Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

CỰU TÙ CHÍNH TRỊ: "CHÍNH THỂ NÀO CHẲNG CÓ ÁC ÔN", NHƯNG....

(Chuyện giờ mới kể)


Danh sách khám bệnh từ thiện có 9 cụ trong mục "Địa chỉ" ghi: Hội tù chính trị. Khá bất ngờ vì có cái hội này. Mà đến 9 cụ trong 1 phường thôi đấy.

Mình hỏi bác Hội trưởng HNCT phường...:
- Sao mục địa chỉ lại ghi tổ chức mà cũng không có tuổi hay năm sinh. "Tù chính trị" của chế độ nào anh?
- Các bác ấy gửi đến chỉ ghi thế. Khi vào khám, bác sỹ hỏi và ghi bổ sung giùm... Tù chính trị của VNCH. Chắc cũng trên 70 rồi.

Khi khám cụ TVM, thấy cụ trông còn trẻ & khá khoẻ. Hỏi năm sinh để ghi bổ sung, cụ cho biết sinh năm 1936 (81 tuổi) đã ngồi tù 6 năm cả đất liền lẫn Côn Đảo.
Cụ cho biết: "mình trẻ nhất trong 9 cụ ở phường. Có người ở tù 10 năm, khi giải phóng mới được ra". Hiện Cụ bị cao huyết áp nhưng vẫn thể dục hàng ngày, thỉnh thoảng vẫn đi bơi biển buổi sáng...
Mình đùa:

- Các Cụ ở tù đế quốc thực dân nay đã U90 mà còn như ri là quá tốt.
- Thì ở tù cũng lao động và rèn luyện sức khoẻ mà. Họ kêu án rồi, chấp hành nội quy nhà tù là bình thường thôi..
(nghĩ bụng, Cụ này chưa bị nhồi sọ bỡi... tuyên giáo. hi hi..)
- Bây giờ, nhiều người bị bắt "vì tội chống đối nhà nước" hoặc trộm cắp mà vô đồn chưa kịp ra toà đã đã bị "đột tử" hoặc "tự thắt cổ" đó bác. Hi hi...
- Thời nào, chế độ nào cũng có bọn ác ôn và bất lương mà bác sỹ...
- Dạ. Nhưng kinh nhất là án không xét xử và tù kiểu "cải tạo". Như các ông tướng tá chế độ cũ, người ta ra trình diện rồi hốt đi luôn một lèo hơn chục năm...
- Trả thù mà...
- Mà tuổi thọ và sức khoẻ tù nhân sau khi ra tù cũng nói lên chế độ tù chứ bác?
- ....

Kết thúc buổi khám, có 4/9 cụ không đến. Trong 5 cụ đều trên 80 tuổi cả. Cao nhất 87, thấp nhất 81.

Không biết ở tù chính quyền cũ họ rèn kiểu gì mà các cụ ra tù đều thượng thọ cả. Khác hẳn những mẫu chuyện mình đọc được lâu nay.
 Haiza !

Không có nhận xét nào: