Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

VỀ VỚI DÂN


1. TÔI KHÔNG HÁT ĐỒNG CA

Buổi tối cuối cùng ở Hà Nội trong chuyến đi chớp nhoáng, tôi nhận được phone của nhà thơ Hoàng Hưng báo tin đại tướng Võ Nguyên Giáp mất và đặt tôi viết bài. Có đôi điều làm tôi đắn đo không thể viết ngay và viết xong tôi cũng không muốn gửi ngay cho người đặt bài. 

Dù Võ Nguyên Giáp không vướng vào những sai lầm chính trị, không tham gia vào những tội ác mà những người Cộng sản đã gây cho dân tộc Việt Nam trong những vụ tàn sát đẫm máu như cải cách ruộng đất, hãm hại tinh hoa, trí tuệ Việt Nam như vụ Nhân Văn Giai Phẩm, vụ Xét lại, gây hận thù sâu sắc trong lòng dân tộc Việt Nam như khi đẩy một bộ phận dân tộc Việt Nam ở miền Nam vào những trại tập trung khắc nghiệt, dã man, nhưng Võ Nguyên Giáp vẫn là người có công rất lớn, có thể coi là công đầu, giúp chủ nghĩa Cộng sản chiến thắng và ngạo nghễ ngự trị trên đất nước Việt Nam. 

Khi chủ nghĩa Cộng sản đã phơi bày những tội ác chống lại loài người, mang lại đau thương chết chóc thê thảm cho dân tộc Việt Nam, phá nát đạo lí, văn hóa Việt Nam, nhấn chìm dân tộc Việt Nam văn hiến lún sâu trong nghèo đói, lạc hậu, trong bạo lực mất tính người và gây hận thù, chia rẽ, li tán sâu sắc trong lòng dân tộc Việt Nam, khi những người Cộng sản lứa đàn em gần gũi của Võ Nguyên Giáp như Trần Độ, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính . . . đã thấy rõ bản chất nguy hại của học thuyết Cộng sản, đã quyết liệt dấn thân vào cuộc chiến đấu đầy hi sinh mất mát để xóa bỏ cái ác Cộng sản trên đất nước Việt Nam thân yêu thì Võ Nguyên Giáp vẫn trung thành Cộng sản, vẫn thành kính ngợi ca đảng Cộng sản, vẫn tự coi là học trò nhỏ của người đã rước giáo điều Cộng sản về nô dịch nhân dân Việt Nam, phá nát đất nước Việt Nam. 
Khi những đồng đội, những bạn chiến đấu thân thiết, gần gũi nhất của Võ Nguyên Giáp như Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Thiếu tướng Đặng Kim Giang, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, đại tá Lê Minh Nghĩa, Cục trưởng cục Tác chiến, đại tá Đỗ Đức Kiên, Cục trưởng cục Tình báo, đại tá Lê Trọng Nghĩa, Tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân, thượng tá Hoàng Thế Dũng . . . bị cái ác Cộng sản vu cho tội xét lại và bị hãm hại đến thân tàn ma dại, khi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh khảng khái lên tiếng bảo vệ đồng đội, bảo vệ những người lính trung thực bị hãm hại và bình thản chấp nhận bị hạ quân hàm, bị mất các chức vụ nhưng con người trung thực, nghĩa khí, lương thiện của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh đã bộc lộ sáng chói. Còn Bộ trưởng bộ Quốc phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì im lặng giữ thân, giữ chức. 

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

"LẤY DÂN LÀM GUỐC".

Nói nhịu

Đơn vị tôi có anh chàng chuyên môn nói nhịu. Thật ra không phải tật của cậu ta mà cậu ta thích nói đùa, nói lái, lắm lúc đâm quen miệng thành "lỡ miệng". Thí dụ "Dân chủ Cộng hòa" cậu ta nói lái thành "Cộng chủ Dân hòa". Cậu ta thích nói lái và câu gì nghiêm túc đến đâu cậu ta cũng nghĩ ra cách nói lái khiến mọi người cười vỡ bụng. 
Nhưng cái bệnh quen miệng đâm lỡ lời ấy, không ít lần làm cả đơn vị tái người. 


(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Tôi còn nhớ một lần. Hôm ấy trên Trung Đoàn báo xuống là Thiếu tướng Hoàng Văn Thái sắp đến thăm đơn vị, và Ban Chỉ huy Trung đoàn quyết định chọn Đại đội tôi làm nhiệm vụ đón tiếp. Khi nhận được tin vinh dự này, toàn đại đội chúng tôi vui mừng hết chỗ nói. Danh tiếng vị Thiếu tướng, cánh tay đắc lực của Đại Tướng trong chiến dịch Điện Biên Phủ đội viên nào cũng biết. Chúng tôi còn được nghe nhiều mẩu chuyện về trí thông minh, sáng suốt của Thiếu Tướng. Chính thắng lợi Điện Biên Phủ đã đưa Tổ quốc chúng ta thành một quốc gia hùng mạnh, bè bạn năm châu thán phục. Và trong thành tích lẫy lừng ấy có công không nhỏ của Thiếu tướng.

BIẾM HỌA !!!

Mỗi bức tranh = 1000 lời nói! 

Tiền - Nỗi khổ không của riêng ai! Hay: Người giàu cũng khóc!

Nhiều người biểu tình ôn hòa bị đánh đập,
 nhiều người bị chết bất thường trong đồn công an...

Uy tín của lãnh đạo, hệ thống bị sụp đỗ. 

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Nga không thua trong cuộc chiến với Hoa Kỳ sau 6 tiếng đồng hồ?

"Hoa Kỳ có thể chỉ trong một vài giờ phá hủy đến 90% khả năng hạt nhân của chúng ta. "
Quân đội Nga đã đặt nghi vấn về thẩm quyền của Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin trong các vấn đề quốc phòng.
"Không một quốc gia nào ngày hôm nay có thể gây thiệt hại cho  nền quốc phòng Nga mà không bị trừng phạt. Hơn nữa - bằng một đòn hủy diệt đến 90% lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng ta. Lực lượng hạt nhân của Nga đã và vẫn là một bảo đảm đáng tin cậy về an ninh của đất nước " - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga Anatoly Antonov cho biết sau cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng quốc phòng của Nga và Tanzania. Những lời này có thể gộp với một loạt tuyên bố tương tự của các chỉ huy quân sự khác của Nga, nhằm bác bỏ  những lời của Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, người gần đây đã thông báo rằng "trong trường hợp tấn công phủ đầu toàn cầu Hoa Kỳ có thể chỉ trong một vài giờ phá hủy đến 90% khả năng hạt nhân của chúng ta".
Vào hôm thứ ba, tất cả chúng ta thực sự đã chứng kiến ​​sự tranh cãi vắng mặt giữa Bộ Quốc phòng và Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng, nơi Thứ trưởng Quốc phòng Anatoly Antonov, dù không ra mặt, nhưng rõ ràng bác bỏ những tuyên bố mạnh mẽ của Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đã thực hiện cuối tuần trước. Phát biểu tại Hội nghị Khoa học - Thực tiễn "Hãy mạnh mẽ: sự đảm bảo an ninh quốc gia của Nga", Phó Thủ tướng nói: "Trong hơn mười năm qua Mỹ đã làm ra khái niệm đòn sấm sét toàn cầu. Nó định trước một đòn tấn công bằng vũ khí phi hạt nhân tại bất kỳ điểm nào trên thế giới trong vòng một giờ. Theo kết quả của game chiến tranh, được tổ chức tại Lầu Năm Góc vào cuối năm ngoái, với 3,5 - 4,0 triệu đơn vị vũ khí có độ chính xác cao Mỹ có thể sau 6 giờ phá hủy các cơ sở hạ tầng cơ bản của đối phương và loại bỏ khả năng chống cự của chúng. "

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

CÓ NÊN TẶNG HOA NGÀY 20/10 ???

Đi bán hoa trong ngày 20/10
Ngày 20/10 hàng năm, người đi đường lác đác mua hoa tặng nhau. E dè, ngượng ngập lộ rõ trên khuôn mặt cả người cho lẫn người nhận. Có thể họ lờ mờ cảm thấy sự lạc lõng. Dù thế nào cũng phải thừa nhận, đường phố thiếu hẳn không khí bừng bừng rạng rỡ của ngày 8/3.
Ngày “Phụ nữ Việt Nam” mà tuyệt không thấy bà mẹ già nua, một nắng hai sương nào được tặng hoa!? Những người đàn ông chỉ chăm chăm tặng người yêu hoặc người vợ trẻ. Các bé gái - thiên thần thì càng không bao giờ!?
Lẽ nào một số người vẫn hiểu theo quan niệm sơ thiển, gò bó: phụ nữ là người con gái lớn tuổi, trưởng thành, có gia đình và con cái!?
Thực ra, phụ nữ, đàn bà… là từ khái quát để chỉ giống cái của loài người, như trong câu ca dao:
  Nửa đêm, giờ tý, canh ba.                                                         Vợ tôi, con gái, đàn bà, nữ nhi.
Và nghĩa của nó rất rõ rệt trong câu thành ngữ vẫn được dùng để phân biệt: nam - phụ - lão - ấu.

"NGƯỜI CỘNG SẢN CUỐI CÙNG"

                The Last Samurai – có ai đọc được ý của bức tranh này?                               Hãy dùng cặp mắt khách quan – đừng thù hận thì sẽ thấy!
Không ai đúng và không ai sai. Mỗi người trong chúng ta sẽ có một cách nhận xét riêng biệt về bức hình nầy, và đó là những gì bạn đọc được ý nghĩ của chính bạn.
Đối với Tướng Giáp thì có người ghét, có người thương, có người thù hận, có người vinh danh ... Tướng Giáp là hình ảnh của Đảng CS và cũng là người phản đối lại Đảng CS trong nhiều vấn đề.
Người yêu CS họ khóc vì:
- Thương ông, một nhân vật của chế độ tốt đẹp trong quá khứ không còn nữa
- Thương ông, một vị Tướng tài bị thất sũng
- Thương ông, một vị Tướng giỏi chiến thắng Pháp, Mỹ
- Thương ông, một vị Tướng trong sạch, cả đời lo cho dân ...

Người chống CS sẽ nhận thấy:
- Ghét ông, một nhân vật Cộng Sản

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Báo Trung Quốc ngang ngược bày mưu chiếm Trường Sa năm 2025

Ngày 8/7/2013, trên Wenweipo, tờ báo tiếng Trung có quan điểm ủng hộ chính phủ Trung Quốc xuất hiện một bài viết với tựa đề: “6 cuộc chiến tranh Trung Quốc chắc chắn sẽ phát động trong vòng 50 năm tới”.
Midnight Express 2046, trang blog có trụ sở ở Hong Kong, xác định bài báo trên có nguồn gốc từ ChinaNews.com.
Midnight Express 2046 đánh giá, dù còn ấu trĩ nhưng bài viết này đã cho thấy một bức tranh khá rõ ràng về cái gọi là “Chủ nghĩa Đại hán hiện đại” của Trung Quốc.
Theo cách nhìn nhận của bài báo,Trung Quốc hiện nay chưa phải là một cường quốc thống nhất. Đây là một sự sỉ nhục và do đó, vì “lợi ích thống nhất và phẩm giá quốc gia”, trong vòng 50 năm tới, Trung Quốc phải phát động 6 cuộc chiến tranh để hiện thực hóa mục tiêu này.

Trung Quốc lộ mưu đồ đánh chiếm Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam

1. Cuộc chiến tranh thứ nhất: Thống nhất Đài Loan (2020 - 2025)
Bài báo đánh giá, mặc dù hai bờ eo biển Đài Loan vẫn đang trong trạng thái hòa bình nhưng Trung Quốc Đại lục không nên “mơ mộng” về một giải pháp thống nhất hòa bình từ chính quyền Đài Loan, cho dù là Quốc dân Đảng hay Dân tiến Đảng cầm quyền. Tình hình hiện nay của Đài Loan là nguyên nhân khiến Trung Quốc phải lo lắng vì các bên đều tận dụng cơ hội để mặc cả với Trung Quốc.
Do vậy, Trung Quốc phải hoạch định một chiến lược thống nhất Đài Loan trong vòng 10 năm tới, tức là khoảng năm 2020. Khi đó, Trung Quốc phải đưa ra tối hậu thư cho Đài Loan, yêu cầu Đài Loan lựa chọn: hoặc thống nhất hòa bình (Trung Quốc mong muốn điều này nhất) hoặc chiến tranh (lựa chọn bắt buộc) vào năm 2025.

Laser nhiệt & "Bão kim loại": Vũ khí triển vọng nhất thế giới

Các nhà khoa học Nga đã thử nghiệm súng mô hình mới. Theo báo cáo của "Izvestia" có tham chiếu đến nguồn tin của mình trong ngành công nghiệp quốc phòng, có một vũ khí mới được gọi là hóa điện nhiệt do chế độ hoạt động của nó.

Vì, chất phát nổ được sử dụng thay vì do va đập bình thường lại bắt đầu nhờ khởi động plasma. Chất này dày đặc hơn nhiều so với thuốc súng, trong đó, cùng với plasma và xung điện từ làm tăng tốc độ và tầm bay xa của đạn.


Chạy đua vũ trang luôn luôn là: một viên đạn mạnh hơn sinh ra áo giáp dày hơn. Trong bài này, mạng M24.ru lưu ý các phát minh tiên tiến, mà trong tương lai gần sẽ được đưa ra trang bị.

Đầu tiên trong danh sách là laser - một thứ mà không thể không có trong bất kỳ bộ phim khoa học viễn tưởng nào, đang được các bộ quốc phòng trên thế giới lặng lẽ đưa vào sử dụng. Và nếu vũ khí laser mà bắn hạ máy bay đã không còn làm ai ngạc nhiên, thì sự phát triển này - một khủng bố thực sự cho kẻ thù. Người ta quy ước gọi hệ thống Laser nhiệt là "tia đau". Thiết bị này gây một cảm giác nóng không thể chịu nỗi trên da của đối phương. Laser này không gây hại, mà chỉ gây ra cảm giác đau đớn.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

HÀI !!!

 
                                  Hài ...
Là chưa hết ngày quốc tang Đại tướng
Vẫn "công văn hỏa tốc" tháo cờ tang
Khi “Mừng đảng mừng xuân”
Vẫn treo hết mùa này mùa khác    (ảnh chụp 12/07/2013)
 Hài ...
Chẳng phải vì đi xem show Chí Tài, Hoài Linh
Hay tếu táo Tự Long, Vân Dung, Xuân Bắc
Chẳng phải chuyện hề chèo sân khấu
Chẳng phải VTV gặp nhau cuối năm hay cuối tuần

Hài ...
Là chả mấy ai thực làm nhưng ai cũng có lương
Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống
Không ai đủ sống nhưng ai cũng sống
Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng
Không ai hài lòng nhưng ai cũng giơ tay đồng ý

Hài ...
Bệnh tim cũng không sợ bằng bệnh sỹ
GDP tỉnh thành nào cũng tăng
Kỷ lục, di sản ra đời sòn sòn
Học sinh tốt nghiệp toàn khá với giỏi
Cử nhân tốt nghiệp không có việc làm
Thạc sỹ , tiến sỹ nhiều như lợn con

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Đại tướng và chữ Đao trong chữ Nhẫn.

Hẳn là sau bài này, tôi sẽ mất đi nhiều người bạn. Nhưng quả là khó được lòng tất cả bạn bè trên facebook. Không hoàn toàn là muốn dĩ hòa vi quý, mà tôi vẫn bị dằn vặt giữa cái yêu và ghét, giữa thù hận và thứ tha.

“Chữ Nhẫn gồm có chữ Tâm và chữ Đao. Chữ Đao đâm xuống trái tim. Tức là phải chịu đau đớn một mình... để cuộc đời trôi qua ...êm ả”?


Những ngày qua, tình cảm trong tôi diễn biến khá phức tạp. Chưa bao giờ, sự ra đi của một người, lại gây sóng gió trong lòng người Việt đến thế, bởi kẻ yêu người ghét có lẽ chẳng kém gì nhau. Dăm ngày qua, những hàng người xếp hàng vào nhà cụ Võ Nguyên Giáp, để viếng cụ vẫn kéo dài không dứt, cứ như thể thi hài cụ đang thực sự hiện diện ở đó. Ngày nào cũng thế, người ta xếp hàng từ sáng sớm, cho đến đêm khuya. Nếu lớp người có tuổi đến viếng đã đành, nhưng trong dòng người ấy có rất nhiều thanh thiếu niên, chỉ tầm tuổi cháu chắt của cụ, họ biết và hiểu gì về cụ?

Đã có lúc tôi nghĩ đơn giản đó chỉ là sự tò mò, hiếu kỳ. Mặc dù tôi cũng đến viếng cụ, nhưng tình cảm lúc đó chỉ như đi viếng mọi con người bình thường khác, khi họ ra đi về bên kia thế giới. Nghĩa là cũng xúc động, cũng rơi nước mắt. Cũng có người nói, không hẳn là có tình cảm gì đặc biệt lắm, nhưng đây là một cơ hội hiếm hoi, phải đến một lần vừa là để viếng, vừa là để thăm nơi con người được nhiều người cho là một huyền thoại, đã sống hơn nửa thế kỷ tại đây. Nói thế thôi chứ khó lý giải lắm trước những hiện tượng đó. Giải thích cách gì cũng là phiến diện.

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

ÔNG CHÁU (Phần cuối)

(Chuyện tình thời bao cấp)

Nghe tiếng bà phó giám đốc thất thanh kêu rú lên như vậy, những người trong khu tập thể vừa đi làm về đều đổ xô đến xem có chuyện gì, nhưng cơ quan đi sơ tán hết, chỉ còn dăm bảy người. Vừa nhìn cảnh tượng ấy, mọi người không ai bảo ai đã biết “ chuyện gì” xảy ra rồi. Họ xúm lại đỡ bà dậy, rồi hối hả gọi xích lô đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng chỉ đi được ngang đường bà đã tỉnh lại, nhảy ra khỏi xích lô, chạy ngược trở về nhà. Đầu tóc rối bung, chân không giầy dép, vừa chạy vừa la “Nó hại đời con gái tôi rồi! Nó hại đời con gái tôi rồi!”, Tất cả những người đi đường đều ngoái lại nhìn, ai cũng ngỡ bà điên. 

Về đến nhà, bà ngồi bệt trước cửa tiếp tục gào khóc kể lể, nào là xa chồng ra Bắc tập kết, mang mặng đẻ đau, một mình vất vả nuôi nấng, dậy bảo con như thế nào, bây giờ xảy ra cơ sự này, khi nào đất nước thống nhất, còn mặt mũi nào mà gặp lại ba nó nữa…. Cô con gái thì cứ khóc tấm tức “không phải dzậy đâu má ơi,…”, còn anh con trai vừa ló mặt vào “Xin cô bình tĩnh lại cho cháu giải thích…” thì bà lồng lên vác thanh củi vụt anh tới tấp và chửi bới thậm tệ, làm anh phải ù té chạy biến ra phố. Đêm ấy chờ mãi tới nửa đêm, nghe ngóng thấy đã im ắng, anh mới dám mò về nhà, khẽ mở khoá, lách vào trong phòng không một tiếng động. Anh đang nín thở áp tai vào vách nghe xem nhà bên có động tĩnh gì không, thì giật thót mình, nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Anh không dám lên tiếng mà nhanh như một con mèo trườn ngay ra sát cửa xem ai, thì nghe tiếng cô gái thì thào “em đây”. Anh mở hé cánh cửa, lôi tuột cô gái vào trong, rồi chốt chặt cửa lại.
 
- Sao rồi?
 
- Vừa ngủ rồi!
 

Anh thở phào như trút được gánh nặng, rồi ôm ghì cô gái vào lòng, hôn tới tấp lên má, lên mặt cô đang còn ướt sũng nước mắt. Cô gái cũng ôm ghì lấy anh, hai người như quện làm một, họ hôn nhau cuồng nhiệt, đắm đuối như chưa bao giờ được hôn. Đứng mãi mỏi chân, chàng trai ngồi tệp xuống cái ghế tựa, để cô gái ngồi lên lòng mình. Họ cứ ôm nhau mãi như thế không hề động đậy, cũng chẳng nói năng gì. Không biết mấy tiếng sau đó cô gái mới khẽ thì thào vào tai chàng trai:
 
- Ngủ rồi à?
 
- Không!
 
- Anh có biết Trường Lục quân hông?
 
- Nghe bảo trên Thạch Thất, Sơn Tây gì đó. Em muốn gặp Cưu à?
 
Anh cảm giác thấy đầu cô gái động đậy. Rồi cô lại thì thào:
 
- Em muốn báo cho Cưu biết một tin quan trọng.
 
- Tin gì?
 
Cô gái im lặng không trả lời.
 
- Hay là.. hay là em bị rồi?
 

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Chuyện vụ án: Bí mật của chiếc máy bay với 20 tỷ € bên trong đã được tiết lộ

Trong sân bay" Sheremetyevo" (Nga) có chiếc máy bay đang bị "mắc kẹt", bên trong chất đầy tiền giấy với số lượng khủng khiếp gửi cho tổ chức từ thiện hoang đường. Có 20 tỷ euro tiền tươi thóc thật. Và điều này không phải là một trò đùa.

Số tiền như thế này - ngân sách hàng năm của một số nước nhỏ . Số tiền này sẽ là đủ để vực dậy nền kinh tế Mỹ ... Nhưng kho báu thực sự đang treo giữa trời và đất . Một vài năm qua các cơ quan chức Nga cũng như  những người nhận bí ẩn đã không thể nắm bắt nó. Hải quan đòi hỏi ông chủ của những tỷ đồng euro phải "trình diện", mà dấu vết của người này đã biến mất ...
Quan chức tham nhũng của tất cả các loại và cấp bậc đứng lơ lửng như kền kền xung quanh máy bay. Tuy nhiên , không ai trong số họ biết ai là người thực sự sở hữu tiền . Và không loại trừ rằng đây là kho báu mất tích của Saddam Hussein , mà cho đến nay các cơ quan tình báo Mỹ tìm kiếm không thành công.
Câu chuyện về chiếc máy bay trong sân bay "Sheremetyevo" , nhồi đầy tiền giấy, đã gây ra một phản ứng điên loạn. Tại sân bay, người ta nói rằng họ không có 20 tỷ €  nào hết và đó là hoàn toàn vô nghĩa. Các quan chức cao cấp và cảnh sát như đang ngậm hột thị. Nhưng đã đến lúc để tiết lộ bí mật. Đó là những gì ÔNG nói ... 



Trước mặt tôi - một người đàn ông "đã giám sát" một lượng hàng không thể tin được này trong suốt những năm gần đây. Nhiệm vụ của ông là làm việc với những người cố chiếm cho bằng được số tiền điên. Hoặc dắt tay vào cánh cửa cần đến, hoặc "dắt đi vòng quanh". Và để có được hàng, một người cần phải, gần giống như trong một trò chơi, giải đoán "các bí ẩn", thu thập "các chìa khóa". Không ai trong số các "người chơi" có thể đáp ứng tất cả các điều kiện. Vậy ai là người đã chiến đấu vì những tỷ tiền -  tội phạm Chechnya có, các điệp vụ an ninh Ukraina, đại diện của "Al-Qaeda" có và thậm chí “Các hiệp sĩ của hội đoàn bí mật". Sự lộn xộn làm xáo tung tất cả xung quanh khối tiền khi họ nhìn thấy một bài viết về chúng trong báo "MK", ​​ÔNG vui mừng. Và đã quyết định tiết lộ tất cả các quân bài với hy vọng rằng nó sẽ khuyến khích các hành động tích cực ở "thượng tầng".