(Dành cho người đọc chậm)
Mới xem xong “Địa đạo” đầu óc vẫn quay quay, tiếng bom ném vẫn lùng bùng trong tai, cứ nhớ cảnh trong địa đạo xoay người còn khó mà có con béc giê đang lao vào…thì tự nhiên tôi nhớ cảnh mấy em du kích dùng dao găm đào đất nhoay nhoáy, mãi mới kiếm ra cái xẻng…Đúng là địa đạo Củ Chi là một công trình xây dựng đồ sộ, chưa nói tới độ khó trong thi công, mà không thấy nói tới việc ai thiết kế, rất đâu ra đấy!? Tự nhiên lại nhớ tới thằng bạn mới gặp bên Nga (nhưng nó không phải người Nga, nói thế không các cụ các bác lại chê, toàn chuyện Nga chưa chán à…Dạ, em biết gì có gì xảy ra đối với chính em thì em kể, không mấy hôm nữa nó quên, chứ có phải mỗi người Việt mình biết đào hầm đâu?)
Đang ngồi uống bia tán phét ở Moscow, bọn Nga cũng chả khác các dân tộc khác lắm đâu ở chỗ tụ bạ là thích chê bai chính phủ với bọn quan chức. Một thằng kể : “Thằng cha phụ trách thể thao ở Duma đề nghị cấm vừa đi vừa hút thuốc, chứ còn nằm, ngồi đứng thì vô tư…bố khỉ!”. Đứa khác chêm vào: “Có thằng to phết đòi thông qua luật quay xổ số cho bọn trẻ con vừa đẻ, giải thật to từ chung cư đến ô tô, để kích thích tăng dân số, chứ bây giờ âm quá; lại có đứa khác bảo ai vô sinh bắt đóng thuế nặng, chừa ngay; chưa bằng có đứa đề nghị tặng nhà đông con một chú ngựa, vừa tiện đi lại vừa có cái trẻ em chơi!”. Đến khổ, Nga cũng quấy phết nhỉ, “cháu của đại văn hào Tolstoy đề nghị các trường phổ thông bỏ học ngoại ngữ, mà đi xây tổ cho chim…”. Tôi cũng khá bất ngờ khi có đứa hỏi mình: ”Việt Nam chúng mày nói ít cười nhiều, chắc là quan chức phát ngôn toàn lời hay ý đẹp chứ nhỉ? Có vụ gì vui kể anh em cười chơi?”. Thế mà nghĩ lâu chưa ra, đúng là các quan nhà mình nói hay mà lại còn hay đọc giấy viết sẵn nữa, sai thế quái nào được! Cuối cùng tôi nhớ ra: “Bọn tao có cô gái đại biểu, đề nghị chống lụt bằng lu, mỗi nhà đào một hố trong sân vườn, vừa trữ nước vừa chống lụt cho thành phố!”. Cứ tưởng ví dụ xuất sắc ấy phải gây cười ghê lắm, thế nào ba bốn chú tây chả thấy cười gì, còn hỏi tôi “Thế thì làm sao?”. Tôi đâm lo, mới hỏi “Thế bà này đúng, khả thi à?”. Chúng nó mới chỉ cho tôi đứa trẻ nhất, rất đẹp trai, ít nói, bảo: “Chúng mày không biết làm thì hỏi thằng này, nó đào cho, con mẹ kia nói thực ra khả thi đấy, cười cái gì?”. Tôi toát mồ hôi, mới hỏi thằng trẻ, râu ria như tay đấm MMA Khabib kia xem sao. Nó bảo:
-Tôi không biết Sài Gòn lượng mưa bao nhiêu, rồi các nhà có nhiều sân vườn không mà chôn lu, nhưng nói chung “đào hố” là phương án rất khả thi! Để tôi kể rồi các anh tự đánh giá nhé! Chuyện này có lẽ ít ai biết, nhưng ai làm việc lâu ở Dubai có lẽ biết. Rằng toà nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa (163 tầng, cao 828 m) trông cực kỳ ấn tượng và xây với những đòi hỏi cao nhất, tiền xây tất nhiên không tiếc rồi, thế nhưng họ quên thiết kế và thi công phần thoát nước và chất thải! Có lẽ các bạn chả tin, nhưng tin tôi đi, tôi người Ingush nên không nói dối được đâu, Allah không cho phép đâu! Người Ả Rập nói chung giàu lên nhanh quá, nhưng kiến thức không phải đủ mọi mặt đâu, chưa kể họ đâu có tự làm gì mà đi thuê tất, mà nhà này xây xong lúc 2010, lúc đó mới hơn chục năm Dubai thực sự khởi sắc mà thôi, còn “quê” lắm! Từ đó tới nay mỗi ngày hơn trăm lượt xe bồn hút chất thải phải đến cắm vòi vào cửa sau toà nhà và”hút”, rồi đem chạy đi đổ rõ xa, thế thôi, trót làm rồi biết sao! Rồi thành phố bắt đầu có vấn đề về môi trường, đặc biệt thiếu nước ngọt, thiếu mưa – cả năm chỉ có 100 mm thôi! Gần đây họ dùng cả công nghệ “bắn mây” để tăng cường lượng mưa, nhưng vẫn còn quá ít! Thành phố đã phải bỏ ra đến 30 tỷ USD (số không nhầm đâu!) để làm hệ thống các rãnh, ống dẫn nước mưa trên mái nhà xuống và trữ vào các bể chứa, nhưng tác dụng ít lắm, có thể coi là vô bổ. Họ mới mời tôi đến hiến kế (họ biết tôi vì tôi đang bảo họ đào dầu không đúng cách cho lắm đâu và bảo họ cứ dùng nước biển lọc cho nhạt đi để dùng ăn uống cho lắm vào, vài thế hệ nữa hỏng hết thận đừng trách cha ông giàu mà dốt). Tôi bảo rằng ở những nơi nước mưa quý hơn champane thế này thì nên chọn những chỗ nước trũng tụ về đấy, rồi đào mấy cái hố thật sâu, độ sâu khoảng hơn gấp 2 lần độ cao của toà nhà Burj Khalifa ấy, bao nhiêu nước mưa trữ hết xuống đấy, đậy lại kỹ càng, lúc nào cần thì bơm lên mà dùng, bên ấy năng lượng rẻ mà! Dùng vài tỷ USD thôi, đào chục cái lỗ khổng lồ như thế, chả lo thiếu nước. Thôi tôi không tính toán lượng nước mưa ở Sài Gòn đâu, không chê cái bà đại biểu Việt Nam làm gì, bà nói thế mà bị chê cười cũng khổ thân!
Tôi nghe mà chưa tin vào tai mình, thì mấy đứa xung quanh giải thích hộ:
-Ibrahim nói đúng đấy, nó là “thần đào sâu”, nó có công nghệ và thiết bị để đào những lỗ đi vào lòng đất đến 2 km cơ, mà tưởng tượng thử xem, mỗi lỗ của nó đường kính 10m, thành bằng thép dày, có thang đi lên đi xuống, cần xuống đâu thì đến đấy rồi đào ngang ra, gọi là “công nghệ hạ hầm lò thẳng đứng”. Đấy các ông cứ tính xem thể tích nước nó tích được trong mỗi “lỗ” ấy là bao nhiêu?
Thế là tôi vào mạng tìm hiểu về thằng cha play boy trẻ, đi chiếc Harley Davisson này. Đúng là “thần đào” – công nghệ này chỉ có 5 cty ở 3 nước có thôi, Đức, Canada và Trung Quốc (kinh thật, Tàu cái gì cũng biết!). Và Nga, tức là công ty của hắn, duy nhất, mà hay là công nghệ này do hắn tự nghĩ ra, tự sáng chế ra, quá kinh! (Sau này tôi mới biết Palankyev Ibrahim là nhà phát minh sáng chế cấp quốc gia với hơn 40 patent, hay là cái gì hắn cũng đưa được vào thực tế chứ không chỉ lý thuyết suông đâu). Công nghệ “thằng đứng” kia của hắn đặc biệt tới nỗi mấy công ty đối thủ kia cái được định giá thấp nhất là 16 tỷ USD, còn chả thèm bán vì làm đâu hết việc…
Tôi phục thằng em ấy quá, mới mời nó sang Việt Nam, thì nó cười cười, rồi bảo “Sợ!”. Nó kể:
-Cách đây hơn chục năm rồi có đối tác Việt Nam mời công ty tôi sang để đào than cho TKV, nhưng phải đấu thầu. Tôi biết thừa là so với 5 công ty đối thủ (cả thế giới có từng ấy thôi) giá thi công của chúng tôi là thấp nhất, so với TQ phải thấp hơn 40%, còn so với mấy công ty kia thì rẻ quá nhiều chả cần so. Nhưng đấu thầu thế nào mà mấy lần chúng tôi đều về nhì về giá, sát sàn sạt, cay lắm! Tôi về, thề không bao giờ sang “đấu thầu” gì nữa, thì sau này mới nghe kể, rằng rồi Trung Quốc cũng không được tham gia làm gì cả (hình như Việt Nam họ cho quá hạn visa, rồi cho công an tống lên biên giới, thả về, thế là xong chuyện! – có thể không chính xác nhưng tôi chán rồi, không còn quan tâm nữa…).
Thế có chán không cơ chứ, gặp lắm “người tài” mà toàn thua quân ta cả, chả rủ rê được đứa nào! Tôi hỏi thêm, thì hoá ra bất cứ cái mỏ gì, cần đào sâu xuống dưới lòng đất từ 100m cho tới 2 km thì cần dùng phương pháp của thằng em này, chứ không thì sẽ bị đắt hết (kể cả đào xuống thềm lục địa ở ngoài biển…). Tôi mới đem câu chuyện làm quà, rằng mấy chú em “Việt cộng” mà học Mỏ Địa chất ở Moscow những năm cuối 8X sau này trở thành tỷ phú Việt Nam cả đấy, mà chưa thấy đứa nào phải đi khai khoáng cái gì ở đâu cả, hay là học xong địa chất thì biết nhìn đâu là long mạch, chỗ nào thì phát thì lộc thì vượng…? Thì Ibrahim cười khà khà, bảo “tôi vào học sau nhiều vì phải đi bộ đội, nhưng bây giờ vẫn thỉnh thoảng giảng bài cho sinh viên và nghiên cứu sinh ở trường ấy đấy”, và nó lại giảng ngược cho tôi, vì sao sinh viên học Địa chất dễ giàu, bởi có câu này đứa sinh viên nào cũng biết: “Nhà địa chất phải có tính cách rắn và trái tim đá!”. Túm lại là liều! Chả biết có phải không…
Mấy đứa xung quanh lại trêu:
-Ibrahim, đi sang Việt Nam đi, giống mấy đứa kia, lại thành tỷ phú mấy hồi (chúng nó bảo từ Co.vid rồi chiến tranh đến nay công ty của “thần địa đạo” này vỡ hết các hợp đồng ngoại, trong nước cũng bị huỷ rất nhiều, thời chiến mà, bất khả kháng, kêu ai được, coi như đóng cửa…chứ trước đấy nó đã làm 28 công trình trong và ngoài nước rồi, kể cả đào kim cương ở Yakutia, đào thép ở Ấn Độ!)
Trước khi chia tay Ibrahim Palankyev nháy mắt bảo tôi:
-Tôi thích sang Việt Nam nhưng không sang chơi, mà ở hẳn cơ, vác sang đấy 40 cái patent để làm thoả thích, chứ không chỉ mỗi cái môn “đào hố thẳng đứng” để làm mỏ đâu. Nhưng tôi 2 vợ 10 con, tức là còn lấy được 2 vợ nữa, mà thấy bảo con gái Việt Nam đẹp nhưng hay ghen lắm, phức tạp nhỉ? (Nó có đứa bạn đồng hương siêu giàu vừa lấy vợ miền tây, xinh lắm, biết ca vọng cổ…). Có cách gì không?
Tôi với nó cùng Google, thì nàng đại biểu nhà mình sinh năm 1973, không trẻ rồi (nhưng trông trẻ lắm, lại PGS.TS., hợp đấy). Thôi tìm mối sau, “chú mày cứ loan tin đào được 5 tấn vàng thì có mà cả miền tây theo xin cưới, kể cả đàn ông!”. Thấy nó gật gù rồi phi xe máy đi mất, tôi nghĩ thầm, mày cứ phi thế này mà về miền tây lộn mịa xuống kênh, hết ca sáu câu vọng cổ…
(Còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét