Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

VN cần bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin cản trở hiện đại

Kiên trì cái cũ - chủ nghĩa Marx-Lenin, mô hình Xã hội chủ nghĩa kiểu Liên Xô cũ, là sai lầm. 

"Từ những năm 1944 - 1945, Hồ Chí Minh đã dùng phép biện chứng của Karl Marx để kết hợp tất cả những trí tuệ, lý tưởng cao cả và lòng nhân đạo của tất cả các vị tiền bối (Phật, Giê Su, Marx, Lenin, Tôn Trung Sơn) để tạo ra một con đường đi mới mẻ cho nhân dân Việt Nam." - Vũ Duy Phú

Chính đó là bước khai trương Chủ nghĩa hội tụ về đạo đức và trí tuệ đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam.

Nếu Pháp (được sự hỗ trợ của Mỹ) không phạm một sai lầm chiến lược tầm thế kỷ quay lại xâm chiếm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1946 thì có thể Việt Nam ngày nay đã như Singapore hay Nam Hàn.

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Joshua Wong, người thanh niên 17 tuổi, đang làm rung chuyển Hong Kong

Giờ này Hongkong đang nổi sóng. Cuộc biểu tình bất tuân dân sự của sinh viên, học sinh bị trấn áp, nhưng sự đàn áp của cảnh sát càng thúc dục những người Hongkong khác xuống đường. 

NSGV: "Khi cuộc cách mạng mùa Xuân năm 2011 diễn ra, người ta cũng so sánh, kêu gọi và mong mỏi người Việt thức tỉnh, nhưng rồi cũng rơi vào im lặng. Hương hoà Lài ở Bắc Phi vẫn không thể nào chuyển được mùi hoa cứt lợn ở Việt Nam.

Giờ này Hongkong đang nổi sóng. Những so sánh, hy vọng vào một cuộc tranh đấu tương tự ở VN. chỉ là ảo tưởng! Cái trại súc vật CHXHCN Việt Nam đã thuần hoá gần hết xã hội thành bầy vịt.

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

TỔNG THỐNG MỸ và THỦ TƯỚNG ĐỨC GỌI ĐIỆN THOẠI CHO TẬP CẬN BÌNH


A Lô, chú Tập phải không?

Mấy thằng em nói ..., chú ngông quá trời!
Biển Đông, là của nhà người
Mà sao chú định, nuốt tươi cơ à!
Giàn khoan, tàu chiến đem ra
Chú hù chú dọa, như là trẻ con

Trong nước, chú vẫn om sòm
Hoa Đông chú quậy, chẳng còn chỗ chơi!
Phải chăng, chỗ chú lắm người
Đem ra thiêu bớt, thịt tươi máu hồng!

Việt Nam, cái nhọt trong lòng
Bao đời nhà chú, vẫn lồng lộn lên

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

CUỘC CHIẾN TRANH CỦA NGƯỜI NGA

“Toàn bộ thế giới văn minh ủng hộ Ukraine, và tôi hy vọng rằng Việt Nam, đất nước tôi coi là Tổ quốc thứ hai, hiểu được nhiều hơn về các sự kiện diễn ra trong năm 2014 (tại Ukraine)” - trao đổi của ông Yurii Babkov, một nhà kinh tế học Ukraine với các “công dân mạng” Việt Nam trên mạng xã hội Facebook.
Ông Yurii Babkov với biểu ngữ “Vinh quang Ukraine” trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của nước này (San Francisco, Hoa Kỳ, ngày 24-8-2014) 


Nhịp cầu thế giới: Gần như “vô tiền khoáng hậu”, từ nửa năm nay, cuộc chiến Ukraine đã khiến các “công dân mạng” Việt Nam dậy sóng và gây nên cuộc tranh luận bất tận trên các diễn đàn, các mạng xã hội... Nhiều quan điểm đã nảy sinh, mà chủ yếu có thể tập trung trong hai luồng: 

- Một, có thiện cảm với cuộc chiến vệ quốc, bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Ukraine, phản đối sự can thiệp quân sự và tiếp tay của Nga cho các lực lượng phiến quân ly khai, ủng hộ ý nguyện và nỗ lực gia nhập “mái nhà chung” Châu Âu cùng các định chế của EU. 

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Về bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh

Theo một nguồn đáng tin cậy: "Thời gian gần đây, ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam rộ lên tin đồn cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã chết ở Mỹ  và đang mang xác về Đà Nẵng; rồi sau đó có tin nói là ông Nguyễn Bá Thanh vẫn còn sống, hiện vẫn đang chữa bệnh ở Mỹ. Sở dĩ có tin đồn đoán như trên là vì có một quan tài kẽm từ Mỹ được chở về Đà Nẵng, nhưng đó là của một Việt Kiều ... Cách đây vài tháng ông Thanh đã từng bị choáng trước một chuyến đi công vụ ở nước ngoài. Các bác sỹ đã kiểm tra và thấy bạch cầu trong máu của ông rất cao và khuyên ông hoãn chuyến đi, nhưng ông Thanh nghĩ mình không có vấn đề gì nên vẫn tiếp tục chuyến đi theo kế hoạch. Tại nước ngoài này ông lại bị choáng lần nữa. Tại đây các bác sĩ kết luận ông bị “tiền K tủy xương”. Với bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh có 2 nước đã từ chối chữa trị, trong đó có Singapo. Chỉ có một bệnh viện ở Mỹ nhận chữa trị. Hai người nhà của ông Thanh đã sang Mỹ để lấy mẫu, nhằm hiến tủy ghép cho ông Thanh, nhưng không thành công vì cơ thể ông Thanh không tiếp nhận. Hiện nay đã tìm được một người  nước ngoài có khả năng có tủy tương thích nhưng phải đợi 3 tháng nữa mới biết kết quả chính xác… "
Như vậy thông tin ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc là không có cơ sở. 
Thành phố Đà Nẵng hôm nay, nhìn từ làng chài Mân Thái

* Tiếp tục đồn đoán (trên mạng)
Trong lúc tin tức về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh trên báo chí của nhà nước được mô tả là nhỏ giọt, thì mạng xã hội và các trang blog tiếp tục đưa ra các giả thuyết và tin tức liên quan đến bệnh tình của ông.
Facebooker Trương Huy San (tức nhà báo Huy Đức, Osin) viết trên trang cá nhân rằng 'ca ghép tủy của ông Nguyễn Bá Thanh được nói là đã thành công.' Và rằng, 'thay vì phó thác sinh mệnh của mình cho các bác sĩ Trung Quốc như thời Hồ Chí Minh, Lê Đức Anh... các quan chức cao cấp cộng sản Việt Nam đời sau đã chuyển hướng sang Singapore và giờ đây là Mỹ.'

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

THÊM MỘT TỘI ÁC CỦA LIÊN XÔ BỊ VẠCH TRẦN

Trong khuôn viên một lâu đài ở vùng Tây Ukraine, các nhà khảo cổ học mới đây đã phát hiện ra một ngôi mộ tập thể với khoảng một ngàn hài cốt - đa phần là người Ba Lan.

Các quân nhân Ba Lan trước đài tưởng niệm nạn nhân của vụ thảm sát Katyń 

Phát hiện này diễn ra vào cuối tháng 8-2014 tại TP. Volodimir-Volinsky thuộc vùng Tây Bắc Ukraine, giáp biên giới Ba Lan. Đây là vùng đất đã bị sáp nhập vào Liên bang Xô-viết trong thời kỳ 1939-1941, trên cơ sở bản Hiệp ước bất tương xâm mà Liên Xô ký kết với Đức quốc xã nhằm chia đôi và xâm chiếm, xóa sổ Ba Lan trên bản đồ Châu Âu, và làm nổ ra Đệ nhị Thế chiến 

Tại đây, trong tòa lâu đài từ thời Trung cổ mang tên vị vua Ba Lan Casimir Đại đế (Casimir Đệ tam, 1333-1370), một nhóm các chuyên gia Ukraine và Ba Lan đã tìm ra gần một ngàn hài cốt bị chôn chung trong một ngôi mộ tập thể. 

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Chuyện cải cách ruộng đất ở Liên Xô (phần tiếp theo)

Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam là một đề tài vốn nhạy cảm, và cũng đã được nhiều người tìm hiểu. Tuy nhiên chúng ta lại biết rất ít về CCRĐ ở Liên Xô. Chúng tôi xin giới thiệu một đoạn trích trong tiểu thuyết “Những miền trái chín” của Ephgêni Eptusencô, do nhà xuất bản Tác phẩm mới phát hành năm 1990, để bạn đọc tham khảo.


Trích từ tiểu thuyết “Những miền trái chín” của Ephgêni Eptusencô


Êrughin ngọ nguậy cái chân gỗ trên sàn nhà.
_  Đồng chí hãy giảng cho tôi hiểu, thế nào là phú nông? 
_  Chà, thế mà cũng dám tự nhận là du kích đó! Phú nông là thế nào cậu cũng không biết nữa, - Tisa tìm cách lảng tránh câu hỏi.
_  Tôi biết chứ. Có điều muốn nghe xem anh nói thế nào.
_  Phú nông là kẻ bóc lột lao động của người khác, - Tisa miễn cưỡng đáp, trong khi ấy tai anh vẫn văng vẳng câu nói:”Hay chính cậu là dòng dõi phú nông? Phải kiểm tra cậu mới được …”
_  Nếu vậy thì ở cái làng Têtêrêpca này có ai bóc lột đâu? – Êrughin lắc đầu. – Từ xưa tới nay, ở đây chưa có ai thuê cố nông cả. Cũng có người giầu có, phong lưu, nhưng chỉ do họ làm ra thôi …

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Chuyện cải cách ruộng đất ở Liên Xô

Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam là một đề tài vốn nhạy cảm, và cũng đã được nhiều người tìm hiểu. Tuy nhiên chúng ta lại biết rất ít về CCRĐ ở Liên Xô. Chúng tôi xin giới thiệu một đoạn trích trong tiểu thuyết “Những miền trái chín” của Ephgêni Eptusencô, do nhà xuất bản Tác phẩm mới phát hành năm 1990, để bạn đọc tham khảo.


Trích từ tiểu thuyết “Những miền trái chín” của Ephgêni Eptusencô


… Chuyện xảy ra đã từ lâu lắm rồi. Bấy giờ một tốp thanh niên cộng sản, trong đó có bác, được phái lên vùng thượng nguồn sông Lena làm công tác tiêu diệt giai cấp phú nông ở trên đấy. Chàng trai Tisa (tức bác Tikhôn bây giờ) lúc ấy chỉ là cậu công nhân tra dầu mỡ ở xí nghiệp đường sắt tại nhà ga thị trấn Dima. Khi nhận công tác thanh toán giai cấp phú nông, anh cảm thấy hãnh diện được trở thành đại diện cho giai cấp vô sản. Anh quên bẵng mất mình vốn gốc rễ nông dân. Một cán bộ có cặp mắt sưng vù lên giọng nghiêm nghị báo cho Tisa rằng đối với phú nông, sau khi phân loại sẽ phải phát vãng, không cho họ được tiếp tục cư trú tại nơi cũ nữa. Do hoàn cảnh đặc biệt của miền  Xibia, không thể phát vãng họ đi xa hơn được. (chẳng lẽ lại đưa họ đến vùng trung tâm Radan hay Xmôlenxcơ?). Người ta đành chỉ thay đổi nơi cư trú của họ trong phạm vi Xibia. Dọc triền sông Lena, bọn phú nông ở hạ lưu được phát vãng lên vùng thượng lưu và ngược lại, bọn phú nông ở thượng lưu được phát vãng xuống vùng hạ lưu. Họ được chở đi bằng sà - lan, có người áp giải.

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

ĐẠI GIA XÓM NÚI


   Mình học ở Liên Xô sáu năm, rồi sau đó qua lại vài lần, có tổng cộng gần chục năm sống ở đất “Thiên đường cộng sản”. Thế nhưng chưa lần nào vào lăng Lenin, dẫu có nhiều cơ hội. Lí do thì có nhiều - mình không hiếu kì, ghét sùng bái, ngại sắp hàng …Lần gần đây nhất, năm 1992, mình ghé qua quảng trường Đỏ, hứng chí định vào lăng xem thử cụ Lenin như thế nào. Lúc ấy hàng người vào lăng viếng khá dài, trời lại mùa đông khá lạnh nên mình quyết định chen hàng (ỷ là người nước ngoài). Mình đến gần anh cảnh sát tại đấy và nói, chiều nay tôi bay về nước rồi, chắc không còn cơ hội nào vào lăng nữa, mà hàng dài quá anh có thể ưu  tiên cho tôi vào trước được không. Viên cảnh sát còn rất trẻ, lạnh lùng bảo, chú cứ bay chiều nay thôi, nhưng ưu tiên thì không đâu... Vì thế mình chưa từng vào lăng Lenin, và chắc sẽ không bao giờ vào dù có điều kiện. 
Viet Minh

                    

Đại gia xóm núi

Mấy tuần trước, có một ông em trong quê nội (Quảng Ngãi) ra chơi. Gọi là em nhưng hơn tuổi mình 3 tuổi, con ông chú. Tôi rất thích "ông em" này. Lần nào về quê, hắn cũng chiều mình tới bến: muốn vào rừng, lên núi Đình Cương săn bắn hoẵng, chồn…(thực ra chẳng bắn được con nào, toàn mua lại, giá rẻ hơn thịt heo) hay ra biển (cách đó hơn chục km)…ok hết.

Nga đe dọa tấn công bằng vũ khí hạt nhân và câu chuyện lịch sử.

 Kiev vừa nhận được đe dọa trả đũa hạt nhân từ Nga thông qua các kênh không chính thức nếu tiếp tục chống lại các tay súng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey thông báo trên Facebook hôm 1-9.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey

   “Phía Nga đe dọa thông qua các kênh không chính thức rằng trong trường hợp Kiev tiếp tục kháng cự, họ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm vào chúng tôi” – theo tuyên bố của ông Heletey.
   Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine còn cáo buộc Moscow đang tìm cách “xâm lược trên quy mô toàn diện”, đồng thời ông kêu gọi tất cả các lực lượng ở Ukraine “củng cố sức mạnh” và bắt đầu “xây dựng khả năng phòng thủ để chống lại Nga”.

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Putin sẽ thua cuộc chiến Ukraine

Nhà văn Nga nổi tiếng Vladimir Voinovich ( 81 tuổi) đã giới thiêu tại một trong các hiệu sách ở Kiev trong khuôn khổ của Hội chợ sách Kiev cuốn tiểu thuyết đình đám "Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu bất thường của người lính Ivan Chonkin", lần đầu tiên được dịch sang ngôn ngữ tiếng Ukraina, trang web "Vesti.ua." đưa tin.

Nhà văn Nga nổi tiếng Vladimir Voinovich

Nhà văn, người đã ký vào tuyên bố chống chiến tranh của giới trí thức Nga ủng hộ Ukraine, cho biết việc công bố quan điểm của ông về những gì đang xảy ra hiện nay ở Nga và Ukraine.
"Mọi người đã bỏ qua thời điểm chuyển đổi sang chủ nghĩa độc đoán. Phải có sự phòng ngừa. Nạn tham nhũng quái đản chỉ có thể khi người ta tin rằng họ cầm quyền mãi mãi. Nếu nhà lãnh đạo bị giới hạn trong một khoảng thời gian nắm quyền, ông ta sẽ phải suy nghĩ thật kỹ, có cần phải thu tóm Crimea hay không, có nên tiếp tục cuộc chiến tranh ở Donbas? Chính quyền đang đồi bại  - đồi bại hoàn toàn. Một người đang ngập ngừng, nhưng những người xung quanh lại ủng hộ bất kì quyết định nào của anh ta"- Voinovich cho biết.

Tại đây, ông cũng tin chắc rằng chỉ số ủng hộ Putin đang giảm dần: "Ông ấy đạt cao nhất khi người ta cưỡng chiếm Crimea mà không cần bắn một phát súng, nhưng bây giờ chỉ có 5% trong nước Nga ủng hộ chiến tranh của Nga với Ukraina. Hơn nữa nếu cuộc chiến này xảy ra, sẽ càng có nhiều ​​sinh mạng bị trả giá vì nó, sự ủng hộ sẽ thấp hơn nữa. Putin sẽ thua cuộc chiến Ukraine. Điều này tôi đang nói với các bạn như là một người yêu nước Nga".