Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Nghĩ lung tung về Triết lý Giáo Dục của cụ Hồ


Có người so sánh Triết Lý Giáo Dục của cụ Hồ (được phát biểu vào năm 1949) với 4 trụ cột giáo dục được UNESCO nhìn nhận vào năm 1996.

Triết lý giáo dục của cụ Hồ: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích, thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” (xem Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 5, trang 684; NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội-2004).

Triết lý giáo dục của UNESCO: “học để có kiến thức, học để làm việc, học để biết chung sống với nhau và học để làm người”.

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

SÁNG 26/04/2015: HÌNH ẢNH ÁO DÀI HÀ NỘI XUỐNG ĐƯỜNG - “VÌ MỘT HÀ NỘI XANH”

Gần 20 người biều tình Vì Cây Xanh Hà Nội đã bị bắt giữ 1 cách thô bạo khi đoàn biểu tình đang đi qua nhà hàng Thuỷ Tạ, bờ Hồ Hoàn Kiếm. Theo như tin MẠNG cho biết những người này đã bị chuyển về công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Đoàn biểu tình Vì Cây Xanh Hà Nội xuất phát lúc 9h giống như những tuần trước, đặc biệt tuần này có nhiều phụ nữ đã khoác lên mình chiếc áo dài đặc trưng của Việt Nam. Mọi người đi trong vòng vây của lực lượng an ninh. Đến khoảng 10 giờ khi đến trước nhà hàng Thuỷ Tạ các viên công an, an ninh mật vụ phục ở đây đã tống khoảng 20 người lên xe, trong đó có nhiều phụ nữ mặc áo dài.
Anh Quy Nguyễn cho biết: "Dù áo dài bị 'vùi hoa dập liễu' nhưng mọi người vẫn hô to: Tôi Yêu Cây, Tôi Yêu Hà Nội. Và hát vang bài 'Dậy mà đi' trong tiếng Violin và Saxophone!

Nhà báo Đoan Trang nhận định:
"Cuộc tuần hành kéo dài được gần một tiếng, đến 10h. Không một nhân viên công lực nào hiểu "trật tự công cộng" nghĩa là gì, và không ai ý thức được rằng bằng quyết định và hành động của mình, UBND TP. Hà Nội đã vi phạm ít nhất là Điều 25 Hiến pháp. Nếu họ cản trở việc điều tra, xử lý quan chức sai phạm trong vụ cây xanh thì họ còn có dấu hiệu phạm tội che giấu tội phạm."


 + Nguyn Tn Thành :

Chiêu bắt nhốt là chiêu cuối của chính quyền.
Thực tế nhiều người Dân sợ chiêu này nên họ không dám xuống đường tuần hành để cho chính quyền cứ nhởn nhơ phá Cây xanh.
Nhưng nếu chính quyền lạm dụng chiêu cuối này, để cho người Dân không sợ bắt như trong hình. Thậm chí nhiều người tự hào được bắt.
Thì chính quyền không còn chiêu nào nữa. Và thế là không cần Chủ nhật tới, mà ngay trong những ngày tới họ sẽ xuống đường, không để:
- Tiếp tục thấy cảnh bóc võ, chặt cây xanh.
- Tiếp tục thấy cảnh ông Nghị vẫn trân trân với sai lầm của ổng.
- Một chính quyền Hà Nội phản động với việc bắt nhốt, côn đồ, đàn áp người yêu Cây xanh.
Hãy chờ xem !
Những người này đã bị chuyển về công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội sáng nay.
 Hình chụp của bác Nguyễn Văn Đề.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

30/04: Để 1 triệu người không còn buồn!

“Ngày 30-4, ngày nếu có một triệu người vui, cũng là ngày có một triệu người buồn”, câu nói trong quá khứ của ông Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng chủ trương chính sách Đổi Mới, được lập đi nhắc lại. 

Ngày nay, nền kinh tế chưa thật sự hiệu quả, hàng xuất là lao động giá bèo, cái đinh vít cũng không làm được mà nhập hàng ngoại tuốt tuột, nợ chồng chất. Rồi tham nhũng tràn lan, đạo đức xã hội xuống cấp, bạo hành diễn ra khắp nơi, và nhất là hiểm họa mất biển mất đất vào tay những ‘đồng chí đàn anh’ phương Bắc ngày một trầm trọng.

Thế nhưng hàng loạt lễ hội vẫn được chuẩn bị, xây dựng tượng đài khắp nơi, những từ ngữ như chiến thắng, giải phóng…tiếp tục lại phô trương đến bị bào mòn để lẩn vào vô thức một dân tộc mà sự phân hóa có khả năng trở thành nguyên nhân gây chia rẽ dài hạn.


                                      30/04: Để 1 triệu người không còn buồn!

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Nguyễn Thiện Nhân: liệu có làm nên cơm cháo gì cho đất nước hay không?


Nhà tui đang ở vốn là khu tập thể của bv Thống Nhất. Hồi 1998, khi mua nhà của Nguyễn Thiện Nhân, ảnh mới làm giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP.HCM; thoắt cái mà đã gần 15 năm. Gia đình anh Nhân nổi tiếng với nếp sống giản dị, ảnh hưởng lớn từ ông già - Gs. Bs. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thiện Thành (quê Trà Vinh), nguyên GĐ bệnh viện Thống Nhất. Mấy bác sĩ trong xóm đến giờ vẫn hay kể về ông. Một trong những chuyện tui được nghe, như vầy nè: Hồi nẳm còn bao cấp, Bs.Thành được phân phối 2 ký thịt heo. Ông trả lại bớt một ký, và bảo gia đình ông ăn một ký là đủ rồi. Chuyện nhỏ thôi, nhưng khắc họa được phần nào phẩm chất của ông; nhưng cũng chuyện đó có người lại bảo ông này khìn, dở hơi.

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

"Bão Xỉ": Quốc lộ 1A bị chia cắt, kẹt xe kéo dài 50 km

NSGV: Đàn anh Trung Hoa không làm thì thôi, rờ vô làm gì ở đâu cũng có chuyện... Không biết nhà máy công suất bao nhiêu MW mà tốn cả tỷ USD? Đến giờ phút này mà dùng loại công nghệ xả xỉ tùm lum đến nỗi dân bức xúc liều mạng chặn cả quốc lộ 1A thì chắc chắn là có vấn đề rồi.

Kẹt xe 50 km trên QL.1A, xô xát làm nhiều người bị thương, khách sạn Vĩnh Hảo bị đập phá, ba chiếc Mercedes, Ford và BMW bị phá hư hại, nhiều xe tải bị ném đá, hàng trăm CSCĐ và CSGT tham gia ...vãn hồi trật tự. Cho đến sáng nay 16.4 mới chỉ thông xe được một phần.

Báo PL TP.HCM làm vụ “Bão Xỉ” chi tiết nhất nè:

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

"Tôi là Người Việt Nam" - Một bài học đáng giá


Cuối tuần qua quay PBN "Tôi Là Người Việt Nam 2" tôi được gặp bao nhiêu nhân tài người Việt xuất sắc vượt trội trong mọi lãnh vực từ khoa học kỹ thuật đến nghệ thuật, nhưng có một điểm trùng hợp họ đều có giống nhau là ai cũng rất khiêm nhường.

Ví dụ như
 Ông Trịnh Tiến Tinh người đã sáng chế ra máy "Dưỡng Sinh Động" ("Rotating Wall Bioreactor") đã được giải "NASA's Inventor of The Year 1992" ("Người Sáng Chế giỏi nhất năm 1992"), những mãi tới năm 2011 sau khi kiểm định lại tất cả các phát minh trong thập niên, NASA mới chính thức đưa tên ông vào NASA's Hall of Fame, một vinh dự hiếm quý trong đời người. Thế mà sau khi phỏng vấn trên sân khấu PBN, Ông Tinh ái ngại xin anh Ngạn cho phỏng vấn lại. Lý do? Vì anh Ngạn dùng chữ "Khoa Học Gia" khi giới thiệu ông. Ông cứ áy náy đi theo hỏi "Anh Ngạn à... anh dùng chữ 'khoa học gia' nghe to lớn quá... mình có gì đâu ... nói vậy có vẻ khoe khoang quá...".  Anh Ngạn quay lại hỏi : "Dùng từ đó là đúng rồi, nhưng nếu anh không thích thì anh muốn tôi gọi bằng gì?".  Ông Tinh cười hiền hòa lắc đầu "Tôi...tôi...cũng không biết..." ???

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Độc tài ngoại lệ


Tháng trước, nhà độc tài của thành phố một triệu dân Đà Nẵng qua đời. Tháng này, đến lượt nhà độc tài của thành phố năm triệu dân Singapore. Cả hai để lại nhiều thương tiếc. Độc tài, nhưng mà tốt. Độc tài ngoại lệ. Thương hiệu "độc tài sáng suốt" ngày càng có giá. Không chỉ ở các nước Đông Á. Ở châu Âu tự do, nhu cầu thanh lý nền dân chủ loạn chức năng để mua gấp một nhà độc tài hiệu quả cũng đang nhen nhóm. 

Họ được gọi là những nhà độc tài anh minh, dám nghĩ dám làm, giàu năng lực, đầy viễn kiến. Thậm chí là những nhà độc tài vì dân. Đã thế họ còn là những cá nhân hấp dẫn. Sức mê hoặc của ông Lý Quang Diệu hạ gục không chỉ người Singapore, mà cả giới tinh hoa kinh tế, chính trị và truyền thông toàn thế giới. Lãnh tụ các nước cũng độc tài tự hào được gọi ông là thầy đã đành, song lãnh tụ các nước dân chủ cũng hãnh diện được gọi ông là bạn, người nào có chút băn khoăn cho lập trường dân chủ thiếu vững vàng của mình thì gọi ông là một nhà "độc tài khai sáng". Thế là tất cả đều ổn. Tất cả đều mê man trong cái charisma vô đối của ông, "người khổng lồ của lịch sử", "thiên tài chính trị", "nhà chiến lược kiệt xuất", vừa là "chúa tể các giá trị châu Á" vừa là "đại diện đặc sắc nhất của Anh quốc ở phương Đông"... 

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Mạng xã hội Facebook gắn kết người Việt ở Liên Xô cũ: giúp nhau trong cơn hoạn nạn

  Anh Binh bị mắc bệnh gan, đã nằm viện điều trị hơn một tháng và còn bị mất trí nhớ. Ngày 29-3-2015 bệnh viện thông báo cho anh Cường là người cùng sống ở tp Druzkovka là anh Binh đã mất. Sau đó anh Cường thông báo cho anh em bạn bè nhờ giúp đỡ tìm kiếm thân nhân để lo hậu sự cho người đã mất. Nhận được tin BCH Hội người Việt Nam ở Donetsk đã báo cáo với Đại sứ quán Việt Nam và thông báo lên trang facebook nhờ mọi người chung tay tìm kiếm thân nhân của anh Nguyễn Văn Bình...

Lanto. Nguyen (30/03)
Tôi có một việc muốn nhờ Anh Chị Em cộng đồng Facebook, xin mọi người bớt chút thời gian giúp đỡ. Tại tỉnh Donetsk có anh Nguyễn Văn Binh vừa mới từ trần ngày 29/03/2015. Chúng tôi ở xa và kể cả những người sống gần cũng mù tịt thông tin về anh ấy. Chúng tôi chỉ biết họ tên, năm sinh 1962, trước đây lao động ở thành phố Друрковка thuộc tỉnh Donetsk . Quê ở Khoái Châu tỉnh Hưng Yên. Mọi thông tin về gia đình ở Việt Nam chúng tôi đều không biết. Rất mong mọi người giúp cho chúng tôi liên lạc được với gia đình của anh ấy để chúng tôi biết được ý nguyện của gia đình và có hướng giúp đỡ. Vì điều kiện ở trong vùng chiến sự hơn nữa thi thể của anh ấy không để được lâu.  Chúng tôi rất mong mọi người giúp đỡ. Mọi thông tin xin nhắn tin về số điện thoại, Anh Tiên +380633868573: 
Anh Lan +380639782620. Hoặc nhắn vào Facebook này. Xin cám ơn tất cả mọi người.

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Cây xanh: Nỗi đau ... và tấm lòng người Hà Nội


Những ngày này, Hà Nội đang xôn xao vì chuyện chặt hạ cây xanh một cách khó hiểu. Các phương tiện truyền thông đã nhanh chóng vào cuộc và thông tin kịp thời về diễn biến câu chuyện đang gây nhiều bức xúc cho người dân này. LeVideo xin mời các bạn xem clip mới nhất để cùng chia sẻ cảm xúc về nỗi đau cũng như tấm lòng của người dân Hà Nội đối với cây xanh của Thành phố lúc này đang rất cần được tất cả mọi người chung tay bảo vệ.

Thư Lý Quang Diệu gửi Margaret Thatcher về vấn đề thuyền nhân Việt Nam


Trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc, chương "Nạn kiều", nhà báo Huy Đức nhắc tới "Phương án II", "một kế hoạch 'được phổ biến miệng để giữ bí mật', theo đó: người di tản được đóng vàng để công an mua thuyền hoặc đóng thuyền cho đi mà không sợ bị bắt hay gây khó khăn. Việc thực hiện Phương án II chỉ do ba người là bí thư, chủ tịch và giám đốc công an tỉnh quyết định. Công an được giao làm nhiệm vụ đứng ra thu vàng và tổ chức cho người di tản."[1] Đó là thời điểm từ giữa năm 1978 đến giữa năm 1979, khi chiến dịch bài Hoa ở Việt Nam dâng cao và chiến tranh biên giới Việt-Trung bùng nổ. Những người vừa mất nơi sinh sống, vừa mất hết tiền của vào tay chính quyền để ra đi "hợp pháp" trong vòng bí mật và không ít cũng sẽ mất mạng trên biển trong kế hoạch này phần lớn là người Việt gốc Hoa.

Phương án bí mật, chưa bao giờ được chính quyền Việt Nam thừa nhận này, được đánh giá từ một nguồn bất ngờ khác: bức thư của cố Thủ tướng Singapore vừa qua đời, gửi cho cố Thủ tướng Anh ngày 5/6/1979, đăng trên trang Margaret Thatcher Foundation.