Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

CAFE SÁNG: BÀI THƠ HAY CỦA THÁI BÁ TÂN

Hình ảnh không liên quan đến nội dung bài viết

Bài thơ đơn giản như đang giỡn mà rất đa nghĩa, thâm thúy. Không cần phải rống lên nỗi đau thống thiết hay "hoang hoải" một nỗi niềm của mấy anh nhà thơ múa chữ. Chữ nghĩa cứ tưng tửng như không, nhưng nó bắt cái thời đại nhố nhăng này phải nhảy lên theo điệu nhạc của chính nó.
Ôi cái thân phận con người Việt Nam. "Rắn nát mặc dù tay kẻ nặn/ Mà em vẫn giữ tấm lòng son" (Hồ Xuân Hương) - bọn trí thức ăn theo nói leo cụ Khổng cứ khăng khăng "son" đó là giữ gìn trinh tiết, son sắc, thủy chung để dạy cho con trẻ. Son sắc, thủy chung với ai? Lấy chồng mà vẫn giữ trinh tiết thì tự hào cái nỗi gì? "Son" đó chỉ có thể là bị mấy thằng chồng nó chịch mà vẫn đơn côi, lạnh lẽo. Không tin hỏi dân gian "son" đó là gì? Là không con cái, là tuyệt đường sinh nở bởi mấy thằng đè trên chỉ biết khẩu dâm. Thật khốn nạn! Không chỉ cho người phụ nữ!
Chu Mộng Long

THÀ LẤY THẰNG XÍCH LÔ

Có một cô gái nọ
Đã lấy chồng năm lần.
Cả năm lần li dị,
Oán phận rồi trách thân.

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

GỬI ANH ĐỖ VIẾT CÔNG, ĐÀI PTTH YÊN BÁI


Tôi là Mạc Văn Trang, nghiên cứu Tâm lý học, tôi chưa từng quen biết anh, nhưng mấy hôm nay trên mạng xã hội, tên Đỗ Viết Công được nêu lên la liệt, khiến tôi phải chú ý. Nhiều người kết án anh là “lừa thầy, phản bạn”, tham gia vào vai diễn theo kịch bản của CA Yên Bái; họ lên án anh với những lời thóa mạ nặng nề kinh khủng… Qua tìm hiểu sự việc, tôi nghĩ có uẩn khúc gì đó, chứ người ta sao có thể dễ dàng phản bạn như vậy, và ngắm tấm hình gia đình hạnh phúc của anh, tôi hiểu rằng anh đang ở vào tình thế vô cùng khó khăn. Anh cũng đã khóa số ĐT và Facebook lại… Nhưng anh không thể im lặng mãi. Bây giờ, chỉ có anh mới tự cứu được lương tâm, danh dự của anh và cứu bạn anh. Vậy xin có vài chia sẻ, coi như tư vấn tâm lý miễn phí cho anh.
1. Anh với nhà báo Lê Duy Phong là bạn học ngày xưa, nay là bạn đồng nghiệp – anh làm “báo hình” ở Đài PTTT Yên Bái, anh Duy Phong làm ở báo Giáo dục Việt Nam. Trong những ngày anh Duy Phong lên Yên Bái viết một loạt bài phanh phui những biệt thự “siêu khùng” của Giám đốc Sở TNMT và Giám đốc Sở CA Yên Bái, gây xôn xao dư luận cộng đồng và cả diễn đàn Quốc hội, chắc anh biết rõ.

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

THƯ CỦA TS TÔ VĂN TRƯỜNG GỬI BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI HOÀNG TRUNG HẢI

Những người được giải cứu ra về với lòng biết ơn nhân dân Đồng Tâm

Dear Anh Hoàng Trung Hải!

Tôi vẫn nhớ buổi đàm đạo riêng với Anh lần trước ở Hà Nội, đúng ngày Thành ủy cử anh Nguyễn Đức Chung đi đối thoại với dân nên rất hiểu và chia sẻ về sự phức tạp của sự kiện Đồng Tâm.
Tôi mới làm cuộc điều tra “xã hội học thu nhỏ” sau khi phân tích thiệt hơn, 98% nhất trí quan điểm là khởi tố hình sự vụ Đồng Tâm là việc làm rất dở, "lợi bất cập hại”, đã chót rồi thì lãnh đạo Đảng và Nhà nước cần chỉ đạo Công an Hà Nội tháo gỡ "ngòi nổ" rất nguy hiểm này.

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

KHEN CHÊ TÙM LUM!?


Có ông bạn trách, sao ông nghiên cứu nhân cách mà không đánh giá con người theo bản chất nhân cách, lại khen chê tùm lum theo Hành vi chủ nghĩa, khen cả mấy tay quan chức mất nhân cách?

Khó lắm ông bạn ơi! Mấy chú Công an phê bình mình, là sao bác toàn nêu tiêu cực, không khen mặt tích cực? Mình bảo, mấy trăm báo, đài, hàng vạn nhà báo của Đảng, ăn lương của dân, suốt ngày đêm khen hết rồi, mình còn chỗ nào mà khen nữa! Nhưng mấy chú bảo, mỗi công dân đều cần nhìn nhận, đánh giá khách quan, công bằng… Mình thấy chí lý, nên cố gắng truy tìm, xem tổ chức hay quan chức nào có câu nói hay, có việc làm gì tốt là khen liền.

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

ĐIỀU LÀM NÊN NƯỚC MỸ


Hãng tin AP dẫn lời các nghị sĩ cho biết họ đã tiến hành thủ tục chính thức nộp đơn kiện lên Tòa địa hạt liên bang tại đặc khu Columbia, thủ đô Washington, trong ngày 14-6, giờ địa phương.

Trong đơn kiện, gần 200 nguyên đơn cáo buộc tổng thống Mỹ vi phạm Điều khoản thù lao trong hiến pháp, theo đó cấm quan chức Mỹ nhận các khoản chi và quà cáp của nước ngoài mà không có sự đồng ý của Quốc hội.

Các nghị sĩ đương đơn cho biết chỉ duy nhất Quốc hội có quyền thông qua những gì ông Trump nhận từ nước ngoài.

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

NHỮNG TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ VỤ ĐỒNG TÂM


Vụ án đã được khởi tố, chỉ đơn giản là để điều tra, xác minh những vấn đề liên quan trong toàn bộ vụ việc đã xảy ra từ đầu cho đến khi kết thúc đối thoại.
Việc khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật, để xác minh những tình tiết khác của vụ án và cũng để tìm ra nguồn cơn của sự việc, ngay cả việc một số người bắt giữ cụ Kình vào ngày 15/04/2017. Tuy nhiên, đối với các hành vi xâm hại hoạt động tư pháp thì phải do Cục điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý giải quyết, và chắc chắn họ sẽ phải vào cuộc vụ bắt giữ người đối với cụ Kình.

Còn việc người dân xã Đồng Tâm, không gây ra bất cứ hậu quả nào, chăm sóc tận tình những người được giữ lại trong làng, ăn uống đầy đủ, đã được ông Chung và hệ thống chính quyền Hà Nội có những chỉ đạo và cam kết trước nhân dân, cùng các đại biểu như Nguyễn Văn Chiến, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc cùng chứng kiến. Nên việc khởi tố vụ án có thể là bước đầu của hành động tố tụng để nhằm phân định và làm rõ mọi vấn đề liên quan, ai sai, ai đúng và từ đó có căn cứ rõ ràng để xử lý. Nhưng việc cam kết là hoàn toàn chính thức và có căn cứ pháp lý theo Điều 4 Hiến pháp 2013. Nếu các cơ quan tố tụng của thành phố Hà Nội muốn xét xử được vụ này thì trước tiên phải mở một vụ kiện để hủy bỏ văn bản cam kết của chính quyền Hà Nội cùng các đại biểu quốc hội, và chỉ có toà án Hiến pháp mới đảm đương được việc này. Nhưng ở Việt Nam thì chưa có toà án để làm việc đó, nên văn bản này vẫn đương nhiên có giá trị cả về chính trị lẫn pháp lý (Điều 4 Hiến pháp đảm bảo).

Thấy gì khi Thủ tướng nói dừng mọi công trình trong sân gôn, mở đường băng thứ 3 TSN


Thấy trái bóng đang được đá từ Quân ủy TƯ xuống Thủ tướng. Chính xác! Và Thủ tướng đang chuyền tiếp trái bóng qua Tư vấn nước ngoài.

Thấy sân gôn không chỉ là Sân gôn mà còn nhiều công trình khác để Thủ tướng bảo dừng. Chính xác! Sân gôn còn có biệt thự, nhà hàng, khách sạn cao cả 50m cơ. Sân gôn chỉ là bước 1 chiếm đất để bước 2 làm những cái kia cơ.

Thấy thế là chưa thấy, phải thấy:
- Thêm một chiến công nữa cho cộng đồng Facebook các nhóm XHDS phản biện, đồng nghĩa bớt đi một sai lầm của đảng Cộng sản. Tất nhiên Đất nước bớt đi một thiệt hại nặng nề.

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Chuyện sân bay - sân golf: Xin đừng nói đó là tiền!


Nếu không có chuyện sân bay TSN quá tải đến mức nhiều chuyến phải bay lòng vòng chờ hạ cánh; nếu không có chuyện đường vào sân bay phải nhích từng mét một vào giờ cao điểm, thậm chí hành khách xuống xe chạy bộ để không trễ giờ bay ... thì không thể bộc lộ ra khối ung thư khổng lồ - sân golf Tân Sơn Nhất, đang làm nhức nhối hàng triệu con người.

Cắt khối ung thư đó là yêu cầu khẩn cấp của đông đảo nhân dân. Cắt khối ung thư đó thì mụn nhọt tự nhiên biến mất, cơ thể sẽ trở nên khỏe mạnh và quan trọng hơn là tạo ra khí thế mới ở tầm quốc gia.

Bộ GTVT thì đã phát biểu rồi, còn thành phố Hồ Chí Minh không đủ tầm và lực để giải quyết. Trái bóng đang lăn vào chân Bộ Chính trị và Chính Phủ. Nguyễn Thiện.

11/06/2017
TTO - Hơn 4.500 ý kiến bạn đọc dội về tòa soạn Tuổi Trẻ mấy ngày qua. Và rất nhiều cuộc điện thoại gọi vào đường dây nóng của báo. Các ý kiến ấy đều lên tiếng một chuyện thôi: sân golf Tân Sơn Nhất!


Tại rất nhiều cuộc tiếp xúc cử tri Q.Tân Bình (nơi đóng sân bay Tân Sơn Nhất) của các đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu HĐND TP.HCM thời gian qua, rất nhiều cử tri đã liên tục đề nghị các đại biểu có ý kiến với TP.HCM, Chính phủ và Quốc hội để thu hồi sân golf nhằm mở rộng sân bay, giảm tình trạng kẹt xe, ngập nước hiện nay ở Q.Tân Bình. Trong ảnh: Cử tri Lê Văn Sang (P.13, Q.Tân Bình) đặt vấn đề về sân golf trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 17-8-2016 - Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Và họ đã bỏ phiếu chống.

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

HÌNH NHƯ ĐÃ BẮT ĐẦU

Thấy trang nhà bác Thái Bá Tân có bài thơ ngũ ngôn hay quá, chép về đây để chiêm nghiệm thêm. Lại nhớ thời chiến tranh biên giới phía Bắc đang diễn ra ác liệt, trong dân gian kẻ chợ có lưu chuyền câu chuyện tiếu "Gián điệp thả sâm". Đại loại như sau: Đội cảnh vệ bảo vệ Trung uơng một hôm bắt được những tên gián điệp của Tàu Cộng (kẻ thù truyền kiếp) đang thực hiện hành vi ném các vật lạ vào nhà lãnh đạo cao cấp nhất nước ta.. Cơ quan an ninh cho đi kiểm tra thì kết quả cho thấy đây là loại sâm qúi hiếm cực bổ vào dạng "thuốc trường sinh". Đó là loại sâm Cao Ly thượng hảo hạng. Đem tra hỏi thì những tên gián điệp chỉ nhất mực khai một câu duy nhất "làm theo mật lệnh từ cấp trên, chứ không biết bên trong bọc có gì". Bí mật được giữ kín cho tới khi tình báo ngoại tuyến của ta sao chụp được mật chỉ lệnh cho biết, muốn VN suy yếu thì không vũ khí nào công hiệu bằng phục sâm cho các lãnh tụ đỉnh cao nhà ta sống lâu. Càng lâu thì càng tốt...

***

Sáng 31/3, mọi người đến liên hệ làm việc UBND TP HCM phải làm thủ tục kiểm tra an ninh tại cổng số 86B Lê Thánh Tôn, quận 1. 


HÌNH NHƯ ĐÃ BẮT ĐẦU

Hình như có gì đó
Đã, đang làm các quan,
Cả lớn và cả nhỏ,
Bắt đầu thấy bất an.

Đến mức quan cấp tỉnh
Đòi phải như trung ương,
Được bảo vệ nghiêm ngặt
Cả những ngày bình thường.

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

RẤT MỰC TẦM THƯỜNG!


Tôi không nghĩ rằng sẽ có người đàn bà hay phụ nữ nào lại đủ dũng cảm trưng bày bản thân và công khai tìm kiếm hạnh phúc giữa một cái chợ.
Dù họ đặt ra bất kể điều kiện nào, họ là kẻ chỉ biết yêu bản thân mình, và hơn thế, họ cũng đang định giá chính trị giá con người của họ ngang giá với mức họ đặt ra.
Họ không yêu tình yêu, mà họ yêu điều kiện của họ. Họ không yêu con người, mà họ chỉ yêu bản thân và mưu cầu của họ. Họ không trân trọng chính mình, mà họ đòi hỏi sự thoả mãn của người đối diện.
Họ ra điều kiện chỉ vì họ đã có vài điều kiện về mặt phương tiện mà họ cho là đáng giá, nhưng chưa chắc đã đáng giá trong mắt nhiều người khác.

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Bộ VH mà văn hoá kiểu chi vậy?"




+ Đọc phân trần của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái với báo chí, chúng ta dễ dàng thấy: khi đọc dự thảo của Tổng Cục Du lịch, ông ấy biết sai, nhưng khi Tổng cục nói đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thì ông Ái ký sau khi sửa cho nhẹ hơn vì dù có sai nhưng có chổ dựa. Đến khi ông Đam điện thoại nói không có chỉ đạo, thì ông ấy vội vã thu hồi văn bản đã ký.
Cái gốc của vấn đề, theo tôi, là cái chức bộ trưởng, thứ trưởng , vụ trưởng, chủ tịch, phó chủ tịch, giám đốc sở ... hiện nay không phải do dân, mà do cấp trên ban cho. Vì vậy, họ không sợ dân, mà chỉ sợ cấp trên, bất chấp lý lẽ sự việc .

+ Đường đường là một Thứ trưởng của Bộ với cái mã là "VĂN HOÁ" mà hành xử không văn hoá chút nào. Dám làm dám chịu, không thì nghỉ mẹ nó đi anh Ái à, cho mấy đứa con nít thế hệ 9x nó lên làm thay anh, nó cũng còn có tư cách hơn anh.