Đ.T.U. chả co´ giˋ hay

      Xóa
  48. nguyễn thị thanh yến: bài thơ đã lột tả hiện thực của một thời đại đang làm nhức nhối trong những trái tim của những người có lương tri

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng.nhức nhối tâm can người .

      Xóa
  49. Đọc bài thơ, tôi cảm thấy buồn,thưc tế nhưng đầy chua xót.cảm ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
  50. Phan Anh làm việc từ thiện tích cực vậy còn chưa nói gì, toàn là anh hùng bàn phím

    Trả lờiXóa
  51. Thời đại ta đang sống
    Em nói hết cả rồi
    Anh chỉ có biết ngồi
    ngắm nhìn em không chán
    Đôi mắt em trong sáng
    Khuôn mặt rất hồn nhiên
    Người con gái dịu hiền
    Làm thơ thành bão táp


    Trả lờiXóa
  52. bai tho dang diem 10

    Trả lờiXóa
  53. Hiện tại trên mạng có 1 số trường hợp, người viết bài hay người bình luận, viết những câu chữ ko hay về Đảng, chính quyền, chế độ ... Bản thân tôi đã có lúc bị hiểu lầm và bị chuyện này khác ... Nhưng tôi vẫn có suy nghĩ này :
    Một người là đảng viên, phải là 1 người từng có ít nhiều cống hiến, mới được 1tập thể đảng viên của 1 chi bộ đảng địa phương hay cơ quan, xét duyệt và kết nạp vào chi bộ đảng ... Tóm lại, ngườii đảng viên đó, vào thời điểm đượckết nạ̣p chắc chắn phaải là người xứng đáng ...
    Còn về sau, họ có thể thay đổi, biến chất, thoái hóa ... Nhưng chúng ta ko nên mất niuềm tin, ko vì 1số cá nhân thói hóa hay phạm sai lầm m̀ chửi c̉ tập thể. Cũng ko nên vì 1 vài biểu hiện sai của 1 cá nhân m̀ phủ nhận tất cả công lao cống hiến đ̃ qua của họ. Tóm lại, là ko nên mất niềm tin vào những điều tốt đẹp, và ko nên vơ đũa cả nắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lú mới còn niềm tin

      Xóa
    2. Một Đất nước mà Đảng đứng trên cả pháp luật thì làm sao mà khá được chứ?!

      Xóa
    3. Từ xa xưa đã có đv bèo hoa đâu rồi, bạn có biết ko.Còn bây giờ chắc ban cũng biết động cơ vào đảng của nhiều người là j

      Xóa
  54. Cũng chưa hẳn đâu bạn,ngay cả một số đảng viên(khá nhiều)khi kết nạp cũng chả xứng đáng gì,vì kết nạp theo chi bộ,theo cánh hẩu,theo lợi ích nhóm...chứ có theo lý tưởng vì dân ,vì nước gì đâu.Không tin làm một cuộc trắc nghiệm ở đoàn thanh niên,hay ở khối học sinh THPT mà xem:vào đảng để làm gì ? Tôi tin đa số sẽ trả lời(dù nói ra hay không nói ra):phải vào đảng thì mới có cơ hội được thăng quan tiến chức,không phải đảng viên thì đừng có hòng dù tài giỏi đến đâu.Ba lăm năm trong nghề đi dạy và với thực tế tôi rất hiểu điều đó mà.Thời lý tưởng trong sáng và cao đẹp nay đâu còn nữa,chỉ là "Bánh vẽ" thôi

    Trả lờiXóa
  55. Cố giữ lại "cái bình chế độ" thi thoảng lau rửa ... qua loa. Nhất quyết không súc sạc, thay nước, thi thoảng "bơm" tý nước gọi là đã "đổi mới" thực ra chỉ làm nước trong bình đục thêm, thi thoảng "lôi một con chuột trong bình" ra "xử lý" chứ để trong bình mà xử lý thì không đúng ... quy định vì Đảng viên không thể gọi là "con chuột" được nhưng "lôi' ra khỏi bình thì sẽ là ... con chuột. Vậy thì em Yến ơi, đất nước mình sẽ ... vẫn vậy thôi! em trăn trở làm gì. Vậy Tiến sỹ còn cất băng đi để chăn lợn thì em có thể vừa chăn lơn vừa làm thơ anh thấy có ích cho mình, cho người ...

    Trả lờiXóa
  56. toi khen chi dam noi nhung dieu ma nhieu nguoikhac khong dam noi .ban than toi cung khong dam dung cham mot xa hoi day phan hoa

    Trả lờiXóa
  57. Bai thơ đã thế hiện hết lơi.người có tâm huyết mới hiểu. Kẻ đầu trâu thì làm sao biết mà thay đổi...than ôi đất nước vn tôi.

    Trả lờiXóa
  58. Lời bình của Dinh Tu Uyen rất hay và rất đúng. Bài thơ có đúng có sai nhưng chắc chắn người viết bài này chỉ biết ngồi than thở như thế thì làm sao biết dạy con. Đất nước nào cũng có mặt tiêu cực và mặt tích cực. Bạn đã biết gì về nợ công và bạn cũng chưa phải trả một đồng nào cho nợ công mà bạn đã đc hưởng rất nhiều thứ từ tiền bạn gọi là nợ công. Mà bạn chốt một câu vì bạn không muốn sinh thêm con vì sợ nợ công. Trẻ con bây giờ đc sống trong xã hội có rất nhiều điều tốt đẹp. Và đứa trẻ 3 tuổi biết phê phán cha mẹ mình hoặc một người lớn không bỏ rác vào đúng nơi quy định. Chỉ có bạn và một số người không làm gì chỉ biết ngồi nói suông....

    Trả lờiXóa
  59. Không có phát hiện gì mới. Chỉ là tổng hợp lại những vấn đề nóng của xã hội mà báo chí, mạng internet đã nêu. Tuy nhiên rất trân trọng ở chỗ viết thành thơ rất ổn, và đặc biệt là sự nhạy cảm, trăn trở và dám nói thẳng về hiện tình đất nước của một phụ nữ, nhất là... đẹp như trong ảnh (nỏ biết có thật không? hề hề...)

    Trả lờiXóa
  60. Chỉ có như Nga, hay Cu Ba hay Myanmar thì Vn mới " lớin" đuwocj! Dân chủ thực sự Bầu cử tự do như Mỹ Luật pháp pháp như Nhật Hàn Sing thì Tham nhũng chẳng những bị diệt trừ mà lòng dân mới có niềm tin vào chế độ! Ngược lại không chấp nhận đối lập như Ô Trọng nói thì vứt! vn tụt hậu và niềm tin cũng mất ... !

    Trả lờiXóa
  61. Thấy được bài thơ ngay sau đêm 'NGUYÊN TIÊU', tuy muộn mằn nhưng cũng xin phép TÁC GIẢ cho phổ biến để góp phần giúp cánh đàn ông "LỘT VÁY".

    Trả lờiXóa

  62. Tôi đọc mà cảm thấy nhục nhã, cám ơn tác giả đã nói lên tiếng nói mà bao người muốn nói.

    Trả lờiXóa
  63. Tôi cũng công nhận đúng như vậy

    Trả lờiXóa
  64. Nói sự thật Nói hay và nói đúng Không sợ công an Sờ gáy Hoan hô nữ anh hùng !!

    Trả lờiXóa
  65. Đọc bài thơ và xem các bài bình luận đây thật là "Đẽo cày giửa đường "

    Trả lờiXóa
  66. Đều học tập đạo đực bác Hồ đấy

    Trả lờiXóa
  67. Người tốt còn nhiều chứ . Chỉ tiếc rằng theo thời gian số lượng cứ ít đi.

    Trả lờiXóa
  68. Tôi thấy mình đag sốg ở một đất nước hòa bình,k đảng phái,k khủng bố... như vậy là tốt rồi.Còn những mặt trái của Xh đag rất cần lớp trẻ cải tạo,một ngày mai tươi sáng sẽ đến thôi

    Trả lờiXóa
  69. Trông mặt tác giả thì xinh xắn hiền lành nhưng tâm can thì ngược lại . tác giả mà sống trong một xã hội khi tranh giành quyền chức thì cãi vã nói xấu nhau đổ tiền của để tranh thủ cử tri như đám mổ bò . mỗi ngày bình quân từ 2-3 vụ bắn giết thanh toán nhau v v . thì lời lẽ còn cay độc đến chừng nào.

    Trả lờiXóa
  70. Thực ra muôn trùng sự viecj trong xã hội cũng có muôn trùng việc tốt việc xấu. Nếu có con mắt nhìn toàn diện , nhìn thấu đáo mọi nơi thì xã hội hiện lên trong bài thơ của tác giả Thanh Yên có vẻ như bị che khuất quá nhiều . Bạn đi lễ hội trong dòng người *ngựa xe như nước áo quần như nêm* mà sao mắt bạn cứ nhăm nhăm nhìn vào các góc tối , bụi cây nhiều gai góc, rác rưởi thế ???

    Trả lờiXóa
  71. Cảm ơn tác giả Thanh Yến đã trải lòng giúp nhiều người không dám dũng cảm nói lên những mặt tiêu cực của xã hội hiện tại-hay hơn nữa là trải lòng bằng những vần thơ mang đầy tâm trạng....
    Giá như tác giả nói cả hai mặt thì sẽ không có ai phê bình tác giả thế này, thế nọ. Tôi đã có dịp đọc bài "Đất nước mình chưa tệ quá đâu em" - một tác phẩm của tác giả có nickname trên facebook Như Thơ Nguyễn! Bài thơ của Như Thơ Nguyễn chan chứa sự sẻ chia, an ủi, giảm nhẹ nỗi ưu tư và khơi dậy sự lạc quan hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn...
    Giá như Thanh Yến có chút nào đó gần giống với Như Thơ Nguyễn qua thơ của mình nhỉ...!

    Trả lờiXóa
  72. Thanh Yến đã trải lòng hộ nhiều người cùng một tâm trạng, nhưng không dám nói hoặc không nói được như Thanh Yến!
    Nếu bạn nói thêm mặt kia của xã hội thì sẽ không ai phê bạn này nọ...
    Tôi đã có dịp đọc bài thơ "Đất nước mình chưa tệ quá đâu em"-một tác phẩm của tác giả có nickname trên facebook Như Thơ Nguyễn, chứa đựng sự sẻ chia, an ủi, giảm nhẹ nỗi ưu tư buồn phiền, khơi gợi sự lạc quan hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn!
    Giá như Thanh Yến trong thơ của mình có chút hơi hướng của Như Thơ Nguyễn nhỉ...?!!!

    Trả lờiXóa
  73. Cảm ơn bạn Thanh Yến đã trải lòng cùng bao người đồng tâm trạng!

    Trả lờiXóa
  74. Cả xã hội được phản ánh đầy đủ 1 thời đại. Cá nhân biết thở dài mà không đỡ được 1 tập thể, ai cho ta sức mạnh. Thôi, mong sức mạnh ấy đến sớm từ mỗi cá nhân

    Trả lờiXóa
  75. Xin cảm ơn tác giả nói hộ lòng tôi. Tiếc quá giỏ tôi mới được biết bài này

    Trả lờiXóa
  76. Đúng nhưng còn phiến diện!

    Trả lờiXóa
  77. Và thời đại tôi đang sống
    Trẻ suy nghĩ cũng khác xưa
    Phải độc' và lạ'- mới 'thích'/ Chang ua điều thật điều hay/ Cổ súy tu tuỏng lạc bày

    Trả lờiXóa
  78. Kêu đi kêu lữa kêu lên thôi. Giải tán bộ giáo dục đúng rồi. Lý luận đảng đồ ma đầy đểu cáng.Đã ngu lạị làm thày thiên hạ giảng. Chữ của mình thì lại bảo của Tàu xưa,Đạo lý hỏi không biết đâu từ gốc. từ đảng là đểu không biết đó ngu si.làm lãnh đạo hỏi ký chỗ nào nhỉ. chúng lại là bộ máy cai trị nhân dân ta.

    Trả lờiXóa
  79. Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
    Mây gió trăng hoa tuyết núi sông
    Nay ở trong thơ nên có thép
    Nhà thơ cũng phải biết xung phong
    Nhật ký trong tù
    Hồ Chí Minh

    Chở bao nhiêu đạo thuyền không đắm
    Giết mấy thằng gian bút chẳng tà
    Nguyễn Đình Chiểu

    Trả lờiXóa
  80. Nguyễn Thị Thanh Yếnlúc 11:46 17 tháng 2, 2017

    GỬI VỊ XUYÊN THÁNG HAI

    Xin một ngày được gạt hết tình riêng
    Thứ tình vụn nếu không có cũng không ai chết được
    Để gửi trọn về Vị Xuyên một ngày tháng hai đau buốt
    Đất mẹ chảy máu ròng...

    Bao nhiêu năm rồi vẫn đau một vết thương lòng
    Bao lớp người lớn lên không được biết về ngày tháng hai năm ấy
    Một ngày mùa xuân đớn đau đến vậy
    Tiếng súng nào vang, ai đích thực quân thù

    Xin ai kia đừng có mắt như mù
    Rước voi về giày mả tổ lịch sử ngàn năm chẳng bao giờ tha thứ
    Xin trả cho nước Việt tôi những trang sử hào hùng không còn bị sửa
    Sự thực ngủ lâu rồi, giờ lên tiếng đi thôi

    Xin thắp một nén nhang dâng lên Tổ Quốc tôi
    Và lớp lớp cha ông bao người nằm xuống
    Xin tạc dạ khắc lòng một sáng xuân Vị Xuyên máu con Lạc cháu Hồng đã đổ
    Xin gọi tên kẻ thù sau hai chữ "bạn vàng"
    Và lớp lớp chúng tôi, Tổ Quốc cần là sẽ sẵn sàng...
    (NTTY)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tât cả ta đều bị nge zả zối
      Bởi ko bjơˋ co´ nói thật mô em...
      Nếu nói thật chắc vẫn còn Tổ quốc

      Xóa
  81. Tôi thấy cái hay của bài thơ là đã nói lên sự thật của xã hội hiện nay. Điều này nhiều người tài giỏi giỏi biết đấy mà đã dám nói đâu.

    Trả lờiXóa
  82. đúng là con người mạnh mẽ, nói đúng điều cần nói bất khuất, tôn trân trọng từng dòng thơ của chị

    Trả lờiXóa
  83. Buồn tái tê và ngập tràn cay đắng khi đọc bài thơ này.
    Sự thật vang lên như tiếng chuông báo động cho một xã hội xuống cấp toàn diện.
    Sự thật sẽ giúp chúng ta nhìn lại chính mình !

    Trả lờiXóa
  84. Bài thơ quá hay Buộc mình suy ngẫm

    Trả lờiXóa
  85. Lắc đầu ngao ngán, chắp lưỡi thở dài , rồi nói xh mà , thế nhưng ức là chúng ta đang sống ở xh nào đây kia chứ! xhcn hay xh TB!???

    Trả lờiXóa
  86. NHIỀU NGƯỜI HIỂU CHỈ VÀI NGƯỜI KHÔNG HIỂU

    Trả lờiXóa
  87. bài thơ rất hay và chính xác phản ánh thực tế hiện tại xã hội việt nam ngày nay .một chế độ đầu rẫy bất công của các quan tham .lạm quyền ô dù tham nhũng hiếp đáp và cướp đất cướp của dân nghèo .trù dập người có tài người đòi hỏi cho công lý tự do dân chủ

    Trả lờiXóa
  88. Thơ không ra thơ, vặn vần không ra vần, nói lung tung mà cũng cứ khen lấy được.Kỳ la. Tự hỏi mình vàxem lại mình, Đừng làm rối xã hội

    Trả lờiXóa
  89. Càng đọc cang trân trọng bản lỉnh ,tâm hồn ,nghệ thuật nhà thơ .. Nếu được tham gia xin đổi cum từ đấng nam nhi ra "đấng sĩ phu " thì sâu đậm hơn với thòi cuộc

    Trả lờiXóa
  90. Phong ba bão táp ngữ pháp Việt Nam .
    Quá nhiều lời bình - phê có phán có, chê khen đủ cả .bài hát nào cũng hay chỉ thiếu phần hòa âm phối khi là thành bản giao hưởng cộng đồng thể hiện
    Giọng nào cũng cao kiến
    Ko cần diễn viên ta cũng rõ bức tranh XHCN Hiện thực.
    Lời đẹp thì kothật-maloithatthikođep
    Trìnhđộkhậpkhiễng- có một mợ tú sả ra vài câu, mấy ah bút trì ngả nghiêng rồi cũng ùa theo con vịt đầu đàn.
    Lời bút sắt :
    Bốn nghìn tuổi vẫn còn bú mớm
    Bốn nghìn tuổi vẫn ko chịu lớn
    Trước bất công vẫn ko biết kêu đòi.
    Còn đây :
    Biển bây giờ vẫn bạc như xưa
    Nhưng có điều là bạc màu cá chết
    Rừng còn đó ko bao giờ cháy hết
    Dù đg ta vẫn nhiệt liệt phá rừng.
    Có ai dám nói nhà ông tướng nào làm toàn bằng gỗ quý hiếm ko hay chỉ vô đây hòa nhạc.
    Nếu ko có bức tường fb thì những người như bạn và tôi có mắt cũng như mù thôi ko hơn.
    Tôi ko bình vì cô ko phải nhà thơ
    Chỉ dựa tường đăng nên lời chân thật
    Còn nhà dũng cảm nào bình thì đây :
    Đất nước mình chẳng có ngộ đâu ah
    Bởi sự thật chẳng có gì khó hiểu
    Dân chỉ thấy nồi cơm to hơn văn miếu
    Thì ngàn năm ko thay đổi được gì..!
    Bài thơ của cô ấy ngoài cô ấy chẳng ai hiểu được bằng chính tác giả .
    Cảm súc dâng thì chào thôi.
    Ta động viên có lẻ tác giả ấm lòng hơn tự tin hơn rồilạichàora. Lúc ấy ta bình cũng chưa muộn phải ko các bạn yêu thơ cô ấy. .!chào.

    Trả lờiXóa
  91. Trong một cuốn sách của Sư phụ, tôi vẫn thường đọc, tôi hiểu rằng, thời kỳ này con người đang ở trong thời Mạt Pháp mà Thích Ca Mâu Ni đã từng nói, thời Mạt Pháp thì con người không còn lấy đạo đức để câu thúc lương tâm của chính mình. Điều ác nào cũng dám làm, chỉ vì mình mà làm hại người khác. Nếu như nhân loại cứ tiếp tục bại hoại như vậy, thì người không diệt, trời sẽ diệt.

    Trả lờiXóa
  92. Được đấy, "đàn bà dể có mây tay" ..hì..

    Trả lờiXóa
  93. Bài thơ có tầm nhìn bao quát thực trạng xã hội hôm nay ,cảm phục...

    Trả lờiXóa
  94. Bây giờ rỗi mới có thời gian đọc nhận xét của mọi người
    , thú vị quá, Yến cảm ơn tất cả mọi ý kiến khen chê!

    Trả lờiXóa
  95. Ngạc nhiên và thú vị trước mọi
    ý kiến khen chê, Yến cảm ơn tất cả!

    Trả lờiXóa
  96. THơ ca thời chiến tranh toàn chỉ thấy Màu hồng. Bài thơ này, ngược lại chỉ toàn Màu đen. Cả hai đều là cực đoan. Cực đoan thì chỉ sống trong thời đoạn, có nghĩa là nó chỉ bùng lên như sự hô hét để giải thoát cái dồn nén, bức xúc. Cơn thịnh nộ qua đi thì Hồng cũng phai mà Đen cũng nhạt. Đương nhiên cái gì tồn tại tính hai mặt: Trong Am có Dương, trong Đen có Trắng...thì trường tồn. Dẫn chứng dễ nhận thấy nhất là Tình yêu. "Sóng bắt đầu từ Gió. Gió bắt đầu từ đâu. Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau!" (Xuân Quỳnh). Không Hồng, không Đen, cứ như Tình yêu-sẽ trường tồn.

    Trả lờiXóa
  97. Ở Việt nam có nhiều người như Dương Tố Uyên mới sinh ra bài thơ này.

    Trả lờiXóa
  98. Và ai là người dám nói lên sự thật
    Sự thật phũ phàng quá phải không em a/

    Trả lờiXóa
  99. Cái gì cũng có 2 mặt. Xã hội cũng vậy thôi. Nó như các đợt sống nhấp nhố ,cái nào lên đỉnh rồi cũng sẽ xuống để cái khác lên thôi

    Trả lờiXóa
  100. Chuyện thơ ca chỉ là phù phiếm
    Chuyện ngày xưa qúa vãng lâu rồi
    Bát cơm thì trộn ăn khoi vùi
    Áo mặc ba năm kg thay vì thiếu vải
    Cuộ đời khổ aai trần gian

    Nay cơm trắng thịt tràn
    Mặc ba bốn tầng chưa đủ
    giò chả gio vứt xó
    Bay lên trời quê xa quê gần
    Sướng gấp vạn lần
    Còn kêu ca gì nữa

    Trong việc câm cở rất khó
    Phất lúc nào có gió
    Lúc nào không?
    Cứ mơ mộng viển vông
    Cho ra làm lãnh đạo
    Nhà mình vẫn chưa xong
    Ha ha...
    Ta tài giỏi thì xã hội nào cũng sống

    Trả lờiXóa
  101. Bài thơ phản ánh thực trạng đáng suy ngẫm

    Trả lờiXóa
  102. Chờ thơ họa lại của ai đó như bài thơ đời này lạ lắm anh ơi, . . .

    Trả lờiXóa
  103. Riêng tôi nghĩ: Thơ hay có 3 tiêu chuẩn chính: CHÂN THỰC-RUNG ĐỘNG LÒNG NGƯỜI- VẦN ĐIỆU. Vì vậy bài thơ này đạt cả 3 tiêu chuẩn. HAY! Cảm ơn tác giả!( Nếu ảnh là thật thì tác giả là người ĐẸP CẢ NGƯỜI LẪN TÂM HỒN!Cầu chúc cho tác giả đẹp mãi và có những bài thơ hay gửi lại hậu thế!)

    Trả lờiXóa
  104. bài thơ rất hay nói đúng những thói hư tật xấu ,thói tham quan vô lại của một số người,của một số nhóm người vì lợi ích bản thân,vì lợi ích nhóm mà bất chấp tất cả luân thường đạo lý để đạt được mục đích của mình của nhóm mình.Người đọc bài thơ không nên hiểu theo khía cạnh quá tiêu cực cho rằng đó là bản chất xã hội ta là hoàn toàn sai lầm.Bởi vì quanh ta có bao tấm gương người tốt việc tốt,và lớn hơn những vụ tham nhũng lớn ,những vụ chiếm đoạt tài sản lớn đã được phanh phui,và hơn nữa những kẻ tai to mặt lớn như bí thư thành ủy v.vv...đã bị đào thải ra khỏi bôi máy nhà nước.

    Trả lờiXóa
  105. bài thơ hay đã lột tả được những thói hư tật xấu của XH ta hiện nay.Ta nên hiểu rằng đây chỉ là cái hư cái xấu của một số người của một số nhóm người,bất chấp tất cả luân thường đạo lý kỷ cương pháp luật,đã dùng mọi thủ đoạn xảo trá tinh vi và hiểm độc để đạt được mục đích của mình.nhưng người đọc cho rằng những cái hư tật xấu đó là bản chất của xã hội là hoàn toàn không đúng.Thật vậy xung quanh ta có bao những gương tốt việc tốt nhiều lắm,các chương trình truyền thông đã phát những chương trình rất cảm động và rất nhân văn như các CT "Tổ quốc nhìn từ biển," "vì bạn xứng đáng" "điều ước thứ 7" v.v...Gần đây những vụ tham nhũng lớn đã dần ra ánh sáng;như vụ Trịnh Xuân Thanh,vụ nguyễn Xuân Sơn v.v...Rồi những vụ những quan cở bự như đinh la Thăng,bí thư thành ủy đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh v.v...cũnglần lượt được công luận đưa ra ánh sáng.
    Tóm lại ta không nhìn XH một màu bi quan mà ta phải góp thêm vào những hòn than đỏ mặc dù rất nhỏ để lò nóng lên đốt cháy những thanh củi ướt tạo thành ngọn lửa lớn thiêu rụi các thói hư tật xấu và bọn tham quan ô lại làm XH ta ngày càng trong sạch hơn tươi đẹp hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xã hội là bức tranh muôn màu...
      Ko ai có thể tả được mọi khía cạnh...
      Quan trọng là đúng sự thật - có tật sẽ tự giật mình...

      Xóa