Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

AI ĐANG NẮM GIỮ "TÚI CÀN KHÔN" TRONG CUỘC CHIẾN MỸ - TRUNG ?


Trump chứ còn ai trồng khoai đất này. Tập chỉ là con khỉ đá Tôn Ngộ Không, không bao giờ thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Những ai còn nghi ngờ vào quyết tâm xóa sổ cnxh quái thai thì hãy tin tưởng vào Trump. Ngược lại những kẻ "cuồng cộng" thì hãy mở hết công suất phỉ báng Trump trước khi xách va li biến khỏi nước Mỹ nếu ở Mỹ .
Ngay vừa có kết quả thắng cử, Trump đã nhấc máy "tâm sự" với chị Thái Anh Văn xứ Đài, một việc làm "vô tiền khoáng hậu" của các đời tổng thống gần đây của Mỹ. Một thông điệp mà Trump muốn gửi đến Tập Cận Bình rằng "đừng thôn tính bằng cưỡng cướp".

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Bóng đá và về điều lớn hơn bóng đá


Xin phép nhà báo Trần Đăng Tuấn được đưa bài viết của anh vì đây là một bài rất đáng đọc để cùng suy ngẫm .
Nếu chỉ nói về bóng đá, thì đội bóng của chúng ta đã thua và đã bị loại khỏi giải đấu này. Nhưng cũng là về bóng đá và về điều lớn hơn bóng đá, giờ là lúc chúng ta sẽ phải cần không ít thời gian để nhận biết hết về thắng lợi

1. Về bóng đá : Lần đầu tiên, sau khi đội nhà thua, chúng ta chỉ muốn đội nhà có thể gặp ngay những đối thủ sừng sỏ nhất. Lần đầu tiên chúng ta muốn thời gian chậm lại để đội nhà đá tiếp với đội được coi là mạnh hơn một trời một vực. Vì chúng ta đã nhận thấy họ dẫu hơn về vị thế nhưng chúng ta có thể đọ sức sòng phẳng với họ và chẳng có ai coi rằng gặp đội bóng Việt Nam là cuộc dạo chơi.

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Ý KIẾN CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG HƯNG VỀ GIẢ THUYẾT ÔNG TẬP CẬN BÌNH ĐANG TRONG TIẾN TRÌNH XÓA BỎ CNXH Ở TRUNG QUỐC


Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng (fb Nguyen Dang Hung) là một nhà trí thức lớn của Việt Nam ở nước ngoài. Ông theo chuyên ngành cơ học tính toán, có nhiều cống hiến với nền cơ học chất rắn thế giới, là giáo sư giảng dạy, chủ nhiệm bộ môn Cơ học phá hủy thuộc Khoa kỹ thuật hàng không không gian, Đại học Liege, Bỉ.
Ông cũng là người có nhiều hoạt động trong lĩnh vực phản biện xã hội ở Việt Nam. Năm 2015 ông cùng với 126 người khác, trong đó có nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Hoàng Tụy, TS Nguyễn Quang A, GS Nguyễn Huệ Chi, GS Nguyễn Đình Cống, GS Chu Hảo, GS Tương Lai, Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, GS Trần Văn Thọ, Đại sứ Nguyễn Trung, GS Phạm Xuân Yêm... gửi một bức thư ngỏ đến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII đề nghị đổi tên đảng, đổi tên nước, trả tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ…
Ông hiện đã về hưu và đang sống tại Việt Nam.
Vừa qua ông có gửi cho tôi ý kiến tranh luận về giả thuyết của tôi. Tôi cho rằng ông Tập Cận Bình đang trong tiến trình dân chủ hóa ở Trung quốc, hay có thể nói theo nghĩa nào đó là ông Tập đang trở thành một nhà cải cách ở Trung quốc tương tự như ông Gorbachov nhưng giáo sư Nguyễn Đăng Hưng phản bác ý kiến đó của tôi.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

PHẢI MINH BẠCH AI ĐÃ CẤM TUYÊN TRUYỀN VỀ CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC



Ai đã biến chúng ta thành một lũ vô ơn bội bạc?
Bài viết rất hay của Tâm Chánh.
Vì sao cuộc chiến tranh chống bành trướng bá quyền Trung Quốc đã vắng mặt nhiều năm nay trên các diễn đàn quốc sử?
10 năm trước báo SGTT của chúng tôi đã ghi nhận lại hình ảnh nhan tàng khói lạnh trên các nấm mồ liệt sĩ còn nằm dọc tuyến biên giới phía Bắc vào chính những ngày kỉ niệm 30 năm cuộc chiến.
Chiến tích bị đục bỏ. Nghĩa trang néo cửa. Quan san tê tái. Những giọt nước mắt tưởng nhớ lén chảy vào trong nỗi ấm ức. Một hiện thực không thể tưởng tượng, khiến cho bất kì ai tận mắt nhìn thấy không thể không bức bối.

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Chuyện cổ tích thời nay: Điều kỳ diệu của Đào


Kể cả bạn bè thân thiết cũng ít người biết rằng tôi có 1 cô con gái nuôi, đơn giản là vì tôi chưa nuôi Đào ngày nào nhưng Đào gọi tôi là mẹ - mẹ nuôi, và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Tôi gặp Đào vào một ngày giữa năm 2008, em đến văn phòng gặp tôi để đăng ký phẫu thuật răng hàm mặt miễn phí với đoàn bàc sĩ Surgicorps đến từ Mỹ, một duyên hội ngộ khi tôi gửi thông điệp này lên mạng AIT Alumni VN (Hội Cựu Sinh Viên AIT tại VN), một người bạn nào đó bên Pháp báo tin cho người nhà tại VN là một người bạn của Đào để rồi đưa em đến gặp tôi. Tôi sửng sốt khi gặp Đào lần đầu với khuôn mặt bị cháy 1 nửa và 1 bàn tay không còn nữa, nhưng em không hề ngần ngại với khuôn mặt ấy mà rất tự tin, luôn nhìn thẳng vào tôi khi nói chuyện. Tôi hỏi chuyện Đào mà trong lòng tràn đầy thương cảm xót xa.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

“CHỊ ĐỔI VÉ HẠNG THƯƠNG GIA CƠ À?”


Khoảng 5h sáng ngày 25/10 tại sân bay Tân Sơn Nhất, một người phụ nữ làm thủ tục ở quầy vé. Nhìn là biết người nghèo vì áo quần cũ kỹ, mặt mày hốc hác, tiều tụy; dáng hình thấp bé. Với thái độ khẩn cầu, chị xin được đổi giờ bay chuyến 6h để đc đi ngay nhưng chuyến bay đã hết vé, chỉ còn hạng thương gia. Muốn đổi vé, chị phải bù thêm 1,5 triệu đồng.

Những người xung quanh nhìn một người phụ nữ tiều tụy, nghèo khổ ấy lục túi lấy tiền, những đồng tiền chẵn lẻ khác nhau chứng tỏ được thu gom theo kiểu bỏ ống, nhưng cũng đủ để bù giá vé. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy chị quyết định không chút đắn đo, có người còn cười cợt vì cho rằng nghèo mà “chơi sang”.Hầu như chị không quan tâm đến thái độ, ánh nhìn của những người xung quanh; với chị, được đổi giờ bay sớm hơn là quan trọng nhất.

CHÚ XE ÔM



Chú xe ôm dừng xe trước cổng khu chung cư cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô đưa chú gói quà và nói:
- Chú về nhà rồi mở ra xem nhé. Bắt đầu ngày mai cháu không đi học nữa, hôm nay cháu đã tốt nghiệp rồi. Cám ơn chú nhiều.
Chú xe ôm về nhà, cất xe, vào phòng mở gói quà ra, ngoài bộ quần áo còn có cả số tiền rất lớn, và một bức thư như sau:

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

BỘ TRƯỞNG – HỌ LÀ AI



Thanh Hoai Nguyen: Có một điều rất đáng chú ý là hầu như các lãnh đạo của ta đều có bằng tiến sĩ kinh tế, cho dù có học bất cứ ngành nghề nào khác. Đơn cử như bác người tốt, tốt nghiệp điều khiển học; Nguyễn Chí Dũng, bt bộ Kế hoạch đầu tư là cử nhân ngành giao thông; Nguyễn Ngọc Thiện; Phùng Xuân Nhạ; Mai Tiến Dũng, rồi Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam vân vân và mây mây, lúc học đại học thì ngành gì cũng được, nhưng tiến sĩ phải là kinh tế. Mà chắc là kinh tế hộ gia đình hay sao đó nên họ làm giàu thật dễ. Giỏi thật!
***
Ngày 6/9/2016 tại Olimpic cờ vua thế giới thứ 42 diễn ra ở Baku (thủ đô Aderbaidjan) cô Dana Reizniece-Ozola (ảnh trên, sinh năm 1981, bộ trưởng kinh tế Latvia năm 2014-2016, nay đương là bộ trưởng tài chính của đất nước này) - đã thắng Hầu Dật Phàm (sinh năm 1994, nữ đương kim vô địch thế giới về cờ vua, người Trung Quốc - thiên tài cờ vua đã đạt cấp đại kiện tướng thế giới và giành chức vô địch trẻ nhất trong lịch sử). Dana Reinzniece-Ozola là bà mẹ bốn con, đã bảy lần dẫn đầu đoàn cờ vua nước mình ở các giải vô địch thế giới (tức là chị luôn chơi ở bàn số 1 với những kỳ thủ mạnh nhất thế giới). Năm 1999 tại giải vô địch cờ vua nữ của Latvia chị đã lập kỳ tích: thắng tất cảc các ván đấu. Bộ trưởng nữ trẻ tuổi và vô cùng trí tuệ! Nhưng lắm con thế nếu sinh ra ở nước ta có lẽ chỉ ngồi nhà bán hàng online thôi các bác nhỉ?

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

KHÁNH LY… TIẾNG HÓT CON CHIM CÚ VIỆT, ĐÃ CHẾT !!!


Viết Từ Saigon
Kỷ niệm đẹp và buồn của tuổi thơ tôi có lẽ là kỷ niệm về con chim cu gáy. Đó là con chim cu gáy nở trong chiếc ổ lót bằng mấy cọng cỏ sơ sài trên cây ô ma, còn gọi là lê ki ma. Sau một trận gió lốc, chiếc tổ bị rơi và hai con chim con rơi xuống đất, chết một con, bà mang con còn lại vào nuôi. Không ngờ nó lớn rất nhanh và nó là cu cườm (tức là chim cu gáy có một chuỗi hạt cườm vòng quanh cổ lốm đốm nhìn rất đẹp.
Đây cũng là loài chim cu đá rất giỏi, người ta nuôi để đá thi, gáy thi).
Và con chim cu gáy đó đã để lại ấn tượng rất mạnh với tôi bởi tiếng hát và cái chết của nó.
Câu chuyện của nữ danh ca Khánh Ly trong mấy ngày gần đây khiến tôi nhớ đến con chim cu gáy tưởng như đã đi vào hộp ký ức tuổi thơ của tôi.
Xin kể về con chim cu gáy trước. 
Bà nhặt được nó khi nó đang ướt sũng, bộ lông mọc chưa đủ không giúp nó tự bay được. Bà cho nó ăn đậu xanh bằng cách nhai thật kỹ và mớm cho nó. 

Xe công không làm bà vợ bộ trưởng quí phái hơn cô H’Hen Niê dùng xe công nông.(*)





Theo blog Hiệu Minh
Vụ xe công biển xanh đón người nhà của Bộ trưởng ở sân bay chưa lắng xuống thì mạng lại ầm lên vụ xe công nông không biển đăng ký của đồng bào Tây Nguyên đón hoa hậu H’Hen Niê.
Hai hình ảnh trái ngược, một bên là sự sang trọng của chiếc xe của một người từng đẹp và bên kia là người đương đẹp đi trong cái xe cà tàng của giai cấp công nông đã bị cấm ở thành phố.
Tin cho hay, ngày 7-1 đồng bào dân tộc Ê Đê ở quê hương Đăk Lăk của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê ra đường chật cứng chào đón cô trở về sau đăng quang.

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

NGUYỄN TRỌNG TẠO: TỪ LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI ĐẾN TRỐNG HỘI CỔNG LÀNG


1. Viết bài khó nhất là đặt “tít” (hay “rút tít”). Tết nay, ông bạn nhà báo đặt bài lại đặt luôn cho cái “tít”, chắc năm tới “hên” đây. Cái “tít” ông bạn đặt cho như muốn tóm gọn cái “con đường âm nhạc” mà tôi đã “dây” vào mấy chục năm nay.

Chả là hồi còn đi học phổ thông, tôi đã thích nghe hát, rồi chép các bài hát vào sổ tay. Nhờ món nhạc lý học được từ thời cấp 2, tôi vót cái bút tre 5 “ngòi” kẻ dòng nhạc vào sổ, và chép các bản nhạc theo lời đọc của người dạy hát qua đài. Rồi đội văn nghệ xã cần bài hát đi tham gia hội diễn huyện, tôi đánh liều làm luôn một bài về dòng sông quê tôi lấy tên là “Sóng sông Bùng”, còn nhớ đôi câu: “Sóng sông Bùng gầm vang bao thế kỷ/ Lửa Ba mươi Xô-viết vẫn còn đây…”. 

VIỆT NAM VÀ CAN THIỆP NHÂN QUYỀN 40 NĂM SAU CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI TÂY NAM



Vu Minh Hoang - con trai của ĐS Minh Quang Vu không chỉ đẹp trai hơn bố, mà có lẽ còn giỏi hơn bố nhiều. Hoàng đang là nghiên cứu sinh Sử học tại Đại học Cornell. 
Kỷ niệm 40 năm Chiến tranh Biên giới Tây Nam, mình đã đặt Hoàng viết một bài phân tích lý do sự thực vì sao Việt Nam đưa quân sang Campuchia. Rất tiếc, rất buồn, là Soha và nhiều tờ báo mình hỏi đều không đăng bài báo này!
Mình là dân học lịch sử, tuyển thẳng ĐH cũng nhờ môn Lịch sử, nên với mình, đây là một tư liệu quý!
Mình ko bao giờ nghĩ rằng chúng ta nên tiếp cận lịch sử bằng sự lừa dối và né tránh.
 Thật tiếc nuối vì đã không thể đăng bài báo này nên xin được chia sẻ trên trên fb - kèm một lời xin lỗi với tâm huyết của Hoàng!
Bài rất đáng đọc - cho những ai yêu thích lịch sử!
Tô Lan Hương
***
Làm nghiên cứu sinh lịch sử thời đại công nghiệp hóa 4.0, tôi luôn phải giải đáp cho bạn bè, gia đình và các bậc phụ huynh, học sinh về lợi ích của công việc mình làm. Có ba lợi ích chính: thứ nhất, để hiểu biết thêm về bản thân và xã hội; thứ hai, để đánh giá, xem xét lại những hành động của thế hệ trước và nhắc nhủ cho những lãnh đạo đương thời là một ngày, họ cũng sẽ phải chịu phán xét của thế hệ sau; và cuối cùng, để rút ra được những bài học cụ thể cho các nhà hoạch định chính sách ngày nay. So với hai mục đích đầu mà có vẻ ít có giá trị thực tế, thì dường như mục đích thứ ba thực dụng hơn và do đó dễ đạt hơn. Tuy nhiên, trường hợp của cuộc Chiến tranh biên giới Tây Nam là một điển hình tại sao nhiều lúc lại rất khó rút ra được những bài học đúng đắn từ quá khứ.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

BỘ CHÍNH TRỊ


Truong Huy San
05/01/2019
Thông tin, "Bộ chính trị (BCT) đồng ý tăng vốn cho hai tuyến metro" của Sài Gòn bị gỡ ngay sau khi mạng xã hội cho rằng, quyết định đó phải thuộc quyền Quốc hội. "Gỡ" không phải là cách làm minh bạch nhưng xét ở góc độ lắng nghe thì đấy là một cách làm có "chính trị".
"Đảng lãnh đạo nhưng không bao biện làm thay" là một tiến trình chuyển đổi rất khó khăn. Trước đây, những quyết định làm đảo lộn vận mệnh quốc gia như "thống nhất bằng con đường bạo lực" (Nghị quyết 15); đưa quân sang Campuchia ... đều là của đảng. Thậm chí có những quyết định đặt hàng vạn con người vào bi kịch như "Phương án II", Z30 ... còn được đưa ra chỉ bởi một vài người chứ không phải là "nghị quyết".

PHẢN ĐỘNG LÀ AI?

Theo từ điển tiếng Việt thì “phản động là có tính chất chống lại cách mạng, chống lại sự tiến bộ”.
Hiểu theo nghĩa đơn giản, thì phản động là những kẻ làm hại uy tín của chế độ chính trị hiện hành, làm nhân dân oán ghét chế độ hiện hành, làm tăng nguy cơ sụp đổ chế độ hiện hành. Nói như TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng “mất dân là mất hết”.Vậy thì hãy nhận diện phản động:
Đó là những kẻ làm trái lời dạy của cụ Hồ - “Cán bộ phải lo trước thiên hạ, sướng sau thiên hạ”. Họ là cán bộ nhưng lại không lo cho việc nâng cao đời sống nhân dân, mà lo vơ vét của công để sống xa hoa phè phỡn. Bọn không nghĩ ra cách gì để đất nước phát triển “cất cánh”, mà suốt ngày mưu tính tận thu, nghĩ ra các thứ thuế, phí, lệ phí … để làm bần cùng hóa người dân, để cho nhân dân oán ghét chế độ.
Tưởng là ủng hộ chế độ, nhưng thực ra làm hại chế độ vì làm cho lòng dân bất bình.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Nhớ Ba sàm (phần 2)


Nguyễn Thông
Nhớ Ba sàm (phần 2)
Có một dạo, suốt thời gian khá dài, biết bao người xứ này, không chỉ dân chúng mà cả cán bộ đảng viên, bắt đầu ngày mới bằng việc mở internet để vào Ba sàm "xem hôm nay có gì mới không". Khi hàng trăm tờ báo giấy và trang thông tin điện tử vất vả lắm mới có thêm người đọc thì ở “Ba sàm” cứ tự nhiên nhi nhiên, người ta chen vai thích cánh ùa vào chẳng khác gì đi hội. Thế nên càng hiểu bất luận chính thống hay không chính thống, nếu cứ đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đông đảo nhân dân thì sẽ được yêu mến, phát triển, chẳng cần hoa hòe hoa sói, núp bóng mượn danh. Ba sàm đã đánh bạt cả hệ thống báo chí truyền thông nhà nước vốn chỉ chuyên thông tin “phải đạo”, một chiều, nịnh nọt, ca ngợi. Lại nhớ câu người đời hay nói “muốn biết tin thời sự thì xem hài, muốn coi hài thì xem tin thời sự”, ngoài câu “ba sàm thông tin chính thống, chính thống nói chuyện ba sàm” đã nêu.