Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

CÓ CHUYỆN GÌ MÀ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH PHẢI KÊU ÔNG, KÊU BÀ, KÊU CHA, KÊU MẸ, KÊU BÁC, KÊU CHÚ… NHỮNG NGÀY THÁNG 8/ 2022 NÀY?

 



Phạm Viết Đào
Độc giả không thể không để ý tới 2 bài phỏng vấn Tướng Nguyễn Chí Vịnh đăng trên báo Dân trí vừa ra mắt của tác giả Tô Lan Hương:

-“Lời hứa không thể thực hiện được của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”… (Thanh”https://dantri.com.vn/.../ky-uc-cua-tuong-nguyen-chi-vinh...)

- ” Lời hứa nuôi Nguyễn Chí Vịnh nên người của các ủy viên Bộ Chính trị”… (https://dantri.com.vn/.../loi-hua-nuoi-nguyen-chi-vinh...);

Để thực hiên 2 bài phỏng vấn này, phóng viên Tô Lan Hương đã phải bay đi bay về từ thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội vài lần để sửa chữa cắt cúp…

Tướng Vịnh là người có nhiều điều “bí hiểm” trong cuộc đời binh nghiệp cũng như gia thế … Vị này là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; cánh tay phải của TBT Lê Duẩn trong chủ trương dẹp cánh xét lại để giải phóng miền nam bằng bạo lực; Gia đình Nguyễn Chí Thanh còn là người thân như người nhà của cụ Hồ.

Theo Tướng Vịnh kể trong bài phỏng vấn thì cả gia đình của ông Tướng Thanh này gồm cả vợ, con, bà mẹ và cả Vịnh con khi mới 4 tuổi đã được Cụ Hồ cho mời cả nhà vào ăn cơm với ông những ngày chủ nhật; Trong một bài viết khác, bà chị của Tướng Vịnh là Nguyễn Thanh Hà còn tiết lộ: Cụ Hồ còn đến nhà Tướng Nguyễn Chí Thanh ăn cơm, ăn món ăn Huế do chính bà mẹ Nguyễn Chí Thanh nấu…

Trong một clip phát tán trên mạng kể về bà Cúc, mẹ Tướng Vịnh có nói về gia thế bà này: sở dĩ lấy ông Nguyễn Chí Thanh là do sự tác thành của cụ Phan Bội Châu và cụ Nguyễn Sinh Khiêm vì gia đình bà Cúc là gia đình có của ăn của để, còn gia đình ông Nguyễn Vịnh ( tức Nguyễn Chí Thanh) là gia đình nghèo…

Hồi cuối những năm 70, người viết bài này đã về Bảo tàng Kim Liên Nam Đàn một tháng theo lời giới thiệu của Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương và đạo diễn Lê Mạnh Thích với ý đồ thu thập tài liệu để làm một bộ phim về Hồ Chí Minh nhân 10 năm ông mất ( 1969-1979)…

Trong đợt công tác này, một trong những tư liệu mà người viết thu thập được qua bà con Nguyễn Sinh, những nhân chứng sống đồng thời với cụ Nguyễn Sinh Khiêm cho biết thì: cụ Nguyễn Sinh Khiêm có con ở Huế; Gia đình con cái Nguyễn Sinh Sắc không tuyệt tự như lời nguyền về mảnh đất phát đế vương ở núi Động Tranh, xã Nam Giang, Nam Đàn nơi chôn cất bà Hoàng Thị Loan…

Trong đợt điền dã này, người viết đã thu thập được nhiều thông tin về “cuộc chiến tâm linh" khốc liệt giữa Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh; những tư liệu này người viết sẽ công bố vào thời gian phù hợp. Theo giới tâm linh đất Nghệ từng nghiên cứu về mộ bà Hoàng Thị Loan và gia thế Hồ Chí Minh thì Nguyễn Chí Thanh là người được Cụ Hồ tin cẩn, giao cho nhiệm vụ tham chiến cuộc chiến tâm linh này. Hậu quả làm LỘ THIÊN CƠ như thế nào thì mọi người đã biết...

Loại chiến tâm linh là một loại cuộc chiến khốc liệt: Trạng chết thì chúa cũng băng hà; dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn… Anh em Ngô Đình Diệm bị giết cả nhà trong cuộc đảo chính cuối năm 1963, sau những cuộc cải tạo đồng ruộng ở hợp tác xã Đại Phong, Lệ Thủy, Quảng Bình, nơi có một tổ Ngô Đình Diệm dư luận cho là kết phát...

Sau khi gia đình Ngô Đình Diệm tan nát như mọi người biết thì tháng 5/1965 Cụ Hồ bắt đầu viết di chúc; Năm 1967 thì Tướng Nguyễn Chí Thanh qua đời do bạo bệnh qua lời kể của tướng Nguyễn Chí Vịnh…Theo một nguồn tin mà người viết thu thập được thì Nguyễn Chí Thanh bị bom ở Quảng Bình đầu tháng 7/1967 vì B 52 của Mỹ.

Một nhân chứng từng công tác với người viết tại Fafilm Việt Nam giai đoạn cuối năm 70 đầu năm 80, đó là ông Công, ông này từng là một Phó Ban quan trọng của Ban chấp hành TW, do bị dính phốt bị tù mấy năm. Sau khi ra tù, ông này về làm biên tập cùng Phạm Viết Đào ở Fafilm, ông đã kể cho nhiều người ở Fafilm nghe rằng: Nguyễn Chí Thanh bị chết do bị B 52 ở Quảng Bình … Ông Công kể ông là người tham gia tổ chức đám tang Nguyễn Chí Thanh, tham gia đi tuyên truyền Nguyễn Chí Thanh chết vì bệnh tim. Thực chất thì áo quan trong đám tang là quan tài rỗng; Cụ Hồ đến viếng phải chống gậy và có người dìu…

Cái chết của Nguyễn Chí Thanh còn hệ lụy tới Nguyễn Tư Thoan Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình, người bị nghi ngờ làm lộ bí mật chuyến bay của Nguyễn Chí Thanh từ Hà Nội vào Quảng Bình; ông Nguyễn Chí Thanh trên đường vào chiến trường Bình Trị Thiên chuẩn bị cho Chiến dịch Mậu Thân 1968.
Nguyễn Tư Thoan Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình là một người nổi tiếng trong chiến tranh phá hoại, nhiều câu khẩu hiệu chống Mỹ thời này ở Quảng Bình vang khắp cả nước: Quân chưa qua nhà không tiếc; Dễ trăm lần không dân cũng chịu; Khó vạn lần dân liệu cùng xong…

Bên cạnh những câu khẩu hiệu hoành tráng đó, ở khu 4 còn lưu truyền câu cửa miệng mà người ta cho là từ dân Quảng Bình khi bộ đội từ bắc vào nam hành quân qua Quảng Bình: dân ở đây người thì xin đôi dép, cái mũ của bộ đội đi B; Cho bọ cái mũ, đôi dép; đằng nào vào trong nớ cũng có chú chết…

Sau vụ Nguyễn Chí Thanh bị B 52, người ta dùng phép loại trừ, suy đoán: Người duy nhất biết Nguyễn Chí Thanh vào Quảng Bình chỉ là Nguyễn Tư Thoan; Vậy làm sao không quân Mỹ biết mà đưa B 52 đón tiếp Nguyễn Chí Thanh ở Quảng Bình. Sau vụ này Nguyễn Tư Thoan bị điều về làm một chuyên viên quyèn ở Bộ Nông nghiệp và năm 1976 về hưu lặng lẽ…





Hồi đó ở Fafilm là một cơ quan quan trọng, con dâu Tướng Lê Trọng Tấn là chị Loan cũng được đưa về đây giữ chức Trưởng phòng Xuất nhập khẩu phim; anh Phan Đình Đức, con trai ông Đinh Đức Thiện làm Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư…Chính thời kỳ này xảy ra các đám tang nhiều bàn tán ở cơ quan tôi, đó là đám tang Tướng Lê Trọng Tấn và Tướng Đinh Đức Thiện. Thấy anh em trong cơ quan rỉ tai nhau nhiều về những đám tang này…

Ông Công kể với anh em chúng tôi: Trong đám tang, bà vợ Lê Trọng Tấn không khóc chồng mà cứ Bộ chính trị ơi là Bộ Chính trị ơi mà hời…Mãi tới khi ông Trường Chinh tới nói gì đó bà vợ ông Lê Trọng Tấn mới thôi không hời BCT. Còn TS Nguyễn Đình Trung người cùng học với người viết ở Romania thì kể: Trong đám cải táng ông Lê Trọng Tấn từ Mai Dịch về quê, bà chị ông Lê Trọng Tấn thì hời rất to ở nghĩa trang Mai Dịch: Em ơi là em ơi... em theo CS làm gì để nó giết em… Theo TS Nguyễn Đình Trung kể thì anh có họ hàng gì đó với Tướng Lê Trọng Tấn…

Còn Tướng Lê Duy Mật thì có lần kể với người viết: Chính ông trực tiếp nghe Lê Đức Thọ nói chuyện với một số tướng lĩnh: Thiếu gì tướng công lao mà để một anh xuất thân là lính khố đỏ làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Tướng Lê Trọng Tấn vốn xuất thân là lính khố đỏ…

Nhắc lại một vài mẩu chuyện mà người viết trực tiếp nghe bằng tai mình nhưng không trực tiếp thấy và không có cơ sở nào để kiểm chứng nhưng cùng lờ mờ thấy nhiều chuyện khốc liệt chốn thâm cung…

Trở lại chuyện Tướng Vịnh tự nhiên nổi cơn hời cả ông, bà, cha, me, chú, bác…vào dịp tháng tám này thì nếu đúng Nguyễn Chí Thanh là con cụ cả Khiêm thì cụ Hồ là ông của Vịnh; đây là một chuyện hy hữu không biết có gì uẩn khuất…

Trong thời gian “tu nghiệp 258”, người viết đã tu nghiệp cùng với khoảng 20 chục ông bị can tội làm gián điệp cho Trung Quốc, cộng tác viên của Tình báo Hoa Nam…Người viết đã tranh thủ tỉ tê hỏi chuyện các ông này và có ông ra giá: Ông trả tôi 50 triệu tôi sẽ kể cho ông viết về chuyện của tôi. Theo vị này kể thì những anh em từng cộng tác với tình báo Hoa Nam khi đã hết đát, không có gì để Hoa Nam tình báo khai thác được nữa thì Hoa Nam tình báo sẽ bán lại cho các cơ quan phản gián Việt Nam. Một ông cay đắng: Nó mua tài liệu và thuê trả công cho mình một khoản tiền công quy ra thành hàng hóa Trung Quốc chứ không trả bằng tiền, trị giá hàng khoảng vài ngàn USD; Thế nhưng đến khi nó bán mình cho phía Việt Nam, để phản gián Việt Nam lập công bắt gián điệp Tàu, chúng thu về trên chục ngàn USD tiền mặt…Phía Việt Nam lại được thành tích phá án gián điệp Tàu rất oách, lên lon, lên chức. Khoảng vài chục ông mà mình đã bắt chuyện đều kể với mình: họ bị bán đi bán lại vì đã vắt kiệt chanh. Bọn Tàu chúng nó đểu lắm, ác lắm…

Theo thông tin báo chí: Hai hãng hàng không BAMBOO và VIETJET đều có nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc…Nói cách khác, Việt Nam đã phải nhường thị phần hàng không cho Tàu qua các doanh nghiệp tư nhân này. Quyết FLC bị bắt không rõ do bị Tàu phản thùng hay chủ động chui vào lò ông Trọng để được toàn thây; tránh bị Tàu truy sát như Trần Đại Quang vì dính tới tiền nhân dân tệ…

Khu phố tôi có một anh buôn bán với thương nhân Tàu, nghe đâu có lần quỵt tiền hàng không trả, cỏ thể do lỗ vốn nên lần kế sau sang lại Tàu anh này bị chủ hàng ép uống một cốc giải khát trong đó có nhiều vụn tóc. Mấy tháng sau anh này ho lao mà chết…

Tổng Giám đốc Vietjet là Nguyễn Phương Thảo vừa rồi tài trợ cho một Trường đại học Anh 150 triệu bảng Anh, trong khi trẻ con Hà Nội vào lớp 1 phải bốc thăm để được vào trường công; theo thông tin báo chí các cơ quan chức năng Anh đang điều tra khoản tiền này? Hãng Vietjet cũng có nguồn vốn đầu tư từ Tàu không biết có gì mắc mớ với Anh quốc với Tàu không khi Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hãng này là Nguyễn Thanh Hà, chị gái của Tướng Vịnh…

Đó cũng chính là điều mà người viết liên tưởng tới hai bài phỏng vấn Tướng Vịnh của báo Dân Trí...
P.V.Đ.
Ảnh 1: Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Thanh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng với Vi Quốc Thanh và La Quý Ba cố vấn Trung Quốc ở Chiến khu Việt Bắc..
Ảnh 2: Bố mẹ Nguyễn Chí Vịnh Tướng Nguyễn Chí Thanh và bà Cúc
Ảnh 3: vẻ bất an của Tướng Vịnh...

Không có nhận xét nào: