Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Bài thơ NGƯỜI CHỐNG LƯNG của ông Kim Quốc Hoa


Nguồn tin cho biết Viện KSND Tối Cao đã mời ông Kim Quốc Hoa đến để trao quyết định đình chỉ điều tra.
Quyết định số 01/QĐ-VKSTC-V1 đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Kim Quốc Hoa bị khởi tố theo điều 258 Bộ Luật hình sự do ông Nguyễn Tố Toàn, Vụ trưởng Vụ 1 thừa uỷ quyền Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ký ngày 21.12.2016
Theo nội dung quyết định này, cơ quan tố tụng quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với nguyên Tổng biên tập báo Người cao tuổi.

Quyết định này nêu lý do đình chỉ điều tra vụ án là do xét thấy ông Kim Quốc Hoa đã nhận rõ được một số sai phạm, trong quá trình công tác được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, được tặng bằng khen của của Chính phủ và nhiều danh hiệu khác.
Bên cạnh đó ông Kim Quốc Hoa đã bị xử lý hành chính nghiêm khắc, mức độ sai phạm không nguy hiểm cho xã hội.

Trước đó đầu tháng 5.2015, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt lệnh khởi tố bị can đối với ông Kim Quốc Hoa để điều tra về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân" theo điều 258 Bộ Luật hình sự.
Cơ quan An ninh điều tra cho rằng ông Kim Quốc Hoa đã có hành vi viết, duyệt cho đăng trên báo Người cao tuổi một số bài viết có nội dung sai sự thật ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức cá nhân.
Cụ thể có 6 bài báo có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, 5 bài báo có nội dung tiết lộ bí mật nhà nước và có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước.
Ông Kim Quốc Hoa cũng bị các cơ quan chức năng miễn nhiệm chức vụ Tổng biên tập báo Người cao tuổi và thu thẻ nhà báo.

Chúng ta đọc lại bài thơ NGƯỜI CHỐNG LƯNG của vị lão tướng này:

NGƯỜI CHỐNG LƯNG

Bạn đến hỏi ai “chống lưng” nhà báo
Mà dám làm những chuyện tày trời?
Ai trao cây tầm sét của Thiên lôi
Giáng lên đầu những quan tham nhũng?

Người “chống lưng” cho tôi là quần chúng
Những con người tử tế dám đấu tranh
Những số phận bị “người ta” coi rẻ rúng
Bị dập vùi và cũng bị “hành”…

Người “chống lưng” là các cựu chiến binh
Những lão thành và người cao tuổi
Nhìn thấy tim đen kẻ lưu manh
Sống giả dối làm không đi đôi với nói.

Họ hót hay như con vẹt đầu hè
Đứng trên bục ba hoa về đạo lí
Còn việc làm thì bon chen, ích kỉ
Tham cửa nhà, đất đai, tiền bạc của dân.

Lương tâm và trách nhiệm bản thân
Mà xung trận không ngại ngần “tổ quỷ”
Dẫu ai nói “đấm vào cối xay gió”
Hay ngồi trên “đám kiến lửa” mất rồi!

Tôi vẫn đi con đường của tôi
Dẫu ai đó rập rình mưu ám hại
Chống cái ác là bản chất kiếp người
Đơn giản vậy có gì mà sợ hãi?

“Chống lưng” cho tôi chính là nhân dân
Nhân dân anh hùng, nhân dân vĩ đại
Con đường tôi đi hướng tới mùa Xuân
Và như thế không có gì đáng ngại!

Kim Quốc Hoa


Hà Nội, ngày 12/12/2014

Không có nhận xét nào: