Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

TRIẾT HỌC MLN LÊN NGÔI.

 



Thời hưng thịnh nhất của Phòng Khoa học cơ quan tôi chính là vào đầu những năm 2000 khi nơi đây tập trung rất nhiều GS nổi tiếng với nhiều chuyên môn khác nhau.
Một trong số đó chính là GS.TS Triết học uyên bác Lê Thanh Thập.
lần cả Phòng đi nghỉ mát, trả lời câu hỏi của tôi:
“Triết học là gì? “
Ông kể một câu chuyện tiếu lâm thời Liên Xô như sau:
Vova được Tổ chức cử đi học lý luận Mác- Lê nin, nhằm đào tạo nguồn.
Sau tốt nghiệp, Vova quay về cơ quan làm việc. Trưởng phòng hỏi:
- Thế nào Vova, học được gì nào?
- Nhiều lắm
- Kể xem
- Tao được học nào là Phép biện chứng, Logic học, Triết học, Kinh tế chính trị ...
- Đó là cái gì?
- Làm sao giải thích cho mày được nhỉ. Thế này nhé, ví dụ có 2 anh chàng, một sạch, một bẩn, anh nào vào tắm.?
- Tất nhiên là anh bẩn.
- Nhưng theo Biện chứng, anh bẩn có xu hướng bẩn, nên không cần tắm, còn anh sạch có xu hướng sạch hơn, nên anh sạch đương nhiên sẽ vào tắm.
- Ờ, hay nhỉ. Còn gì nữa
- Lại lấy ví dụ đó, 2 anh chàng, 1 sạch, một bẩn, ai sẽ vào tắm?
- Thì mày vừa bảo anh sạch đó thôi.
- Nhưng theo Logic học, anh sạch thì cần gì tắm, còn anh bẩn cần tắm, nên anh bẩn sẽ đi tắm.
- Ờ vớ vẩn nhỉ, còn gì nữa không?
- Vẫn ví dụ ấy, có 2 anh chàng, một sạch, một bẩn, anh nào vào tắm.?
- Ơ cái thằng này, rối tinh rối mù, đéo biết đâu mà lần.
- Ồ chính thế, đấy chính là Triết học, cái thứ mà phát biểu ngắn gọn là đéo biết đâu mà lần .
Năm đó có cháu trai, con một Thầy trong Phòng định thi vào Khoa Triết ĐH KHXHVNV nhưng nghe xong chuyện của GS Thập, nó cương quyết từ chối nộp hồ sơ, dù bố nó hết sức động viên hãy tiếp tục niềm đam mê…
Rất lâu không liên lạc với GS Thập. Một thời gian dài môn Triết của ông sinh viên rất ngán, chả mặn mà gì, thế mà mấy hôm vừa rồi tôi gọi điện hỏi thăm, ông trả lời:
- Tớ bây giờ nhiều việc lắm. Rất nhiều NCS các chuyên môn khác nhau chuyển sang nghiên cứu Triết học MLN, bây giờ CN MLN lên ngôi rồi.
Tôi chúc mừng ông và còn nói:
- Cụ tha hồ gặt đập liên hợp nhé.
GS cười ha ha như con ba ba và trả lời:
- Ừ, đúng là đéo biết đâu mà lần nhỉ.
Nghĩ lại tiếc cho cháu trai bỏ không thi vào Khoa Triết.
Ảnh của tác giả: Tuổi trẻ và những tác phẩm triết học kinh điển.

T/g:  Nguyễn Xuân Phụng 

Không có nhận xét nào: