Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

NHỮNG NƯỚC CỜ SẮP XẾP LẠI TRẬT TỰ THẾ GIỚI CỦA TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP


(Trần Đình Thu)
...
Xuất thân từ một nhà buôn, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm chính trường nào, ông Trump khiến nước Mỹ và cả thế giới lo lắng đến nghẹt thở khi ông lên nắm quyền. Ranh giới giữa một thiên tài chính trị và một kẻ ngông cuồng chính trị đôi lúc khó đoán định. Nhưng ông dần chinh phục thế giới qua những nước cờ lạ.
...
1. Sai lầm của Obama và nước cờ chính của ông Trump:
Trên bình diện một quốc gia thì cần một chính phủ cầm quyền, trong đó có người lãnh đạo có quyền lực cao nhất thì quốc gia đó mới ổn định. Ở bình diện thế giới cũng vậy, phải có một nước mạnh nhất nắm giữ quyền lực thì thế giới mới ổn định.
...
Và điều quan trọng, nước mạnh nhất thế giới ấy cần phải phát triển nhất thế giới thì thế giới mới phát triển theo. Còn nếu nước mạnh nhất thế giới bao gồm những kẻ du mục như thời đại Thành Cát Tư Hãn thì là đại họa.
...
Với tiêu chí ấy có lẽ không có nước nào xứng đáng hơn là nước Mỹ trong thời đại ngày nay. 

Ở LẠI VỚI MÂY NGÀN GIÓ NÚI


Tin vui! Các bằng chứng được những người tìm kiếm tập hợp và chuyển giao tuy rằng vẫn đang được phân tích, kiểm định tiếp nhưng thông tin bước đầu đã đủ để khởi động cả một bộ máy. Phía quân đội ta và phía Nga đều đã vào cuộc để tìm kiếm chiếc MiG-21 xấu số của phi công Công Phương Thảo và thầy giáo huấn luyện bay chuyển hạng Yuri Poyarkov đã mất tích ngày 30/4/1971, đó cũng là mục đích quan trọng đầu tiên của những người tìm kiếm tự nguyện. Xin nhắc lại những kết quả điều tra của họ: xác định đúng là có chiếc máy bay MiG-21Y (loại bay huấn luyện) đã rơi ở vùng trời Đại Từ, Thái Nguyên. Xác định đường bay của máy bay và điểm va đập với sườn núi. Xác định vị trí của hai phi công đã hy sinh. Các hiện vật và thông tin thu được đều được chuyển chính thức cho các cơ quan có thẩm quyền, kể cả nước bạn. Hiện trường vẫn được giữ lại chờ những cuộc khảo sát quy mô sắp tới.

RAUL CASTRO XÔ ĐỔ CON CỜ DOMINO LẦN THỨ II ?


Cách đây 30 năm, một cuộc tranh chức thủ tướng hết sức hi hữu. Số là đảng trưởng đảng cộng sản Ba Lan là ứng viên thủ tướng có 60% số ghế đại biểu trong QH nên cầm chắc ghế thủ tướng. Song khi kiểm phiếu tại nghị trường, ứng viên phe công đoàn Đoàn Kết có 40% ghế đại biểu, nhưng lại giành chiến thắng với đa số phiếu. Đảng trưởng đảng CS Ba Lan đành ngậm ngùi trao ghế thủ tướng cho phe công đoàn Đoàn Kết. Sau đó tổ chức bầu tổng thống, và chủ tịch công đoàn Đoàn Kết Qua Len Sa đã đắc cử. Đảng Cộng sản Ba Lan chính thức cáo chung. Tiếp nối là tất cả các nước cộng sản Đông Âu còn lại lần lượt sụp đổ.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

CHẮC PHIDEL CASTRO KHÔNG NGHĨ CÂU NÓI CỦA MÌNH ĐÃ THÀNH SỰ THẬT SAU HƠN BỐN THẬP KỶ


Đức Bảo Phạm 
CHẮC PHIDEL CASTRO KHÔNG NGHĨ CÂU NÓI CỦA MÌNH ĐÃ THÀNH SỰ THẬT SAU HƠN BỐN THẬP KỶ
Cách đây tròn 42 năm, vào năm 1973 Chủ tịch Phidel Castro sau khi đi thăm Việt Nam về và với khí thế căm thù đế quốc Mỹ được các đồng chí bạn truyền cho đã trả lời nhà báo Úc Brian Davis tại La Havana một câu nổi tiếng lúc bấy giờ với ý nghĩa là không bao giờ có chuyện Cuba bình thường hoá với Mỹ vì nó cũng ảo tưởng như chuyện ở Mỹ có Tổng thống da đen và Giáo hoàng là người Nam Mỹ.
Khi nhà báo Úc Brian Davis đặt câu hỏi bao giờ thì Cuba và Mỹ sẽ trở lại bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Phidel đã nói:

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

ĐỘI CẢM TỬ ĐỔ BỘ LEN ĐAO

My Tan Vu Chỉ một bãi đá nhỏ tý giữa biển như thế, mà các chú các bác ngày xưa phải mất bao công sức để giữ gìn, thế mới thấy nó quý giá như thế nào. Hy vọng thế hệ trẻ hãy biết trân trọng và biết ơn những người này.


Có một câu chuyện khác không nhiều người biết trong sự kiện 14-3-1988. Đó là một tháng sau khi xảy ra cuộc thảm sát ấy, một biệt đội cảm tử gồm 35 lính công binh và 7 người lính chiến đấu của hải quân Việt Nam đã nhận được mật lệnh: lên đường ra Trường Sa, đổ bộ lên bãi Len Đao.
Trong một đêm đầu tháng 3, hồi tưởng lại ký ức ông Đinh Xuân Toại, một trong 35 người lính công binh hải quân ấy, rưng rưng nói: “Ra Trường Sa thời điểm đó rất nguy hiểm. Nhưng không ai thoái thác nhiệm vụ. Khi nghe chỉ huy phổ biến xong nhiệm vụ, chúng tôi đều xác định chấp nhận hi sinh để thực thi nhiệm vụ”.
Khi đó, ông Toại là đại đội trưởng của đơn vị C7 - D3 (Lữ đoàn công binh E83).
Một buổi chiều gần giữa tháng 4-1988, chỉ huy đơn vị C7 - D3 (Lữ đoàn công binh E83) thông báo danh sách 35 người sẽ ra Trường Sa. 7g tối sẽ xuất phát. Thời gian chỉ được thông báo trước gần 30 phút! Lương thực và đồ đạc quân tư trang cá nhân đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ. Sĩ quan, chiến sĩ chỉ việc lên tàu đi.

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

"Tự thú" sau vụ gian lận thi cử sửa điểm tốt nghiệp ở Sơn La


Tô Lan Hương (nhà báo)
24/07/2018
Mấy hôm nay khi Sơn La thành tiêu điểm trong vụ sửa điểm tốt nghiệp và Trường THPT chuyên Sơn La của mình thì là tiêu điểm trong vụ gian lận thi cử này, có mấy người nhắn tin đùa mình: Ngày xưa đỗ đại học bao nhiêu điểm?
Mình cười! 
Thật ra mình được tuyển thẳng đại học vì được Giải Ba Quốc gia. Nhưng phải thú nhận rằng năm đó, mình đã ko thể đủ điều kiện tuyển thẳng, vì môn Vật lý - môn mình ngu nhất trên đời được 4,9. Thầy giáo dạy Vật lý đã nâng điểm cho mình lên thành 5,0. 
Duy nhất một lần trong đời, mình đã đi xin điểm, chính là lần đó.

Chuyện bây giờ mới kể : THƯƠNG TUẤN NHƯNG CŨNG PHẢI TRÁCH TUẤN


Quoc Phong
Với tôi, Trương Minh Tuấn cũng không thân nhưng cũng không sơ. Anh biết tôi còn trước cả khi tôi biết anh ấy.
Có một lần cách nay vài năm. Trương Minh Tuấn đến báo Thanh niên chúng tôi tại Hà Nội nói chuyện chuyên đề về tình hình biển Đông. Lúc chia tay anh em ra về, Tuấn qua bắt tay tôi, thái độ chân tình rồi anh tự giới thiệu:
Anh Quốc Phong thì không biết em tuy em cũng đã đến trụ sở này nhiều. Em từng ngủ và nhậu ở trụ sở 218 Tây Sơn, ngay trên gác xép của phòng anh làm việc. Em đã ở lại đó coi đá banh với Nguyễn Thế Thịnh và anh em của báo khi anh Thịnh ở trong Quảng Bình ra nhận công tác...
Nghe vậy thì biết vậy nhưng quả là tôi cũng không nhớ .
Nhưng tôi cũng có biết anh kể từ khi Tuấn lên làm vụ trưởng - giám đốc Trung tâm thông tin Ban Tuyên giáo Trung ương chứ cũng không phải là không biết anh.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI !


Nếu không có bóng tối, thì ánh sáng chẳng có gì đặc biệt ngoài sự đương nhiên. Nhờ có bóng tối, ánh sáng trở nên cần thiết cho sinh linh, đến nỗi người ta không thể hình dung được vũ trụ sẽ ra sao nếu không có ánh sáng.
Trái lại nếu không có ánh sáng thì bóng tối cũng chẳng có gì đáng ngại vì nó là sự đương nhiên. Nhờ có ánh sáng, người ta mới nhận ra bóng tối thật đáng sợ, bởi đó là nơi kẻ tâm địa đen tối che đậy những xấu xa, toan tính và thủ đoạn của họ.
Trong tự nhiên hạn hữu chung quanh ta, ngoài côn trùng, chim vạc và loài dơi hiền hậu thích bóng đêm, còn lại là dòng họ nhà cú vọ, chim heo và dòng họ nhà rắn độc. Nhìn chung sinh vật thích ánh sáng là số đông, sinh vật ưa bóng tối không nhiều.
Trên thế giới những nước hành xử văn minh, rõ ràng minh bạch là số đông. Những nước không minh bạch, nói một đường làm một nẻo, gian manh, trí trá không nhiều, song gây bất ổn không nhỏ cho thế giới.

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

'Tái ông thất mã'


Thay vì thanh minh cho con mình, lẽ ra ông Bí thư tỉnh uỷ Hà Giang Triệu Tài Vinh phải có một lời xin lỗi trước người dân cả nước trong vụ bê bối thi cử vừa rồi. Dù sao thì sự việc đã xảy ra. Lúc này cần có lời chính thức của người đứng đầu tỉnh dù rằng có thể là ông không liên quan trực tiếp, dù rằng ai đó trong gia đình ông giấu ông đi nhờ sửa điểm và dù có thằng cơ hội nào đó tự làm hại ông để nịnh ông mà ông không biết khiến ông mang tiếng...

Tiếc thay, ông lại nói theo 
hướng rất không nên rằng con gái ông là học sinh giỏi, nằm trong Top 10 của trường chuyên tỉnh cần gì làm chuyện ấy. Vậy xin hỏi ông rằng, Top 10 gì mà con ông chỉ có trên 21 điểm chấm thật mà không cao hơn ? Qua đó cho thấy chất lượng giáo dục của Hà Giang là rất yếu . 

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

SAU HÀ GIANG ,CÒN NHỮNG TỈNH NÀO GÓP PHẦN PHÁ NÁT NGÀNH GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ ?


Chuyện bây giờ mới kể
Hôm qua, nhà báo Bùi Thế Vịnh, bạn đồng môn với tôi hồi ở Khoa Ngữ Văn, đại học Tổng hợp Hà Nội, nguyên là Tổng biên tập báo Điện ảnh kịch trường gọi tôi cười phó lớ rồi hỏi :
Ông còn nhớ cái hồi 1998, tại một buổi giao ban báo chí của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương do bác Hữu Thọ chủ trì không?
Tôi hỏi, về chuyện gì vậy ?
Anh Vịnh kể :
Tôi vẫn không quên cái hôm đó ( anh Vịnh khi đó là chuyên viên Vụ báo chí Bộ VHTT ), báo Thanh niên nhà ông bị đưa ra mổ xẻ vì có một bài viết đại để có cái tít là : "Ngành giáo dục Hà Giang không bằng trình độ một học sinh cấp 1". Trưởng ban Hữu Thọ có nói đại ý rằng đưa cái tít đó là không chấp nhận được vì nó đụng chạm tới cả ngành giáo dục của một tỉnh, nhất là đó lại là tỉnh miền núi, nghèo khó và lạc hậu. Tôi đọc thì hiểu, đúng là có chuyện thật đấy. Nhưng báo Thanh niên và các báo phải rút kinh nghiệm khi đặt tít. Một phần cũng cần lưu ý, có một số tỉnh miền núi hiện nay, xét về năng lực cán bộ cũng có những hạn chế, nên thông cảm và góp ý để họ sửa chữa .

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

SỰ THẬT PHÍA SAU HÀNH TRÌNH ‘GẠC MA - VÒNG TRÒN BẤT TỬ’

Bức tranh 'Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử' được đấu giá 1.280.000.000 đồng ủng hộ cho các gia đình liệt sĩ Gạc Ma tối 22/7/2015 tại Chùa Vĩnh Nghiêm.

Nguyễn Văn Phước 
15 Tháng 7/2018
Nhiều năm trước tôi đã từng được nghe đến sự kiện mà một vài người rỉ tai nhau, nói nhỏ về trận Hải chiến đẫm máu ở một đảo ngoài Trường Sa. Các em học sinh, sinh viên cũng nghe nói máu Trường Sa đã đổ nhưng ko rõ đổ máu ở đâu ? do ai ? trong trường hợp nào ?... những bài báo chính thống hiếm hoi, rải rác lúc đó cũng ko giúp người đọc hiểu rõ sự việc vì một số bài chỉ đề cập mập mờ, cẩn trọng là do ‘Tàu lạ’, ‘Quân đội Nước ngoài’ gây ra, không hề dám nhắc đến tên Trung Quốc. Kể cả gần đây tàu thuyền ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc ức hiếp, đâm chìm thì báo chí chính thống vẫn chỉ dám nói là do tàu lạ, tàu nước ngoài...
Tôi và anh em First News đã từng có ý định làm một cuốn sách về sự kiện Trung Quốc giết người chiếm đảo đó ở Trường Sa nhưng manh mối thông tin xác thực rất ít. Mãi đến khi Trung Quốc kéo dàn khoan HD981 qua vùng biển chủ quyền của Việt Nam thì một đoạn clip Video chừng 3 phút bằng tiếng Trung, có logo tiếng Trung Quốc ở góc trên phải do Hải quân Trung Quốc công bố nhiều năm trước đó, khoảng 2006, bỗng rộ lên trên mạng Internet, mấy anh em First News đưa tôi xem. Và tôi đã lặng người rất lâu và xem đi xem lại nhiều lần. Sau khi kiểm tra dịch ra tiếng Việt và xác nhận tính xác thực đoạn clip đó, tôi quyết định xếp lại những dự án xuất bản đang làm và tập trung toàn bộ tâm lực anh em vào tìm, thu thập tư liệu cho bản thảo.

LÁ THƯ CỦA CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SANH HUY GỬI NGÀI ALBERT SALLET


Hôm qua Pháp, GS Philippe Papin, dạy Lịch sử tại ĐH Sorbonne Paris, cho xem lá thư này. Lá thư của Cụ Phó bảng Nguyễn Sanh Huy, cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gửi cho Ngài Albert Sallet.
Lá thư có lẽ gửi vào khoảng năm 1910, khi Y SỸ Albert Sallet sang An nam được 6-7 năm, ông len lỏi khắp các vùng quê, nhất là vùng các dân tộc thiểu số miền Trung để chữa bệnh cho dân. Ông cũng lập ra NHÀ THƯƠNG miễn phí mà Cụ Phó Bảng nằm chữa bệnh, rồi gửi thư này cho ông. Sau này Albert Sallet trở thành “Nhà dân tộc học của xứ Trung Kỳ” nổi tiếng, một trong những người đặt nền móng cho nghiên cứu Văn hóa miền Trung và Văn hóa HUẾ nói riêng.
Không ngờ Cụ Phó bảng viết chứ Quốc ngữ rất đẹp. Nội dung thư như sau:
“Kính bẩm quan lớn,
Tôi ở trong nhà thương mấy lâu nay, nhờ ơn trên đã đặng mạnh khỏe rồi, Nhân có chú lính quảng biểu, tôi làm bài thơ nôm, tôi làm một bài thơ tức cảnh, nói việc trong nhà thương nầy, tôi xin dâng quan lớn xem chơi”
“Thơ rằng:

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH HELSINKI, HAY LÀ NHIỀU ỒN ÀO TỪ HƯ KHÔNG


16/07/2018
Rạp xiếc đang rời đi. Đèn đã tắt. Trump và Putin đã nói lời tạm biệt. Bất kỳ ai cũng có thể viết, mô tả về chủ đề cuộc họp của họ. Và điều đó thật buồn cười: thế giới ngày và đêm đã thảo luận (và vẫn tiếp tục) một sự kiện thậm chí không thể được gọi là một sự kiện. Đây là một cuộc họp của các nhà lãnh đạo của các quốc gia không có các mối quan hệ chính thức. Đây là nói về một cuộc họp mà không thể thay đổi bất cứ điều gì trong quan hệ giữa Nga và Mỹ, hoặc trong nền chính trị thế giới.

Lý do? Không chỉ sự tiếu vắng các lợi ích có liên quan đến Mỹ và Nga (chủ yếu là kinh tế), mà một chương trình chính trị chung và sự thống nhất của một tầm nhìn chiến lược cũng không. Không chỉ rằng cả hai nhà lãnh đạo không có khả năng thỏa hiệp, mà điều này chắc chắn sẽ làm suy yếu sự lãnh đạo của họ. Ở đây, nếu Trump đi đến một thỏa thuận với Putin thì ông ta sẽ ngay lập tức bị buộc tội phản bội lợi ích của Mỹ. Đồng ý các quan điểm trao đổi với Putin, thì ông ta sẽ mất mặt và quầng sáng mà ông ta đã tạo ra lâu nay kết thúc. Vậy làm thế nào để thoát khỏi cuộc đối đầu mà không nhượng bộ lẫn nhau?

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

· TÀO LAO VỚI LÃO KHOA

Nhà thơ Trần Đăng Khoa


- Thưa ông Trần Đăng Khoa, tôi có thói quen cứ thứ hai hàng tuần tham khảo “Góc nhìn…” của ông về tất cả những vấn đề thời sự nóng hổi nhất ở mấy tờ báo ông giữ mục, như Tuổi trẻ & Đời sống, Sức khỏe & Đời sống, Cựu Chiến Binh, VOV, Hồn Việt, và…Facebook...Chỉ có điều hơi chán là ông chẳng chịu giao lưu với bạn bè gì cả…

- Vâng! Đúng là tôi có lỗi. Và tôi cũng đã xin lỗi bạn đọc faceboook nhiều lần rồi. Thi thoảng tôi mới giao lưu với bạn đọc khả kính được thôi. Bởi tôi rất bận, lại thường xuyên đi công tác vắng. Tôi không có thời gian viết faebook. Những bài tôi đưa lên đều là những bài báo. Tôi giữ chuyên mục hàng tuần cho 6 tờ báo. Như thế nghĩa là ngày nào cũng phải có bài. Bài in báo xong ba ngày, nghĩa là báo giấy đã bán hết rồi, tôi mới đưa lên Faceboook để bạn bè đọc miễn phí. Nhiều bạn đọc Faceboook kêu, sao bài nào ông cũng viết dài thế. Đọc mỏi cả mắt. Xin thưa đấy là bài báo. Báo yêu cầu phải đủ 1800 chữ cho đầy một trang.

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

LUKA MODRIC: “TÔI KHÔNG NHỚ GÌ CẢ”




Bạn làm gì khi ân nhân của mình là một trong những người bị thù ghét nhất nước? Luka Modric chọn cách bảo vệ ân nhân ấy.

Để hiểu mối quan hệ vừa yêu vừa ghét của dân Croatia với Modric, phải nói một chút về Zdravko Mamic, Giám đốc điều hành lâu năm của CLB lớn nhất Croatia, Dinamo Zagreb.
Ảnh hưởng của Mamic lên nền bóng đá Croatia rất lớn, vì ông còn có thời gian giữ chức Phó Chủ tịch LĐBĐ Croatia.
Vị này thì tham nhũng, rửa tiền, trốn thuế, không việc gì không làm. Năm 2015, Mamic bị tòa tuyên án tù sáu năm rưỡi với các tội danh tham ô và trốn thuế. Rất xảo quyệt, Mamic trốn qua Bosnia-Herzegovina.
Giữa năm 2017, Modric được vời đến toà làm chứng. Và ở đây, anh nói một câu nổi tiếng: "Tôi không nhớ gì cả". Để bao che cho Mamic, Modric thừa nhận mình không nhớ bất kỳ điều gì, từ số tiền đầu tiên nhận từ Dinamo cho đến điều khoản trong hợp đồng bán anh sang Tottenham hồi 2008.

MỘT STATUS BUỒN, RẤT BUỒN…


Anh Son Tran Duc 

1. Mấy ngày sau khi cuốn sách “Gạc Ma. Vòng tròn bất tử” (do First News chủ biên và hợp tác với Nxb Văn học xuất bản) được phát hành, thì trên mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông chính thống do nhà nước kiểm soát xuất hiện một làn sóng chỉ trích cuốn sách này vì những “sai sót” trong nội dung cuốn sách.
Tôi đã đọc bản đính chính những chỗ sai sót của cuốn sách, do anh Nguyễn Văn Phước (Giám đốc First News) gửi qua messenger cho tôi, và đã post lên FB bản đính chính đó để mọi người được biết.
Theo tôi, sách viết không chính xác một số chi tiết thì phải xin lỗi những người liên quan trong nội dung cuốn sách, xin lỗi độc giả và phải đính chính, thậm chí phải thu hồi để sách cũ và “đền” sách mới cho những ai đã mua.
Đó là việc xưa nay những nhà xuất bản tử tế trên thế giới đều phải làm, đã làm và sẽ tiếp tục làm. First News vì uy tín và sự sống còn của mình, thì cũng phải làm thôi.
Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ: đây không phải là cuốn sách bình thường như bao cuốn sách khác, mà là cuốn sách công bố những điều mà những kẻ có quyền lực, vì một lý do nào đó, không muốn công bố và không muốn cho phép người khác công bố những điều mà cuốn sách này đã công bố. 

Trump gọi Trung Quốc, Nga và châu Âu là những “đối thủ” của Hoa Kỳ



Donald Trump, người hôm nay tại Helsinki sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng Nga, Trung Quốc và EU là những "đối thủ" của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Tổng thống Mỹ nói ra điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ CBS News, đài Voice of America cho biết.

Trong đó ông Trump đã nhấn mạnh các đồng minh lâu năm ở châu Âu, mà theo ông Trump đang bóc lột Hoa Kỳ trong các hiệp định thương mại.

"Tôi nghĩ chúng tôi có rất nhiều đối thủ. Tôi nghĩ rằng Liên minh châu Âu - là đối thủ, nếu xét trong việc thương mại thì họ đang làm ăn với chúng ta  . Các bạn có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ tới EU, nhưng họ là đối thủ của Mỹ. Nga – là đối thủ ở một số quan hệ nhất định. Trung Quốc – là đối thủ kinh tế. Nhưng điều này không có nghĩa là họ xấu. Cái đó không có nghĩa gì cả, cái đó có nghĩa họ là những đối thủ cạnh tranh ",- Tổng thống Mỹ cho biết.

"Tôi tôn trọng các nhà lãnh đạo của các nước này", ông Trump nói, đề cập đến Liên minh châu Âu.

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

CHUYỆN HOẢ THIÊU

           mộ cụ Alexander De Rhodes, người tạo ra chữ Quốc Ngữ Việt Nam
Thưa ông Trần Đăng Khoa!
 Tôi là Vũ Văn Bường CCB ở Hòa Bình. Quê tôi đất cát rộng, người chết chôn tự do không phải mua đất như ở Hà Nội. Vậy mà con tôi nó cứ bàn nhau tôi chết nó đưa đi HỎA TÁNG tôi cứ băn khoăn việc gì phải hỏa táng. Tôi sợ mất xương mất cốt. Xin ông Trần Đăng Khoa cho tôi vài lời khuyên. Mà tôi nói trước ông nói thế nào là tôi nghe thế đấy. Vì thế mà ông không được xui dại tôi đâu
VŨ VĂN BƯỜNG
Hội Cựu Chiến binh Hoà Bình
................
Chết! Ai dám xui dại bác. Vấn đề bác đưa ra rất hay. Đây cũng là một việc làm giản dị, nhưng rất đỗi quan trọng trong mỗi một gia đình, lại được rất nhiều người quan tâm, nên tôi đưa ra bàn chung ở đây. Tôi cũng mong trong số bạn bè FB, có nhiều nhà tâm linh, nhà khoa học, những chuyên gia hàng đầu, có sự hiểu biết sâu sắc và chuyên sâu về lĩnh vực chúng ta đang bàn mà bác muốn được tham khảo và chia sẻ. Tôi hy vọng họ sẽ giúp được bác.

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

ĐÂU PHẢI CHỈ CÓ MÌNH VÕ KIM CỰ


Ảnh chỉ có tính minh họa, không đáng tin cậy.

Bài của bác Do Duy Ngoc
Võ Kim Cự đã làm những điều mà con người có lương tâm và liêm sỉ sẽ không làm với đất nước và nhân dân mình. Nó đã là con vật và là con vật đánh hơi được những nguy hiểm đang đến gần. Do vậy, ông ta phải tìm đường thoát giống như loài chuột tìm cách thoát trước lúc tàu chìm.
*
Mấy hôm nay trên mạng xã hội rộ lên tin Võ Kim Cự, một quan chức nhà nước, một đảng viên cộng sản, một người dính líu nhiều đến Formosa, dự án đầu độc biển Việt Nam đã làm thủ tục định cư ở Canada. Tàu chìm thì chuột chạy, đó là quy luật của đời sống. Thú vật được trang bị một linh cảm rất bén nhạy trước những hiểm nguy, đó là đặc tính để chúng tồn tại. Võ Kim Cự cũng thế thôi, tên này đã gây quá nhiều tội lỗi với đất nước và nhân dân. Võ Kim Cự đã làm những điều mà con người có lương tâm và liêm sỉ sẽ không làm với đất nước và nhân dân mình. Nó đã là con vật và là con vật đánh hơi được những nguy hiểm đang đến gần. Do vậy, ông ta phải tìm đường thoát giống như loài chuột tìm cách thoát trước lúc tàu chìm. 

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

SÀI GÒN CỦA TÔI



Hồi 1954, cả trăm ngàn dân di cư mang theo đủ loại kiểu sống bó trong luỹ tre làng đem nhét hết vô mảnh đất nhỏ xíu này, cũng gây xáo trộn cho người ta chứ. Phong tục, tập quán, ở đất người ta mà cứ như là ở đất mình. Nhưng người Sài Gòn chỉ hiếu kỳ một chút, khó chịu một chút, rồi cũng xuề xoà đón nhận.

Lúc đầu tụi bạn ghẹo tôi là “thằng Bắc kỳ rau muống”. Con nít đổi giọng nhanh mà, trong nhà giọng Bắc, ra ngoài giọng Nam. Thế là huề hết. Rủ nhau đi oánh lộn phe nhóm là chuyện thường. Khỏi cần biết đúng sai, mày đánh bạn tao, thì tao đánh lại, oánh lộn tưng bừng. Vài ngày sau lại rủ nhau đi xem xinê cọp. Dễ giận dễ quên.

Hè, tụi bạn về quê, Bến Lức, Vĩnh Long, Kiến Hoà… Cũng chia tay hứa hẹn, tình cảm ra rít : “Tao về quê sẽ mang lên cho mày ổi xá lỵ, xoài tượng…” Tôi ngóng cổ chờ bạn, chờ quà. Thực ra, tôi thèm có quê để về.

Tết đến, thầy cô, bạn bè về quê, nhiều người Sài Gòn xôn xao về quê. Tôi ở lại Sài Gòn mà thấy mình vẫn không phải dân Sài Gòn. Vậy ai là dân Sài Gòn chính hiệu đây ? Chẳng lẽ phải tính từ thời mấy ông Pétrus Ký hay Paulus Của ?

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

''Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử''



Hát cho những người ngã xuống và viết cho những người còn sống.
Lịch sử được ghi lại bằng giấy và bút nhưng lại được viết nên từ máu và xương. Thế hệ hậu bối của đất nước này xin gửi lời tri ân chân thành đến những chiến binh đã dành cả đời người để cống hiến cho đất nước. Tôi sẽ không gọi họ là những cựu chiến binh nữa, đối với tôi, những người ngã xuống, hoặc mất đi một phần thân xác, một phần thanh xuân ở tuổi 18, 20 mãi mãi là những chiến binh bất tử. ''Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử'' là những chữ mà liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh đã khắc lên súng của mình, ông và hàng ngàn đồng đội khác của mình đã ngã xuống trong giai đoạn sau năm 1979, một giai đoạn bị lu mờ bởi năm 1979 nhưng độ ác liệt và đẫm máu gì lại không thể kể siết.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

VỀ CROATIA VÀ NAM TƯ

Josip Broz Tito | 


Tam Tran
Chào các bạn thân mến. Trước hết tôi chúc mừng cả Croatia lẫn Nga với trận bóng kết quả 4-3 nghiêng về Croatia. Các bạn đều xứng đáng là người chiến thắng. Nhân cuộc cầu thú vị và đáng nhớ giữa Nga và Croatia này. Tôi chợt nhớ đến những duyên nợ giữa Nam Tư (Jugoslavia) và Liên Xô, giữa người con vĩ đại nhất của dân tộc Croatia là Josip Broz Tito (1892-1980) với Stalin. Và những kỷ niệm của cá nhân tôi với đất nước Nam Tư. Đúng hơn là Cộng hòa Liên bang XHCN Nam Tư, bao gồm các nước Châu Âu độc lập hiện nay là Serbia, Croatia, Slovenia, Macedonia, Bosnia & Herzegovina và Montenegro.