Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

BS Lương! Anh không cô đơn



Họ đang nắm tay nhau.
Đây là bức ảnh xuất hiện trên trang nhà của bác sĩ Hoàng Công Tính hôm qua, ngày mà một đồng nghiệp của anh BS Lương, tay còng số 8, phải đứng trước vành móng ngựa. 
Họ, những người đang đứng bên nhau, cúi đầu, là y bác sĩ đơn nguyên thận nhân tạo BV Hoà Bình, nơi xảy ra thảm kịch 8 bệnh nhân tử vong.
“Những bệnh nhân giống như là người thân của chúng tôi. Chúng tôi coi sự cố này như một thảm hoạ và 8 bệnh nhân của chúng tôi phải chết oan ức!”- BS Tính viết. 
Vào ngày đồng nghiệp ra toà, họ, đứng bên nhau cùng cầu cho linh hồn những bệnh nhân quá cố được siêu thoát! Đứng bên nhau để cùng cảm tạ những đồng nghiệp, những người thầy, có lẽ cả những người chưa quen đã ủng hộ người đồng nghiệp tội nghiệp của họ.Và họ đứng bên nhau, cúi đầu, như một cách bày tỏ mong muốn đừng có thêm một phiên toà oan ức xảy ra với người đồng nghiệp mà mục đích duy nhất chỉ là cứu người.
Vụ bác sĩ Hoàng Công Lương đang khiến các y bác sĩ, đang khiến ngành y tế đoàn kết hơn bao giờ hết, một thứ đoàn kết mang tính tự vệ và không chỉ tự vệ. 

Hôm qua, một bác sĩ bạn tôi inbox hỏi cách ký ủng hộ BS Lương. Bạn này “lành” đến mức bao năm côi cút an phận làm việc ko dám bấm cả một cái like trên MXH. Nhưng sau vụ BS Lương, giờ bạn ấy muốn là 14.500+1 những người sẽ công khai ủng hộ đồng nghiệp của mình. Tôi gửi cho bạn ấy cái ảnh này, và sáng nay nó xuất hiện rồi, trên tường một người tưởng sẽ ko quan tâm đến gì khác ngoài gia đình mình. 

Có lẽ bạn tôi hiểu rằng bảo vệ BS Lương cũng chính là bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình. Bảo vệ BS Lương cũng chính là bảo vệ sự lương thiện trong lòng mỗi con người. 

BS Lương! Anh không cô đơn, anh còn có gia đình, còn có những người bạn, còn có bao nhiêu bao nhiêu đồng nghiệp trên khắp mọi miền. Ngành y tế không cô đơn trong cuộc chiến của chính họ, bởi họ còn có bao nhiêu người biết ủng hộ lẽ phải. 

Nếu tôi là Bộ trưởng Tiến, tôi sẽ đăng cái ảnh này lên facebook bày tỏ sự ủng hộ của cá nhân mình. Đấy cũng sẽ là cách hữu hiệu nhất bà nói với các đồng nghiệp là sẽ ko bỏ rơi họ. 

Chứ điều gì sẽ xảy ra nếu một BS được/bị coi là có tội khi anh ấy buộc phải chịu trách nhiệm về nước chạy thận. Nước ấy có phải nước sông Tô Lịch hay nước biển Formosa đâu mà có thể nhìn, hay ngửi, hay nếm được!

6 nhận xét:

Unknown nói...


ĐAO TẤN viết đủ và hay rồi. Đồng ý và Cám ơn

Unknown nói...


ĐAO TẤN viết đủ và hay rồi. Đồng ý và Cám ơn
Anh không thể vô can - nhưng cũng không thể là thủ phạm...

Hoang Nguyen Vu nói...



Ngày mai Bác sĩ Lương ra toà - cái bắt tay của lòng tham và tiền bạc cùng một quy trình làm việc cẩu thả từ cấp Bộ đổ xuống sẽ huỷ hoại tương lai của những người vô tội?

Ngày mai, nhân vật để ông giám đốc bệnh viện Hoà Bình đổ tội, có thể sẽ phải gánh tội để tay giám đốc kia ôm tiền sung sướng hạ cánh an toàn.

Ngày mai, một bác sĩ có nhiệt huyết và giỏi chuyên môn sẽ tiếp tục gánh chịu hậu quả của cái bắt tay vô nhân tính giữa giám đốc bệnh viện Hoà Bình với công ty nhập thiết bị tồi tệ Thiên Sơn, đã khiến 8 bệnh nhân tử vong.

Vâng, người bảo trì máy từ phía công ty này, chưa học hết cấp 2. Hỏi sao mà 8 mạng người không chết oan vì hoá chất vẫn còn trong máy sau khi sục máy để chạy thận.

Ngày mai, kiểu làm việc đổ tội, coi mạng người không bằng tiền bạc, chức tước và lợi lộc, sẽ phơi bày rõ hơn. Và nếu công ty bán máy cho bệnh viện này không bị vấn đề gì thì chắc chắn đồng tiền đã hoá giải và thống lĩnh tất cả.

Và nếu ngày mai, Bộ Y tế không thừa nhận vụ thảm sát 8 mạng người này có sự đóng góp không nhỏ của việc thiếu quy trình xử lý nước từ cấp Bộ khi tiến hành chạy thận, thì đừng hỏi sao nhiều bác sĩ còn bị bắt oan và có những cái giá đắt hơn cả mạng người!

Cầu mong sự bình an cho Lương và sự siêu thoát cho 8 linh hồn. Và quả báo hãy đến ngay với những tên khốn!
4 giờ ·
Ngày mai Bác sĩ Lương ra toà - cái bắt tay của lòng tham và tiền bạc cùng một quy trình làm việc cẩu thả từ cấp Bộ đổ xuống sẽ huỷ hoại tương lai của những người vô tội?

Ngày mai, nhân vật để ông giám đốc bệnh viện Hoà Bình đổ tội, có thể sẽ phải gánh tội để tay giám đốc kia ôm tiền sung sướng hạ cánh an toàn.

Ngày mai, một bác sĩ có nhiệt huyết và giỏi chuyên môn sẽ tiếp tục gánh chịu hậu quả của cái bắt tay vô nhân tính giữa giám đốc bệnh viện Hoà Bình với công ty nhập thiết bị tồi tệ Thiên Sơn, đã khiến 8 bệnh nhân tử vong.

Vâng, người bảo trì máy từ phía công ty này, chưa học hết cấp 2. Hỏi sao mà 8 mạng người không chết oan vì hoá chất vẫn còn trong máy sau khi sục máy để chạy thận.

Ngày mai, kiểu làm việc đổ tội, coi mạng người không bằng tiền bạc, chức tước và lợi lộc, sẽ phơi bày rõ hơn. Và nếu công ty bán máy cho bệnh viện này không bị vấn đề gì thì chắc chắn đồng tiền đã hoá giải và thống lĩnh tất cả.

Và nếu ngày mai, Bộ Y tế không thừa nhận vụ thảm sát 8 mạng người này có sự đóng góp không nhỏ của việc thiếu quy trình xử lý nước từ cấp Bộ khi tiến hành chạy thận, thì đừng hỏi sao nhiều bác sĩ còn bị bắt oan và có những cái giá đắt hơn cả mạng người!

Cầu mong sự bình an cho Lương và sự siêu thoát cho 8 linh hồn. Và quả báo hãy đến ngay với những tên khốn!

Văn Chiến nói...

Có lẽ, lâu lắm rồi, người ta mới thấy, báo chí cũng như cộng đồng mạng lại dành sự quan tâm đặc biệt và nhiều tình cảm bênh vực, lo lắng đến thế đối với một bị cáo. Không phải vì bác sĩ Lương giỏi, hay có mối quan hệ rộng rãi gì. Chỉ đơn giản, người ta thấy cậu bác sĩ trẻ đang bị đối xử không công bằng. Bởi vì, nếu để quy trách nhiệm, thì người liên quan trực tiếp, gây ra cái chết thương tâm cho 8 bệnh nhân kia không phải chỉ có mình bác sĩ Lương. Người ta càng muốn bênh vực Lương, bởi vì, nhìn vào diễn tiến của sự việc, có vẻ như cậu đang là người yếu thế, bị những thế lực mạnh hơn sử dụng như một “con tốt” đem “thí”. Dư luận sẽ cảm thấy công bằng, sòng phẳng hơn, nếu như trong danh sách bị cáo, có thêm những cái tên khác nữa.

Quả thực, nhìn một loạt các tài khoản facebook là những đồng nghiệp của Lương đổi ảnh đại diện của mình, thay bằng tấm ảnh chụp bác sĩ Lương lúc bị dẫn giải tôi không kìm nén được cảm xúc. Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi, nhưng tôi tin rằng, nó đã nói lên bao điều. Hành động ấy không chỉ thể hiện tình cảm, sự yêu mến dành cho bác sĩ Lương mà nó còn như sự động viên, khích lệ và cầu cho cậu ấy những điều tốt đẹp nhất, dù có thể Lương không cảm nhận được.

Nhiều đồng nghiệp của Lương đã làm điều đó, nhỏ nhoi mà ý nghĩa. Không ít những người khác, dù chưa từng biết hoặc không phải đồng nghiệp của Lương, nhưng chỉ vì muốn sự công bằng đến với người bác sĩ trẻ đen đủi kia, cũng sẵn lòng hướng về Lương với sự chia sẻ, yêu thương. Nhưng, người mà được dư luận chờ đợi nhất, người mà tôi chờ ở họ sự thức tỉnh, chút tử tế cuối cùng dành cho Lương trong những ngày cậu bị đưa ra xét xử đã hoàn toàn gây thất vọng.

Yô Lan Hương nói...

SỰ THAY ĐỔI KHÓ HIỂU CỦA TAND TP HOÀ BÌNH CHỈ SAU MỘT ĐÊM!!!
Và mình chỉ có thể nói: THỐI QUÁ!

Chiều hôm qua 17-5, luật sư của bs Hoàng Công Lương đề nghị Toà cho mời bác sĩ Bùi Nghĩa Thịnh - một chuyên gia về thận nhân tạo lên làm nhân chứng. Ông Thịnh - người có thể coi như một trong vài chuyên gia hàng đầu về chạy thận nhân tạo ở Vn - được kỳ vọng là sẽ giải đáp tất cả những sai sót về quy trình trong vụ chạy thận Hoà Bình, là chìa khoá, là mấu chốt của vụ án.

Toà đã đồng ý mời nhân chứng này. Bác sĩ Thịnh tự bỏ tiền túi bay từ Sg ra Hn rồi lên Hoà Bình. Nhưng phiên toà chiều qua "bất ngờ" kết thúc sớm hơn so với dự kiến. Bác sĩ Thịnh chưa đến lượt.

Và sáng hôm nay, TAND TP Hoà Bình lại bất ngờ thay đổi 180o. Chủ toạ không đồng ý cho bác sĩ Thịnh xuất hiện với vai trò nhân chứng nữa!!!

Điều gì làm TAND TP Hoà Bình thay đổi quyết định đầy khó hiểu như thế chỉ sau 1 đêm?
Điều gì làm TAND TP Hoà Bình từ chối mời một nhân chứng- một chuyên gia trong một vụ án về chuyên môn như này?

Các bạn có thể trả lời giúp mình tại sao được không?
Trước đó, TAND TP Hoà Bình đã để cho tất cả - mình xin nhấn mạnh lại là tất cả các "nhân chứng" - hoặc cũng có thể là tội đồ của vụ án vắng mặt.

Giờ họ từ chối thêm một chuyên gia về thận nhân tạo!

Có người nói với mình trước phiên toà: đây là án bỏ túi - là vụ án đã định sẵn mức án và định sẵn tội danh, là vụ án sẽ kết tội bị cáo bằng mọi giá, bỏ qua nguyên tắc suy đoán vô tội của luật pháp. Mình đã không tin. Bác sĩ Hoàng Công Lương cũng không tin điều đó. Cũng như mình, Lương tin vào công lý!

Nhưng cho đến ngày hôm nay, thì mình rất lo sợ công lý không có trong phiên toà này!
Một vụ án được quan tâm đến thế từ truyền thông , một vụ án mà tất cả các bác sĩ ngành Y tế đều theo dõi - vậy mà TAND TP Hoà Bình đang xử vụ án đó cực kỳ "KHÓ HIỂU"!

Truong Huy San nói...

TOÀ NÊN TRẢ HỒ SƠ & DI LÝ VỤ ÁN LÊN BỘ

Trương Quý Dương, Nguyên Giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình & Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Thiên Sơn là ai mà có thể đùa giỡn với Toà đến vậy. Họ lẽ ra phải đứng vào chỗ của bác sỹ Hoàng Công Lương chứ không phải đến Toà với vai trò người có nghĩa vụ liên quan hay nhân chứng.

Diễn tiến vụ án có nhiều dấu hiệu cho thấy các cơ quan tố tụng tỉnh Hoà Bình đã không thực sự "độc lập, chỉ tuân theo pháp luật". Hội đồng xét xử nên trả hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra. Và Bộ Công an nên di li ngay về Bộ để đảm bảo pháp không phải "vị" những "giây mơ rễ má" của ông Dương, ông Tuấn.