Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

NGƯỜI BÁN SÁCH TRÊN BÃI BIỂN NHA TRANG




Tôi trở về thăm quê hương sau hơn mười lăm năm, kể từ ngày vượt biển ra đi. Tôi quyết định điều này qua bao nhiêu đêm ưu tư trằn trọc. Tôi chẳng còn ai thân quen bên ấy để về thăm. Mẹ tôi mất hồi tôi mới lên năm. Cha tôi chết cuối năm 1977 trong trại tù cải tạo Đá Bàn, khi tôi đang ở một trại tù khác tận núi rừng Việt Bắc và mãi năm năm sau tôi mới nhận được tin buồn. Đứa em gái mà tôi thương quí nhất, mang hình ảnh của người mẹ mà tôi chỉ còn mơ hồ trong ký ức, cũng đã kết liễu cuộc đời ở cái tuổi tưởng chừng lúc nào cũng có cả một bầu trời xanh bao la trước mặt. Còn bạn bè tôi, thằng chết, đứa ra đi, gởi thân khắp bốn phương trời.

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

"BABY IN THE BOX" TẤM ẢNH LỊCH SỬ



Phương Anh (RFA)
Hơn 30 năm sau khi chụp tấm ảnh, từ miền Bắc California, nhiếp ảnh gia Chick Harrity vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện. Chúng ta hãy nghe ông thuật lại:
“Khi tôi làm việc cho Association Press, và được giao nhiệm vụ chụp hình trao trả tù binh, khi tốp người lính Mỹ cuối cùng được trao trả, năm đó là 1973, hình như tháng hai thì phải. Tôi còn nhớ ngày tôi chụp tấm hình đó là ngày tôi được lệnh đến Dinh Độc Lập để chụp buổi họp báo của Tổng Thống Thiệu vào buổi sáng. Người tài xế chở tôi tới Dinh Độc Lập, khi xong việc, tôi trở về thì đường phố kẹt xe quá, tôi quyết định đi bộ về văn phòng của AP nằm ngay đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi trong một toà nhà lớn cùng với NBC.

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

DẬY! DẬY ĐI ĐÓNG VIỆN PHÍ!


Tên của chị là Nguyễn Thị Bao.
Một cái tên chẳng nói lên được điều gì.
Thà cứ là Nguyễn Trần Ngọc Trinh hay Lê Nguyễn Mỵ Nương ... thì người ta còn tưởng tượng ra được đôi điều hấp dẫn. Hay quá lắm, cứ là Nguyễn thị Phèng, Phan Thị Gáo, chí ít nghe qua ai cũng biết tỏng được rằng đây là một cô gái dưới quê. Còn cái tên ngang phè phè thế này thì chỉ có nước gặp mặt mới may ra đoán được thôi ...
Nhưng gặp mặt chị rồi thì thấy chán. Chỉ tổ mất công vương vấn lại một chút cảm thương. Thứ tình cảm khá hiếm hoi, hơi bị mắc mỏ trong xã hội hiện nay.
Cảm thương là vì chị vừa xấu lại vừa nghèo.
Thật ra, lúc chị còn đôi mươi, chị coi cũng được. Da căng tròn thời con gái, xấu cũng thành đẹp. Tuổi mộng mơ, chị ao ước làm giàu. Chị sợ cảnh nghèo của gia đình. Chị sợ ăn rau lang chấm với chao ngày này qua ngày khác lắm rồi.

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Các kiến ​​trúc sư và chuyên gia đã nói gì về tương lai của Notre Dame.



Các cấu trúc chính của nhà thờ vẫn tồn tại, nhưng việc trùng tu có thể mất nhiều năm. Hầu hết các thiết kế thời trung cổ đã không bị ảnh hưởng.

Vào đêm 16 tháng 4 tại Paris, một ngọn lửa khổng lồ nhấn chìm nhà thờ Đức Bà - một trong những biểu tượng chính của thủ đô nước Pháp. Mặc dù nhà thờ bị hư hại nặng, nhưng hoàn toàn có thể xây dựng lại, mặc dù sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Ngoài ra, người Pháp có thể không khôi phục nó dưới dạng chính xác như trước khi xảy ra hỏa hoạn. "Truyền thông mở - Open Media " với sự giúp đỡ của các kiến ​​trúc sư và chuyên gia đã  trả lời các câu hỏi chính về tương lai của Notre Dame.

Tại sao nhà thờ bắt lửa và tại sao họ quá lâu không thể đối phó với ngọn lửa?

Một đám cháy xảy ra bên trong mái nhà. Nói thật lòng, tôi cho rằng ai đó vừa vứt một tàn thuốc, đó là sơ suất thuần túy, ông Emily Elizaveta Likhacheva, giám đốc Bảo tàng Kiến trúc Nhà nước Moscow tên là A. Schusev, nói với Open Media. Trong một thời gian rất dài, lính cứu hỏa chỉ đơn giản là không thể đến gần nguồn lửa.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Bạn đừng khóc cho Paris nữa, hãy quay về thực tại mà khóc cho chúng ta đi!


THỰC DÂN PHÁP CÓ CÔNG HAY TỘI TRONG VIỆC BẢO TỒN VĂN HÓA, KIẾN TRÚC VN?
Nhân vụ cháy nhà thờ Đức bà Paris, anh em bò đỏ nhân cơ hội lên án bọn thực dân Pháp ngày xưa đốt phá chùa chiền ở VN, coi như bây giờ cháy nhà thờ là đáng đời quân gian ác! Anh em thiện lành bò hồng cũng thấy share khắp các diễn đàn ra điều hỉ hả. Thực ra nói đi cũng phải nói lại, hiểu lịch sử thì hãy nói.
Trong thời gian đầu, khi thực dân Pháp mới xâm lược VN, thì đúng là bỏn cũng đốt phá ác liệt, đặc biệt là việc phá chùa xây nhà thờ. Thành HN và thành Gia Định cũng bị san phẳng trong thời gian này, 1 phần là vì nó không còn giá trị quân sự gì hết vào thời đại của pháo binh. Nhưng cần hiểu rõ, lúc đó là chế độ quân quản ở những vùng mới bị chiếm. Anh em bộ đội xứ nào cũng vậy, rất chi là cục súc, võ biền. Ngay cả việc làm quy hoạch, anh em cũng chơi kiểu kẻ ô bàn cờ, nhà cửa thì theo kiểu trại lính hết.

CHUYỆN ĐẶC CÔNG (tiếp theo)


Chuyện đặc công (phần 3)
Một ông bạn tôi cười bảo mày không đi lính, càng không phải đặc công, biết đếch gì về đặc công mà kể lắm thế. Tôi chỉ còn nước cười trừ, thôi thì mình sống vào cái thời ấy, cũng chỉ do may mắn mà không bị xếp vào diện “hoặc xanh cỏ, hoặc đỏ ngực” nhưng chứng kiến nhiều, nghe nhiều, giờ tua cuộn băng ký ức lại mà biên ra, kẻo quên mất. Vả lại cũng lẩn thẩn nghĩ, bây giờ có biết bao nhiêu ông bà chẳng hề biết mặt mũi cụ Hồ mà vẫn đi thi “Học tập và làm theo” kể vanh vách bác như thế này, bác như thế nọ đó sao.
Lại nhớ hồi còn bé, tầm học lớp 6 lớp 7 gì đấy (khoảng năm 68 - 69) đội chiếu phim lưu động của huyện về sân hợp tác chiếu bộ phim “Biển lửa”.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

CHUYỆN ĐẶC CÔNG


Bộ đội đặc công rừng Sác trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh tư liệu

Vừa rồi xảy ra chuyện khá bi hài kịch. Một công ty chuyên đi đòi nợ (công ty Hưng Thịnh này có giấy phép hẳn hoi) cử 5 “chiến sĩ” trông rất đầu gấu từ Sài Gòn mò ra tít tận Đông Triều, Quảng Ninh đòi nợ theo hợp đồng với khách hàng chủ nợ. 5 chàng lực lưỡng to khỏe, có cả chàng “vô tình” xắn cả tay áo lên lộ rõ những hình xăm trông rất đe dọa, hùng hổ tiến vào nhà con nợ. Thằng con chủ nhà bị túm cổ kêu oai oái, bố ơi cứu con. Dũng sĩ đòi nợ liền táng cho nó một nhát nổ đom đóm mắt, cứu này, cứu này. Ông bố tuổi gần 50 nghe tiếng con la thảm thiết liền trong nhà bước ra. Chỉ nháy mắt, 3 dũng sĩ to khỏe nằm đo ván không ngóc dậy được, lạy như tế sao, còn hai dũng sĩ đứng canh cửa vội co ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết. Nghe tin có vụ đánh người, công an sở tại tới bắt tạm giam “hung thủ” để điều tra. Vụ này, nếu báo chí cứ chịu khó đeo bám, chắc còn nhiều điều hay.
Khoan hãy nói tới các “nạn nhân” hùng hổ, dữ dằn, mà nếu phân đội này vào nhà người khác, có lẽ chủ nhà phải quỳ lạy chúng hoặc khóc hết nước mắt.

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CHÍNH THỨC THUA KIỆN ÔNG TRỊNH VĨNH BÌNH – CÁI TÁT VÀO MỘT THỜI VÔ PHÁP VÔ THIÊN



35,5 triệu USD bồi thường và 7,9 triệu USD án phí Việt Nam phải trả chưa phải là lớn so với các vụ thất thoát hay tham nhũng, cái lớn hơn đó là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân phải chi ra và tòa án quốc tế vạch trần rõ sự mông muội, sự man ri, sự vô pháp vô thiên một thời của Việt Nam mà nay chưa chắc khắc phục được nhiều.

Công an, Viện kiểm sát và Tòa án một tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu, kể cả chính quyền tỉnh này, được điều hành bởi những kẻ con ông cháu cha được “quy hoạch nguồn” đã ngồi xổm trên pháp luật, đã bắt giam và kết tội một công dân Hà Lan đưa tiền về đầu tư tại Việt Nam, kết cục đưa đến hậu quả hôm nay mỗi người dân Việt Nam đóng thuế phải chia nhau trong gần 44 triệu USD tiền bồi thường và trả án phí.
Những người dân thấp cổ bé họng trong nước dễ bắt oan hơn nhưng những công dân nước ngoài thì không dễ. Hà Lan chưa cắt ngoại giao với Việt Nam trong vụ này là còn may lắm.

LÝ SƠN, VĨNH HY, TAM ĐẢO - NHỮNG ĐỢT SÓNG NGẦM


- "Mong bạn trải qua giông bão, quay về vẫn là thiếu niên."
---
LÝ SƠN, VĨNH HY, TAM ĐẢO - NHỮNG ĐỢT SÓNG NGẦM
Vừa trở về từ chương trình dọn rác và nâng cao ý thức cho người dân tại Vĩnh Hy, mình nhận được tin có một nhóm nhỏ các bạn trẻ (chủ yếu là học sinh, sinh viên) ở Ninh Thuận tự tổ chức một buổi nhặt rác bãi biển, và bị an ninh Ninh Thuận mời lên làm việc, khiển trách. Chưa bàn về việc ai đúng ai sai, có lẽ các em đã thiếu sót khi tổ chức nhóm nhặt rác mà chưa xin phép cơ quan chức năng. Nhưng những "người lớn" ấy làm có đúng không, khi thay vì nhắc nhở, hướng dẫn cho các em làm thế nào cho đúng, khuyến khích các em tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, thì lại đe dọa, bắt các em ký cam kết không đi nhặt rác nữa? 

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

QUAN CHẾ NHÀ NGUYỄN VÀ NGUYỄN TRI PHƯƠNG


Nhân vụ "lùm xùm" gian lận thi cử vừa qua, xin phép nhắc lại câu chuyện ngày xưa về Cao Bá Quát và các quan nhà Nguyễn. Một trong những thành tựu lớn nhất của nhà Nguyễn là quan chế, chế độ cai trị.
Trước hết, có thể kể đến luật Hồi tỵ của nhà Nguyễn (đặc biệt phát triển thời Minh Mạng). Luật Hồi tỵ quy định những người thân quan chức (anh em, cha con, thầy trò, đồng môn, đồng hương …), thì không được làm quan cùng một chỗ. Cũng như cấm quan chức lấy vợ ở địa phương mình trấn nhậm. Nếu ai gặp những trường hợp nói trên thì phải tâu báo lên triều đình, để bố trí chuyển đi trấn nhậm nơi khác.
Tiếp theo, một điều đáng nói nữa trong quan chế nhà Nguyễn, là chính sách tuyển chọn người tài (Meritocracy). Thời nhà Nguyễn chế độ tuyển chọn và bổ nhiệm quan chức rất chặt chẽ, minh bạch và nghiêm khắc. Có thể biết về điều này qua tác phẩm “Lều chõng” của Ngô Tất Tố hay câu chuyện về viêc Cao Bá Quát tham gia chấm thi.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

“NỰNG” HAY “DÂM Ô”


Kẻ đồi bại Nguyễn Hữu Linh đến hôm nay vẫn ung dung cười khẩy pháp luật sau những tuyên bố hùng hồn sẽ xử lý nghiêm của nhiều cấp, ngành. Tất nhiên, từng là Viện phó VKSND TP, Linh có đủ mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp thân thiết kèm cả tiền để tìm mọi cách thoát tội.
Đăng bài phân tích rất hay của luật gia Phạm Lê Vương Các, để góp tiếng nói cho vụ việc không chìm xuồng.
(500 anh em hãy thay nhau ngày ngày nhắc tới tên Linh đê tiện, để kẻ dâm ô trẻ nhỏ không được yên và để bọn nào muốn bao che sẽ phải run sợ! Hãy share những bài tương tự bài này, để tên nó luôn “được” lên sóng, để cộng đồng k quên rằng còn vụ đó chưa xong!)
“NỰNG” HAY “DÂM Ô”
1. Điểm khác biệt cơ bản giữa nựng và dâm ô
“Nựng”- là một thuật ngữ dân gian dùng để miêu tả cách thể hiện tình cảm yêu thương của người lớn dành cho trẻ con. Chẳng hạn, những người thân thích có hành động vuốt ve, sờ mó, hôn hít đối với con cháu trong gia đình. Thậm chí người ngoài cũng có thể có các hành động tương tự nhằm biểu lộ sự quý mến đối với trẻ em.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

SAO CHÍNH QUYỀN LÀM NGƠ KHI BIẾT 30% LẠI QUẢ?


Không phải mới, TS Lê Đăng Doanh và dư luận báo chí không ít lần đề cập đến số tiền lại quả lên đến 30% tổng giá trị các dự án mà nhà thầu Trung Cộng trúng thầu. Nó giải thích được lý do tại sao các nhà thầu Trung Cộng trúng hầu hết các gói thầu tại Việt Nam, tại sao chẳng có gói thầu nào liên quan đến nhà thầu Trung Cộng mà không đội vốn, không trễ tiến độ và dĩ nhiên luôn kém chất lượng.
Nó cũng giải thích vì sao bên Ba Lan, các nhà thầu Trung Cộng đòi xin đội vốn hoặc trễ tiến độ thì chính phủ Ba Lan cắt hợp đồng ngay, còn bên Việt Nam các nhà thầu Trung Cộng không chỉ xin đội vốn một lần mà có khi đội vốn nhiều lần, và không chỉ đội vốn 5 hay 10% mà có dự án đội vốn lên gần gấp đôi như đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Thời gian chậm tiến độ không phải vài tháng mà vài năm, có dự án như Cát Linh - Hà Đông không chỉ kéo dài gấp đôi thời gian trong hợp đồng mà còn chẳng biết khi nào hoàn thành.

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

PHỤ NỮ ĐÁNG SỢ KHÔNG?




Hãy yêu lấy đàn ông độc thân, đừng để họ lo sợ trước phụ nữ. Và đàn ông hãy nhớ, có dự định hoặc muốn làm gì thì hãy cố gắng thực hiện hoặc hoàn thành nó khi còn độc thân, nếu không, thì bạn biết rồi đấy, chỉ lo lắng trước việc đi vào hôn nhân bạn đã có thể trở thành một kẻ tâm thần.
Nào, những ai vẫn có thói quen vào mỗi dịp lễ, tết thường hỏi thăm chuyện lập gia đình hoặc bạn bè, người quen gặp gỡ giục bạn lấy vợ, hãy đừng lặp lại nữa, không rất có thể các bạn đang trực tiếp giết chết một thiên tài đáng giá cho nhân loại đấy.

Newton hay Nikola Tesla cũng sống độc thân và thật may là những người đàn ông này đã phát minh ra những điều vĩ đại cho thế giới. Lev Tolstoy, Victor Hugo hay Einstein đều phải bỏ chạy khỏi căn nhà với những bà vợ để sống cô đơn và thoả sức vẫy vũng với tâm trí của mình.
Và như Socrates đã nói: lấy được vợ dữ thì bạn thành ... triết gia, và như trường hợp này thì trước khi có cơ hội trở thành triết gia thì anh ta đã phải vào nhà thương điên.

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Về một bản đề án (quy hoạch báo chí)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký duyệt bản quy hoạch báo chí do Bộ 4T trình (sau 6 năm dang dở, đứt đoạn, tưởng đã ném vào sọt rác). Còn nhiều vấn đề phải bàn về bản quy hoạch này.
Là người trong nghề, nhà cháu có vài ý kiến như thế này.
1. Xung quanh một bản đề án
Nói ngay, đó là bản đề án quy hoạch báo chí đến năm 2025 do Ban Tuyên giáo của đảng cầm quyền và Ban cán sự đảng Bộ Thông tin - Truyền thông soạn thảo, đã được trình lên Ban Bí thư và Bộ Chính trị, đặt lên đặt xuống mãi, lật qua lật lại mấy lần, có sửa chữa, thêm bớt, cân nhắc đủ thứ, đã được thông qua lần chót (những mấy lần chót, kéo dài năm này qua năm khác). Giờ chốt lại ở tháng 4.2019. Chả biết lần này chốt chặt chưa hay lại như mấy lần trước.

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

DƯƠNG MINH TUYỀN & CHÍNH TRỊ GIA



Dương Minh Tuyền là một dạng "thánh chửi", giang hồ cỏ trên youtube, chuyên làm trò để lấy tiếng. Việc anh chàng này xuất hiện ở Hưng Yên như một chính khách để thị sát sau vụ nữ sinh lớp 9 bị làm nhục khiến người ta bàng hoàng.
Tôi là một người có quan điểm cởi mở. Nên việc Tuyền đến thăm hỏi nạn nhân cũng không có gì phải lên án. Kể cả là việc thuê mướn hoặc lôi kéo đám đông để làm trò cũng chỉ xuất phát từ level nhận thức thấp và ham muốn tiếng danh dựa trên level nhận thức đó.

Nhưng khi một giang hồ cỏ lấy tư cách chính trị gia để chất vấn cách giáo dục con cái của các gia đình, hoặc việc đội ngũ y bác sĩ ngồi lép về một bên "báo cáo" tình hình cho Tuyền, khiến chúng ta đau xót và bất nhẫn.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

KỶ LUẬT ĐẢNG - Truyện ngắn



Trong thể chế này, quả thật, nhiều chuyện cứ như đùa!
Ở Thanh Hóa, một ông giám đốc sở rồi làm Phó chủ tịch tỉnh bị kỷ luật đảng, cách chức. Hai năm sau, ông ta trở lại làm chánh văn phòng chính Sở đó!!!
Rồi ở thành phố Hồ Chí Minh, một ông Phó bí thư thường trực phạm tội tham ô bị kỷ luật rất nặng cả mặt đảng, chính quyền, cách chức toàn bộ chức vụ, uy tín không còn. Vậy mà ... lại được phân công làm phó ban viết lịch sử đảng bộ thành phố. Ông sẽ chỉ đạo viết lịch sử đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn ông nắm quyền như thế nào? Không lẽ viết đây là giai đoạn "đẹp nhất" của đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh!!!
Hóa ra một truyện ngắn tôi viết hoàn toàn hư cấu thì sự thật trần trụi còn lớn gấp trăm lần những chi tiết " bịa" trong truyên ngắn đó.
Đau!
Mời các bạn đọc lại truyện ngắn này.

KỶ LUẬT ĐẢNG (*) - Truyện ngắn

Phải thế chứ! Đơn nó gửi thanh tra tố cáo tội tham nhũng của Báu, nguyên Giám đốc Sở đã được xem xét. Hơn nữa, biệt phủ của Báu lồ lộ, báo chí đưa tin. Giám đốc một Sở, lương chỉ ngần ấy, tiền đâu xây biệt thự nguy nga, gồm hồ bơi, nhà sàn rồi một khu vườn “thương uyển” rộng mênh mông … không tham ô, hối lộ … có đi đầu xuống đất …