Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

THÂM CUNG ...

 


Lúc cao hứng, một ông vua kéo tể tướng ra ban công chém gió. Vua nhỏ một giọt mật xuống ... Nói với tể tướng :
- Chờ xem giọt mật của ta có tạo ra gió để chém ?
Khi vua đang nói, một con thằn lằn bò ra ăn mật, con thằn lằn khác cũng lao vào tranh ăn, hai con tranh giành cắn nhau dữ dội.
Tể tướng vỗ tay :
- Mật của bệ hạ quý hiếm đến thằn lằn cũng tranh đoạt.
Tể tướng nói chưa hết câu, một con mèo nhảy ra bắt thằn lằn, con mèo khác cũng lao ra tranh giành, hai con mèo cắn nhau dữ dội. Vua và tể tướng đắc ý cười vang ... Sững sờ khi thấy một con chó chạy đến cắn mèo, con chó khác cũng lao vào tranh mồi, hai con chó cắn nhau quyết liệt không khoan nhượng. Lúc này vua và tể tướng vui quá cười không nỗi nữa.
Thì một người quản gia của một phủ tướng chạy đến đánh con chó của phủ tướng khác để bảo vệ chó của chủ mình. Ngay lập tức người quản gia của phủ tướng bên kia lao ra đánh con chó đối nghịch để bảo vệ chó của chủ mình. Hai ông quản gia đánh nhau, Gia nô hai phủ tướng kéo ra đánh lẫn nhau làm rúng động hoàng cung.
Lúc này vua và tể tướng linh cảm chuyện không lành, không còn là chuyện chém gió mà có thể trở thành chuyện chém người máu loang đầu rơi. Bởi sau đó hai ông tướng là chủ nhân của hai đám gia nô đang đánh nhau vì binh vực chó của mình, đã kéo binh mã về đánh lẫn nhau, hoàng cung náo loạn, ngập lửa khói, thương vong ... Vua và tể tướng chạy lánh nạn trối chết khỏi hoàng cung.
Mấy ngày nay bà hoàng lò vôi không nhỏ mật ong như ông vua nói trên, mà nhỏ mật gấu vào miệng thần y và Showbiz, câu chuyện chém gió đang tăng dần kịch tính, bắt đầu gõ trống pháp đình. Cuộc đấu đá không khoan nhượng, ngày càng khốc liệt, dữ dội, và hình như đang tiến gần về chốn cung đình.

PB Nguyen Khan

***

Bình luận: 

Joseph Hồ Đình Trinh

Thực ra, bản thân tôi lâu nay cứ nghe người ta nói chuyện về chuyện cô Hằng đang làm xôn xao dự luận và mạng xã hộ, nhưng tôi không khi nào trực tiếp xem và nghe cô ta viết hay nói. Tuy nhiên, từ những gì diễn biến và diễn tiến trong câu chuyện thì chúng ta nhận thấy cô Hằng rất thông minh : Nếu như khởi đầu chỉ là CÁI MÙI THƠM VÀ VỊ NGỌT CỦA MẬT MÀ KHIẾN SỰ QUAN TÂM thì cô đã cắm rễ như cái ĐÒN BẨY ban đầu cho mục tiêu của mình là VẤN ĐỀ NGHỆ SỸ VÀ TIỀN TỪ THIỆN. Phải nói rằng lâu nay vấn đề đó nó luôn là cái mùi thơm và vị ngọt mà người VN luôn chú ý. Cô đã gây được sự chú ý nơi công luận. Đó là thành công bước đầu … Tuy nhiên, từ cái nhìn và suy luận riêng tôi thì chúng ta phải đặt câu hỏi vì sao ngay từ đầu các cơ quan truyền thông và an ninh nhà nước không vào cuộc ? Phải chăng họ không lường được hết hệ quả như ông vua và quan tể tướng kia ? Không đơn giản như vậy ! Câu chuyện nơi dư luận và chính trường lâu nay vẫn là những bài học khá quen thuộc nếu ai chịu khó để ý và xâu chuỗi. Sẽ đến lúc " bản ký kết " sẽ được thỏa hiệp ngầm . Và cuối cùng là ai thắng ai thua ?... Nếu mọi mục tiêu cuối cùng không quy về lợi ích của dân thì xem như chính dân là người mất mát nhiều nhất ! Vì sao ?… Câu trả lời còn treo lửng phán quyết như quyền tự do và chính kiến mỗi người . 

Lê Khắc Thanh 

Cuộc chiến của bà Hằng đã lan đến đài VOV khi đài này đăng bài phê phán chỉ trích nói xấu bà Hằng đã bị một số lượng lớn fan của bà Hằng viết bài phản đối làm đường truyền của đài này bị nghẻn mạch rate đánh giá tụt xuống còn1 sao đài vov cho rằng đã bị các phần tử xấu phá hoại yêu cầu bộ CA vào cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm cầm đầu không biết ai là kẻ bị đưa lên đoạn đầu đài để cứu vản thanh danh cho VOV.

Nguyễn Tuấn Phong 

Đôi khi lại thấy thương người Phụ Nữ ấy Bác à. Dẫu sao họ vẫn nghĩ cho bá tánh dân nghèo nhiều. Không như chốn thị phi showbiz kia. Họ chỉ đẹp trên sân khấu thôi / sau cánh gà thì tởm lợm lắm. Cũng lăn lộn mấy năm trong chốn ấy. Phần nào hiểu được hjz

Không có nhận xét nào: