Khi kẻ cắp được tung hô như một tài năng: Nhà hát lớn Hà Nội Nội - Sự thật ở đâu và ai che dấu?
Bài từ trang Fbr Nguyễn Thị Mượt.
Mời đọc >>
Vào tháng 11 năm 1997, Việt Nam từng đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ VII tại Hà Nội. Trước đó 1 năm, vào năm 1996, Nhà Hát Lớn HN, công trình do người Pháp thiết kế và xây dựng được đưa vào danh mục cần tu bổ, tôn tạo để đón chào Hội nghị Pháp ngữ. Kts Hồ Thiệu Trị và các cộng sự khi đó đã được chỉ định thầu công trình nói trên.
Việc tu bổ, tôn tạo diễn ra đúng quy trình, thời hạn. Nhưng từ sau lần tu bổ ấy, NHL không còn là một Nhà hát Opera theo thiết kế gốc của nó. Tức là, nếu không có hệ thống trang âm điện tử hỗ trợ, thì tiếng đàn, tiếng hát tại NHL đã không còn được nghe rõ, nghe chuẩn, nghe trung thực như trước khi tu bổ suốt cả trăm năm.
Cái mất đi lớn nhất của NHL bởi ông Trị và cộng sự chính là điều đó.
Còn việc toàn bộ các quạt trần cổ Marreli vốn treo trên trần NHL đã bị bay ra Chợ Trời, mái ngói lợp mua từ Lai Châu báo giá ship từ Tây Ban Nha, đá lát sảnh Thanh Hoá báo giá đá Italia, việc thanh quyết toán công trình kéo dài lê thê vv cũng đã đủ để cơ quan Cảnh sát Kinh tế CAHN thời đó lập thành một chuyên án lớn
Nhưng vì nhiều lí do tế nhị, trong đó có lí do kinh phí tu bổ, tôn tạo NHL là do Chính phủ Pháp tài trợ, nên “xấu xa đậy lại”, tất cả đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” để giữ thể diện quốc gia.
Vậy là không phải bây giờ, mà từ tròn 30 năm trước, Hồ Thiệu Trị và cộng sự đã từng tham gia làm hỏng NHL- công trình văn hoá- kiến trúc có thể nói là đẹp nhất của Thủ đô trong suốt cả thế kỷ 20 cho tới nay.
Tôi đã từng viết ra những chuyện kể trên một cách chi tiết, tỷ mỉ số liệu, chính xác sự việc, dự định đăng trên VnEconomy, nhưng rồi bài báo ấy ko được đăng, cũng vì lí do “đối ngoại tế nhị” vào thời kỳ 1996-1997 đó
Nhưng hôm nay, tôi quyết định đăng một chút sơ lược chuyện của bài báo mình từng viết 30 năm trước, bởi tối qua, có một người bạn fb gửi cho tôi cái CV của ông Trị (ảnh 2), trong đó ca ngợi công trình tu bổ, tôn tạo NHL HN là “mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp của ông (HTT) tại VN”
Stt này chỉ thay cho câu trả lời
với ông bạn đã gửi cho tôi cái CV của ông Trị.
Nhưng, nó cũng cho ta thấy, sự cẩu thả, gian dối, mượn danh tiếng Tây học vv trong hành nghề KTS ít nhất đã tồn tại 3 thập kỷ tại HN của ông Trị, và không chỉ ở HN
Vì thế, nó là bản chất của một con người, của cả một nhóm cộng sự, mà hôm nay, nhà báo Mượt em tôi gọi đích danh là “bọn kẻ cắp” trong stt của mình.
Câu chuyện đành kể ra nhân đọc CV của ông Hồ Thiệu Trị
Vào tháng 11 năm 1997, Việt Nam từng đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ VII tại Hà Nội. Trước đó 1 năm, vào năm 1996, Nhà Hát Lớn HN, công trình do người Pháp thiết kế và xây dựng được đưa vào danh mục cần tu bổ, tôn tạo để đón chào Hội nghị Pháp ngữ. Kts Hồ Thiệu Trị và các cộng sự khi đó đã được chỉ định thầu công trình nói trên.
Việc tu bổ, tôn tạo diễn ra đúng quy trình, thời hạn. Nhưng từ sau lần tu bổ ấy, NHL không còn là một Nhà hát Opera theo thiết kế gốc của nó. Tức là, nếu không có hệ thống trang âm điện tử hỗ trợ, thì tiếng đàn, tiếng hát tại NHL đã không còn được nghe rõ, nghe chuẩn, nghe trung thực như trước khi tu bổ suốt cả trăm năm.
Nguyên nhân rất đơn giản: Ông Trị và cộng sự của ông ta đã cho bóc hết lớp vữa tường nguyên thuỷ của khán phòng NHL, vốn được thiết kế và sử dụng những vật liệu đặc biệt để cả khán phòng là một phòng bá âm chất lượng đỉnh cao như của mọi Nhà hát Opera khác trên thế giới.
Cái mất đi lớn nhất của NHL bởi ông Trị và cộng sự chính là điều đó.
Còn việc toàn bộ các quạt trần cổ Marreli vốn treo trên trần NHL đã bị bay ra Chợ Trời, mái ngói lợp mua từ Lai Châu báo giá ship từ Tây Ban Nha, đá lát sảnh Thanh Hoá báo giá đá Italia, việc thanh quyết toán công trình kéo dài lê thê vv cũng đã đủ để cơ quan Cảnh sát Kinh tế CAHN thời đó lập thành một chuyên án lớn
Nhưng vì nhiều lí do tế nhị, trong đó có lí do kinh phí tu bổ, tôn tạo NHL là do Chính phủ Pháp tài trợ, nên “xấu xa đậy lại”, tất cả đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” để giữ thể diện quốc gia.
Vậy là không phải bây giờ, mà từ tròn 30 năm trước, Hồ Thiệu Trị và cộng sự đã từng tham gia làm hỏng NHL- công trình văn hoá- kiến trúc có thể nói là đẹp nhất của Thủ đô trong suốt cả thế kỷ 20 cho tới nay.
Tôi đã từng viết ra những chuyện kể trên một cách chi tiết, tỷ mỉ số liệu, chính xác sự việc, dự định đăng trên VnEconomy, nhưng rồi bài báo ấy ko được đăng, cũng vì lí do “đối ngoại tế nhị” vào thời kỳ 1996-1997 đó
Nhưng hôm nay, tôi quyết định đăng một chút sơ lược chuyện của bài báo mình từng viết 30 năm trước, bởi tối qua, có một người bạn fb gửi cho tôi cái CV của ông Trị (ảnh 2), trong đó ca ngợi công trình tu bổ, tôn tạo NHL HN là “mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp của ông (HTT) tại VN”
Stt này chỉ thay cho câu trả lời
với ông bạn đã gửi cho tôi cái CV của ông Trị.
Nhưng, nó cũng cho ta thấy, sự cẩu thả, gian dối, mượn danh tiếng Tây học vv trong hành nghề KTS ít nhất đã tồn tại 3 thập kỷ tại HN của ông Trị, và không chỉ ở HN
Vì thế, nó là bản chất của một con người, của cả một nhóm cộng sự, mà hôm nay, nhà báo Mượt em tôi gọi đích danh là “bọn kẻ cắp” trong stt của mình.
Hình:
Chỉ là mang tính minh họa Hà nội xưa

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét