Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

Thím Tường Lâm trong cung điện Kremlin


 

Nghe Putin phát biểu với công chúng Nga phải có lòng kiên trì nhẫn nại và thính giác rõ ràng mới có thể nghe hết. Thông qua dịch trực tiếp trên màn hình cuộc nói chuyện sáng hôm qua của Putin mà thấy mệt mỏi, chóng mặt. Một Putin khác hiện lên trong óc lão…
Toàn cảnh Putin phát biểu với công chúng khiến lão PP liên tưởng đến Thím Tường Lâm, nhân vật chính được Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết “Chúc Phúc” của ông. “Thân hình của thím như là một cái xác không hồn mà sự sống chỉ còn vương lại, sót lại, lưu lại ở đôi tròng mắt đưa đi đưa lại”. Nhìn thấu tận đáy bằng cảm quan của một thầy diện chẩn thì thấy được một linh hồn mòn mỏi, bế tắc, với những nỗi đau khổ đến ê chề. Putin lắp ba lắp bắp với ngôn ngữ yếu đuối phát ra như Thím Tường Lâm kể lể về cuộc đời đau thương của mình, không sắc nét, không tự tin, không thuyết phục và không có sức cuốn hút. Lão nghe quen thuyết trình của các Tổng thống Mỹ ví dụ như Ronald Reagan, Bush, Clinton, hay Obama nên khi nghe Putin thấy sốt ruột. Đường đường một Putin Đại Đế sao lại không có thằng trợ lý nào ra hồn để soạn thảo ra một bài phát biểu ngắn gọn, cô đọng, hoành tráng và đưa ra những góp ý thông minh để Putin diễn thuyết đúng với hình tượng của mình. Ít ra cũng học được Hít Le vài chiêu, khiến dân chúng và người nghe phải bừng bừng sôi sục và tâm phục khẩu phục. Chứng tỏ, về dã tâm và tính cách của Putin thì có, nhưng về trình độ thì chỉ bằng các nông hộ dậy khoa ngữ văn cấp 3 của lão. Đấy là lão còn châm chước bởi Putin cùng tuổi “Thìn đẹp” với lão, nếu không điểm còn thấp nữa.
Cả một khoảng khắc dài, Putin nói về các chủ đề Châu Âu và NATO hầu như là lặp lại những gì hay nói gần đây, quay đi quay lại đều là những nội dung ấy. Điều khác biệt là nói về lịch sử từ thế kỷ 17 đến thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, từ thời Lenin, Stalin, và Khrushchev con cà con kê trọn vẹn 45 phút. Tất cả chỉ muốn công bố với công dân mình và thế giới rằng Ukraine là một phần thiêng liêng và không thể tách rời của Nga. Nếu cứ suy luận kiểu Putin thì đất nước ta với một ngàn năm đô hộ của giặc Tàu thì Việt Nam là đất của Tàu chăng? Lịch sử nhiều khi chỉ là lịch sử, không phải là chân lý, lịch sử nhiều chuyện là sai lầm, không thể đưa lịch sử ra chứng minh vấn đề được.
Sự mở rộng về phía đông của NATO là điều khiến Putin lo lắng nhất, nhưng thần kinh của Putin quá nhạy cảm. Làm quen nghề mật vụ nhìn ai cũng nghi là kẻ gian. Các nước Đông Âu nhỏ và nghèo trước kia trong phe xã hội chủ nghĩa một số đã gia nhập NATO là do quá hãi hùng với Liên Xô đại ca nên hy vọng nhận được sự bảo vệ của NATO, hy vọng Hoa Kỳ sẽ đóng quân và triển khai một số lượng nhỏ hệ thống vũ khí phòng thủ. Nhưng kết quả lại khiến Putin sợ hãi và bị coi là một vấn đề nghiêm trọng. Putin liên tục cằn nhằn về những gì tên lửa phòng thủ cũng có thể được sử dụng để tấn công. Putin nói về tên lửa Tomahawk của Mỹ có thể đi bao xa, tên lửa SM-6 chặn tên lửa cũng có thể được sử dụng để tấn công…Nhưng Putin quên rằng đã từng dương dương đắc ý tuyên bố công khai rất nhiều lần về tên lửa, vũ khí siêu thanh và tên lửa hạt nhân Poseidon mà Nga phát triển thành công có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ nào ... Làm sao những nước nhỏ và nghèo đó dám tấn công Nga? Nga là quốc gia có lãnh thổ lớn nhất thế giới, rộng gấp đôi Mỹ, Canada, hoặc Trung Quốc, cộng với vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt trái đất vài lần, thằng nào điên dại mà cho rằng đủ sức chinh phục Nga?
Putin nói đến Ukraine, nói đến mối quan hệ huyết thống, quan hệ gia đình, và một tổng thể duy nhất của hai dân tộc. Trên thực tế, trong nhiều thế hệ của lịch sử, Nga luôn cao ngạo coi Ukraine là một anh nông dân hiền lành, trung thực, siêng năng cầy cấy để nuôi mình. Ukraine là vựa lúa và vựa bánh mì của Liên bang Xô Viết, nhưng lại có hàng triệu người chết đói trong nạn đói lớn, nhiều hơn bất kỳ nước cộng hòa nào khác của Liên bang Xô Viết lúc bấy giờ. Ukraine đã chịu sự phân biệt đối xử của Nga trong một thời gian dài và sự bất bình sâu sắc đến mức họ tuyên bố độc lập trước khi Liên Xô chính thức tan rã. Ví dụ khác, thời Liên Xô, hàng chục nhà máy điện hạt nhân được xây dựng trên khắp đất nước Ukraine là những nhà máy thô sơ nhất, rẻ tiền nhất và kém an toàn nhất, đó là lý do tại sao thảm họa hạt nhân Chernobyl đã xảy ra.
Ukraine sớm đã chủ động trao trả toàn bộ vũ khí hạt nhân cho Nga, giờ Putin lại lo Ukraine phát triển vũ khí hạt nhân? Ukraine về cơ bản đã ngừng sản xuất vũ khí hạng nặng, thậm chí vũ khí hạng nhẹ còn thiếu, nhiều người Ukraine tham gia diễn tập quân sự với một khẩu súng bằng gỗ. Điều mà Putin lo lắng Ukraine đang phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt là không thể tin được. Không có yêu cầu nào của Putin có vẻ hợp lý đối với phương Tây, và những lời lải nhải bất tận của Putin yêu cầu đưa ra lời cảm kết bằng văn bản là bệnh hoạn và không thể tưởng tượng được.
Dưới đây trích vài đoạn Putin diễn thuyết:
Các công dân Nga thân mến! Các bạn thân mến!
Chủ đề của bài nói chuyện của tôi liên quan đến tình hình ở Ukraine và tại sao nó lại quan trọng đối với chúng tôi. Tất nhiên, lời kêu gọi của tôi cũng hướng đến đồng bào của chúng ta ở Ukraine.
Tôi sẽ nói điều này rất chi tiết và nghiêm túc. Vấn đề rất là nghiêm trọng.
Tình hình ở Donbass (Miền Đông Ukraine) lại trở nên tồi tệ và gay gắt. Tôi nói chuyện với các bạn ngày hôm nay không chỉ để đánh giá những gì đang xảy ra mà còn để thông báo cho bạn về những quyết định mà chúng tôi đang thực hiện và những bước tiếp theo có thể có theo hướng đó.
Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng đối với chúng ta, Ukraine không chỉ là một nước láng giềng: Nó còn là một phần không thể tách rời trong không gian lịch sử, văn hóa, tinh thần của chúng ta. Họ là đồng đội, là người thân của chúng ta, không chỉ là đồng nghiệp, bạn bè, đồng nghiệp cũ mà còn là người thân. Những người có quan hệ huyết thống, ruột thịt của chúng ta.
Trong một thời gian dài, cư dân của các vùng đất phía Tây Nam nước Nga cổ đại tự gọi mình là người Nga và người theo đạo Chính thống. Các phần lãnh thổ này được thống nhất với nhà nước Nga cho đến thế kỷ 17, và tiếp sau đó.
Đối với chúng ta, dường như tất cả chúng ta đều biết điều này và chúng ta đang nói về những sự thật mà mọi người đều biết. Để hiểu những gì đang xảy ra ngày nay, để giải thích động cơ hành động của Nga, và mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra cho mình, ít nhất cần phải nói về lịch sử của vấn đề này.
Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu với thực tế rằng "Ukraine hiện đại được tạo ra hoàn toàn và toàn bộ bởi Nga", hay chính xác hơn, những người Bolshevik và nước Nga thời cộng sản đã tạo ra Ukraine. Quá trình này bắt đầu gần như sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917, khi Lenin và các đồng chí của ông áp dụng một phương thức cai trị rất thô bạo của nước Nga - chia cắt, xé bỏ một phần lãnh thổ lịch sử của chính mình. Tất nhiên, không ai hỏi hàng triệu người sống ở đó họ cảm thấy thế nào.
Sau đó, sau Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Stalin tái hòa nhập Liên Xô và chuyển giao một số vùng đất trước đây thuộc Ba Lan, Romania và Hungary cho Ukraine. Đồng thời, để đền bù, Stalin tặng Ba Lan một phần lãnh thổ cũ của Đức. Năm 1954, Khrushchev vì một lý do nào đó đã chiếm Crimea từ Nga và trao nó cho Ukraine. Trên thực tế, đây là cách lãnh thổ Ukraine thuộc Liên Xô được hình thành.
……
Từ quan điểm về vận mệnh lịch sử của đất nước và nhân dân Nga, nguyên tắc xây dựng nhà nước của hình thức chủ nghĩa Lênin không chỉ là một sai lầm, mà như nhiều người đã nói, nó còn tồi tệ hơn một sai lầm. Cách tiếp cận sai lầm này trở nên rõ ràng hơn sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.
Tất nhiên quá khứ không thể thay đổi, nhưng ít nhất chúng ta phải thành thật với nhau, không e dè và không có bất kỳ dư âm chính trị nào. Tôi chỉ có thể nhân danh chính mình để xem xét tình hình chính trị hiện tại, bất kể chúng có thể xuất hiện ngoạn mục đến mức nào tại một thời điểm nhất định, chúng không nên và không thể trong bất kỳ hoàn cảnh nào là cơ sở cho các nguyên tắc sáng lập.
Tôi không trách ai bây giờ vì tình hình đất nước chúng ta và tình hình nội chiến lúc đó rất khó khăn và nguy cấp. Hôm nay tôi chỉ muốn nói rằng: Đó, đó là một sự thật lịch sử. Trên thực tế, như tôi đã nói, đó là do chính sách Bolshevik mà Xô Viết Ukraine xuất hiện. Thậm chí ngày nay nó có đầy đủ lý do để đặt cho cái tên là "Ukraine - Vladimir Ilyich Lenin" vì lý do chính đáng. Lenin là kiến tạo gia của Ukraine, điều này đã được chứng thực đầy đủ bởi các tài liệu lưu trữ, bao gồm cả những chỉ dẫn nghiêm khắc của Lenin đối với Donbass, nơi thực sự đã bị "ép" vào Ukraine. Giờ đây, những “hậu duệ biết ơn” ở Ukraine đã liên tiếp phá bỏ các tượng đài của Lenin ở Ukraine. Đây là những gì họ gọi là "phi chủ nghĩa cộng sản hóa".
Các bạn có muốn "phi chủ nghĩa cộng sản" không? Chà, điều đó rất thích hợp với chúng ta. Nhưng như họ nói, không cần phải dừng lại giữa chừng. Chúng tôi đã sẵn sàng cho các bạn thấy ý nghĩa thực sự của việc phi cộng sản hoá ở Ukraine.
Các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản dường như tin rằng họ đã thành công trong việc tạo ra một hệ thống chính quyền vững chắc, và cuối cùng họ đã giải quyết được vấn đề sắc tộc thông qua các chính sách của mình. Nhưng ngụy tạo, thay đổi khái niệm, thao túng ý thức cộng đồng và lừa dối thì phải trả giá đắt. Những tham vọng dân tộc vẫn chưa biến mất, và như vậy đã đặt một quả bom nổ chậm cho chủ nghĩa dân tộc tàn phá đất nước. Hãy để tôi nhấn mạnh: Quả bom nổ chậm này là quyền ly khai khỏi Liên Xô.
Hiển nhiên, các nhà chức trách Ukraine muốn hành động theo cách mà họ sẽ có tất cả các quyền và lợi thế trong quan hệ với Nga, nhưng không sẵn sàng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào.
Điều này thể hiện tính cách thô lỗ của chính quyền Kiev khi mối quan hệ phụ thuộc không còn là quan hệ đối tác. Sẽ đủ để nhắc lại các vụ tống tiền và trộm cắp khí đốt vĩnh viễn trong lĩnh vực vận tải năng lượng.
Tôi xin nói thêm rằng Ukraine đang cố gắng sử dụng cuộc đối thoại với Nga như một cái cớ để mặc cả với phương Tây và tống tiền chúng ta thông qua một cuộc hòa giải với Nga, từ đó đạt được sự ưu ái đặc biệt cho mình: nếu không, ảnh hưởng của Nga đối với Ukraine sẽ ngày càng lớn, họ nói vậy.
Đồng thời, ban đầu, các nhà chức trách Ukraine, tôi muốn nhấn mạnh điểm này - ngay từ đầu, họ đã bắt đầu phủ nhận sự đoàn kết của chúng ta và nhà nước Ukraine được thiết lập trên cơ sở nào. Họ đang cố gắng bóp méo ý thức của người dân và ký ức lịch sử của hàng triệu người và toàn bộ thế hệ người dân sống ở Ukraine. Không có gì ngạc nhiên khi xã hội Ukraine phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan dưới hình thức "sợ hãi Nga" và chủ nghĩa phát xít mới. Do đó, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và những người theo chủ nghĩa phát xít mới có liên quan đến các nhóm khủng bố ở Bắc Caucasus, họ càng ngày đòi hỏi càng cao với sự xâm chiếm lãnh thổ của Nga.
……
Đây chỉ là một vài chi tiết trong bài diễn văn huyên thuyên bất tận của Putin. Đừng tưởng rằng Putin điều gì cũng mạnh. Thực tế trong Putin có những điểm yếu về tâm lý nhưng lại không biết che đậy, khiến người nghe cảm nhận ra một Putin khác, lèm nhèm, lẩm cẩm, đầy bệnh hoạn. Xem ra người hùng thế giới cũng chỉ đến thế, chẳng có đéo gì mà ghê gớm khiến ta khâm phục, có thể cũng chưa bằng các hổ báo rồng phượng bạn của lão đang “Ngoạ hổ tàng long” ngoài kia.

Không có nhận xét nào: