Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

NÊN BỎ CẢ MÙA XUÂN ĐI....



Gần đây một vài ý kiến cho rằng: Nên bỏ tết ta đi và gộp tết ta vào tết tây để hội nhập với thế giới. Nhiều người không đồng tình với ý kiến trên và còn thấy buồn bởi bỏ tết ta khác nào bỏ đi một phần văn hóa và lịch sử Việt Nam, bỏ đi “hồn" Việt.
Họ cho rằng: Việt Nam ăn tết ta khiến cho nền kinh tế bị ảnh hưởng, các giao dịch bị ngừng trệ, năng suất lao động giảm, tai nạn giao thông tăng, giá cả đội lên…. Các vị nói không sai nhưng cũng chẳng hẳn là đúng. Chẳng lẽ vì vậy mà chúng ta cứ phải học phương Tây hết cái này đến cái kia …
Theo tôi, tất cả các lý do mà một số ý kiến đưa ra để bỏ tết ta đều do con người gây ra. Vậy xin hỏi nếu chúng ta ăn tết tây thì chúng ta có nhậu không? Tại nạn có chắc sẽ không xảy ra nữa không?
Năng suất lao động có tăng không ? Ăn chơi tháng giêng có giảm không…? .Đừng đồ lỗi cho tết mà hãy xem mình uống đã có văn hóa hay chưa, lái xe có tuân thủ luật chưa, làm việc có trách nhiệm và nghiêm túc không ?. Rượu không có lỗi, tết không có lỗi, lỗi ở con người mà ra cả. Dù bỏ tết ta ăn tết tây mọi việc vẫn vậy mà thôi.
Còn tiền chúng ta cả năm vất vả kiếm ra để làm gì. Ngoài việc phục vụ cuộc sống hàng ngày thì cũng là để đến ngày tết được vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình, quê hương. Rồi hoa đào, bánh chưng, mâm ngũ quả, rộn ràng ngày xuân nữa. Mục đích của kiếm tiền từ xưa cho đến nay đều là để cho cuộc sống ngày một tốt hơn chứ không phải làm nô lệ cho đồng tiền.
Hãy nhìn sang láng giềng Trung Quốc, họ có dân số chiếm 1/6 thế giới, mỗi năm tết đến cảnh hàng đoàn người về quê ăn tết gây tắc nghẽn giao thông khiến chúng ta cảm thấy kinh hãi. Vậy sao họ không bỏ tết ta ăn tết tây? Tại sao họ vẫn vươn lên trở thành nền kinh tế thứ 2 thế giới…
Như vậy mới thấy nét văn hóa của mỗi dân tộc như là linh hồn của quốc gia không nên bỏ và không được bỏ. Bởi bỏ tết là mất hết văn hóa, mất hết “hồn” dân tộc…
Nói theo các vị thì nên bỏ cả Rằm tháng giêng đi, bỏ cả mùa xuân đi
vì tháng giêng, mùa xuân là tháng, là mùa ăn chơi ….He he…. hơ hơ…..

Trần Thị Sánh nhà báo

Không có nhận xét nào: