Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Về thăm Cống Rộc hôm nay

Cảm ơn Bích Phượng (BP) có một bài ghi chép hay. Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý được coi như những anh hùng, cả về sức lực lẫn trí lực, cái đó đã dĩ nhiên. Nhưng sự kiên cường của những người vợ, những người con, người em trong gia đình Đoàn Văn Vươn khiến tôi thấy họ cũng là những anh hùng. Vì quá bận rộn với những sự kiện khác (từ bấy đến nay nào vụ Văn Giang, Vụ Bản, nào biểu tình chống TC, nào giúp dân oan, nào đối phó với công an mật vụ các kiểu, chúng ta (trong đó có tôi) đã lãng quên đi nhiều về gia đình ĐVV, thật là có lỗi - nhưng cũng không thể làm gì khác được). Đến hôm nay, qua chuyến đi của BP và mấy anh em vừa rồi, ta càng cảm phục sự dẻo dai và ý chí sống mãnh liệt của họ xiết bao. Cảm tưởng như gia đình ĐVV là những người khai thiên lập địa ở buổi hồng hoang, cách đây hàng nghìn năm, với sức lực người mong manh của vài người, hằng ngày họ chống chọi với kẻ thù hai chân lẫn bốn chân rình rập khắp nơi.

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Ngày quốc khánh 2/9 - Trung Quốc khai trương tour du lịch đến Hoàng Sa

Tin nóng sốt về việc TQ xâm phạm chủ quyền của chúng ta - Món quà đắng nghét do ông Lê Hồng Anh – Đặc phái viên của TBT mang về từ chuyến đi điếu đóm sang TQ;


   Ngày quốc khánh 2/9 - Trung Quốc khai trương tour du lịch đến Hoàng Sa

Bản tin của tờ Nhân Dân Nhật Báo, Trung Quốc số ra ngày 27/8 cho hay Hoàng Phi, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần vận tải biển Hải Hiệp của nước này tuyên bố sẽ tổ chức các tour du lịch kéo dài 4 ngày 3 đêm xuất phát từ Tam Á đến quần đảo Hoàng Sa.  Trước đây tuyến du lịch được xuất phát từ một cảng ở Hải Khẩu, nhưng bắt đầu từ tháng 9/2014, công ty du lịch thay đổi địa điểm xuất phát là một cảng du lịch ở Tam Á.

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Cảm ơn cái huy hiệu Đảng!

25/08/2014
Ngày mai (báo lại - ngày kia) thành ủy và quận ủy đến nhà trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho cụ tui. Công an phường vừa vào, đề nghị hỗ trợ bàn ghế để đón tiếp cho đàng hoàng, nhưng anh trai từ chối, bảo nhà tui có gì tiếp nấy, để các anh thấy 70 năm đi theo đảng, cụ tui có được những gì.

Tui hơi buồn, vì ko thuyết phục được bố từ chối nhận cái huy hiệu này.




26/08/2014
Đảng nguy hiểm quá.

Hu hu! Ở tổ dân phố thì chi bộ gây chia rẽ, mất đoàn kết trong dân chúng tôi (thì thụt rỉ tai, lôi kéo người từ bỏ đấu tranh). Còn ở nhà thì đảng đang chia rẽ bố con tôi. Tôi ko muốn bố nhận cái huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Từ nãy dọn nhà, mặt mũi tôi cứ sưng sỉa lên với bố

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Cảm nghĩ của một ông "Tây" khi đọc thơ Thái Bá Tân

Một ông Tây, Jason Gibbs, đọc thơ Thái Bá Tân  và có lời bình bằng tiếng Việt. Hứng thú, ông còn dịch ra tiếng Anh. Các bác học tiếng Anh luôn thể.
NHIỀU LUẬT QUÁ
Lại thêm một luật nữa,
Phạt một trăm triệu đồng
Những ai dám nói xấu
Nhà nước mình. Sợ không?
Thế nào là nói xấu?
Nhà nước sai thì sao,
Yếu kém và tham nhũng,
Không lẽ không người nào
Được phép có nhận xét,
Thậm chí cả phê bình?
Hay phải xin phép trước
Cho nó “đúng qui trình”?
Nhà nước ta, tôi nghĩ
Rõ ràng có vấn đề.
Các bác ấy chỉ muốn
Đóng cửa rồi tự phê.
Một triết gia đã nói,
Tôi không hề đặt điều:
Nhà nước càng mục nát,
Thì luật pháp càng nhiều.

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Liệu vũ khí Mỹ có bảo vệ được Việt Nam hay không?




 Đó là chủ đề thảo luận trong chuyến thăm Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh gần đây của Chủ tịch Ủy ban tham mưu liên quân thống nhất, đại tướng Martin Dempsey.

 Nhiều người Việt Nam cho rằng vũ khí của Mỹ sẽ giúp Việt Nam đẩy mạnh quốc phòng khi đối mặt với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và hành động của họ trong vùng biển Đông. Tuy nhiên, theo giáo sư Vladimir Kolotov - chủ nhiệm Khoa Lịch sử các nước phương Đông của Đại học quốc gia St Petersburg, cái giá mà Việt Nam phải trả để được cung cấp các vũ khí này có thể sẽ rất cao:

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Ván cờ Biển Đông:“Không đánh cờ, ... chỉ bán nước ...”


Ngày 15/08, là ngày mà theo dự định TQ sẽ rút dàn khoan ra khỏi vùng tranh chấp với Việt nam. Trên thực tế là họ đã rút ra từ trước. Đó là một bước đi đã tính toán hay một hành động không còn cần thiết nữa khi sự việc đã rõ ràng. Tự dưng thấy tò mò muốn tìm hiểu kỹ hơn hành động của họ, dự đoán bước tiếp theo và những bước đi có thể của Việt nam cũng như các nước có liên quan. Để cho dễ hiểu, có thể tạm giả thiết là TQ đang đánh cờ, với những nước đi hết sức chiến lược. Vậy thì một loạt các câu hỏi được đặt ra:
-          Họ đánh với ai?
-          Loại cờ này là gì?
-          Giải thưởng ra sao?
-          Nước tiếp là gì?
-          Ta phải làm gì?
Bài viết này triển khai cụ thể những suy nghĩ đó và có tính chất hoàn toàn là một bài tập về suy nghĩ. Quan điểm của tác giả là:
Biển Đông đang là vũ đài của một cuộc tranh chấp quốc tế lớn chưa từng có. Dù gì thì gì, ván cờ này chắc chắn sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ tới. Nhưng khó có thể dẫn tới xung đột quân sự.

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

NHỤC!



Hay tin, ông bỏ cả việc đang làm giở ở Sài Gòn, vội vàng bay ra Hà Nội.
Vừa đặt va-li xuống nền nhà, ông cao giọng hỏi vợ:

- Làm sao mà người ta trả lễ?
- Vì con ông làm công an.
- Công an thì sao mà trả lễ?
- Ông đi mà hỏi người ta ấy.
- Nhưng trước đồng ý, người ta đã biết nó là công an rồi cơ mà?

- Tôi biết đâu đấy. Sao ông cáu với tôi?
- Nhục!


*
Con trai ông và con gái gia đình ông giáo phố bên học cùng nhau từ bé rồi yêu nhau và định lấy nhau. Cả hai đều ngoan, lại môn đăng hộ đối, tưởng chẳng còn gì nữa phải bàn. Thế mà khi nghe tin con ông vào Học viện công an, gia đình ông giáo có ý ngãng ra. May hai đứa yêu nhau thực sự nên cuối cùng cũng xuôi xuôi, và tuần trước họ đã đồng ý cho làm lễ dạm hỏi. Thế mà bây giờ ... Trả thì trả, thành phố này thiếu gì con gái! ông nghĩ. Đành là thế, nhưng ông thấy bị sĩ nhục. Một gia đình như ông, với một thằng con hiền lành, tử tế như con ông mà bị trả lễ thì thật nhục. Hàng xóm sẽ khối anh được dịp đơm đặt.

Tối đến, ông gọi riêng con trai ra một chỗ, hỏi chuyện.

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

ĐÀN BÀ CÓ NHẤT THIẾT PHẢI TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH?

“Túm lại là tự chủ về mọi mặt chớ không chỉ là tài chính. Bờ vai nào cũng cho ta tựa lát thôi, vai mình có sẵn, xài 24/24! Hihi... vai ai nấy xài, lâu lâu vui vẻ tựa qua tựa lại cho vui, chớ mình cứ tựa người mà hông có gì cho người tựa lại thì chơi sao bền. Không có "tài chính" thì có "tài phụ"...” - Thu Nguyệt VN

Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Ám ảnh trong mình là câu chuyện với một người bạn gái mới quen, không phải là bạn thân để có thể góp ý sâu vào việc của gia đình bạn, và bạn cũng không có ý định hỏi ý kiến mình cho bạn lời khuyên phải như thế nào, vì trong bạn đã mặc định sự chấp nhận và cam chịu, nhưng sao những dòng nước mắt tủi hờn của bạn như xát muối vào lòng mình và ám ảnh mình mãi.
Người bạn gái mà mình mới quen nhan sắc không đến nỗi nào, mặn mà, dễ thương, nội trợ giỏi và hiền. Bạn lấy chồng vì tình yêu, chồng lớn hơn bạn nhiều tuổi, những năm mới lập gia đình kinh tế khó khăn vợ chồng thương yêu nhau, bạn rất yêu chồng. Rồi chồng bỏ nhà nước làm ngoài, bạn ở nhà phụ chồng các công việc phụ và chợ búa cơm nước, lo cho con cái, từ ấy bạn nhỏ dần trong chồng, năm tháng trôi, con càng lớn bạn càng nhỏ dần, cho đến ngày hôm nay...

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG CUỐI TUẦN: ĐỂU TÁNG là gì?


Khi người chết được vùi dưới đất thì gọi là ĐỊA TÁNG, đem đốt thì gọi là HỎA TÁNG, cho chìm dưới nước thì gọi là THỦY TÁNG, để cho chim chóc rỉa thịt ăn thì gọi là ĐIỂU TÁNG, bỏ lộ thiên ngoài thiên nhiên thì gọi là THIÊN TÁNG.

Câu hỏi dành cho các bạn: ĐỂU TÁNG là gì?

Bạn nào có câu trả lời chính xác và nhanh nhất sẽ được nhận 1 áo No-U như trong hình. Lời giải thích của bạn có nhiều người bấm like nhất chính là nhận xét của Ban giám khảo.


Mời các bạn nhào vô thử tài.

Sau đây là một vài câu trả lời:

Dan Nguyen  Chết mấy chục năm mà ko chôn, cứ để đó cho người ta dòm ngó rồi nguyền rủa. Đó là Đểu táng

Linh Duy Nguyen  Đểu Táng, là việc mai táng của người chết bị lợi dung, bị chơi ĐỂU, Như trường hợp của C Mô, lúc chết muốn hoả táng nhưng bị đồng chí của nó lợi dụng thân xác để tuyên truyền, đem moi nội tạng ra, rồi lấy xác ngâm hoá chất rồi phơi mấy chục năm, làm cho chết vẫn chưa được yên thân. Kết luận trường hợp mai táng đặc biệt trên là ĐỂU TÁNG.
Hung Nguyen  Đểu táng thì mình không biết nhưng đéo táng thì có nghĩa là: Chết rồi nhưng đéo thèm đem chôn, để vậy cho ...ruồi bu.

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Ai có phép? Ai cho phép?

Stephen B. Young
Trong gần đây, ở hải ngoại, bổng xuất hiện nhiều tổ chức mang tên “Chánh phủ Việt nam Cộng hòa” hoặc hàm ý nối tiếp hay thừa kế Chánh phủ Việt nam Cộng hòa ở Miền Nam trước 30/04/1975 trong lúc đó ở Hoa kỳ và cũng chỉ có ở Hoa kỳ, cũng có từ vài mươi năm nay, vài “ Chánh phủ Việt nam Tự do”, tức ý muốn nói những Chánh phủ này không phải cộng sản. Nhưng họ được sanh ra bằng cách nào, ở đâu, trên cơ sở nào và làm gì, thì không ai biết. Họ chết chưa hay chừng nào mới chết, cũng không ai có thể biết.
Trước tình hình đó, có nhiều người ngạc nhiên nên chúng tôi vội có vài suy nghĩ mộc mạc vì trộm nghĩ đây cũng là một đề tài thời sự và ít nhiều quan trọng nếu bất ngờ bị khai thác không tốt tại Việt nam. Ai biết đâu công an tư tưởng của Hà nội sẽ không chú ý tới để xuyên tạc, chia rẽ.

Điều chúng tôi trình bày sơ lược ra đây cũng có thể nói là quan điểm chánh trị riêng của chúng tôi.
Vài câu hỏi nhỏ
Ai được phép hay có quyền nói lên nguyện vọng của một dân tộc?
Ai được phép nói lên quyền sinh tồn của một dân tộc?

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Trí thức TQ: Có thể chúng ta đã ngộ nhận trong vấn đề Nam Hải

 Đó là tiêu đề của một entry  mới được đưa lên blog cá nhân của một kỹ sư vật liệu xây dựng người TQ tên là Lý Thần Huy, được dịch giả Quốc Trung chuyển sang tiếng Việt và được đăng tải trên một số blog như Basam, tranhung...

Nhận thấy sự khách quan trong cách trình bày vấn đề và động cơ tốt của tác giả, và cho rằng đây là một hiện tượng mới xuất hiện có thể do kết quả của quá trình diễn biến tình hình "đủ độ chín" để dư luận TQ thoát dần khỏi tâm lý cố hửu do bị ảnh hưởng  nặng nề của công tác tuyên truyền của chính họ, nên tôi đưa lại bài này lên blog của mình để có thêm bạn đọc. 

Hy vọng đây là sự bắt đầu của cách nhận thức cần có từ phía nhân dân và chính phủ TQ để vấn đề tranh chấp Biển Đông được giải quyết một cách hòa bình và công bằng.  Đây cũng là một tài liệu đáng tham khảo đối với người dân và chính phủ Việt Nam (không phải vì nội dung khách quan của nó mà còn cho thấy vài sự "giống nhau" khá lý thú giữa hai nước).  
           ***********

 Hôm nay đọc được một bài viết có tên là “Âm thanh về dụng binh ở Nam Hải (tức Biển Đông – ND) đang được khuếch đại trong dân chúng Trung Quốc”, nói dân chúng Trung Quốc bao gồm cả một số vị được gọi là chuyên gia (không hiểu do vô tình hay cố ý, ở đây tác giả đã dùng từ 砖家- “chuyên gia về gạch ngói” thay cho từ 专家- “chuyên gia” vì cùng đồng âm trong tiếng Hán – ND) học giả, đang đua nhau chủ trương dụng binh ở Nam Hải. Nguyên nhân dẫn đến chủ trương dụng binh ở Nam Hải là do trong dân chúng phổ biến quan niệm cho rằng, về vấn đề Nam Hải, chúng ta đã bị xúc phạm tàn tệ (về rất nhiều vấn đề, dân chúng đều cho là chúng ta đang bị xúc phạm). Họ cho rằng, Nam Hải là thiên kinh địa nghĩa của chúng ta, lý lẽ này không chỉ được kiên trì nắm giữ vì người Trung Quốc, mà còn được sự công nhận rộng rãi cả ở trong cộng đồng quốc tế. Thậm chí, ngay cả Việt Nam, Philippines và những nước đang có sự tranh giành, cướp giật Nam Hải với chúng ta cũng đều có chung nhận thức. Vậy thì vì sao hôm nay những quốc gia ấy lại tranh giành Nam Hải với chúng ta?

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Đặc công Việt Nam phá hủy đài radar pháo binh 10 triệu đô của TQ

Radar Cymbeline được đưa vào biên chế trang bị của quân đội Anh và Liên bang Đức từ những năm 70 của thế kỷ 20, dựa trên quỹ đạo bay của đầu đạn, có khả năng xác định toạ độ của đạn cối trong cự ly 10km, đạn pháo 120mm trong phạm vi 14km, đồng thời có thể theo dõi 20 mục tiêu.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ khi đó là Casper Weinberger đã trao đổi với phía TQ rằng, loại rada này được rút ra từ trang bị hiện có của quân đội Mỹ, có tính năng ưu việt, và do đó có giá thành khá cao, khoảng trên 10 triệu USD một hệ thống.

FV436 Cymbeline


Hoạt động của radar này đòi hỏi phía TQ phải cung cấp cho phía Mỹ các thông số bản đồ quân sự khu vực tác chiến để nhập vào chương trình của hệ thống. Phía TQ sau khi cân nhắc, đã quyết định cung cấp cho phía Mỹ thông số mật về hệ thống toạ độ khu vực biên giới TQ- VN bao gồm khu vực bố trí sau này thuộc tỉnh Vân Nam và khu vực liên quan trên lãnh thổ VN.

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Phát biểu của TNS John McCain tại buổi họp báo tại Hà Nội ngày 8 tháng 8, 2014

NSGV: Vừa qua sau khi ông Phạm Quang Nghị sang Hoa kỳ và có cuộc gặp với TNS McCain, sau đó chỉ vài ngày, ông McCain đã sang Việt Nam. Trước khi về ông có 1 bài phát biểu quan trọng trong buổi họp báo tại Hà Nội. Bài phát biểu này chứng tỏ giữa Việt Nam và Hoa kỳ đã có những hiểu biết lẫn nhau và tiến bộ vượt bậc trong quan hệ giữa hai nước. 
Được biết trong thời gian ở Hà Nội, ông và cả đoàn đã đến thăm khu di tích bên hồ Trúc Bạch và chụp ảnh kỷ niệm tại đây. Ông còn giới thiệu tỉ mỉ và giải thích về bức điêu khắc cho các đồng nghiệp người Mỹ, một cách rất tự nhiên và vui vẻ. 
Copy bài phát biểu của ông tại đây, cả bản dịch tiếng Việt và bản gốc tiếng Anh



Phát biểu báo chí của TNS John McCain trong buổi họp báo tại Hà Nội ngày 8 tháng 8, 2014.

Tôi là Thượng Nghị Sĩ John McCain, và luôn luôn cảm thấy hân hoan mỗi khi trở lại Việt Nam. Có Thượng Nghị Sĩ Sheldon Whitehouse của tiểu bang Rhode Island đi cùng tôi.

Chúng tôi đến Hà Nội vào một thời điểm quan trọng: Sang năm sẽ đánh dấu 20 năm từ ngày bình thường hoá quan hệ giữa chúng ta. Đối với những người trong chúng ta đã góp phần trong tiến trình này, tiến triển mà chúng ta đạt được trong thời gian ấy là đáng ngạc nhiên. Cùng lúc, chúng tôi ghi nhận rằng chúng ta còn có thể làm thêm nhiều hơn biết bao như là những thành phần đối tác, và chúng ta cần một chương trình nghị sự đầy tham vọng khi tiến vào năm tới, đặc biệt là trong bối cảnh của những sự kiện đáng lo gần đây ở Biển Đông. Tóm lại, bây giờ là thời gian cho Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhau thực hiện một bước nhảy vọt chiến lược lớn. Đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây.

Tên phố ...


Tự nhiên ghét tên phố -
Đường Mồng Ba tháng Hai.
Ghét cả phố bên cạnh
Là Nguyễn Thị Minh Khai.

Rồi Trường Chinh, Lê Duẩn,
Đại lộ Phạm Văn Đồng,
Ba mươi năm thủ tướng
Mà có cũng như không....

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Khốn khổ cái nước tôi!

” …Khốn khổ cái nước tôi
Mê tín thì vô hạn
Tôn giáo thì nông cạn…“
Tác giả mấy câu thơ vừa dẫn ở trên là Khalil Gibran, thi sĩ xứ Libăng (Lebanon). Ông cũng là người viết câu thơ bất hủ:
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cho ta ngày nữa để yêu thương…“
(Wake at dawn with winged heart
and give thanks for another day of loving…)
Chưa hết, câu nói trứ danh của Tổng thống Mỹ, J. F. Kennedy: “Đừng hỏi nước Mỹ đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho nước Mỹ” cũng xuất phát từ ý một bài thơ của Khalil Gibran.
Nhưng có lẽ bài thơ Pity the Nation dưới đây mới kinh khủng về sức tiên tri của nó, không chỉ ở đất nước ông mà nhiều xứ sở khác.

Pity the Nation
(Khalil Gibran)

Bản dịch:
Khốn khổ cái nước tôi
Mê tín thì vô hạn
Tôn giáo thì nông cạn
Khốn khổ cái nước tôi
Mặc áo mình không dệt
Ăn gạo mình không trồng
Uống rượu mình không nấu

Hải Dương 981 khiến người Việt gọi đúng tên một cuộc chiến…


 Nhiều tháng 7 đã đến và đi trên đất nước ta. Nhưng tháng 7 này có lẽ đặc biệt hơn tất cả, ít nhất là trong 30 năm qua. Đặc biệt là vì lần đầu tiên sau 30 lần tháng 7, các trang báo ra hàng ngày và kênh truyền hình quốc gia công khai nhắc tới cuộc chiến khốc liệt chống quân Trung Quốc xâm lược ở vùng núi biên giới huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (từ 1984 – 1988) với đúng bản chất của nó.

Từ trước đến giờ rất nhiều người tưởng rằng cuộc chiến chống trả quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía bắc nước ta chỉ diễn ra từ ngày 17/2/1979 – 18/3/1979, như sự mô tả vắn tắt trong sách giáo khoa lịch sử lớp 12. Sự thật hóa ra hào hùng mà cũng bi thương hơn rất nhiều.

Hồ sơ quân sự được mở ra trên các trang thông tin chính thức tại Việt Nam tháng 7/2014 cho thấy, suốt từ đầu năm 1984 – 1988, Trung Quốc lần lượt huy động 17 sư đoàn bộ binh và 5 sư đoàn, lữ đoàn pháo binh tràn sang đánh chiếm và bắn phá các vùng đất biên giới phía bắc của Việt Nam, ác liệt nhất là những trận đánh ở huyện Vị Xuyên, dọc theo cả hai phía đông và tây sông Lô, ở phía bắc suối Thanh Thuỷ.

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

KHỔ VÌ CAO HỔ

Chuẩn bị nấu cao Hổ

Viễn Đông (LB Nga) sẵn hổ lắm, mua da hổ thì khó (quân Tàu mua tranh hết) chứ mua hổ cả con, bị dân Nga đi săn bắn về bán khá là dễ và rẻ (vài nghìn đô, tùy kích cỡ) bởi bọn Tàu không có thói nấu cao hổ cốt như mình, nên dân "cộng" tự cạnh tranh với nhau thôi. Hổ Ussuriysk (Sibery) về lý thuyết được coi là tốt hơn hổ châu Á, hổ nuôi...trong việc nấu cao. Thỉnh thoảng thấy báo chí có vụ bắt được một container toàn xương hổ, biết ngay là anh em bên Nga "đánh" về bị tóm, mà toàn làm hải quan nhập xong, đang chở về thì bị bắt dọc đường, tức là bị "xì" từ bên kia rồi, C.A. để cho vào hẳn trong rồi bắt một thể, được cả đơn cả kép... Cạnh tranh khốc liệt, bây giờ quân ta ít dám gửi cả con về, đành nấu tại chỗ rồi mang cao về (mang cao về dễ hơn nhiều, hải quan Tây trông thấy thì mù tịt, hải quan ta thì "anh em ta cả" rồi).

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Giấy chứng nhận là người.

Ảnh minh họa

Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.
- Vé tàu!
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc :
- Ðây là vé trẻ em.
Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp :
- Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao ?
Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi :
- Anh là người tàn tật ?

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

"Bộ đội Cụ Hồ" đánh bạn cùng đơn vị dã man. Đồng quân ngũ nói gì?

Trên một số diễn đàn, trang mạng giải trí Việt đang truyền tay nhau xem đoạn clip dài 42 giây, ghi lại hình ảnh một chiến sỹ bộ đội bị  2 bạn đồng ngũ túm tóc đánh, đập một cách dã man ngay trong chỗ ở (được cho là ký túc xá) gây phẫn nộ.
Trong clip, hai người đánh cũng mặc trang phục bộ đội, cầm gậy rồi tiến thẳng vào giường nơi nạn nhân đang ngồi, sau đó đánh, đập nạn nhân một cách dã man. Không chỉ vậy, hai người đánh còn liên tục buông ra những lời lẽ thiếu văn hóa trước mặt chiến sỹ bị đánh.
Clip xuất hiện đang khiến người xem bức xúc. Điều đáng nói, các nhân vật xuất hiện trong clip không phải thanh niên bình thường mà là bộ đội, họ được học pháp luật của nhà nước, điều lệ của quân ngũ... nhưng lại có hành động rất côn đồ.
Hiện, vẫn chưa xác định được thông tin của đơn vị xảy ra vụ ẩu đả, cũng như thông tin về các nhân vật xuất hiện trong clip.
......................


Chào các đồng chí.

Từ sáng tới giờ, có lẽ hầu hết các đồng chí đều đã biết việc lan truyền clip bộ đội đánh nhau. Nhiều đồng chí đã thắc mắc liệu đó có phải clip thật hay không, và một số người cũng tỏ ra mất niềm tin vào quân đội. Cá biệt có bạn còn kêu là "ghét màu xanh áo lính" vì nghe chửi bậy. Vì vậy, đơn vị xin phép đưa ra vài thông tin và nhận định như sau.

Thứ nhất, chúng tôi xác nhận clip đó là thật. Người đánh và bị đánh đều là các quân nhân đang tại ngũ. 


Thứ hai, có thể nhiều đồng chí sẽ bị sốc, nhưng sự thật việc đánh nhau trong quân đội là chuyện.....hết sức bình thường. Chúng ta nên nhớ rằng quân đội là một xã hội thu nhỏ, với đầy đủ những con người khác nhau cả về tính cách và xuất xứ. Điều đó có nghĩa là sẽ luôn có những mâu thuẫn xảy ra trong quá trình học tập và công tác. Công với môi trường khép kín, điều này sẽ dẫn tới những sự việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay như đã thấy. Cứ tưởng tượng ghét cay ghét đắng một thằng, mà lại phải sống chung và bị nó chọc tức ngày này qua ngày khác, không cho nó ăn đấm thì quả là bậc thánh nhân nghìn năm có một. Việc này thì nói thẳng ra là quân đội nước nào cũng có, và ngăn chặn thì cũng chỉ được phần nào.

Nhiều người cứ khơi khơi là đơn vị lính nào cũng thế, tất cả lính mới đều bị đánh. Xin lỗi, không có chuyện đấy. Phải thằng nào láo lắm, gây phương hại đến anh em nhiều lần mới bị mời ra xới thôi. Còn lại, các trường hợp đánh nhau tay đôi, tay ba, do không kiềm chế được là bình thường. Tuy nhiên, đánh xong thì lại có thể là anh em sống chết có nhau. Như các cụ bảo là "Đánh nhau vỡ đầu mới nhận anh em".

Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi, cũng như các cấp lãnh đạo ủng hộ việc xô xát đánh nhau. Mọi trường hợp đánh nhau đều sẽ bị xử lý rất nặng nếu bị phát hiện, cụ thể là vô số hình thức phạt của chỉ huy, hoặc nặng hơn thì ngồi giam cả tháng. Cũng vì vậy mà hầu hết các vụ đánh nhau đều được xử lý rất êm, cả hai bên đều không lên tiếng, do đó người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng mọi chuyện rất yên bình. Cũng giống như ở lớp học có thằng Sáu đánh thằng Chín, nhưng thằng đánh thì rất kín, mà thằng bị đánh cũng rất im, tất cả là để tránh bị cô giáo phạt. 

Trở lại vụ việc, chưa ai biết rõ nguyên nhân của vụ đánh hội đồng đó. Chúng tôi đã nhận được một số thông tin, nhưng để bảo đảm sự khách quan, các thông tin này sẽ không được công bố. Với mức độ nghiêm trọng cũng như sức lan tỏa của clip này, chắc chắn những người trực tiếp đánh sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Đó là chưa kể tới các cấp lãnh đạo từ trung đội cho tới tiểu đoàn đều có thể bị khiển trách và kỉ luật. Tất cả là để bảo đảm kỉ luật trong lực lượng, và làm gương cho những vụ việc sau này.

Xin hết.

Kí tên cộp dấu  Đơn vị tác chiến điệntử

Clip cập nhật muộn hơn:



Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Hồi ký Hỏa Lò



   Xuất thân trong một dòng họ ba đời binh nghiệp danh tiếng khi có ông nội và cha là những Đô Đốc Hải Quân Hoa Kỳ, Thượng Nghị Sĩ John McCain là một trong các chính khách đương thời có những kinh nghiệm cá nhân sâu đậm với cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong một phi vụ oanh tạc Hà Nội vào ngày 26 Tháng 10 năm 1967, phi cơ của Thiếu tá không quân lực lượng Hải quân Hoa Kỳ John McCain, 31 tuổi, bị bắn hạ ngay trên bầu trời Hà Nội. Bị bắt sống, bị tra tấn và cầm tù trong hơn 5 năm trời, TNS McCain được trao trả tù binh vào Tháng 3 năm 1973 và đã viết về những năm tháng tù tội tại Hỏa Lò Hà Nội ngay sau khi được trả tự do. Bài viết được đăng lần đầu tiên trên tờ US News & World Report vào Tháng 5 năm 1973 và được đưa lên trang mạng này vào năm 2008. 
   NSGV xin giới thiệu đến độc giả một hồi ký giá trị và xác tín của TNS John McCain về những ngày ngục tù này, nhân dịp bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm Mỹ, gặp và tặng quà "đặc biệt" cho thượng nghị sĩ John McCain. 



John McCain



  Đó là ngày 26 Tháng 10 năm 1967. Tôi đang bay ngay trên bầu trời trung tâm Hà Nội đan chéo đầy hỏa tiễn trong phi vụ thứ 23 của mình, thì bị một hỏa tiễn Nga kích thước cỡ cột điện thoại bắn tung cánh phải chiếc Skyhawk ném bom tôi bay. Phi cơ bổ nhào từ cao độ khoảng 4,500 feet xuống đất, bị đảo ngược lại, gần như chúi thẳng đầu xuống đất. Tôi kéo cần bung dù thoát hiểm. Lực phóng làm tôi bị bất tỉnh vì tốc độ gió đâu khoảng 500 knot ( khoảng 926 km/giờ, 1 knot = 1.1508 mph)

  Lúc đó tôi không nhận thức được, nhưng chân phải ngay quanh đầu gối và ba nơi trên cánh tay phải cùng cánh tay trái của tôi đã bị gãy. Tôi tỉnh lại ngay trước khi cánh dù của tôi rơi xuống một hồ nước ngay một góc của Hà Nội, một trong những hồ họ gọi là Hồ Tây . Mũ phi công và mặt nạ dưỡng khí của tôi đã bị thổi bay đâu mất. Tôi chạm mặt nước và bị chìm xuống đáy. Tôi nghĩ rằng hồ sâu khoảng 15 feet, cũng có thể 20.