Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Chuyện Đổng Trác



Đổng Trác là thái sư, làm tể tướng (thừa tướng) của nhà Hán, đầy tham vọng. Y lộng hành, giết người trung nghĩa, ép buộc vua Hiến Đế coi như trẻ con, xem mạng người như cỏ rác. Trăm quan và dân chúng đều căm giận, chỉ muốn giết ngay thằng giặc lộng quyền cho hả.
Nhưng Đổng thừa tướng vốn khỏe, lại có bọn tay sai đệ tử trung thành nắm quân cấm vệ nên không ai làm gì được y. Bởi vậy Tư đồ Vương Doãn phải dùng nhiều mưu kế phân hóa nội bộ Đổng Trác, lôi kéo Lã Bố (dũng tướng) và Lý Túc (mưu sĩ) của Trác về phe mình, chờ dịp thuận tiện thì hành sự.

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Công giáo và Đảng



Nói trước, tôi không theo đạo Công giáo hay đạo Phật. Nếu phải nói tôn giáo của mình, thì tôi đang cố gắng thực hiện đạo “Diệt Quỷ”. Con người vốn sẵn tính xấu, sẵn phần quỷ trong mình. Kìm chế bản thân, nhận sâu phần quỷ xuống, gặp thời cơ thì trục xuất tính quỷ ra khỏi mình, khơi mở thêm lòng nhân. Tôi đang “hành đạo” như vậy. Nên stt này không có ý so sánh tôn giáo này với tôn giáo kia.
Hiến pháp nước ta và các văn bản luật định, cũng như người đứng đầu Nhà nước, các quan chức phụ trách ngoại giao, nhân quyền, tôn giáo luôn khẳng định: Việt Nam có tự do tôn giáo, nhà nước luôn tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo và đảm bảo sự bình đẳng giữa các tôn giáo.

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

LỢI DỤNG ÁP LỰC - võ của tổng thống Mỹ Donald Trump.


Trong tự nhiên, cá chình lợi dụng ghềnh thác để săn mồi. Nước càng chảy xiết, tôm cá càng khó vượt thác, cá chình càng dễ bắt mồi.
Lúc bão tố, sóng to gió lớn làm cá sống tầng mặt tơi tả hỗn loạn, thuận lợi để hải âu bắt mồi, đó chính là chim báo bão.
Khi bão đến, đại bàng lợi dụng sức gió để tung cánh lên cao, bởi nếu không có bão, đại bàng không thể bay vút lên như vậy.
Người Nhật có một môn võ thuật triết lý sâu sắc, là lấy sức mạnh của đối phương làm sức mạnh của mình, tức đối phương bị đánh bại bằng chính sức mạnh của họ, họ càng tung sức mạnh thì càng sớm bị hạ gục. Đó chính là môn Võ Nhu Đạo.
Chính trường quốc tế hai năm đổ lại đây xuất hiện một chính trị gia đặc biệt chưa từng thấy trong nhiều chục năm qua. Đó là tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

TÔI SỢ NGƯỜI VIỆT HƠN BẤT CỨ BỌN NGOẠI BANG NÀO


Nhiều giáo sư, nhiều nhà hoạt động dân chủ share bài về các vụ ngư dân bị tàu Trung Quốc đánh chìm, về dự án đường cao tốc Bắc Nam gần như được ấn định bởi sự trúng thầu của nhà thầu Trung Quốc, về chủ quyền quốc gia bị xâm phạm...
Có người chuyển tin nhắn cho tôi với lời khuyên hãy quên những vụ như tham nhũng, bạo lực, hiếp dâm, lừa đảo, mê tín dị đoan đi. Hãy viết bài nói về chủ quyền của đất nước. Họ cho rằng đó mới là "quốc gia đại sự".
Tôi trả lời thẳng thắn ở đây. Rằng tôi không sợ ngoại bang. Tôi chỉ sợ ... người Việt!

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Giá như ai cũng hiểu được - "Phật ở trong Tâm"


Đất nước mình quá lãng phí!
Tại sao người ta không xây bệnh viện xây trường học lại chỉ xây chùa ?
- Bởi vì xây hai thứ kia đều cần phải có đạo đức có tâm đức, có trách nhiệm, có sự hy sinh bản thân mình vì người !
- Xây trường học để dạy người thì phải có trách nhiệm với người, với tương lai của dân tộc. Nhưng người dạy còn không uốn nắn nổi mình thì dạy được ai ?
Bán cho người ta được một cuốn sách, lãi được vài đồng bạc còn bị nói tới nói lui, chẳng bõ thì bao giờ mới có của ăn của để.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

DONOR (Chuyện có thật).


Huong Vu
31/8/2018

Chuyện xảy ra gần 20 năm trước, khi tôi còn làm y tá của một bệnh viện trong một thành phố nhỏ ở tiểu bang Arizona.
Tối hôm đó, bệnh viện của tôi nhận một nhóm nạn nhân của một tai nạn xe hơi thảm khốc.
Trên xe là bốn em học sinh đều ở lứa tuổi 17-18, cùng đi về với nhau sau bữa tiệc.
Người lái xe 18 tuổi, say rượu và chạy xe quá tốc độ, lạc tay lái tông vào một chiếc xe tải đang đậu bên lề đường. Nhờ có thắt dây an toàn, người lái và em ngồi cạnh tuy bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tính mạng. Riêng hai em ngồi sau, 1 nam 1 nữ bị thương rất nặng vì không thắt dây an toàn.
Em trai bị chấn thương sọ não và chết ngay sau khi xe chở đến bệnh viện.
Em gái hôn mê bất tỉnh phải mổ gấp, không biết có cứu được hay không?
Thật đáng buồn, em trai tử vong là một em gốc Việt, 17 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học và đang sắp rời nhà để vào một trường đại học danh tiếng.
Các em còn lại đều người ngoại quốc.
Lúc đó tôi đang làm tại khu ICU (Intensive Care Unit). 

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

TAIWAN NHỎ BÉ HƠN VN NHƯNG CÓ: BÀ THÁI ANH VĂN!


Bà Tổng Thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) gần đây đã dõng dạc tuyên bố “chúng tôi sẽ không rút lui một tấc đất nào cả trong việc bảo vệ đất nước và giá trị dân chủ của Đài Loan”.
Bà Thái Anh Văn quả quyết bảo vệ chủ quyền độc lập của đảo Đài Loan, chuẩn bị bầu cử li khai khỏi Trung Quốc.
Bà Tổng thống Thái Anh Văn mạnh mẽ lên tiếng với báo giới tại Đài Bắc: “Xã hội Đài Loan sẽ không chấp nhận bất kỳ hiệp ước nào gây tổn hại đến chủ quyền quốc gia và nền dân chủ”, Bà cũng nói thêm rằng “hòa bình thực sự sẽ không đến trừ khi Trung Quốc từ bỏ âm mưu sử dụng vũ lực để ‘thu phục’ Đài Loan về dưới trướng chính quyền cộng sản đại lục”.

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Viện Pasteur Và Nghề Nước Mắm Cổ Truyền



Ít ai biết rằng từ đầu thế kỷ XX, ở xứ Đông Dương thuộc Pháp đã xảy ra một cuộc chiến nảy lửa giữa các nhà làm nước mắm cá cơm (hàm hộ) và bọn Ba Tàu sản xuất nước mắm đểu sử dụng hóa chất.
Năm 1914, các chủ hàm hộ bản xứ ở Nam Ô, Phan Thiết và Phú Quốc đâm kiện lên chính quyền Bảo hộ. Toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ là ngài Albert Sarraut giao cho bác sĩ E. Rosé ở Viện Paster Nha Trang phân định.
Ngày 21/12/1916 một nghị định được ban hành để phạt vạ bọn Ba Tàu làm nước mắm đểu. Nghị định viết: "Nước mắm phải được làm từ cá biển tươi và muối biển". Nghề làm nước mắm truyền thống có từ thời Champa của dân bản xứ xem như được bảo vệ.

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

TỔNG THỐNG TRUMP THỰC HIỆN NGUYỆN ƯỚC CUỐI CÙNG CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG SẮP LÌA TRẦN




  Thanh Vân • Thứ Năm, 07/03/2019 
Một người đàn ông ở Mỹ bị bệnh nan y sắp lìa trần đã bất ngờ được hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đời mình: Được nói chuyện với Tổng thống Donald Trump.
Anh Jay Barrett, 44 tuổi ở West Haven, bang Connecticut bị chuẩn đoán mắc bệnh u xơ nang, các bác sĩ cho biết anh chỉ còn có thể sống được khoảng 6 tháng nữa. Sau khi xuất viện về nhà vào cuối tuần trước, anh Jay mong ước được gặp ngài Tổng thống Donald Trump.
Với sự giúp đỡ từ người chị gái thuộc Đảng Dân chủ, bà Bridgette Hoskie thuộc Hội đồng thành phố West Haven, nguyện ước của anh Jay đã chạm đến Washington và thu hút được sự chú ý của Tổng thống.

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

ĐỪNG CỐ HỌC GIỎI Ở VIỆT NAM!


Bài viết gây bão cộng đồng mạng:
-------------
"Ăn thì phải no, học thì phải giỏi, yêu là phải cưới, cưới là phải sinh con, sinh con thì con cũng phải học giỏi, học giỏi là phải trường chuyên, trường chuyên nhưng còn phải lớp xịn, lớp xịn là phải đỗ đại học, đại học là phải top đầu, top đầu là phải ... không thất nghiệp, và không thất nghiệp … rất có thể phải “chạy” – điều mà những người Giỏi thực sự không bao giờ làm. Bạn thấy đấy, rất nhiều nghịch lý luẩn quẩn hiện có trong xã hội của chúng ta đều ít nhiều liên quan đến một từ: GIỎI. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn nghĩ chúng ta chẳng nên cố bằng mọi giá để học quá giỏi? Dưới đây là 5 lý do mà bạn có thể sẽ cực kỳ “phản đối” !

1. Để học giỏi ở Việt Nam cần phải tốn quá nhiều thời gian cho việc học, học trên lớp, học ở nhà, học thêm, học phụ đạo ... trong khi một ngày mãi mãi cũng chỉ có 24 giờ do đó, thời gian dành cho những thói quen lành mạnh như chơi thể thao, thư giãn rèn luyện thân thể không có nhiều và càng học lên cao càng bị cắt ngắn, dẫn đến nguy cơ lâu dài: sức khoẻ yếu. Sức khoẻ yếu, học giỏi vô nghĩa!

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

B.O.T là gì?




ĐÃ HIỂU RA CHƯA?
 
Lão hàng xóm qua nhà tui thắc mắc:
- Mấy trạm BOT bẩn được thanh tra chính phủ cho rằng họ đã thu quá thời gian quy định và bị người dân phản đối. Lẽ ra, bộ GTVT phải cho tháo bỏ, nhưng sao họ lại ra lệnh cho công an đánh đập người phản đối, là sao? 
- Ông biết BOT là gì không mà thắc mắc? 
- Gì mà không biết! BOT được viết tăt của 3 chữ: Build - Operate - Tranfer nghĩa là... 

-- Thôi đi cha nội! Ông đem tiếng Tây vào áp dụng cho thể chế này không được đâu! Ông phải hiểu theo tiếng Việt thì mới khỏi thắc mắc, rõ chưa?
- Thì tiếng Việt có nghĩa là xây dựng, vận hành, chuyển giao chứ gì nữa?
- Mệt ông quá! BOT tiếng Việt viết tắt có nghĩa là BẠN ÔNG THĂNG (là người đầu tiên đem cái mô hình này về áp dụng, trong khi giai đoạn đó, thế giới cho ta vay vốn ODA thoải mái. Hơn nữa ngân sách ta có, thuế giao thông dân nộp, phí bảo trì đường bộ chủ xe cúng hằng năm....). Lão biết ông Thăng là ai chưa? 

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

BOT ĐÃ DÍNH BOM TẤN


ảnh: người dân ghi số xe qua trạm BOT mỗi ngày.


Nếu xem việc đánh BOT bẩn bằng tiền lẻ là những loạt đạn tiểu liên, thì việc các chiến sĩ nhân dân ngồi đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc Ninh Hòa Khánh Hòa là một loại bom tấn.

Bởi súng tiểu liên chỉ uy hiếp được các BOT đặt sai vị trí, còn bom tấn có khả năng đánh sập tất cả các trạm BOT trên toàn quốc.
Bởi đối tượng mà bom tấn ngắm đến là :
- Dự án ngàn tỷ nhưng không qua đấu thầu mà chỉ định thầu?
- tù mù như bí mật nhà nước, không công khai chi thu?
- các quan chức cấp cao và bộ chủ quản tìm đủ cách bao che ?
- Được sự bảo vệ quyết liệt của chính quyền địa phương, sự ra tay mạnh bạo của công an?
- Có dấu hiệu bảo kê của xã hội đen?

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Nước mắt tháng ba



Tháng ba lại về, mồng tám tháng ba lại đến. Từ lâu rồi, người dân mình đã quen với những ngày 2/9, ngày 8/3, ngày 20/11 và hơn ba muơi năm nay lại có ngày 30/4. Vài năm gần đây lại sinh ra ngày 14/2 (Va len tin ) nghe sường sượng nhưng có thể rồi cũng quen tai.

Nhưng với mọi người đàn ông chúng ta thì 8/3 ai chả biết. Từ nông thôn chí thành thị, đến vùng sâu vùng xa biết cả. Biết, bởi ai mà chả có người thân yêu là phụ nữ. Ngày ấy nôn nao náo nhiệt cho cánh đàn ông. Ngày ấy tưng bừng hoa lá cho cánh đàn bà. Nói chung là đường phố làng quê chộn rộn. Hôm ấy phấn son, hoa cỏ tiêu tốn hơn ngày thường, Hôm ấy cánh ca sĩ chạy sô toé khói, cành cao cành vẻ, mặt mũi lạnh tanh với cơ quan đoàn thể đến mời. Nơi thì nghe nói chuyện lịch sử 8/3. Nơi thì nghe ca hát hò vè về người phụ nữ mới. Nhà hàng, quán sá đông ninh ních váy áo xinh tươi. Vài chục năm sống ở thủ đô, quả thật vào ngày ấy tôi thấy phụ nữ xinh hơn ngày khác, đáng yêu hơn, dễ làm quen hơn.