Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

NGƯỜI ĐÀN ÔNG "BÓP CÒ CHIẾN TRANH" Ở UKRAINE

“Không có bất cứ cơ hội nào cho một người trung thực làm chính trị. Tôi hy vọng quan điểm của tôi sẽ thay đổi. Sau cùng chiến tranh thật đáng sợ, nó làm thay đổi mọi thứ kể cả suy nghĩ ” - Girkin nói trong bộ dạng sợ hãi. “Chính trị hiện nay là các thủ đoạn được áp dụng  trong những cuộc bầu cử, nó nằm trên TV, nằm ở khắp mọi nơi. Phẩm chất của chính trị gia là xoay tròn như chong chóng “gió chiều nào che chiều đó”.

Các thông tin chính thức của  Kremlin tuyên truyền  về cuộc chiến tranh ở miền đông Ukraine là ngắn gọn và đơn giản: Sau khi cướp chính quyền vào tháng Hai, phương Tây đã hậu thuẫn cho “chính quyền” ở Kiev gửi các băng nhóm phát xít mới, cùng với xe tăng và binh lính để dập tắt cuộc biểu tình ôn hòa của cộng đồng người nói tiếng Nga tại miền Đông. Những người dân địa phương, những người cầm vũ khí là chiến binh tự do và sự giúp đỡ duy nhất mà họ nhận được từ Nga là viện trợ nhân đạo. Trong sáu tháng qua, truyền hình nhà nước Nga đã tuyên truyền kiểu ném bom rải thảm cho những người dân nước Nga chỉ duy nhất thông điệp này và từ ngày này qua ngày khác.

Nhưng hiện nay một trong những nhà lãnh đạo của cuộc nổi loạn ở miền đông Ukraine đã đảo ngược những tuyên truyền của Kremlin. Ông là Igor Girkin, một sĩ quan Nga  đặc biệt đã nghỉ hưu còn được gọi là Igor Strelkov hoặc chỉ đơn giản là “Strelok” (Shooter), là chỉ huy quân sự của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố tuần trước bởi Russian ultranationalist weekly Zavtra (Tomorrow), Girkin đã cho biết chi tiết về cách ông đã giúp kích động các cuộc nổi dậy và các hoạt động đặc biệt của lính Nga sau khi can thiệp để cứu các phiến quân thoát khỏi  sự thất bại.


Igor Vsevolodovich Girkin sinh ngày 17-12-1970, là một công dân Nga từ Moscow chỉ huy lực lượng vũ trang ly khai Donbass và là một nhân vật chính đằng sau cuộc nổi dậy thân Nga ở Ukraina năm 2014. Strelkov bị chính quyền Ukraina kết tội khủng bố và bị Liên minh châu Âu cấm nhập cảnh vì vai trò lãnh đạo cuộc nổi dậy ở miền Đông Ukraina. Trước đó ông ta phục vụ cho Tình báo Liên bang Nga (FSB) cho tới tháng 3-2013, ông  là thượng tá tình báo Quân đội Nga (GRU) về hưu và đã tham dự vào khủng hoảng Crimea.

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

TV Nga nhầm cờ Trung Quốc là cờ Việt Nam


Hôm qua, thứ Ba ngày 25 tháng 11 năm 2014, vào lúc 19h33 (giờ Moscow) Телеканал: "Россия 24, архив", Россия đã phát bài về chuyến thăm của TBT CSVN Nguyễn Phú Trọng đến Nga, theo lời mời của TT Nga Putin nhưng hình nền phía sau lại để cờ Trung Cộng và cờ Nga. Không biết phía Nga đã đón tiếp ông Trọng "trọng thể" ra sao nhưng lỗi này về mặt ngoại giao là khó có thể chấp nhận.

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Về chuyến thăm Nga của ông Nguyễn Phú Trọng

"Vì đặc tính dân tộc, các nhà lãnh đạo VN hãy quay trở về truyền thống dân tộc mình, đừng đến Bắc Kinh, hay Matxcova để tấu lên những bài ca du dương về tình đồng chí huyễn hoặc, viển vông và độc hại."

Với chuyến đi này của ông TBT, những chính sách đối ngoại từ thời chiến tranh lạnh, nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh. Vì sao ông TBT thăm Nga trong lúc này, có lẽ lý do kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ Việt – Xô chỉ là cái cớ bên ngoài .

Trước sứ ép cấm vận của Mỹ và phương tây ngày càng tăng, vì việc Nga xâm chiếm Crime và đang kích động chiến tranh tại miền đông Ucraina. Putin dường như đang toan tính xác lập lại đế chế Xô Viết một thời để đối chọi lại. Không phải ngẫu nhiên mà quan hệ Nga – Trung được đẩy cao chưa từng thấy, không phải ngẫu nhiên mà Bắc Triều Tiên đánh tiếng muốn thân thiện với Nga, và dường như Việt Nam là một con bài mà Putin lại tính đến khi bí bách – Một việc làm của kẻ đang bị cô lập. 

"Người hàng xóm" xưa và nay.*


Thửa đất của ông Trần Văn Truyền (có biệt thự, sau hàng rào), tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre

Nhà ông ở cạnh nhà tôi
Thế mà chả dám sang chơi bao giờ
Nhiều khi tôi cũng nghi ngờ
Ông là "đầy tớ", cơ đồ sao to ?
Còn tôi, "ông chủ" co ro
Ở ngay bên cạnh cơ đồ của ông
Ông vẫn còn một khoảng không
Để mà trồng chuối và trồng rau lang...

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

BẢN CHẤT CỦA LIÊN MINH TRUNG QUỐC – NGA

Financial Times: Trung Quốc và Nga hứa hẹn sẽ tạo ra một liên minh.


Trung Quốc và Nga cam kết tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự và tổ chức tập trận hải quân chung nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một điệp khúc của những cảnh báo về một cuộc “chiến tranh lạnh mới” sắp xảy ra…

Đó là nội dung bài viết có tựa đề “Trung Quốc và Nga hứa hẹn sẽ tạo ra một liên minh” của tác giả Jamil Anderlini được đăng tải trên tờ báo Anh Financial Times.
Trong chuyến thăm tới Bắc Kinh hôm ngày 17/11, gặp người đồng cấp Trung Quốc và Thủ tướng Lý Khắc Cường, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố cho biết hai bên “bày tỏ quan ngại rằng Mỹ đang cố gắng gia tăng quân sự và ảnh hưởng chính trị ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”- thông tin được truyền tải trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc và Nga.

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Kissinger cảnh báo: "Chúng tôi cần trật tự thế giới mới".

Kissinger cảnh báo: "Chúng tôi cần trật tự thế giới mới"; Ukraine nên quên Crimea và NATO!

Trong một cuộc nói chuyện mới đây, quí ông Kissinger đã gây chấn động khi tuyên bố hành động của phương Tây đối với Nga và Ukraina  là sai lầm, rằng Ukraina nên quên Crưm và NATO đi!

Cố vấn, chiến lược gia dẫn dắt nhiều đời tổng thống Mỹ, và thực chất, vị khách quen thuộc nhà ta này đại diện cho ai?

Khỏi vòng vo, chiến lược gia du đa này đại diện cho thế lực lớn nhất toàn cầu: tài phiệt quốc tế, nhưng về mặt quan điểm, ông ta là tiếng nói “ôn hòa” hơn 1 phe cánh khác - hiếu chiến hơn, diều hâu hơn và cùng là đồng hương của ông ta mà đại diện hàng đầu là George Soros và Zbigniew Brzezinski.

Một ví dụ khó chối bỏ cho nhận định này, cách đây không lâu, Brzezinski lớn tiếng hối thúc châu Âu đương đầu với Nga và lật đổ Putin.

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Thư gửi chồng của nữ giáo viên nhân ngày 20/11




"Nếu chồng có hỏi vợ ước gì trong ngày này. Vợ ước gì ư? Tính vợ từ thời trẻ đã dở hơi, toàn ước điều không thể. Vợ ước lương giáo viên của vợ được khoảng 45 ngàn đôla/năm như ở Singapore, vợ ước lớp vợ dạy có khoảng 25 đứa như ở Nhật, vợ ước vợ thực sự được quan tâm, tạo điều kiện để có chế độ ổn định như hứa hẹn ở nhiều cuộc họp cấp bộ, cấp sở suốt cả chục năm nay... Đấy, vợ cứ ước cái điều trên mây đó đấy. Ai phạt, ai đánh thuế đâu. Chắc cũng chả ai nỡ ghét bỏ, trù dập vợ vì những điều ước chính đáng đó."

Sắp tới ngày Nhà giáo Việt Nam, cô giáo Đỗ Sông Hương gửi tới VnExpress bài viết 'Thư gửi chồng nhân ngày 20/11' như một món quà cho những đồng nghiệp thân yêu của cô.

"Ngày xưa chồng quyết lấy cho được vợ vì chồng vốn mê phụ nữ có cái mác nhà giáo, bất chấp ngoài cái mác nhà giáo đó ra thì vợ chả có gì đặc sắc, lại còn mắc cái tính ngang ngạnh ẩm ương, dở tương dở mắm.

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

TRẦN MAI HƯỜNG VỚI LỘ TRÌNH MỘNG DU NGƯỢC ĐÊM CẤT LỬA

   Trong số khá đông những cây bút nữ làm thơ của Hội Nhà văn Thành Phố HCM, Trần Mai Hường mấy năm gần đây nổi lên trong tư thế một cây bút giàu nội lực. Trong 6 năm, giống như chiếc lò xo nén mãi rồi chợt bung hết cỡ, Trần Mai Hường cho ra đời liền 4 tập thơ. Bắt đầu là Sóng khát (2009), Đó là Em (2010); Những ngọn sóng tỏa hương (2012), Và bây giờ (2014) Ngược Đêm.



Ngược đêm - Không chỉ đơn giản là tên của tập thơ. Ngược đêm là hành trình trở về nơi khởi nguồn của đêm. Về với một miền thức. Ngược đêm, bước chân của lần tìm. Là sự quay về cái đã có và đã xa. Có một cái gì đó sâu thẳm trong tiềm thức đã trỗi dậy. Bồng bềnh. Trôi nổi. Phiêu dạt như mộng du trên một dòng chảy của sự ám ảnh. Giống như vết hằn của môi sóng thời tiền sử vẫn còn in trên những vách đá Chùa Hương quê chị. Câu chữ vin vào tứ thơ, vin vào mạch nghĩ lòng người trong một lộ trình ngược.

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

PHẨM CHẤT ĐÀ NẴNG SINH RA NGUYỄN BÁ THANH

"Cám ơn Đà Nẵng - đảng viên cán bộ đàng hoàng cho dân chúng bình yên! Cám ơn thành phố phát triển nhanh chóng mà qui củ, nề nếp, văn minh, sạch đẹp, đô thị hóa vẫn chân chất đồng quê, nồng ấm tình người. Cám ơn quán xá xứ Đà - thức ăn sạch, ngon, không chém đau chặt đẹp, hội nhập phát triển mà không biến thái, biến chất, tuy là Đảng viên cán bộ nhưng vẫn là người tốt, việc tốt như Nguyễn Bá Thanh để trong nước và thế giới được ngưỡng mộ, ngước nhìn và tự vấn lương tâm..."

Hoài Tố Hạnh
Cảng cá ở TP Đà Nẵng. ảnh Nguyen Hong

Tôi đã 4 lần bay ra Đà nẵng với hơn một tháng tá túc ở khách sạn Hải Vân, tiếp xúc hàng trăm người trên nhiều lĩnh vực khác nhau - toàn bất chợt, lạ hoắc khi xuôi ngược ở các phố phường, la cà ở các quán xá...

Đường phố ở đây quá sạch đẹp, rộng thênh thang, nhà cửa 2 bên đường xây đúng vạch cho phép, không lấn vỉa hè kiểu răng 9-6-3-0, không gái đứng đường, không trẻ ăn xin. Trí thức, thường dân Đà Nẵng nhiều người có điện thoại di động của bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh, ngưỡng mộ, biết ơn anh từ trong ruột gan của mình. Không phải ngẫu nhiên Đà nẵng lọt vào tốp 10 thành phố sạch của thế giới. Đó là một nhân chứng vật chứng đáng kể để chúng ta có cơ sở thẩm định phẩm chất từ lãnh đạo đến thường dân Sông Hàn.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Thêm vài điều về nước Nga và người Việt tại đó

NSGV: Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục là nhân vật dẫn đầu bảng xếp hạng thường niên danh sách những người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Forbes danh tiếng của Mỹ thực hiện.

Đây là lần thứ hai liên tiếp nhà lãnh đạo Nga giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này.

Trên trang web chính thức, Forbes cho biết những yếu tố giúp Tổng thống Putin giữ vị trí đầu bảng là nhờ đóng góp của ông trong việc phát triển nước Nga cũng như vai trò lớn của nguyên thủ Nga trong việc giải quyết các vấn đề ở khu vực Trung Đông, Ukraine, hình thành Liên minh thuế quan... 


Thế nhưng vẫn có những góc nhìn khác về Tổng thông Putin.


Trammai – Gửi từ xứ bạch dương

Bác Xang Hứng thân mến,
Nhờ cái đồng hồ “World time” Made in China mới mua mà hôm nay cả gia đình tôi mới có dịp tụ tập đông đủ mừng sinh nhật cháu Trâm.
Paris: 18:00PM. Moscow: 20:00PM. Hanoi: 23:00PM. New York: 1:00PM .

Buôn bán ế ẩm nên hôm nay tôi về sớm đi siêu thị. Đứng ngắm dòng người mệt mỏi, co ro trong cái lạnh đầu của mùa đông mà chắc sẽ còn rất dài của nước Nga “vĩ đại”, lần đầu tiên trong đời, tự nhiên thấy thương cho thân mình.
Mai, con bé út đã hoàn tất kỳ thi kiểm tra đầu năm lớp 11 tại The Beacon School – New York với kết quả tốt. Bố các cháu cũng ổn định công việc tại Hanoi. Ở Paris, Trâm bước vào năm thứ ba Sorbonne Nouvelle.

TRÍ THỨC

Nguyễn Đình Đăng

Hồi còn là sinh viên năm thứ nhất (1976 – 1977) tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Maxcơva [1], một lần ngay trong giảng đường vào giờ nghỉ, chúng tôi được yêu cầu khai lý lịch để nộp cho giáo vụ trường. Đến mục thành phần giai cấp của gia đình, tôi viết “trí thức” (интеллигенция), lại còn “trầm trọng” ghi chú “cha: thầy giáo, mẹ: bác sĩ” (отец – учителъ, мать – врач). Petya, cậu bạn Nga của tôi, thấy vậy bảo: “Ê, tiểu tư sản! Xoá đi mày! Ghi như tất cả chúng tao đây này: рабочий (lao động, công nhân).” Thấy tôi có vẻ băn khoăn, cậu ta giải thích: “Chúng tao gọi thầy giáo và bác sĩ là những người lao động trí óc (работники умственного труда).”
*
Phải nói thẳng một cách sòng phẳng như thế này. Trong lịch sử nhân loại chưa có một chế độ độc tài nào lại tôn trọng trí thức. Độc tài và trí thức không khác gì lửa và nước. Tần Thủy Hoàng từng ra lệnh đốt Kinh Thi và Kinh Thư, chôn sống hơn 460 Nho sĩ. Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị từng căm ghét trí thức đến nỗi muốn loại bỏ từ “trí thức” khỏi từ vựng của tiếng Nga: “Trí thức là một từ ghê tởm,” ông ta nói. Nhà độc tài kế tiếp ông, lãnh tụ cộng sản Lenin còn tiến một bước xa hơn khi đã không ngần ngại sử dụng một trong những từ thiếu sạch sẽ nhất để gán cho trí thức: Lenin gọi trí thức là cứt. Trong thư gửi Maxim Gorky ngày 15/9/1919, Lenin viết: “Các lực lượng trí tuệ của công nông đang trưởng thành vững mạnh trong cuộc đấu tranh lật đổ tư sản và bọn đồng lõa, lũ trí thức – đầy tớ của tư bản, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia. Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt. [2].

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Những giải mã bất ngờ về trống đồng Việt Nam

Thần Đồng (trống đồng) của Việt Nam khởi nguyên là vật linh (ấn tín) hay nhạc khí?

Thần Đồng (trống đồng) của Việt Nam khởi nguyên là vật linh (ấn tín) hay nhạc khí? Để trả lời được câu hỏi này, cần làm rõ một số vấn đề sau: Về nguyên tắc thì hợp kim của một loại nhạc khí là phải có 17% kim loại thiếc và không có kim loại chì: Thiếc có âm thanh đẹp, trong cứng, còn chì sẽ làm câm tiếng. Do đó, hợp kim đồng thau đúc Thần Đồng của Việt Nam kim loại thiếc chỉ có 0,5% tạo độ cứng, còn kim loại chì đến 25% - chì làm câm tiếng lại, nhưng chì mềm điền đầy các họa tiết hoa văn. Vậy Thần Đồng của Việt Nam không phải loại nhạc khí mà là Ấn tín của thời đại Hùng Vương.


Vật linh ấn tín biểu tượng vương quyền

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Trời ơi cờ vàng với cờ đỏ, mệt quá!

"Trời ơi cờ vàng với cờ đỏ mệt quá! một biểu tượng đấu tranh phải đem đến sự đoàn kết chứ không phải để nó trở thành công cụ chia rẽ. Nếu nó chỉ tạo ra sự chia rẽ thì bỏ nó đi, còn nếu không thì dẹp nó sang một bên. Tự dưng không đâu lại soi mói mấy cái chuyện vặt vãnh như cầm cờ với gạt cờ để rồi thanh minh thanh nga, toàn tự mình tạo ra sự chia rẽ. Muốn thắng được các bác CS thì các bác cờ vàng nghĩ cái gì lớn hơn đi, cứ vặt vãnh như thế thì muôn đời chỉ có mà ôm cờ nằm mơ giấc mơ quá khứ. Các bác CS tuy nhiều thủ đoạn, tiểu nhân, bỉ ổi không ai bằng nhưng thực ra cũng phải thừa nhận là cái TẦM NGHĨ của các bác ý vượt trội so với các bác cờ vàng. Mình đang nghĩ là bác Điều Cày khó mà làm gì được ở hải ngoại, giống như nhiều bác từng sang bên đó. Ở VN thì bị trói buộc bởi tù đày, ở bên đó thì bị trói buộc bởi những thứ vô hình nhưng mạnh chả kém." -  Nổ Xong Xây
--------------------------------