Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

PHẨM CHẤT ĐÀ NẴNG SINH RA NGUYỄN BÁ THANH

"Cám ơn Đà Nẵng - đảng viên cán bộ đàng hoàng cho dân chúng bình yên! Cám ơn thành phố phát triển nhanh chóng mà qui củ, nề nếp, văn minh, sạch đẹp, đô thị hóa vẫn chân chất đồng quê, nồng ấm tình người. Cám ơn quán xá xứ Đà - thức ăn sạch, ngon, không chém đau chặt đẹp, hội nhập phát triển mà không biến thái, biến chất, tuy là Đảng viên cán bộ nhưng vẫn là người tốt, việc tốt như Nguyễn Bá Thanh để trong nước và thế giới được ngưỡng mộ, ngước nhìn và tự vấn lương tâm..."

Hoài Tố Hạnh
Cảng cá ở TP Đà Nẵng. ảnh Nguyen Hong

Tôi đã 4 lần bay ra Đà nẵng với hơn một tháng tá túc ở khách sạn Hải Vân, tiếp xúc hàng trăm người trên nhiều lĩnh vực khác nhau - toàn bất chợt, lạ hoắc khi xuôi ngược ở các phố phường, la cà ở các quán xá...

Đường phố ở đây quá sạch đẹp, rộng thênh thang, nhà cửa 2 bên đường xây đúng vạch cho phép, không lấn vỉa hè kiểu răng 9-6-3-0, không gái đứng đường, không trẻ ăn xin. Trí thức, thường dân Đà Nẵng nhiều người có điện thoại di động của bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh, ngưỡng mộ, biết ơn anh từ trong ruột gan của mình. Không phải ngẫu nhiên Đà nẵng lọt vào tốp 10 thành phố sạch của thế giới. Đó là một nhân chứng vật chứng đáng kể để chúng ta có cơ sở thẩm định phẩm chất từ lãnh đạo đến thường dân Sông Hàn.


Phẩm chất của dân Đà Nẵng theo tôi là tuyệt vời. Và trong cái nôi lòng dân này sẽ đẻ ra Nguyễn bá Thanh là đương nhiên. Dân Đà Nẵng chân chất, mạnh mẽ, cầu tiến, năng động không thua dân Sài Gòn nhưng kỹ lưỡng, chín chắn mà lại ngang tàng, phóng khoáng hiệp sĩ, sâu đậm tình nghĩa của một phố vừa thoát khỏi nhà quê. Thật tuyệt vời khi tôi lạ hoắc mới gặp họ ở quán xá đã được nhiều người mời về nhà chơi và còn giành nhau chở tôi đi giáp vòng các phố, ven biển, Hội an, Non nước... mà không ngại mất thời gian, phơi nắng mưa, hao xăng dầu lại còn giành trả tiền ăn, tiền uống cho tôi rất vô tư. Huế cách Đà nẵng có một đoạn mà như cụ non, trầm mặc, hết xí quách, chậm chạp, đa nghi, xét nét, lẩm bẩm tính toán thiệt hơn, nói nhiều hơn làm, đắn đo chần chừ thay cho quả quyết,vật vờ, mơ màng, đễnh đãng khác hẳn Đà Nẵng - tâm tính con người cứ như sôi lên, vượt qua số phận, không chấp nhận cù lần, khó nghèo, thấy cái gì được là chớp thời cơ ngay, làm quyết liệt đến thành công, chẳng ngán ngại khó khăn gian khổ. Rau trái ở Đà nẵng cũng không bị nhúng thuốc độc để bảo quản lâu dài, để tăng trọng, nhanh giàu một cách độc ác vì dân chúng hầu hết theo Phật giáo, biết sợ nhân quả, không dám bậy bạ. Trong các quán bún tuyệt ngon, rau thơm Đà nẵng thơm phức, giá siêu sạch, bún sực nức mùi gạo mới. Quán đặc sản các kiểu bánh ở Đà nẵng là những miếng ngon nhớ đời bởi pha chế bằng gạo tám thơm, trình bày lên đĩa sạch đẹp, thơm ngon, đẹp mắt vô cùng như thực phẩm tiến vua. Ở thành phố này tôi rất thích ngồi trong những quán cafe cao cấp phong cảnh mỗi nơi một vẻ - kết hợp thiên nhiên với nhân tạo, ngập tràn trong hoa cảnh, hồ suối, thác nước, chim hót, cá bơi, chạm mắt vào đâu cũng tuyệt đẹp giống như phong cảnh tuyệt sắc Hải Nam- thiên đường du lịch đảo của thế giới ở Trung quốc, nhân viên phục vụ sang trọng, thân tình, vui vẻ, quán cao cấp kết hợp ăn- uống- thư giãn mà giá bèo- chỉ bằng nửa giá ở Sài Gòn. Cua ở Đà nẵng tuyệt ngon! Tôi được bạn học thủa bé với tôi là Ngô Sĩ Quyết- tư lệnh hải quân vùng này đãi cua gạch ngay mép sóng biển ở một nhà hàng cao cấp giá bèo. Lão ta còn đãi tôi rùa biển, cá ngừ đại dương, mực một nắng ngon tuyệt ở các quán Tàu, Nhật, Hàn, Ấn... cũng giá rẻ bằng nửa Sài Gòn(cách đây 5-6 năm). Tất nhiên dân chúng cơ bản tử tế thì sẽ sản sinh những lãnh đạo tử tế và ngược lại dù không ai là toàn bích, toàn diện, trong sáng như phale, bởi được như thế thì chúng ta đã thoát lên cõi trên ở với thánh thần trời phật rồi huhuhu....

Cuộc sống hầu như không ai, không ở đâu là tốt hay xấu hoàn toàn. Mà cái xấu hiện nay như đang lấn át cái tốt, vì vậy ngoài phê phán cái xấu chúng ta cũng cần biểu dương, trân trọng cái tốt thay vì ngược lại. Bới móc, dậm đạp lên những nhân tố mới, những người tử tế thì cũng chẳng giống ai nếu như không nói là phản cảm, là tội ác, là đắc tội với dân với nước. Xin hãy nhớ lại lịch sử đất nước này cứ lặp đi lặp lại như một định mệnh quốc gia- chiến tranh trung chính lăn xả ra chiến trường, hy sinh như ngả rạ, hòa bình nịnh thần ngoi lên, sinh sôi nảy nở như điên, áp đảo người trung nghĩa (quí vị vào mạng xem Đêm Đồng Nai nhớ Ức Trai của Hoài Tố Hạnh). Nịnh thần thì tối thượng là lợi ích cá nhân, vì lợi ích cá nhân mà hy sinh lợi ích quốc gia, lợi ích nhân quần. Nhà cầm quyền mọi cấp, đa phần thì hỡi ôi- thời nào chả thế- trời đất hỡi!- sao ai nấy nhân cách tài năng, huệ nhãn thế nào mà đa phần lại chỉ thích nịnh!!!???... Trong bối cảnh này, lòng tốt, người trung, sự tử tế, tài năng, những tâm huyết với quốc gia đại sự rất dễ bị de ra, bị đe dọa, vu cáo, bị trù dập, đập chết, loại bỏ như một qui luật tất yếu của thế thái nhân tình gớm chết thay. Đau lòng là ở chỗ chúng ta đã và đang loại bỏ phẩm chất dân tộc, nguyên khí quốc gia nếu những người có nhân cách cao thượng như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, đức thánh Trần, Hồ Chí Minh và hậu duệ của các ngài là những nhân tố như Nguyễn Bá Thanh bị loại khỏi chính trường. Và tiếp theo là mất đoàn kết, mất niềm tin, là tao loạn, đại loạn là nội chiến, chiến tranh... Ôi nịnh thần và quan tham- cặp bài trùng đã bao lần đẩy đưa đất nước này vào đại thảm họa chiến tranh, dâng hiến xác Tổ quốc và nhân dân cho bọn cọp đói là lũ thù trong giặc ngoài rình rập khắp nơi, nhan nhản xung quanh chúng ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật thời bình mà Hoàng Quang Thuận lũng đoạn khắp nơi như chốn không người chỉ là một hiện tượng trong đông đảo, vô số...

Giữa sóng to gió lớn do tử tế, nhân nghĩa, tình người, niềm tin, trách nhiệm, liêm sỉ ngày càng nhạt nhòa, hoang vắng, người Đà Nẵng và Nguyễn Bá Thanh là một cái neo neo giữ lại những gì tốt đẹp tưởng như đang bị giông tố đánh bạt đi...

Xin cám ơn Đà Nẵng biển xanh, cát vàng! Cám ơn cầu quay điệu nghệ độc nhất vô nhị cả nước như một Nguyễn Bá Thanh! Cám ơn sông Hàn vàng rực trời chiều sắc phù sa, choáng ngợp lòng lữ khách! Cám ơn xứ Đà- nàng tiên cá thông minh, xinh đẹp, nết na- đầu gối lên thao thức Trường sơn, tóc xõa xuống cho sông Hàn óng ả, thả đôi chân trần huyền ảo, nõn nà xuống đại dương dò dẫm, vươn mình ra bốn biển năm châu... Cám ơn Đà Nẵng- đảng viên cán bộ đàng hoàng cho dân chúng bình yên! Cám ơn thành phố phát triển nhanh chóng mà qui củ, nề nếp, văn minh, sạch đẹp, đô thị hóa vẫn chân chất đồng quê, nồng ấm tình người. Cám ơn quán xá xứ Đà- thức ăn sạch, ngon, không chém đau chặt đẹp, hội nhập phát triển mà không biến thái, biến chất, tuy là Đảng viên cán bộ nhưng vẫn là người tốt, việc tốt như Nguyễn Bá Thanh để trong nước và thế giới được ngưỡng mộ, ngước nhìn và tự vấn lương tâm...
03/09/2012 viết bởi: hoaitohanh.


Không có nhận xét nào: