Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

CHỤM CỦI DƯỚI NGAI VÀNG



Sao khi đánh đuổi Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan năm 1949, Mao Trạch Đông từng bước tóm thâu quyền lực bằng những chính sách mỹ miều như cải cách ruộng đất long trời lở đất, cách mạng văn hóa, chống xét lại... Cùng với chủ trương đại nhảy vọt đã lấy đi mạng sống của không biết bao nhiều người. Trong đó không ít cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước TQ bị thanh trừng tàn bạo. Phó thủ tướng Tập Trọng Huân, thân phụ của đương kim chủ tịch Tập Cận Bình cũng là nạn nhân của những đợt thanh trừng nhằm cũng cố quyền lực độc tôn cho Mao. Tập Cận Bình cũng bị bắt buộc rời trường đại học Thanh Hoa Bắc Kinh về nông thôn chỉnh huấn. Nhờ đó Mao trở thành thánh sống với quyền lực tối cao.

Song, có vẻ như được trưởng thành trong bối cảnh lịch sử đầy biến động của đất nước, bản thân là một thái tử đảng một thời thất sủng, hiểu rõ những mánh lới tàn bạo của lãnh tụ để thâu tóm quyền lực, không loại trừ khả năng có cảnh Nguyễn Phi Khanh trăn trối cho Nguyễn Trãi "Hãy trả thù cho cha rửa hận cho nước", nên Tập Cận Bình đã ấn nhẩn phấn đấu chờ thời... Ngay cả khi đã làm phó kế thừa cho Hồ Cẩm Đào thì Tập vẫn khép mình như một cái bóng.

THƯA MẸ VIỆT NAM (thơ)

Bức ảnh chụp người mẹ dẫn con lội qua sông tránh bom Mỹ mang về cho tác giả Kyoichi Sawada giành Giải thưởng Ảnh báo chí thế giới năm 1965.


Nguyễn Thị Tịnh Thy
.
Mẹ ơi!
Khi Cha nói với Mẹ rằng
Ta là giòng giống của Rồng
Nàng là giòng giống của Tiên
sống với nhau hoài không đặng
Sao Mẹ không nhắc Cha câu gừng cay muối mặn
Sao Mẹ không trả lời Cha
Đi mô đem thiếp đi cùng
đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp theo
Khi Cha bảo Mẹ đem năm mươi con lên núi
Sao Mẹ không trả lời Cha
Lấy chồng thì phải theo chồng
chồng đi đường rắn đường rồng cũng theo
Khi Cha hứa với Mẹ nếu gặp khó khăn
Nàng hãy cùng các con gọi to về biển
Sao Mẹ không trả lời Cha
Chúng ta thà no đói có nhau
râu tôm nấu với ruột bầu
thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
Sao Mẹ chấp nhận để một trăm đứa con phải chia ly đôi ngả
Để cuống rốn chúng con bị cắt đứt làm hai
Sao Mẹ chịu khổ đau một mình mà không nói với ai
dắt díu năm mươi con đi lên miền núi thẳm
để năm mươi thiếu vắng hơi mình

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Về cuộc gặp lịch sử của lãnh đạo hai miền Triều Tiên



Theo dõi những diễn biến xảy ra tại bán đảo Cao Ly, tôi lần về những năm trước, đặc biệt là năm ngoái thì thấy chuỗi logic.
Từ ngày lên cầm quyền, Ủn cho thử nhiều tên lửa hơn.
Có thể Ủn đã tính, càng thử nhiều thì sẽ càng có nhiều viện trợ khi ngày đó, trước mặt Ủn là anh Ô hiền hòa và nhu nhược ???
Từ năm ngoái trở đi, Ủn gặp luồng gió chướng khi anh Trùm chỉ bằng Twitter nhưng đã làm cho khối kẻ lo âu sợ hãi, hơn ai hết lại chính là Ủn.

Thiên thời địa lợi nhân hòa là cái câu mà người châu Á vẫn thường tự ngẫm khi tính toán hành xử việc gì và thiên thời xem ra có vẻ hết ưu ái với dòng tộc họ Kim ???

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

VỀ MỘT NGÔI NHÀ SẮP BỊ ĐẬP!



"Nếu chúng ta không ghi công trong việc xây dựng thành phố nầy, thì đừng để cháu con chửi rủa chúng ta vì đã phá nó!" - Trần Nhật Vy

Saigon liên tục tiển đưa nhiều công trình nổi tiếng "về nơi an nghỉ cuối cùng", vừa xong Ba Son, tới hàng cây cổ thụ, giờ nguy cơ rất cao là Dinh Thượng Thơ. Mấy hôm nay báo chí đăng nhiều về chuyện này, nhiều nhà chuyên môn đã lên tiếng, tôi copy bài trên FB của anh Trần Nhật Vy vì đã thẩn thờ rất lâu khi đọc... Xin chia sẻ cùng các bạn:

VỀ MỘT NGÔI NHÀ SẮP BỊ ĐẬP!

Mấy ngày nay, tôi hết hồn vì tin ngôi nhà ấy sắp bị đập bỏ trong kế hoạch mở rộng UBNDTPHCM. Đó là ngôi biệt thự mang số 59-61 Lý Tự Trọng.
Tôi hết hồn vì lòng chưa thật hết bàng hoàng khi ngó thấy cái chết của khu Ba Son, nơi từ thế kỷ 18 là xưởng đóng tàu bè của Nguyễn Ánh. Chưa hết bàng hoàng vì hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng đã bị chặt trụi và những cây cổ thụ trong khuôn viên nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã biến mất. Nay thì tới căn biệt thự số 59-61 Lý Tự Trọng.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ TRẦN VĂN MINH !

Ảnh: Anh Thanh tặng hoa anh Minh nhân dịp anh nhận nhiệm vụ mới.


Tôi lại tha lôi chuyện anh Minh chủ tịch Đà Nẽng về - vẫn bài của anh Lê Hồng Hà nhưng giờ nhà đã bị "bão" làm "sập"- để các mẹ hiểu thêm về các thần tượng một thời (của cả tôi, thế mới mẹ khỉ chứ! 🤔🤔 )
Tôi đọc mà rùng mình, nhớ "Cái đêm hôm ấy đêm gì" của Phùng Gia Lộc! 🤔

CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ TRẦN VĂN MINH !
(Phần 1)

Trần Văn Minh sẽ mãi là anh kỹ sư thuỷ lợi tuyến huyện, chứ đừng nói gì leo đến ... Phó Ban Tổ chức TW, nếu như Minh không gặp được Nguyễn Bá Thanh (NBT).
Năm 1981, kỹ sư Minh gặp Chủ nhiệm HTX NN của một xã là NBT tại một công trình thuỷ lợi. Cả 2 kết nghĩa tâm giao.
Năm 1997, NBT làm Chủ tịch tp ĐN, thì kéo ngay Minh về làm PGĐ rồi GĐ Sở KHĐT. Từ đây Minh được "dìu" lên Chủ tịch UBND Đà nẵng.
Ngồi ghế Chủ tịch 6 năm trải dài 2 nhiệm kỳ, Minh và đồng bọn câu kết với Vũ Nhôm bán sạch tài nguyên đất đai,công sản ĐN với giá rẻ mạt. Minh bán từ Bà Nà xuống giáp Đèo Hải Vân. Bán trong lòng thành phố ra đến vùng ven. Bán từ bãi biển lên đến bán đảo Sơn Trà.

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

CHUYỆN QUÊ NHÀ...



Tối qua chị H. vừa về thăm quê Việt Nam sang, đến chơi. Chị cho mấy món quà quê hương đặc sắc: Chè Thái Nguyên, Bánh Chè lam, bánh đậu xanh gia truyền. ChỊ kể mọi chuyện thật chân tình, cởi mở.

Chị bảo, đến thăm bác, nhân thể hỏi xem chuyện làm giấy tờ thế nào để đưa mẹ sang. Chị kể gia cảnh, bố con bộ đội hy sinh sớm, mẹ con cũng bộ đội, là Trung tá về hưu. Vợ chồng con ở bên này hơn 20 năm rồi; mẹ con có mỗi con, nhưng cứ ở nhà một mình, nên năm nào con cũng phải về một, hai lần... Bảo cụ sang ở bên này, nhất định không nghe. Nhưng lần này thì gật rồi!

Chả là, mẹ con là đảng viên, Trung tá quân đội về hưu, lương tháng hơn 8 triệu, lại ở trong khu nhà binh, chung quanh toàn tướng tá giàu có, sung sướng lắm, có biết gì thực tế đâu. Mẹ con thì suốt ngày xem tivi nhà nước, đọc báo đảng, sinh hoạt chi bộ Cựu chiến binh. Năm nào các cụ cũng tổ chức “Hành quân về nguồn”, “Thăm lại chiến trường xưa”, “Hát tiếp khúc quân hành”... Ối giời ơi, các cụ đồng ca, karaoke, ăn uống tập thể sôi nổi lắm...

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

KHI BẦU SỮA NGÂN SÁCH TONG TEO...

“Bầu sữa” ngân sách chia năm xẻ bảy là nỗi lo của nhiều người


Thì chính trường lục đục bao chuyện bi hài. Những con sâu con chuột bị động ổ nháo nhào loạn sạ. Nhưng tôi lại thích những lời nói ngọng... Nếu Trịnh Xuân Thanh non nớt xem pháp luật chỉ là quyền lực của một băng đảng, van xin ỷ ôi bác cả Trọng, xin bác cả xem Thanh là con cháu trong nhà mà châm chước cho lỗi lầm, thì Đinh La Thăng có vẻ minh triết hơn, mong quan tòa đối xử với Thăng như số phận con người. Thăng cho rằng nếu không còn niềm tin thì cũng chẳng sống để làm gì.

Tử tù Nguyễn Xuân Sơn tỏ rõ khí khái đàn anh khi yêu cầu tòa tha tội cho đồng bọn dưới trướng. Trong lúc Hà Văn Thắm khẳng khái thách đố quan tòa rằng, nếu cho... một thời gian ngắn Thắm sẽ thu hồi nợ xấu cho cổ đông chứ không phải bị ngân hàng nhà nước mua Ocean bank với giá không đồng. Nhưng bi hài nhất vẫn là lời khai theo kiểu lạy ông nó ở bụi này. Sơn nói rằng, Sơn không thể nêu tên các vị lãnh đạo mà Sơn đã biếu phong bì mỗi kỳ lễ, tết...bởi họ đã từng là... ơn nghĩa với Sơn.

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

SỞ HỮU TOÀN DÂN, KINH TẾ ĐẢNG & KINH TẾ NHÀ NƯỚC




Trương Huy San
Không phải chỉ có 32 hecta ở Phước Kiển; hơn 41 hecta khác ở vị trí đắc địa hơn - Tân Phong - cũng đã được công ty của Ban Tài chánh Quản trị Thành uỷ bán cho Quốc Cường Gia Lai. Có những giao dịch bắt đầu từ 2015 và phần lớn diễn ra trong năm 2016. Như vậy chữ ký của Tất Thành Cang trong giai đoạn chuyển tiếp Đinh La Thăng - Nguyễn Thiện Nhân chỉ là phần kết thúc một quy trình mà chắc chắn không chỉ Tất Thành Cang trách nhiệm.

Vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, vấn đề chỉ còn chờ xem Thành uỷ có nghiêm minh.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

"Đại nhà báo tự phong" Đặng Anh Tuấn ( Anh Thoa )



Đặng Anh Tuấn ( Anh Thoa ) - Trưởng phòng truyền hình báo Tuổi Trẻ đang là nghi phạm "hấp diêm" nữ sinh viên khoa báo chí Đại học KHXHNV TPHCM, là CTV... Nạn nhân đã tự tử và may mắn là bất thành hiện đang cấp cứu ở bệnh viên... vụ việc đã được báo công an...
***
Anh Thoa !

Nếu còn một chút liêm sỉ thì nên làm đơn xin từ chức trưởng Ban truyền hình và xin nghỉ việc ở tòa báo Tuổi Trẻ.

Không phải tự nhiên mà một đứa con gái mới lớn, chân ướt chân ráo xin vào làm cộng tác viên ở ban truyền hình rồi phải uất ức tự tử. Không phải tự nhiên mà một chàng trai trẻ ở tuổi yêu lại đi "tố" sếp trực tiếp hiếp dâm người yêu mình của mình.

Chưa bao giờ làng báo có một nhà báo khốn nạn và mất dạy như anh, Anh Thoa ạ.

"NGƯỜI ĐỐT LÒ VĨ ĐẠI CỦA ĐCSVN"




Ánh Liên (VNTB)
 Bài viết sử dụng nguyên cụm tiêu đề của trang tin tiếng Nga (Sputniknews), lý do, bài này có những lời ca ngợi liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng của ông TBT Nguyễn Phú Trọng vào ngày 16.04, trong đó cho biết, ‘TBT Nguyễn Phú Trọng khởi xướng công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, những "đặc ân" trong việc xử lý cán bộ, đảng viên đã bị xóa bỏ’.

Vấn đề là một ngày sau đó, đồng loạt các trang trong nước đưa tin về việc khởi tố nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, đồng thời khởi tố - bắt nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo (TC5) Phan Hữu Huấn. Riêng phía Nam, đã xuất hiện kỷ luật áp dụng đối với ông Lê Trương Hải Hiếu (con trai ông Lê Thanh Hải – nguyên Bí thư thành ủy Tp. Hồ Chí Minh.

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

ĐÙA GIỠN VỚI NHÂN DÂN

Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu

Giang hồ Sài Gòn đâu có lạ gì các tên tuổi: Lê Trương Hải Hiếu, Lê Trương Hiền Hoà, Nguyễn Thanh Nghị (cùng với những Tề Trí Dũng, Phạm Phú Quốc...). Vấn đề là, biết "các cháu" ham vui thì cứ để chúng vui chơi. "Quyền lực của dân" đâu phải là thứ để cho các công tử, thiếu gia đùa giỡn.

Ban Bí thư cũng nên nhận trách nhiệm vì đã chấp nhận bổ sung Lê Trương Hải Hiếu vô Thành uỷ ngay sau khi Đại hội của Đảng bộ Thành phố gạch tên anh ta. Cũng như, hơn 7 năm trước đây, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM đã gạch tên cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị mà Đảng vẫn để cậu ấy lọt vào Trung ương (dự khuyết).

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

CÂU THƠ BÁ LÁP



"Nghĩ cho cùng
Mọi cuộc chiến tranh
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…"
(Nguyễn Duy)

Tôi yêu Nguyễn Duy. Xưa đọc câu thơ này thấy hay, vì rõ ràng chiến tranh là vô nghĩa, xương máu chất chồng, mà lại là xương máu của nhân dân.
Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ kỹ sau trải nghiệm cả chiến tranh lẫn hòa bình mới thấy có phần bá láp.
Không chiến tranh suốt mấy thế kỷ trung lẫn cận đại, không có Châu Âu hiện đại. Người dân châu Âu phải sống như những con bò được nuôi trong các lâu đài của lãnh chúa độc tài.

DONALD TRUMP KHÔNG KÍCH SYRIA: MỘT MŨI TÊN HƯỚNG ĐẾN NHIỀU ĐÍCH




Khi thấy phi cơ ngày tận thế tung bay, thì Trùm độc tài Putin đã hiểu rằng cái ô hạt nhân uy lực của Nga đã từng khiến các nước dè chừng không dám giỡn mặt với Nga bấy nay, thì nay đã không còn làm cho Donald Trump e ngại. Đúng là 49 gặp 50. Putin đã hiểu Trump đã quyết định tấn công Syria bất kể sự đe dọa của Nga, Trump rất quyết đoán chứ không chập chờn như Barack Obama nên không có cơ hội cho Nga giở trò khôn lỏi như đã từng...

Có vẻ như Putin đã cân nhắc, ngoài cái ô hạt nhân thì ... đối với chiến tranh quy ước Nga hoàn toàn lép vế trước vũ lực mạnh mẽ và hùng hậu của Mỹ. Nga cũng không thể đọ sức với uy tín Mỹ, vì Mỹ có quá nhiều đồng minh. Hơn nữa với nền kinh tế có GDP không lớn, lại đang bị cấm vận rệu rã so với nền kinh tế khổng lồ đang tăng trưởng tốt của Mỹ, không cho phép ông Putin ra tay đối đầu với Mỹ lúc này, vì sẽ làm cho Nga hụt hơi dẫn đến sụp đổ kinh tế. Đó là lý do Nga xuống nước yêu cầu Mỹ thông báo những khu vực mà Mỹ Anh Pháp tấn công để Nga biết mà tránh né.

Việt Nam: Đảng viên đã qua đời vẫn có thể bị kỷ luật?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nhấn mạnh chỉnh đốn Đảng Cộng sản 


Ngay sau khi tướng công an Phan Văn Vĩnh bị bắt và khởi tố trong tuần đầu tháng Tư, truyền thông đăng tải rộng rãi về một văn bản hướng dẫn "xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm", vốn đã được ký từ trước đó vài tuần.

"Tuy văn bản mang tính nội bộ trong Đảng nhưng Đảng này là đảng cầm quyền nên những quy định của họ đều tác động rất nhiều đến đời sống của một quốc gia," luật sư Đặng Đình Mạnh từ TP Hồ Chí Minh nói trong cuộc thảo luận Bàn tròn thứ Năm hàng tuần của BBC hôm 12/4/2018.

Được Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng ký và có hiệu lực từ hôm 22/3, Văn bản 04-HD/UBKTTW cụ thể hóa việc thi hành Quyết định 102 của Bộ Chính trị ngày 15/11/2017.

Ưu tiên 'công tác xây dựng Đảng'?

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

ROBERT MUELLER VÀ CUỘC SĂN PHÙ THỦY




Trong cuộc săn lùng phù thủy (Witch Hunt) để tìm ra manh mối Donald Trump thông đồng với Đại Nga trong cuộc tranh cử tổng thống 2016 ... Tìm hoài mà không ra manh mối nào! Hôm nay Trump đã tuyên chiến với mặt trận Nga-Syria. Vậy thì những vu cáo Trump là con rối của Putin chính là cánh tả tự dựng chuyện thôi. Trump cũng đang có kế hoạch bãi nhiệm bộ công tố viên đặc biệt Robert Mueller cho khỏi tốn tiền. Thế là trong một hành động bất ngờ, Robert Mueller đã ra đòn sát phạt lợi hại là soát nhà luật sư riêng của Donald Trump để "cướp hồ sơ" nhằm khai thác những những bí mật động trời giữa luật sư và thân chủ.

Dưới sự quan phòng của nữ thần công lý, quan hệ luật sư và thân chủ là quan hệ thiêng liêng được bảo vệ tối mật mà ánh sáng pháp luật không thể chiếu vào. Thậm chí Donald Trump có giết người thì luật sư cũng chỉ biết che chắn hồ sơ cho thân chủ tới cùng. Biện pháp mượn ngọn dao pháp luật FBI ập vào lấy đi những thông tin tối mật của Donald Trump được xem là "cú hụi chót" của công tố viên Robert Mueller, rất vi phạm trầm trọng vào định chế quan hệ luật/sư thân chủ. Sau này, FBI có tiền lệ khi điều tra việc gì thì cứ ruồng bố, soát nhà luật sư là hốt gọn hồ sơ, khỏi cần tranh cãi biện hộ gì nữa.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

SỰ TĨNH LẶNG TRƯỚC CƠN BÃO



Từ khi ngài Donald Trump lên ngôi Tổng Thống thần dân chúng tui mất ăn mất ngủ vì các tin giựt gân liên tục xảy ra hầu như hàng ngày. Chỉ ngồi coi tin tức trên internet, TV, và đọc báo mà cũng đã cảm thấy ù tai đờ người rồi. Hành nghề Tổng Thống Mỹ chắc đòi hỏi nhiều năng lượng của siêu nhân…

Phiên họp nội các của ông Trump hôm qua thấy khác thường vì có đông đảo các Tướng lãnh của các quân binh chủng. Các bình luận gia tin rằng Hoa Kỳ sẽ tấn công Syria trong mười mấy tiếng đồng hồ nữa thôi để răn đe vụ Syria và Nga đã sử dụng võ khí hóa học giết thường dân vô tội ngày hôm qua.

Có thể - các máy bay tàng hình B-2 Spirit đã cất cánh từ những phi trường chiến lược trong nội địa Hoa Kỳ trực chỉ Trung Đông. Các nhà bình luận quân sự cho rằng lần này Mỹ sẽ đánh bom chớ không chơi đồ chơi nhàm chán hỏa tiễn hành trình Tomahawk nữa.

Giáo dục Việt Nam: Tự đá bóng vào lưới nhà*




Tin cô bé Phạm Song Toàn phải (chứ không là được) chuyển trường từ hôm nay khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa bất bình, vừa buồn và thất vọng. Bởi không thể nghĩ câu chuyện cô bé dũng cảm và chân thực ấy ở thời đại thông tin toàn cầu, trong môi trường giáo dục, mà cuối cùng lại thành ra thế! Đã ở thế kỷ 21 mà sao học sinh (HS) vẫn phải chịu đựng thứ tư duy chật hẹp như thế hệ tôi mấy mươi năm trước!
Đúng ra, người phải đi trong vụ này không phải là em Toàn, mà là cô giáo thiếu phẩm chất sư phạm và đứng nhầm vị trí kia!

Cô bé đã rất can đảm khi dám nói điều mà chắc lũ bạn cùng lớp chả thích thú gì nhưng không dám hé răng. Vậy mà, lẽ ra phải hân hoan ủng hộ vì có bạn đã thay mặt mình lên tiếng, còn giáo viên thì nên tự hào vì môi trường dạy dỗ thế nào mới có trò dám nói tiếng nói cá nhân, thì ngược lại, họ hùa nhau trách móc em!
Tôi thật sự không hiểu họ trách gì cô bé?

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

PHIÊN DỊCH 'VIỆT NHÍ' TRONG QUÂN ĐỘI MỸ


(Theo lời kể của bác sĩ Roger Marshall)

Hôm nay, tôi có một cảm giác, tức giận pha lẫn thất vọng, trắc ẩn, vì sự xuất hiện của 
cậu bé Vo-Han 13 tuổi tại Trung tâm Phục hồi chức năng. Vo-Han được mang đến bởi 1 đại úy Mỹ, 1 lính Mỹ và 1 lính VNCH. Không có gì bất thường ngoại trừ việc cậu bị cắt bỏ 2 chân từ đầu gối.
*
Cậu mặc một bộ 
quân phục Mỹ, có đề tên và có phù hiệu trên vai. Tôi bất chợt nhận thấy đây là bệnh nhân không bình thường.

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

TỨ KHÚC VỀ TƯỚNG VĨNH


1. Cuối thập niên 1970, vừa được phân về phụ trách công an một xã vùng chiêm thuộc tỉnh Hà Nam Ninh (cũ), anh công an trẻ đã phải đối mặt ngay với một vụ án rất…nhà quê: HTX bỗng dưng bị trộm cạy kho khuân mất gần 1 tấn thóc giống. Thóc giống thì tất nhiên đắt hơn thóc thường. Đối với nền kinh tế HTX miền Bắc giai đoạn đó, đây là một vụ án rất nghiêm trọng. Bởi lẽ, không thể dùng thóc loại khác thay vào để gieo mạ, vì như vậy là sai kế hoạch, là phá chủ trương, phá hoại sản xuất. Xin cấp bù lại số thóc giống thì có mà chờ đến Tết mùng thất. Tóm lại là…rất nghiêm trọng. Thiệt hại chính trị của địa phương xem ra còn lớn hơn gấp bội sự bốc hơi của chục tạ thóc.

Sau khi xem xét hiện trường, dò hỏi khắp các nhà dân trong xóm, tân trưởng Công an xã đã yêu cầu một số công an viên, dân quân xã thay nhau rảo quanh chợ phiên các xã trong vùng, kê cho hết danh tính bất kỳ ai bán thóc. Sau ba phiên chợ, lọc lại danh sách, anh khẳng định: “Bắt được rồi!”. Nhà nghi phạm nằm ngay bên cạnh kho hợp tác xã. Vợ anh ta vừa đưa ra chợ 3 thúng, đúng loại thóc HTX bị mất. Bán thóc giống mà tiêu thì chẳng bao giờ có kết quả tốt.

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

"Kiếp người", tiểu thuyết của trung tướng CA Hữu Ước: Mỗi số phận chứa một phần lịch sử



Đó là câu chuyện về Thanh Hữu, một Đại úy, Trưởng phòng của tờ báo Minh An trong ngành công an. Khi để Phóng viên điều tra để viết một bài báo bênh vực, minh oan cho các nạn nhân của một vụ bắt giữ trái pháp luật thì chính Thanh Hữu gặp nạn. Đích thân ông Chín, Thủ trưởng ngành ra lệnh bắt Thanh Hữu. Dù là một cán bộ trẻ có năng lực và nhiều mối quan hệ trong ngành nhưng Thanh Hữu vẫn không thoát khỏi lao tù. Anh bị giam ở Chí Hòa ba năm sau ba lần xét xử mới được minh oan và được trở lại ngành công tác. 

Ở “Kiếp Người”, đọc những triết lý làm quan mà Thanh Hữu bộc lộ, những ai từng trải sẽ thấy rất thấm thía “một nửa đời người gắn bó với quan trường bây giờ hắn hiểu quyền lực là niềm vui bất tận và nó cũng nhọc nhằn, cay đắng, cực nhục lắm” hay “khi đã dấn thân vào nghiệp quan trường thì cuộc đời phải xác định nó giống như người làm xiếc trên dây, lúc nào cũng phải tròng trành, chênh vênh”. “Anh chán cái nghề làm quan lắm rồi, làm quan không làm chủ được cuộc sống của mình và cũng không được sống đúng với chính mình”. Làm Tổng biên tập tờ báo của ngành công an trên 20 năm nhưng cuối cùng Thanh Hữu thừa nhận ”Dựng mười đứa lên thì đến năm đứa phản tôi. Bởi vì yêu cầu của nó là mười mà tôi chỉ cho nó chín thế là nó phản tôi”.  Những triết lý ấy dường như là tất cả những gì cô đọng trong đời quan trường của tác giả.

Tôi có thằng em làm trong ngành công an, nó đã từng nói đùa cách nay gần 20 năm, rằng trong ngành nó, 6 điều Bác Hồ dạy CA phải được hiểu là:
Đối với đồng đội – phải cương quyết khôn khéo
Đối với địch  - phải thân ái giúp đỡ

Kể ra, đọc “Kiếp người” của Hữu Ước và thực tế mấy vụ án trong ngành CA hiện nay thì ngẫm ra cũng không phải là không có lý.

CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI BẮT ĐẦU?



Hôm qua thị trường chứng khoán New York tuột dốc mất hơn 700 điểm trước viễn ảnh đen tối về cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng.
TT Trump vừa ra lịnh Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (U.S. trade representative) đánh thuế những sản phẩm nhập cảng mà Hoa Lục đã đánh cắp sáng chế của Hoa Kỳ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng sẽ đề xuất các biện pháp bổ sung để trừng phạt Trung Cộng.
Giấy phạt này trị giá khoảng 60 tỷ đô la. Tuy nhiên ông Trump có kỹ thuật vừa đánh vừa đàm của nhà kinh doanh địa ốc. Ông cho Hoa Lục một thời gian ngắn để suy nghĩ và có thể thương thảo từng trường hợp của mỗi món hàng mà China đã chôm sáng chế của Hoa Kỳ. Trước khi giấy phạt thực sự có hiệu lực.
Trước khi đánh thuế “tariff” trừng phạt Trung Cộng. Ông Trump đã mở một mũi tấn công khác, gia tăng áp lực, bằng cách ký “Đạo Luật Du Lịch Đài Loan” (Taiwan Travel Act) mà Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua.

Những câu chuyện tử tế mấy ngày qua


Phía sau những câu chuyện đẹp mấy ngày qua:
1/ Người phụ xe trả lại 180 triệu đồng nhặt được.
"Ăn không hết từng này đâu, sợ nghẹn tiếng khóc của anh ấy lắm. Mình lấy được thì người ta mất, bên vui bên xót", đó là những dòng chia sẻ của bạn Nguyễn Võ Cường Bách, 29 tuổi, nhà ở khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An.
Trên chuyến xe chạy từ Hà Tĩnh đi Hà Nội ngày 2/4, khi đến Hà Nội, nhà xe phát hiện có một vị khách rơi 8300 USD cùng giấy tờ cá nhân trên xe. Do khách này bắt xe dọc đường nên nhà xe không có thông tin hành khách. Chỉ có trong giấy tờ ghi: Hồ Văn Tùng, hộ khẩu thường trú: Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An.