Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Mất bò vẫn không lo làm chuồng


      Hải đăng Trung Quốc hôm nay bắt đầu thắp sáng trên đảo Subi ở Trường Sa.

Phớt lờ công luận, phớt lờ Tòa án quốc tế, phớt lờ phản đối chiếu lệ của Việt Nam và phớt lờ cả Hạm đội Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc ngang nhiên lên đèn hải đăng nói là để giúp hải trình an toàn cho tàu thuyền ở Biển Đông. Trung Quốc cũng công bố kế hoạch lập trung tâm báo bão và cảnh báo tsunami có thể đặt tại Hoàng Sa, toàn là những việc làm rất 'cao cả' và rất xứng tầm 'nước lớn'.

Lên đèn hải đăng này, Trung Quốc đã vĩnh viễn thay đổi cục diện Biển Đông. Dùng vũ lực chiếm được bảy đảo đá và đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam trong các thời điểm khác nhau, Trung Quốc đã nhanh tay xây dựng ngay các công trình bền vững như sân bay, cầu cảng, trạm ra đa và mới đây nhất là đèn hải đăng tạo cho Trung Quốc vị thế thượng phong bao quát được toàn khu vực này, thay cho người Mỹ cùng Việt Nam Cộng Hòa từng ở vị trí đáng thèm muốn này cách đây chưa lâu.
Luật pháp trong tay kẻ mạnh. Nắm được vị trí chiến lược là chiếm được 9 phần 10 sức mạnh ở địa bàn. Biết là sẽ thua nên Trung Quốc đã trước sau tuyên bố không có trách nhiệm thực hiện phán quyết của Tòa án quốc tế trước vụ kiện do Philipin đưa lên. Việc chiếm đóng biển Đông của Trung Quốc mới chỉ là bước đầu, chưa có dấu hiệu dừng lại. Trung Quốc đã giành được lợi thế về hàng hải, chỉ còn là vấn đề thời gian khi Trung Quốc sẽ nắm quyền kiểm soát hàng không với vùng xác định phòng không (Air Defense Identification Zone) đối với toàn khu vực Biển Đông.
Trung Quốc âm thầm tay không bắt giặc, từ chỗ ghi điểm cùng biên giới là mỏm cực nam đảo Hải Nam, nay đã công khai vẽ lại bản đồ cho đường 9 đoạn khoanh toàn bộ Biển Đông vào lãnh thổ nước mẹ Trung Hoa, khởi đầu bằng việc đem tầu chiến tới chiếm đá rồi đem tầu công binh tới đổ bê tông lêń̉́̀̀̉̉̉̀̀ ́nơi tưởng chỉ ̀để cho chim ỉa. Trung Quốc làm được như vậy bởi vì Hạm đội hùng mạnh nhất thế giới là bức tường duy nhất từng ngăn cản được mộng bành trướng của Trung Quốc đã bị rơi vào cảnh rối loạn tại Việt Nam năm ấy. Đục nước béo cò và con cò ấy mang tên Trung Quốc.
Những người lãnh đạo Trung Quốc đã đi từng bước nhẹ nhàng mà ngoạn mục, tọa sơn quan hổ đấu, chờ thời cơ khi các con hổ đã chơi nhau đến tả tơi, ra tay chuẩn xác nhờ đánh giá đúng cục diện thế giới rằng con hổ Mỹ sẽ chẳng can thiệp ở chỗ đã từng phải ra đi trong nhục nhã.

Kim Chi tổng hợp̣ tin quốc tế hôm nay 12/4/2016

Tin liên quan: 

Việt Nam phản đối trạm hải đăng Trung Quốc xây ở Trường Sa


Không có nhận xét nào: