Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

BIỂU TÌNH ỦNG HỘ THỦ TƯỚNG: NHỮNG ĐƯỢC, MẤT



Người biểu tình ủng hộ Thủ tướng NTD đơn độc trên vườn hoa
 tượng đài Lý Thái Tổ vì chưa được "định hướng" của Chính quyền HN.
(Ảnh chụp 9h02 ngày 27/11/2011)
 
   Xin mượn ý của giáo sư Ngô Bảo Châu để nói: Làm mất thể diện quốc gia, không ai hơn các ông, các bà Chính quyền Hà Nội!

 

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Tôi đi biểu tình ủng hộ Thủ tướng


Biểu tình viên ủng hộ Thủ tướng NTD và Quốc hội VN
đã bất chấp hiểm nguy, dương cao cờ Tổ quốc (ảnh trên Internet )
   Mấy hôm trước đọc tin trên mạng, thấy mọi người rủ nhau đi biểu tình ủng hộ Thủ tướng và Quốc hội vì sẽ xem xét dự Luật Biểu tình trong nhiệm kỳ này, mình đã hân hoan chào đón. Lòng tự nhủ lòng sẽ đi lần nữa. Chả là ngày 5 tháng Sáu mình đã đi biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn với VN.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Tân Đại sứ Mỹ “chạm thần kinh” quan chức TQ

   Đọc bài này tôi cũng bị ngạc nhiên vì thấy Ông Gary Locke, tân Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, đã tạo ra cơn sốt trong dư luận đất nước có 1,3 tỷ dân này ngay từ hôm ông tới sân bay Bắc Kinh về cách hành xử của ông, và tôi cũng lại càng ngạc nhiên hơn khi biết phản ứng của giới chức Trung Quốc về vấn đề này.



Ba ngày sau khi Gary Locke đến Bắc Kinh, bản điện tử Quang Minh Nhật Báo (báo lớn thứ hai ở nước này) hôm 16/8 đăng bài “Cảnh giác với chủ nghĩa thực dân mới do Gary Locke đem lại”. Bài báo gọi tác phong thanh liêm của Locke là “chủ nghĩa thực dân mới kiểu Mỹ”, và tỏ ý e ngại quan chức Mỹ sẽ “cướp mất” lòng dân Trung Quốc, lên án Mỹ có dụng ý bỉ ổi “lấy người Hoa trị người Hoa”, kích động sự rối loạn chính trị ở Trung Quốc.


Thời báo Hoàn Cầu (phụ trương của Nhân dân Nhật báo) ngày 22/9 còn đăng xã luận cảnh cáo không chút khách sáo: “Sự quan tâm mà Gary Locke nhận được (từ dư luận Trung Quốc) đã vượt xa vai trò một Đại sứ nên có”, chỉ trích ông dùng cách trình diễn bộ mặt liêm khiết để can thiệp dư luận Trung Quốc, làm tăng sự hiểu lầm và nghi ngờ giữa hai nước. Bài báo còn răn dạy các cơ quan truyền thông Trung Quốc “nên có thái độ tự trọng” khi đưa tin về sự liêm khiết của Gary Locke.


  Đọc bài này chúng ta lại liên hệ đến xã hội mà chúng ta đang sống – “xã hội XHCN ưu việt nghìn lần dân chủ hơn xã hội tư bản” như bà Phó chủ tịch nước vừa tái khẳng định, cùng có đảng Cộng sản lãnh đạo. Vì sao những sinh hoạt thường nhật - việc làm quá đỗi bình thường của vị Đại sứ Mỹ, cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác của Mỹ lại làm cho người dân Trung Quốc ngạc nhiên rồi xúc động đến như vậy? Vì những việc như thế của các quan chức và lãnh đạo TQ đã trở nên vô cùng hiếm hoi, nếu không nói là đã bị diệt chủng từ lâu và không còn để lại chút hình ảnh nào. Các vị ấy luôn nói là “vì dân”, là công bộc của dân nhưng thực tế là ăn trên ngồi trốc, xa rời dân, không đau cùng nỗi đau của dân…Họ hành xử như vua chúa, quan lại ngày xưa đối với dân.


Những hình ảnh, việc làm trái ngược nhau của các vị quan chức, lãnh đạo Tư bản và Cộng sản có rất nhiều trên thông tin đại chúng.


Trong bài “ Mươi ngày ở Đồng Hới – Quảng Bình” trên NSGV này cũng đã phản ánh cảnh "tranh" đón tiếp các quan chức VN vào sáng ngày 19/7/2011 tại sân bay Đồng Hới. Một ví dụ nhỏ cho chúng ta thấy văn hóa của các nhà thực thi pháp luật ở Việt Nam.
  NSGV
   Ông Gary Locke, tân Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, đã tạo ra cơn sốt trong dư luận đất nước có 1,3 tỷ dân này ngay từ hôm ông tới sân bay Bắc Kinh về cách hành xử của ông. Họ ngạc nhiên rồi chân thành ca ngợi ông hết lời, và nhân dịp này họ so sánh ông với các quan chức nước mình khiến ông ngạc nhiên và giới quan chức Trung Quốc khó chịu.

Vì sao có chuyện như vậy?

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Ế chồng cũng không lấy đàn ông Việt!


"Chân quê" .1948. Tranh lụa của cố họa sỹ Trần Mạnh Tuyên

   Là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng


Gửi các anh đàn ông!


Lâu lâu lại đọc được đề nghị nên có ngày tôn vinh đấng mày râu trên trang báo mạng, tôi thấy thú vị quá. Thú vị hơn nữa là lại thấy một số anh đàn ông so sánh rằng, đàn ông Tây còn có ngày của bố, còn đàn ông Ta thì chẳng có ngày gì để được tôn vinh. Uh, cũng đúng thôi, vì đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà thì tôn vinh cái gì. Giá như các anh đề nghị chúng tôi tôn vinh cái cỡ “xăng pha nhớt” thì Ok ngay, còn tôn vinh đàn ông thì hơi khó, vì các anh có phải đàn ông đâu mà tôn vinh. Các anh cũng làm sao mà so bì với đàn ông Tây được?.

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Có cần Luật Biểu tình?

Trong phiên họp ngày 17-11-2011, khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hoàng Hữu Phước (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị “Quốc hội loại bỏ Luật Lập hội và Luật Biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII” với lý do: “Biểu tình là hành động để chống lại chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của chính phủ của nước mình” và bản chất của biểu tình là “dễ bị lợi dụng để gây biến loạn” đã lập tức gây phản ứng trong dư luận.

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

CÓ PHẢI ÔNG NGUYỄN DUY CHIẾN “LỠ MỒM” ?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Nguyễn Duy Chiến

   Tôi không tin, khi nói về vụ Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và tàu Viking 2 của ta, ông Nguyễn Duy Chiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã “lỡ mồm” cho rằng đây chẳng qua chỉ là… là “Yêu cho đòn cho vọt” mà thôi!

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Cuộc chiến của chính quyền Trung Quốc với “chợ đen” trên mạng.*

   Những kẻ lừa đảo đã ném ra lời thách thức láo xược với cơ quan bảo đảm trật tự pháp lý ở Trung Quốc. Đó là điều mà chính quyền nước này buộc phải thừa nhận, khi công bố tiến hành cuộc chiến toàn quốc với “chợ đen” trực tuyến trên mạng. Thông qua internet, có những kẻ công nhiên kinh doanh vũ khí và nội tạng con người.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

PHÁT BIỂU VỀ LUẬT BIỂU TÌNH

Giáo xứ Thái Hà đòi đất. ảnh : Blog NXD
   Một bộ phận trí thức, sinh viên và người dân Việt Nam đã liên tục xuống đường ở thủ đô Hà Nội trong các ngày Chủ Nhật của 11 tuần liên tiếp và ba buổi cuối tuần liên tiếp tại TP Hồ Chí Minh hè vừa qua.
   Công an Việt Nam đã ngày càng mạnh tay hơn để ngăn chặn các cuộc biểu tình, nhất là sau khi Việt Nam và Trung Quốc có thông báo chung về cùng có biện pháp để 'định hướng dư luận' hồi cuối tháng Sáu.
   Chính quyền Việt Nam nói với những người biểu tình rằng họ đã giải quyết tình hình căng thẳng ở Biển Đông với Trung Quốc và các cuộc biểu tình của người dân chỉ làm phức tạp thêm tình hình.
   Hiên nay Quốc hội đang thảo luận về Luật Biểu tình. Một số đại biểu QH cho rằng biểu tình chỉ nhằm chống chính phủ, làm cản trở giao thông…nên đề nghị nên bỏ không bàn đến Luật Biểu tình.

  Nhưng biểu tình là một thiết yếu của cuộc sống, nó như nước uống, khí trời cho sự sống. Chính vì vậy sáng nay 18 tháng 11 năm 2011 hàng trăm giáo dân đã xuống đường biểu tình đòi trả lại đất mà chính quyền HN đã mượn của giáo xứ Thái Hà.

   Chúng tôi xin đăng bài phát biểu của đại biểu QH Dương Trung Quốc về luật biểu tình.
  Nhân đây chúng tôi cũng xin đăng lại bài trả lời phỏng vấn giáo sư Thayer: Việt Nam nên có công viên biểu tình.
     VM
Kính thưa Quốc hội,

Tôi nhận thức diễn đàn Quốc hội là nơi để các đại biểu với tinh thần trách nhiệm và nhận thức của mình để phát biểu ý kiến nhằm trao đổi, nhằm thuyết phục hướng tới sự đồng thuận trong những quyết định chung của Quốc hội. Vì thế, tôi muốn trao đổi ý kiến của một số đại biểu cho rằng Luật Biểu tình là chưa cần thiết.

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Hoa Kỳ chuyển sang chiến lược kìm hãm Trung Quốc bằng quân sự

Hoa Kỳ bắt đầu chuyển sang thế kìm hãm Trung Quốc. Các chuyên gia Nga đã đánh giá như vậy về việc Lầu Năm Góc thành lập phòng đặc biệt chuyên trách vấn đề đối phó với Trung Quốc. Mục tiêu của văn phòng này là nghiên cứu tấn công Trung Quốc bằng đường biển và trên không, từ vũ trụ và không gian mạng, đánh chặn tên lửa chống vệ tinh và bắn phá chiến hạm.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Góp chuyện khi đọc “Bác Hồ tắm … tiên”

Ảnh minh họa .theo blog ABS
   Chúng ta đã nghe, đọc nhiều câu chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh. Những chuyện như vậy cũng bình thường trong đời sống thường nhật. Nó chỉ không bình thường khi nhân vật chính lại là chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vậy khi kể chuyện về Cụ trước hết chúng ta phải trung thực, từ chuyện nhỏ cho tới lớn cần phải được ghi nhận chính xác, khách quan. Bởi nó là lịch sử.

KM.ru: người Mỹ chưa bao giờ đặt chân đến mặt trăng

  Aerospace.vn - Vietnamnet gần đây đã tung một loạt bài về chuyện NASA đã đưa người lên mặt trăng hay chưa của Tuấn Hà dịch theo các bài viết trên KM.ru

Với những kết luận hết sức chủ quan, phiến diện của những người không làm khoa học, loạt bài này khiến những ai không có điều kiện đọc và tìm hiểu sẽ dễ dàng tin ngay rằng NASA đã dàn dựng nên một vụ lừa thế kỷ.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Nhà giầu Trung Quốc không tin chính quyền

Những nhân vật giàu có nhất ở Trung Quốc không tin tưởng vào chính quyền. Điều đó cho thấy qua kết quả khảo sát tại 18 thành phố, do Ngân hàng Trung Quốc và hãng Hurun Report phối hợp tiến hành. Một nửa số người có tài sản trên 10 triệu nhân dân tệ đang sửa soạn ra nước ngoài định cư. 1/3 những người được hỏi thừa nhận đã chuyển vốn liếng ra nước ngoài. Trong nhiều trường hợp, động tác này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình làm thủ tục nhập cư.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hoạch định khái niệm quân sự chống Trung Quốc theo phong cách "chiến tranh lạnh"

   Lầu Năm Góc đã vạch ra khái niệm quân sự mới chống Trung Quốc theo phong cách "chiến tranh lạnh", - tờ báo Washington Times cho hay. 

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Bản chất tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Cách Mạng Văn Hóa là thời kỳ mà "Mặt Trời đỏ nhất" trong khi "Thế giới tối tăm nhất". Mọi người đều phải học các tác phẩm của Mao Trạch Đông (Getty Images)
Trong khi ở VN vấn đề giáo dục đang là đề tài nan giải thì ở nước Nga cựu XHCN đang thí điểm đưa môn học "Những cơ sở của văn hóa tôn giáo và qui tắc giao lưu thế tục" vào chương trình bắt buộc. Tôi có ý định sẽ đưa bài này lên trang của mình. Nhưng trước tiên tôi muốn vào net tìm hiểu thêm về  tôn giáo. Bất ngờ tôi đọc được bài “Bản chất tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc”.

Tôi nhớ hồi ở Úc tôi có được đọc một cuốn sách cũ về kiến thức phổ thông. Trong sách có tấm bản đồ về phân bố tôn giáo trên thế giới. Trong đó các nước thuộc phe XHCN đều được tô cùng một màu  và ghi chú là Communism (cộng sản). Vậy Cộng sản cũng là một tôn giáo? Điều này tôi đã từng được nghe lý giải hồi còn ở Việt Nam. Theo Wikipedia có bốn định nghĩa về tôn giáo. Nhưng tựu trung lại điều kiện cần có của một tôn giáo là : có giaó chủ, tín đồ, kinh thánh, có niềm tin và sự sùng bái, có tổ chức…

Đọc “Bản chất tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc” ta có được phần nào câu trả lời communism có phải là tôn giáo. Ngoài ra ta biết thêm về lịch sử cận đại của Trung Quốc, người dân Trung quốc nghĩ gì về cuộc chiến biên giới với VN năm 1979, về vai trò của Trung Quốc trong cuộc diệt chủng của Khơme đỏ tại Campuchia, về tổ chức Pháp Luân Công…và cả về đảng Cộng sản của Lenin ở nước Nga.
Đây là một góc nhìn khác của người Trung Quốc về Đảng cộng sản Trung Quốc.
      VM

Lời Mở Đầu

Sự sụp đổ của khối Cộng Sản do Liên Bang Sô Viết dẫn đầu vào đầu thập niên 90 đã đánh dấu sự thất bại cho các cuộc vận động của Cộng Sản quốc tế sau gần một thế kỷ. Tuy nhiên, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ ) không ngờ đã sống sót và vẫn khống chế Trung Quốc, một quốc gia với 1/5 dân số thế giới. Một vấn đề không thể né tránh được chính là: ' Đảng Cộng Sản ngày nay có còn là Đảng Cộng Sản thật sự hay không?'

Ninh Thuận sẽ trở thành tỉnh nguyên tử của Việt Nam

Ninh Thuận tới đây sẽ có qui chế mới là "tỉnh hạt nhân" của Việt Nam, bởi là nơi kiến thiết hai nhà máy điện hạt nhân. Sau hai năm nữa Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước Việt Nam. Tiếp đến Nhật Bản sẽ bắt tay kiến thiết cơ sở thứ hai, - như đã khẳng định tại cuộc gặp của các vị Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Dấu ấn

   Bàn giao quyền lực cho người kế nhiệm rồi lui vào lịch sử. Vâng, người lãnh đạo đất nước rời chính trường không lui vào mịt mù hư vô mà lui vào lịch sử. Việc làm, ứng xử của người lãnh đạo đất nước quyết định giàu nghèo, mạnh yếu cả dân tộc, quyết định cuộc sống bình an hay xao xác của người dân sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại dấu ấn trong lòng dân. Người lãnh đạo có tài năng và đức độ để lại tiếng thơm. Người thiếu tài, kém đức để lại vết nhơ! Trăm năm bia đá thì mòn / Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ (Ca dao). Người lãnh đạo đất nước tạc dấu ấn vào bia đá lịch sử, tạc dấu ấn vào bia miệng dân gian! Dấu ấn của trăm năm! Dấu ấn của ngàn năm!

1. DẤU ẤN CỦA TẤM LÒNG

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Người Trung Quốc hoàn toàn không quên mối hận thù quá khứ.*

   Đọc bài này mới thấy rằng người dân Việt Nam mình thật nhân hậu. Từ xa xưa ông cha ta đã có truyền thống ấy, ngay cả với chính kẻ thù của mình. Đối với binh lính nhà Minh (TQ) ra hàng, Lê Lợi cho đưa về các nơi nuôi nấng tử tế. Vua nước Nam còn cấp lương thực, tàu thuyền cho giặc Tàu về nước. Người dân Việt Nam cũng khép lại quá khứ với những tội ác của quân phiệt Nhật hồi chiến tranh thế giới lần thứ II và với quân đội Mỹ và Đồng minh Nam Hàn... trong chiến tranh trước 1975. Người dân Việt cũng muốn bỏ qua những tội ác man rợ của Trung Quốc năm 1979 với VN nhưng chính quyền Bành trướng Bắc Kinh đã không cho dân ta cơ hội đó. Họ luôn tìm cách lấn từng tất đất, thước biển của VN…tiến tới thôn tính Việt Nam trong khi rêu rao tinh thần 16 chữ và 4 “Tốt” để ru ngủ những ai nhẹ dạ cả tin.



“Bắc Kinh đã cho thấy rõ là người Trung Quốc hoàn toàn không quên mối hận thù quá khứ”. Nhưng họ lại cố tình quên tội ác họ đã gây ra cho các nước láng giềng hàng ngàn năm qua.Vì sao?!
   VM

 

"Con rồng Trung Quốc" lại một lần nữa giơ móng vuốt với Nhật Bản.  

Phải chăng tân chính quyền Miến Điện đang thực sự mở cửa chính trị ?

Lãnh đạo dân chủ đối lập Aung San Suu Kyi (phải) và ông U Myint cố vấn kinh tế của tổng thống Miến Điện, trước Diễn đàn Tăng trưởng Xanh và Kinh tế Xanh, Yangon 4/11/2011. REUTERS/Soe Zeya Tun

Một năm sau cuộc bầu cử bị tố cáo là dàn dựng, tân chính quyền Miến Điện bắt nguồn quốc hội được bầu ra vào khi ấy đã liên tiếp có những quyết định cải cách dân chủ khiến ai cũng bất ngờ. Vào lúc Miến Điện kỷ niệm một năm ngày bầu cử, nhiều nhà phân tích vẫn có những đánh giá thận trọng về con đường cải cách dân chủ tại đất nước được cho là vẫn trong tầm kiểm soát của quân đội.

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Hiện thực Dân Chủ và “trò dân chủ” ở Việt Nam *

"Ở Việt Nam không có dân chủ thật nhưng lại có rất nhiều “trò dân chủ” làm mê hoặc lòng người."

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Vài suy nghĩ về quan hệ LB Nga – Trung Quốc trên bình diện thế giới qua chuyến viếng thăm TQ của V.Putin.

Bên cạnh sự cũng cố hợp tác kinh tế giữa LB Nga và Trung Quốc, khía cạnh chính trị trong chuyến đi thăm TQ của V.Putin được thể hiện rất rõ.

Một trong những lo âu của các cường quốc châu Âu sau khi D.Medvedev chính thức đề nghị V.Putin tham gia ứng cử TT được nhiều chuyên gia kinh tế phương Tây đề cập là: Để đối phó với ảnh hưởng của LB Nga dưới sự lãnh đạo mới của V.Putin, Liên minh châu Âu bắt buộc phải mở rộng biên giới đến các nước láng giềng nghèo quanh LB Nga. Đó gần như là tự sát, bởi vì phải “cõng” thêm một gánh nặng ngòai sức mình trong khi chính LM châu Âu đang trong tình trạng khủng hỏang kinh tế. Nếu không mở rộng phạm vi địa lý và ảnh hưởng thì những chính sách mới của Nga sẽ đặt châu Âu vào thế yếu như thời kỳ Putin cầm quyền trước đây.

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

XEM VŨ KHÍ MỚI CỦA NGA Ở VIỆT NAM. Club-M

The new Russian weapon.Club-M.
"Chiến thuật bầy sói" !

Tên lửa "Bầy sói" phòng vệ bờ biển Việt Nam

Hệ thống Bastion mang đạn tên lửa hành trình siêu âm bám biển dùng động cơ phản lực tĩnh Yakhont 3M55E có khả năng tiêu diệt c
ác loại chiến hạm từ tàu đổ bộ, tàu vận tải yểm trợ, cụm tàu chiến và máy bay thuộc nhóm tấn công, cũng như diệt các mục tiêu hạm tàu đơn lẻ ở cự ly đến 300 km. Tên lửa của hệ thống Bastion-P có 2 loại hành trình bay cơ bản: hành trình bay tầm thấp có tầm bắn xa khoảng 120km, và hành trình bay hỗn hợp có tầm bắn xa khoảng 300km. Tên lửa thuộc loại “bắn - quên”, sử dụng chiến thuật “bầy sói” và chống nhiễu điện tử mạnh.

"Bắn quên" :Hệ thống bệ phóng chỉ việc nhấn nút cho tên lửa bay ra, sau đó tên lửa tự tìm và lao vào mục tiêu. Trong toàn bộ hành trình bay của tên lửa không có bất cứ một mối liên hệ nào vơi tổ hợp bờ biển.

- Bầy sói: Chiến thuật phóng loạt ít nhất 2 đạn ,trong quá trình tấn công mục tiêu , một trong số các quả đạn được phóng đi sẽ bay lên cao chiếu xạ vào mục tiêu để "dẫn đường" cho quả đạn còn lại tấn công: mục đích là hạn chế hệ thống phòng thủ của đối phương phát hiện.

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Răn đe và tranh hùng


Club-M (Xe bệ phóng Kalibr-M/Club-M).
Thiên biến vạn hóa, mạnh mẽ và độc đáo, hệ thống tên lửa Club-M và Club-K có thể thay đổi hoàn toàn các nguyên tắc tiến hành chiến tranh hiện đại, và trở thành nỗi ám ảnh thường xuyên của Hải quân Mỹ.

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản Trung ương

Khẩu hiệu treo thật phản cảm! (ảnh NSGV)
   Sau khi một người người mặc đồng phục bác sỹ đến đưa cháu bé mới 2 ngày tuổi đi, nói là đi xét nghiệm, người nhà dài cổ chờ mấy tiếng sau không thấy quay lại mới tá hỏa đi tìm và phát hiện cháu bé đã biến mất.

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Nhật -Ấn kết bạn chống lại ai?

Photo: EPA
   Cuối tuần trước, đầu tuần này đánh dấu khả năng tăng tốc mạnh trong các liên hệ Nhật Bản -Ấn Độ. Ngoại trưởng S.M. Krishna của Ấn Độ đã đến Tokyo và ở thăm Nhật Bản từ 28-29 tháng Mười, còn và Bộ trưởng Quốc phòng của Ấn Độ A.K. Entony thì sẽ đến Tokio ngày 2.11. Chuyến thăm của hai bộ trưởng gây nên một phản ứng hỗn hợp ở cả hai nước và ở nước ngoài. Trong thực tế, việc Ấn Độ tăng cường quan hệ Nhật - Ấn ở mức cao nhất không có gì là bất thường hoặc gây lo ngại. Ấn Độ là đất nước phát triển năng động cần công nghệ tiên tiến, mà Nhật Bản được thừa nhận đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Cúm heo — cú lừa của giới dược phẩm toàn cầu

 Cúm heo, đại dịch mà người ta hù dọa toàn nhân loại, hóa ra chỉ là một chiến dịch lừa đảo của các hãng chế xuất dược phẩm, được Tổ chức y tế thế giới WHO ủng hộ một cách toàn diện. Đó là kết luận của các đại biểu Đại hội đồng nghị viện Ủy ban châu Âu tại cuộc phán xử về vụ dịch cúm heo.