Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

LƯNG RỒNG, “TÀU” & CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 17-2


Truong Huy San
Tôi không thích Lưng Rồng nhưng vô cùng thất vọng khi nghe nói cuốn sách này bị cấm. Không thích vì nhận thấy Đỗ Hoàng Diệu vẫn còn bị bóng đè, tuy Lưng Rồng không còn là sản phẩm của một cô gái mới về nhà chồng (như trong Bóng Đè) nữa. Ngòi bút điêu luyện của Diệu bóc tách không thương tiếc những khao khát thân xác của một phụ nữ có chồng "lên Biên giới" và cũng ngay lập tức hả hê trước những dằn vặt đoan chính của nàng.
Tấm lưng đĩ thoã của một "hậu duệ Thuý Kiều" bắt đầu được xăm Rồng vào lúc 4 giờ sáng, ngày 17-2.
Sử dụng não trạng tuyên huấn mà đọc văn chương; lấy sự sợ hãi các ám chỉ mà soi xét tính ẩn dụ trong từng con chữ thì giật mình trước Lưng Rồng là không có gì bất ngờ. Nhất là thời điểm tưởng niệm 40 năm cuộc chiến tranh Biên giới.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

THẾ HỆ THỨ BA





Truong Huy San

BCT giới thiệu nhân sự quy hoạch hai năm trước đại hội là một cách làm mới nhưng để kết quả không như cũ thì Đảng phải công khai ngay danh sách cho dân giám sát.
Nếu "nhà nước thực sự là của dân" như Đảng tuyên bố thì nhân sự không phải là công việc nội bộ của Đảng. Phần lớn trong 200 con người được quy hoạch đó đang hoặc sẽ nắm giữ những quyền lực then chốt nhất của nhân dân. Nên nhớ là những Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Tất Thành Cang... đều được quy hoạch từ rất sớm.
Nhưng bản chất của "quy hoạch” vẫn là sự lựa chọn của các bậc cha chú. Ông Võ Văn Kiệt thường nói, "Lãnh đạo phải hơn người khác một cái đầu; nhưng khi không hơn người khác, họ thường có khuynh hướng chọn người kém mình một cái đầu". Bộ máy cũ không những đẻ ra chính nó mà còn đẻ ra một thế hệ kế tục kém xa hơn nó. Đó là kết quả sinh sản của những cuộc hôn nhân cận huyết.

Đà Nẵng: Có “thay máu” nổi một chính quyền từng phục vụ cho ăn cướp?


17-12-2018
Tôi thành thật xin lỗi những cán bộ chính trực ở Đà Nẵng đã phải nhịn nhục giữ sự trong sạch của mình để làm tất cả những gì có thể làm được nhằm chống chọi với thế lực đen tối lũng đoạn chính quyền suốt mười mấy năm qua. Khi 2 vị cựu Chủ tịch UBND thành phố bị khởi tố, người ta mới thấy rõ ít nhất là trong 2 nhiệm kỳ chính quyền Đà Nẵng là chính quyền phục vụ cho ăn cướp, và lực lượng chính trực trong chính quyền này chỉ là thiểu số hoàn toàn không đủ sức làm bất cứ thứ gì để xoay chuyển tình thế.
Cả một hệ thống chính trị từng bị tê liệt biến thành “đầu sai” của ông Nguyễn Bá Thanh và đồng đảng của ông ta. Bằng chứng là hệ thống này không có bất kỳ động thái đấu tranh nào chống lại tình trạng tiêu cực mà sau này Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan bảo vệ pháp luật của Trung ương phát hiện.
Trừ một trường hợp, đó là nỗ lực của tướng Trần Văn Thanh đấu tranh chống tham nhũng thời ông Nguyễn Bá Thanh, hậu quả là tướng Thanh tuy đã làm đến Chánh thanh tra Bộ Công an vẫn bị đồng đảng của ông Nguyễn Bá Thanh lôi về đưa ra tòa xử, dù tướng Thanh được tuyên vô tội, nhưng thân bại danh liệt. Đòn dằn mặt đó của ông Nguyễn Bá Thanh đã triệt tiêu mọi nỗ lực đấu tranh cho lẽ phải của toàn hệ thống.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

LẠI ĐỔ LỖI


Khi còn ngồi ở ghế nhà trường, những thầy cô dốt nát hay nhồi cho học sinh bọn tôi tin rằng "tình trạng tội phạm gia tăng là do mặt trái của cơ chế thị trường". Thế rồi khi lớn lên qua tìm hiểu, những nước như Nhật, Úc, Canada cũng kinh tế thị trường sao ở đó thái bình, con người hiền hòa thế? Thậm chí như ở Hà Lan, người ta phải đóng cửa nhiều nhà tù vì vắng bóng tội phạm.
Câu hỏi đặt ra là, cơ chế thị trường nó là một cơ chế tự điều chỉnh giá cả theo quy luật cung cầu một cách tự nhiên, nó thuộc phạm trù kinh tế hoàn toàn không liên quan gì đến phạm trù tội phạm. Chuyện buôn bán, thương mại một cách tự nhiên lại sinh ra tội phạm? Nghe nực cười không? Thế mà với với CS, họ vẫn vớ lấy nguyên nhân vô lí đó để đổ tội cho sự kém cỏi của họ. Tương tự vậy, họ cũng phao tin rằng "nước ta còn nghèo vì chiến tranh", mặc dù Việt Nam đã hết chiến tranh từ 3 đến 4 thập kỷ, trong khi Hàn Quốc chỉ cần 2 thập kỷ là cất cánh thành nước phát triển. Vớ lấy một đối tượng không liên qua để đổ tội là bản chất của CS.

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Một dự báo về số phận đáng thất vọng của Cầu Crimean




Ông Yuri Medovar, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga, đã nói rằng móng nền của các trụ cầu Kerch ở Crưm bị thôn tính đang bị dòng chảy làm xói mòn, và việc bảo trì cây cầu sẽ còn tốn kém hơn so với việc xây dựng nó.
Chính quyền của Crưm bị chiếm đóng mấy hôm nay đã nối lại công việc của phà đi qua eo biển Kerch, bởi vì "họ đang biết điều gì đó" về các vấn đề của cây cầu Crưm.
Tôi đã nhận được thông tin thú vị. Có sự lún xuống của các cọc mà cây cầu này đang đứng trên đó. 
Theo ông, việc phá hủy nền móng của cây cầu có thể xảy ra. Ông nói thêm rằng do việc lắp đặt quá dày các mố đỡ cầu, mặt cắt ngang của eo biển Kerch gần như bị giảm một nửa, dẫn đến sự gia tăng tốc độ dòng nước.

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

LẠ GÌ MÀ LẠ!

Bộ đội Biên phòng Phú Yên kiểm tra "vật thể lạ" trên bờ biển huyện Tuy An. Ảnh: V.Thanh.

Việc Trung Quốc rải mìn và cài ngư lôi khắp biển Đông đã diễn ra từ nhiều năm nay. Trong ấn bản Naval War College Review (Spring 2012, Vol. 65, No. 2), chuyên gia quân sự Mỹ Scott C. Truver đã cảnh báo điều này. Truver đã nhắc lại trong một phiên điều trần trước Ủy ban xem xét an ninh-kinh tế Mỹ-Trung, rằng: “Gần đây chúng tôi đã hoàn tất cuộc nghiên cứu sau khi đọc hơn 1.000 bài viết bằng tiếng Hoa trong hai năm liên quan hải chiến thủy lôi. Ba điều quan trọng nhất mà chúng tôi rút ra là: 1/ Trung Quốc có một kho thủy lôi khổng lồ…; 2/ Trung Quốc sẽ dựa chủ yếu vào mìn sát thương, đối với bất kỳ tình huống nào liên quan “bối cảnh Đài Loan”; 3/ Nếu Trung Quốc có khả năng sử dụng mìn (và chúng tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể), điều đó sẽ gây cản trở nghiêm trọng đối với các chiến dịch (của Mỹ)…”.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

VÔ ĐỊCH VÀ… BỐN "T”…


Sau chiến thắng vang dội của ĐT Việt nam trên sân Mỹ Đình vừa qua, chúng ta cùng đọc và suy nghĩ bài viết dưới đây của tác giả Hoàng Dân. Ông là một nhà giáo (nguyên Phó Hiệu trưởng CĐSP Hà Nội). 
Xin chép nguyên văn bài viết và đưa lên tặng các bạn Fb !
Xin giải thích ngay, bốn “tê” (T) ở đây là:
TIỀN, TÂM, TIẾNG & … TÌNH
Ở trận lượt đi, nếu Đức Chinh không bỏ lỡ cơ hội thì tỉ số có thể đã là 3-0! Và nếu tỉ số của trận chung kết lượt đi là 3-0 thì trận lượt về sẽ vô cùng… tẻ nhạt! Chính tỉ số 2-2 mới “ủ ngấu” cho trận lượt về vẫn còn nguyên vẹn cái “nóng rãy” với những … hồi hộp, phấp phỏng, âu lo … của người hâm mộ! Hình như trong bóng đá, thiếu cái món “đau tim” này thì … vô địch xem ra cũng … dở hơi!!!

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

THƯ CỦA MỘT CÔ GIÁO VỀ HƯU NHÂN VỤ HIỆU TRƯỞNG LẠM DỤNG TÌNH DỤC HỌC SINH TRƯỜNG PTDTNT THANH SƠN - PHÚ THỌ


Xin phép cô giáo tôi đăng thư này:

“Miền Bắc Việt Nam, 15/12/2018.

Chào bác Nguyễn Hữu Thao.
Tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu mấy năm bác ạ, tôi và bác cùng tuổi Tuất như nhau đấy, và tôi vẫn theo dõi bác hàng ngày, tuy tôi không làm bạn Fb với bác.
Tôi muốn xin tâm sự với bác đôi điều, nhân vụ thầy HT ở Thanh Sơn - Phú Thọ vướng kỷ luật.
Nếu bác sử dụng, xin đừng nêu tên tôi, tôi tin bác.
Bác ạ, cả cuộc đời làm giáo viên của tôi cũng đã gắn bó với một ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú (
PTDTNT), tôi xin miễn nêu tên trường ra đây vì tôi không muốn tên mình lại được nhắc trên mạng XH và hơn nữa, con gái tôi nay lại là giáo viên ở ngôi trường của đời tôi, mong bác thông cảm.

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

VĂN TẾ THỦ THIÊM



*Bán đảo Thủ Thiêm 7km2, như chiếc bánh mỡ màu, giữa lòng Sài Gòn, thành phố Bác.
Hai mươi năm qua, quan tặc chước quỷ, mưu ma; cướp xé đất đai, chia chác...
Mười lăm ngàn hộ dân, tao tác! Máu đổ, lệ rơi. Sông Sài Gòn ngầu ngầu sôi hận...

*
Nhớ khi xưa:
Lớp lớp tiền nhân, bơi bè chuối qua sông, mở đất, rừng hoang, nước độc...
Mái lá chụm nhau, thành xóm ấp. Bầu bí nương nhau, gió hoang tắt lửa, tối đèn.
Người ngã xuống, kẻ đứng lên, kết đúc văn hoá, lưu giữ tâm linh, đậm sắc màu Nam Việt.

*Thời thế đổi thay:
Ngày4/6/1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đặt bút phê 367/QĐ, nâng Thủ Thiêm lên tầm vóc văn minh.
Dân bản địa, được an nhiên, tự toạ, trên đất đai thấm máu Tổ tiên mình.
Tướng Phủ quyết, dành trọn 160 ha, để an cư, tín ngưỡng, tâm linh. Phân ranh rõ 770 ha, nhô tầng cao hiện đại...
*Thế mà:

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

NHỚ IVAN NÔVITXKI

Trai gái vùng sông Đông

Ivan Nôvixki là anh bạn cùng phòng với tôi hồi chúng tôi học ở trương M. Gorki. Khi tôi kể những dòng này, thì anh vừa qua đời sau con đột quỵ ở Matxcova đêm 5-11-2018. Tôi vừa được con gái anh báo tin. Ivan từ giã cõi đời ở tuổi 66. Cái tuổi ấy còn trẻ lắm. Anh không kịp đón ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười lần thứ 101.

Còn nhớ ngày tôi nhập học. Sáng 1.9 năm 1987. Tôi ọ ẹ nói với Iuri Valentinôvich, ông Giáo sư phụ trách học sinh ngoại quốc bằng một thứ tiếng Nga ngọng nghịu, rằng tôi muốn được ở chung với một anh bạn Nga thuần khiết để học tiếng. Chẳng biết Iuri có hiểu điều tôi nói không, chỉ thấy ông gật gật và mủm mỉm cười, một nụ cười đúng là của người ở Nước thiên đàng.

Thế rồi ngay chiều hôm ấy đã có tiếng gõ cửa. Một anh bạn Nga to béo phục phịch với gương mặt rậm rịt râu ria, mang theo một chiếc va-li cũ nát đựng đầy sách. Những cuốn sách cũng cũ kỹ và bụi bặm như ông chủ của chúng. “Tôi là hàng xóm của anh. Iuri bảo anh là đại uý quân đội. Đúng không? Tôi cũng là đại uý. Đại uý phục viên”.

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

THUYẾT KHIÊU KHÍCH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI NÓI TIẾNG NGA CỦA PUTIN.



Năm ngày trước khi khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Buenos Aines thủ đô Argentina thì nổ ra cuộc khủng hoảng Azov, nơi biển chung của Nga và Ukraina, khi tàu Hải quân Nga nổ súng bắn vào tàu hải quân Ukraina đang di chuyển theo hải trình từ biển Đen đến biển Azov mà không vi phạm luật pháp quốc tế và lãnh hải của Nga. Vụ việc nghiêm trọng đến mức không những Nga bắn bị thương 6 thuỷ thủ mà còn "áp giải" 24 thuỷ thủ đoàn cùng ba tàu của Ukraina về cảng của Nga ...

Sau vài tiếng đồng hồ Tổng thống Ukraina Poroshenko không phát biểu "quan ngại" kiểu xứ Đông Lào mà lập tức tuyên bố Tình trạng chiến tranh trên cả nước ... Còn Tổng thống Nga thì theo thói quen ma lanh "lội nước theo sau "... chờ cho cả thế giới Mỹ, Anh, Pháp , LHQ, NATO lên tiếng. Sau ba ngày xẩy ra khủng hoảng ông Putin "lặn không sủi tăm" ủ mưu rồi gắp cả lửa và than ném sang Ukraina để đến ngày 28 tháng 11 ông nói trước hội nghị những nhà đầu tư họp ở Matxcova, vụ khủng hoảng do Ukraina khiêu khích để hoãn bầu cử và hướng sự bất bình của dân Ukraina với chính quyền Poroshenko ra ngoài biên giới.

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

THANH TRA DỰ GIỜ



Nghe tin có đoàn ở trên chuẩn bị về trường dự giờ nhân dịp 20/11 ngày nhà giáo VN, cô giáo Thảo (hiệu trưởng) lo sốt vó. 

Dù mỗi lần họ về cũng chỉ đôi ba tiếng đồng hồ, họp hành xong, dự một hai tiết học là họ lại đi ngay thôi, nhưng để cho đôi ba tiếng đó êm xuôi là cả một quá trình lên kế hoạch, chuẩn bị sôi máu mắt, đổ mồ hôi ấy chứ chẳng chơi! Cái này nó giống như làm phim vậy: tuy chỉ là một cảnh quay vài chục giây lướt qua màn ảnh, nhưng cả đoàn làm phim phải mất cả buổi sáng diễn tới diễn lui, quay đi quay lại vất vả, mệt nhoài...

- Đầu tiên là phải bố trí đội ngũ tiếp đón đoàn. Đội ngũ này phải tươi như hoa, xóa đi vẻ cau có, nhàu nát hàng ngày, Đội ngũ tiếp đón phải trẻ đẹp, có chút "mát mẻ" kiểu Girl quê cho quan khách được "mát mắt" mà quên đi những khiếm khuyết của trường.