Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI & AN NINH MẠNG

(hình 1)
I. ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CŨNG BỊ "BỊT MỒM"
Sáng nay, lúc hơn 8am, tôi còn đọc được bài cảnh báo ảnh hưởng tiêu cực của Dự luật An ninh mạng trên trang online của Thanh Niên (hình 1), tới trưa tìm lại thì không còn nữa. Bài báo dẫn lời các đại biểu Quốc hội cảnh báo, nếu được thông qua, Dự luật An Ninh Mạng có thể làm giảm 1,7% GDP và làm tăng hàng loạt giấy phép con. Tất nhiên là tăng chi phí lên rất nhiều cho nền kinh tế.
Thời Báo Kinh Sài Gòn hôm qua cũng có bài phân tích rất hay về "Ba tác động tiêu cực và lâu dài với tăng trưởng" của Dự luật An Ninh Mạng, hôm nay cũng không còn nữa (hình 2 & 3).
Nói để quý vị thấy rằng, một khi Công an đã soạn luật thì ngay khi còn là dự thảo, "mồm" của các đại biểu Quốc hội cũng có thể bị "bịt", nói chi "ngôn luận" của những người dân thế cô, thân cô.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

HÃY NHÌN KỸ THÊM DONALD TRUMP VÀ TẬP CẬN BÌNH


Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ trong sáng tối, đã tuyên bố hủy rồi lại mở ra khả năng tiếp tục cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Bắc Triều Tiên vào ngày 12/6. Tuyên bố của TT Donald Trump lập tức đã gây ra những hiệu ứng về kinh tế, chính trị, và ngoại giao. Việc hủy là có nguyên nhân. Việc nối lại cũng có nguyên nhân. Bên trong sự thay đổi của ông Donald Trump là một một chuỗi dài các kết luận.
TẠI SAO ÔNG DOLALD TRUMP TUYÊN BỐ HỦY CUỘC GẶP 12-6?
Trong số nhiều nguyên nhân có các nguyên nhân chính sau đây.
1. Mỹ nhìn thấy ý định chưa từ bỏ khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Rằng bước đi của ông Kim Jong Un chỉ là những nước cờ động thái.

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

“TRỜI SINH MỘT CẶP THỂ - KIÊN



Bài của Nguyễn Tiến Tường. Chửi ra chửi!
Anh Thể và anh Kiên nên đọc bài này.
“TRỜI SINH MỘT CẶP THỂ - KIÊN
Ký một lúc 20 dự án BOT, ông Nguyễn Văn Thể nói đa số là đề xuất của địa phương. Ký một lúc 20 dự án BOT, ông Thể nói chuyển thành “trạm thu giá” cho linh động, vì là sản phẩm của doanh nghiệp.
Sản phẩm của doanh nghiệp mà án ngữ trên đường, tài sản quốc gia do tiền dân mà có. Khác nào lục lâm thảo khấu chặn thu lộ phí, quan bổ đầu bảo kê.
Ký một lúc 20 BOT, ông Thể vẫn nói là sản phẩm của giai đoạn trước. Ông Thể nói như nói thật, tỉnh ruồi không chớp mắt. Như thể gắp một thanh sắt nóng trong lò rèn, dúi vào tay ông Đinh La Thăng. Dúi tội cho một kẻ đã sống như chết. Tôi thật, ông tận cùng đê tiện !

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

ĐÃ ĐẾN LÚC TÌNH HỮU NGHỊ PHẢI CÓ ĐIỀU KIỆN


Hai năm trước, Tập Cận Bình thăm VN. Ông là vị thượng khách đầu tiên được mời đến hội trường Diên Hồng, nơi 800 năm trước vua Trần đã tổ chức hội nghị được xem là QH đầu tiên của VN, để hỏi ý kiến các bô lão đại diện dân là nên hòa hay nên đánh giặc phương bắc khi chúng đang áp sát biên giới. Các bô lão đã đồng thanh la to: Đánh... Đánh... Đánh...!
Dĩ nhiên các đại biểu QH VN ngày nay không hung dữ như các bô lão xưa, họ biết vì đại cục gì đó mà vỗ tay tán thưởng những lời đường mật của ông vua phương Bắc đang cướp biển đảo của ta. Xem ra ông cha ta ngày xưa hàm hồ quá, không biết giữ gìn đại cục. Nhưng có một điều lạ là... Tuy tiền nhân ta không biết vì đại cục nhưng lại biết vì tổ quốc để giữ được toàn vẹn lãnh thổ, còn các đại biểu ngày nay luôn vì đại cục, nhưng lại để cho giặc cướp mất biển đảo.
Ôn cố tri tân để suy nghĩ có nên duy trì chính sách hữu nghị vô điều kiện 16 vàng 4 tốt như lâu nay nữa không, hay rút kinh nghiệm lịch sử để đặt điều kiện cho mối quan hệ nhập nhằng bạn không ra bạn thù không ra thù này, mà kết quả có thế thấy trước là lãnh thổ, lãnh hải và đảo chìm đảo nổi...dần dần bị giặc phương bắc xà xẻo gặm nhấm theo kế sách tằm ăn dâu.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

LUẬT AN NINH MẠNG: ĐỪNG ĐỂ VN TRỞ THÀNH KẺ THÙ CỦA CÁC GIÁ TRỊ TIẾN BỘ


Trong lịch sử hơn 20 năm có internet (1997-2018) chưa bao giờ lợi ích quốc gia, dân tộc và tự do của người dân bị đe doạ lớn như những gì đang được chuẩn bị trong dự luật An Ninh Mạng. Điều đáng lo ngại là, Chính phủ và các đại biểu Quốc hội chưa nhận thấy nguy cơ tự cô lập mình với phần còn lại của thế giới; nguy cơ đi ngược lại những nỗ lực của Chính phủ và chống lại sự tiến bộ của người dân, nếu thông qua Dự luật.
Khi thương thảo lại để ký CPTPP thay thế TPP, Việt Nam đã đồng ý từ cấp tối cao, không buộc các công ty cung cấp dịch vụ internet đặt máy chủ, lưu trữ dữ liệu tại VN. Dự luật này lách bằng cách đòi “lưu trữ tại VN các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại VN”(google, Facebook… vẫn đang có máy chủ đặt tại VN nhưng đó là lựa chọn của họ thay vì bắt buộc).

NƠI SỰ THẬT BỊ ĐÁNH TRÁO



Hằng Thanh
Vừa được Vụ trưởng Vụ pháp chế của BYT gửi cho bài viết này của luật sư Trần Hồng Phúc- người bào chữa miễn phí cho BS. Lương.
Đưa về nhà để mọi người cùng hiểu rõ sự thật ở phiên toà đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
***
NƠI SỰ THẬT BỊ ĐÁNH TRÁO
Như thường lệ, thức tỉnh lúc 3h00 sáng để kịp cho hành trình mỗi ngày từ Hà Nội đến Hòa Bình. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, sớm quá đành lòng làm bạn với bàn phím bên cửa sổ có chút gió đầu hè sau một cơn mưa to. Cơn mưa chiều tối qua cho cái cảm giác như chưa bao giờ to hơn thế, không biết trong đó có ý trời, có định mệnh của ai?

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

NGÔN NGỮ "LẠ"


Tỉ mẩn ngồi tra các loại từ điển tiếng Việt trên mạng, rồi cả cuốn Từ điển quốc gia là Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ, cũng chả thấy có từ THU GIÁ . Thế mà Bộ GTVT dám đổi tên trạm thu phí BOT thành trạm thu giá BOT rồi ông Bộ trưởng thản nhiên giải thích: “BOT là sản phẩm của doanh nghiệp, sản phẩm đó do doanh nghiệp ấn định giá. Còn phí là mang tính Nhà nước".
Tôi chắc, việc giải thích của ông Bộ trưởng hẳn phải khiến các nhà ngôn ngữ cũng phải lắc đầu, botay.com vì nó thể hiện đúng là người "điếc không sợ súng!"
Chưa có thời nào mà ngôn ngữ VN bị những người không hiểu gì về chữ nghĩa dẫm đạp phũ phàng như thời gian qua - bằng sự đánh tráo khái niệm nhằm phục vụ mục đích riêng.
Ví dụ:
TÀU KHỰA thì gọi NƯỚC LẠ.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Chúng ta bị láng giềng buộc dây cổ như thế nào


Vào đúng ngày sinh ông cụ, Vietnamnet tung ra một bài phỏng vấn GS.TS Vũ Dương Huân, nhà nghiên cứu lịch sử ngoại giao về “ngoại giao HCM”. Đọc mấy chữ này cccm đừng next. Nó là bom tấn với những sự thật chưa bao giờ chúng ta dám nói thật với nhân dân. Đọc toát mồ hôi luôn với những chi tiết vãi mái, chẳng hạn ông cụ gài cụ Đồng như nào, chẳng hạn “tàu lạ” được phát minh bởi tướng Lê Đức Anh từ năm ... 1988.

Tôi “vietsub” lại bài báo trong 4 ý chính: TQ luôn muốn biến VN thành con chó giữ cửa. Cụ Lê Duẩn luôn coi TQ là kẻ thù truyền kiếp để đưa cả vào hiến pháp. Gạc ma: Ai đã ra lệnh cho bộ đội không được bắn? và việc bạn vàng đã can thiệp cả vào nội bộ TW ra sao.

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

ÁC GIẢ ÁC BÁO!

Vợ chồng tổng thống Ceausescu bị xử tử

Người VN rất coi trọng câu tục ngữ mà người rừng đặt tựa cho stt này. Qua đó, đôi khi lịch sử lại đánh giá một lãnh tụ không giống với đánh giá đương thời về lãnh tụ đó.
Tỉ như lúc đương thời, nhà nước Liên Xô (LX) xem Lenin và Stalin là những lãnh tụ vĩ đại của nhân dân LX, được tạc tượng để tôn thờ, để biết ơn, để nêu gương cho nhân dân học tập và làm theo. Song hôm nay những bức tượng của hai lãnh tụ vĩ đại ấy đã bị chính nhân dân LX hạ bệ bằng cách kéo sập hay đập bỏ, cho thấy hai ông lãnh tụ này không phải là người tốt. Một số tiền khổng lồ dùng để xây tượng đài bị đập bỏ uống phí, quá tiếc. Nước Nga đã xác định chính Stalin đã hạ lệnh giết chết hơn 20.000 sĩ quan cao cấp Ba Lan, một ác quỷ chính hiệu chứ không phải là một vĩ nhân mà Tố Hữu đã non nớt xưng tụng trong bài thơ khóc Stalin được phổ biến rộng rãi tại VN.

Mong bác sĩ như Lương sẽ không phải đi tìm công lý cho mình sau bức tường trại giam.


Đây là gia đình nhỏ của bác sĩ Hoàng Công Lương.

Lần nào xem những bức ảnh này, nhìn hai đứa con gái bé bỏng của Lương, mình cũng thấy rất xót xa.
Vì mình luôn nhớ đến câu chuyện của gia đình mình khi xưa. 

Đêm 23 tháng Chạp của rất nhiều năm trước (mình ko nhớ mình bao nhiêu tuổi khi đó, có lẽ chỉ sàn sàn tuổi con gái lớn của Lương), bố mình phải trực đêm ở cửa hàng xăng dầu, nơi ông là công nhân bán xăng.
Rạng sáng hôm đó, các cô ở cơ quan đến báo bố mình đã bị công an bắt đi vì thùng tiền cơ quan bị cướp, và công an nghi ngờ ông chính là thủ phạm.
Bố mình bị bắt tạm giam. Mẹ mình chạy khắp nơi nhờ người lo cho bố. Còn trẻ con hàng xóm nói với mình "bố mày là đồ ăn cắp, bố mày sẽ bị bắt đi tù, mày sẽ là con thằng tù".

Mình đã lao vào đánh nhau với chúng nó. Vì mình tin bố mình tuyệt đối, tin là ông không bao giờ là kẻ ăn cắp, ăn trộm.

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

VUA CƯỚP VÀ GÃ KHỜ...


Ông Vladimir Putin, tổng thống nước cộng hòa liên bang Nga vừa lái xe tải dẫn đầu đoàn xe thông cầu dài 19km ngang qua eo biển Kerch, nối nước Nga với bán đảo Crimea. Putin chính thức khánh thành cây cầu xây trên 10.000 xác chết của người Ukraine do chống lại sự xâm lược bán đảo Crimea của Nga năm 2014. Thật khó tưởng tượng được một nước lớn, là thường trực hội đồng bảo an LHQ, chuyên lớn tiếng bảo vệ luật pháp quốc tế, lại làm cái chuyện tán tận lương tâm là dùng vũ lực cướp bán đảo Crimea của Ukraine, dựa vào một lý lẽ khôi hài là Crimea có đông người Nga sinh sống hơn người Ukraine.

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Tiết lộ: Nguyên Chủ nhiệm UBKT TƯ Trần Quốc Vượng từng “chống lệnh” Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nhà báo Nguyễn Việt Chiến trước khi bị bắt. (ảnh tư liệu)


Tiết lộ: Nguyên Chủ nhiệm UBKT TƯ Trần Quốc Vượng từng “chống lệnh” Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để giúp nhiều nhà báo thoát bị bắt trong đại án tham nhũng PMU18

By Kiddy First - May 12, 2018

Nhân 10 năm ngày hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải bị bắt tạm giam vì “đánh” tham nhũng vụ PMU 18, Nhà báo Hoàng Hải Vân – Nguyên Tổng Thư ký tòa soạn báo Thanh Niên đã chia sẻ nội tình sự việc chấn động khi đó.

“PHẢI TRẢ TỰ DO CHO CÁC NHÀ BÁO CHÂN CHÍNH”, 10 NĂM NHÌN LẠI…

Ngày này 10 năm trước, hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên và Nguyễn Văn Hải của báo Tuổi Trẻ bị cơ quan an ninh điều tra bắt giam vì đưa tin ủng hộ cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong vụ PMU18.

Ngay trong ngày hôm sau, 13-5, báo Thanh Niên đưa trên trang nhất cái tít “2 nhà báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ bị bắt vì đưa tin vụ PMU 18” và dành 2 trang chứng minh nhà báo Nguyễn Việt Chiến vô tội. Báo Tuổi Trẻ cũng đưa tin, bài bảo vệ phóng viên của mình. Ban Tuyên giáo Trung ương không có chỉ đạo gì, nghĩa là báo chí có quyền đăng tiếp.

KIỂM ĐIỂM TẤT THÀNH CANG & BÀI HỌC BAO CHE ĐINH LA THĂNG

Cử tri trò chuyện, gửi gắm thêm ý kiến với Đại biểu
Nguyễn Thị Quyết Tâm sau buổi tiếp xúc - Ảnh: MAI HOA


Chỉ những người thiếu hiểu biết và rất coi thường dân thì mới có thể phát biểu như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (trong vụ bán đất Phước Kiển). Nhưng nếu giờ đây, khi kiểm điểm Tất Thành Cang mà cấp uỷ vẫn trên tinh thần ấy - coi hành vi bán đất công như cho là "không tư lợi, không gây thiệt hại" - thì không chỉ coi thường dân mà còn coi thường cả BCT, BCH TƯ Đảng.
Thành phố chắc chắn chưa quên bài học bao che Đinh La Thăng. Nhưng, với Thăng còn có thể lấy lý do ông ta phạm tội trước đó và nơi khác. Hành vi "cố ý làm trái" của Tất Thanh Cang diễn ra tại Trương Định và ngay trong nhiệm kỳ này.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

GIÁO SƯ PHAN ĐÌNH DIỆU (1936-2018): KHÍ PHÁCH & TRÍ TUỆ




Sáng nay tôi hỏi 5 bạn sinh trong thập niên 1980s, 3 bạn nói không biết GS Phan Đình Diệu (ảnh). Tôi buồn nhưng không bất ngờ. Ông là một người mà thế hệ chúng tôi ngưỡng mộ, cả về tài năng và sự chính trực. Có lẽ vì sự chính trực ấy mà ông rất ít khi có mặt trên những bục vinh quang. Nhưng, những đóng góp thầm lặng của ông đặc biệt là trong vai trò đưa công nghệ thông tin vào VN đang ảnh hưởng lên cả những thế hệ không còn biết ông là ai nữa.
GS Phan Đình Diệu là một trong những người đầu tiên gầy dựng ngành khoa học tính toán của miền Bắc (1968). Chiếc máy vi tính đầu tiên, có thể coi là của Châu Á, ra đời năm 1980 [được thiết kế với chip Intel 8080A nên được đặt tên là VT80] là từ phòng thí nghiệm Viện Tin học của ông, bắt đầu từ những hợp tác trước đó với Viện Kỹ thuật Quân sự có sự giúp sức cả về chuyên môn và vật chất của ông André Trương Trọng Thi, người được coi là cha đẻ của máy tính cá nhân.

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Chuyện bây giờ mới kể: TIẾP NỐI CHUYỆN NHÀ BÁO NGUYỄN VIỆT CHIẾN TRONG NGÀY RA TOÀ

Nhà báo Lê Hoàng( bìa phải ảnh ), Quốc Phong, Phạm Hiếu
cũng các đồng nghiệp Trần Ngọc Kha , Kap Thành Long

Chuyện bây giờ mới kể
TIẾP NỐI CHUYỆN NHÀ BÁO NGUYỄN VIỆT CHIẾN TRONG NGÀY RA TOÀ
( Lần đầu tiên nhiều người trong cuộc mới được nhìn thấy những tấm hình vô giá này )
Hôm qua , 12/5 là kỷ niệm 10 năm" ngày đen tối" của cuộc đời nhà báo Nguyễn Việt Chiến vướng vòng lao lý chỉ vì viết báo chống tiêu cực. Có lẽ vậy , nhiếp anh gia Trần Việt Dũng ( phóng viên anh của báo Tuổi trẻ ) mới sực nhớ ra và tim trong kho tư liệu của anh , gửi tặng tôi chùm ảnh mà anh chụp ở ngoài cổng Toà án Nhân dân Hà Nội trong hôm xét xử 2 nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải. Những tấm hình mà chỉ nhìn qua cũng đã đủ cảm nhận ra đủ thứ chuyện, từ lo âu, hy vọng và lẫn cả ai oán mà những nhà báo chúng tôi, đồng nghiệp của các anh cùng gia đình họ đã nếm trải.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

LO TÁI ĐỊNH CƯ CHO DÂN THỦ THIÊM TRƯỚC RỒI HÃY PHÂN LÔ, ĐẤU GIÁ PHẦN CÒN LẠI

Bà Hường nhận quyết định đền bù đất ở diện tích gần 39m2 của gia đình với mức giá đền bù hơn 7,7 triệu đồng.

Nếu tỷ lệ đất có thể xây dựng ở Thủ Thiêm (sau khi làm hạ tầng và các công trình công cộng khác) là 10%, thì cứ một hộ dân trước đây có 1.000 mét vuông, cho dù là "đất nông nghiệp", cũng xứng đáng có một căn hộ 100 mét vuông ở trung tâm đô thị mới. Vì sao? Vì các cao ốc căn hộ có thể xây 5-7 tầng thậm chí hàng chục tầng. Phần bán những căn hộ khác dư để xây nhà, công viên, đường sá.
Lãnh đạo Thành phố nên nhóm họp khẩn cấp; đừng để những oan khuất mất đất của người dân Thủ Thiêm kéo dài nữa. Ngoài phần "đền bù" họ đã nhận trước đây, Thành phố nên: hoặc dành hẳn một khu để xây nhà tái định cư đạt tiêu chuẩn Thủ Thiêm [chứ không phải là những cao ốc ổ chuột như các khu tái định cư hiện nay]; hoặc, yêu cầu các nhà đầu tư dành một lượng căn hộ nhất định trong các khu nhà kinh doanh của mình để hoàn trả cho người dân mất đất [theo tỷ lệ ở trên đã nói].

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Mất gì ở Thủ Thiêm?



BÀI VIẾT CỦA Huong Quynh - tức nhà báo PHẠM VŨ (Báo Tuổi Trẻ). 
CÂU HỎI LÀ "MẤT GÌ?". 
CÂU TRẢ LỜI LÀ : "MẤT TẤT CẢ!!!!".

Mất gì ở Thủ Thiêm?
Ngồi dự buổi tiếp xúc cử tri quá nóng hôm nay, mình đã thử note trên sổ tay những gì mà những người dân Thủ Thiêm đã mất.
Quá nhiều, gần như là tất cả.
Tuy nhiên, mất nhiều không chỉ là người dân, mà chính quyền cũng đã và đang mất. Rất nhiều. Cũng gần như tất cả.
Mất gì?
Khi một người nói: “Tôi nghe lời ông cựu chủ tịch Võ Viết Thanh nói ông đau không chịu nổi khi sang xem cảnh giải tỏa đường Lương Định Của, tưởng như vừa qua một trận B.52, tôi rớt nước mắt khi nhớ cảnh nhà mình, xóm mình”. Chính mình là người trực tiếp nghe ông Thanh nói, lúc ấy mình cũng thấy buồn, thấy đau, nhưng không sao có thể đau bằng hôm nay. Vì sao vậy?
Vì tiếp lời là người thứ hai: “Ông Thanh chia sẻ với dân, chúng tôi cảm ơn lắm, nhưng ông chưa hiểu hết rồi. Bom B.52 có dội xuống thì sau đó chúng tôi vẫn còn có thể bới gạch vụn để cắm lên một mái lều. Còn sau khi Q.2 giải tỏa, cả mấy khu phố, mấy phường của chúng tôi không còn đất, không còn nhà. Gia đình chúng tôi lang thang, vất vưởng”. 

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

BS Lương! Anh không cô đơn



Họ đang nắm tay nhau.
Đây là bức ảnh xuất hiện trên trang nhà của bác sĩ Hoàng Công Tính hôm qua, ngày mà một đồng nghiệp của anh BS Lương, tay còng số 8, phải đứng trước vành móng ngựa. 
Họ, những người đang đứng bên nhau, cúi đầu, là y bác sĩ đơn nguyên thận nhân tạo BV Hoà Bình, nơi xảy ra thảm kịch 8 bệnh nhân tử vong.
“Những bệnh nhân giống như là người thân của chúng tôi. Chúng tôi coi sự cố này như một thảm hoạ và 8 bệnh nhân của chúng tôi phải chết oan ức!”- BS Tính viết. 
Vào ngày đồng nghiệp ra toà, họ, đứng bên nhau cùng cầu cho linh hồn những bệnh nhân quá cố được siêu thoát! Đứng bên nhau để cùng cảm tạ những đồng nghiệp, những người thầy, có lẽ cả những người chưa quen đã ủng hộ người đồng nghiệp tội nghiệp của họ.

TRIỀU TIÊN ĐỘC ĐÁO và HY VỌNG...

Thú thực, trước đây mình coi ba đời cha con họ Kim cai trị Triều Tiên (TT) như những kẻ khùng, bất chấp thế giới ra sao. Nay phải ngước nhìn lên Cậu Ủn mà suy ngẫm, thấy gia tộc họ Kim cai trị TT có những cái độc đáo, và đang hé mở hy vọng cho nhân dân TT....
1. TT đúng là nước XHCN phong kiến, cha truyền con nối, không nước XHCN nào như vậy. Nhưng thà vua cha truyền con nối, chỉ có một vua, còn hơn “Vua tập thể”, “vua bầy đàn”!
2. Đảng Lao động TT là Đảng cộng sản nhưng biểu trưng của đảng này không giống bất kỳ đảng CS nào. Đó là cái búa, cái liềm hình thù cũng khác và nhất là có CÁI BÚT lông ở giữa. Như thế là TRÍ THỨC ở trung tâm, được coi trọng, chứ không như ĐCS VN: “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ”!

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

Giẻ rách - óc heo - nhà tù - trại thú




Đào Tuấn :
Hồi tôi lớp 7, có đứa bạn học gọi là thằng Tuấn Chỉnh. Bữa đó, trời lạnh lắm, thằng Tuấn Chỉnh đi học với một cái áo len, mặc ngoài là một cái áo cộc tay. Tới tiết toán, đang nhiên đang lành, bỗng ông thầy chú ý tới chi tiết ấy. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa lớp, ông làm ngay câu: Thời trang như anh Tuấn chắc sau này làm nhà tạo mẫu, mặc xi líp ra ngoài quần dài!

Nhà thằng Tuấn không giàu, nuôi mấy đứa đi học đã là cố gắng lắm rồi. Tấm áo manh quần, nhưng có phải nhố nhăng ba trợn gì đâu, mà đó chỉ là cách người ta đối phó với mùa đông, đối phó với hoàn cảnh thôi mà.

Mấy mươi năm rồi tôi không tài nào quên được chi tiết ấy. Nhất là không thể quên khuôn mặt thằng Tuấn Chính. Nó đỏ bừng lên vì ngượng, vì xấu hổ. Rồi nó tái nhợt đi vì tức tối vì căm hận, vì oan ức.
Chuyện nhạt toẹt thế thôi, không có chuyện thằng Tuấn Chính òa khóc. Cũng không có chuyện nó đứng phắt dậy gọi mày xưng tao với ông thầy.

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

SỰ NGU DỐT CỦA NGƯỜI LÀM LUẬT LÀ THỨ ĐÁNG SỢ NHẤT

Ông Trương Nguyện Thành - Phó hiệu trưởng điều hành Trường Đại học Hoa Sen

Truong Huy San:
[Đây không phải là ý kiến của tôi mà là của một chuyên gia trẻ về chính sách công, anh Duc Minh Nguyen. Tôi thấy quá đủ để phải viết thêm điều gì]
Không được làm hiệu trưởng vì không đủ 5 năm kinh nghiệm làm quản lý giáo dục.
Đây là câu chuyện chắc chắn sẽ được kể tại Hội thảo lấy ý kiến về việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh của Bộ GDĐT diễn ra tại VCCI ngày 15.5 tới đây.
Không riêng gì lĩnh vực giáo dục, đầy các lĩnh vực khác vẫn hay có những quy định người đứng đầu doanh nghiệp phải có bằng cấp này nọ.
Bôi bác nhất vẫn là quy định người đứng đầu cơ sở in phải có bằng cao đẳng ngành in. Trong khi có ông tiến sĩ ngành in đi kinh doanh thì lỗ lên lỗ xuống còn có người không có bằng cấp 3 thì điều hành doanh nghiệp thu cả trăm tỷ đồng mỗi năm.
Sự ngu dốt của người làm luật là thứ đáng sợ nhất.
***

Không được công nhận hiệu trưởng, 'GS quần đùi' chia tay ĐH Hoa Sen.

Ông Trương Nguyện Thành - Phó hiệu trưởng điều hành Trường Đại học Hoa Sen, đã gửi email nói lời tạm biệt với trường này với lý do không được công nhận hiệu trưởng. 

Trong email gửi đến toàn thể giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Hoa Sen lúc sáng nay (4-5), ông Trương Nguyện Thành viết: "Đến hôm nay có lẽ các anh/chị/em đã biết thông tin về việc công nhận vị trí Hiệu trưởng của tôi qua thầy Hiệp, Hiệu trưởng. 

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

THẤT LẠC LƯƠNG TÂM HAY SỰ LỘNG QUYỀN THÁCH THỨC LUẬT PHÁP?



Trụ sở cơ quan tôi vốn là một biệt thự cổ, nằm ở vị trí rất đẹp ngay giữa Trung tâm TP Hồ Chí Minh, đoạn giáp giữa Quận 3 và Quận 1. Bất ngờ, vào mùa hè năm 2003, cơ quan nhận được một thông báo gửi đi từ Văn khố quốc gia Cộng Hòa Pháp nằm ở Paris. Thông báo cho biết tòa nhà mà cơ quan chúng tôi đang sử dụng được xây từ năm 1903, khi ông Ngô Đình Diệm còn đang ở truồng. Sau trăm năm, từ Pháp, đơn vị xây dựng cho biết tòa nhà đã hết hạn bảo hành, bảo dưỡng. Từ đây, mọi biến động, thay đổi đối với tòa nhà, họ hết trách nhiệm. Họ tha thiết đề nghị những người thế hệ sau sở hữu và sử dụng nó phải hết sức cẩn thận, gìn giữ, hết sức thận trọng và tôn trọng khi phải sữa chữa hay thay đổi. Phòng khi kẻ hậu sinh da vàng, mũi tẹt, ngón chân Giao Chỉ tiếp nhận gặp “bối rối”, họ gửi kèm theo đầy đủ một bản sao hồ sơ khảo sát - thiết kế - xây dựng… của tòa nhà, trang nào cũng có công chứng đầy đủ!