Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Báo chí Nga và nước ngoài nói gì đằng sau tuyên bố ly hôn của Tổng thống Nga.

Tối ngày 06 tháng 6 vừa qua Tổng thống Nga Vladimir Putin và phu nhân Lyudmila Shkrebneva đã chính thức tuyên bố “đường ai nấy đi” sau gần 30 năm chung sống. Một cú sốc cho nước Nga!

Thông tin trên được chính hai “người trong cuộc” xác nhận trong buổi phỏng vấn của Đài truyền hình quốc gia Russia-24, sau khi cả hai cùng tham dự buổi biểu diễn balê Esmeralda tại điện Kremlin.

 “Cuộc chung sống của chúng tôi đã kết thúc” – ông Putin tuyên bố trong cuộc phỏng vấn. “Đó thật sự là một quyết định chung. Cuộc sống chung của chúng tôi đã kết thúc bởi từ lâu chúng tôi đã không còn gặp nhau – bà Lyudmila nói thêm – Vladimir Vladimirovitch hoàn toàn chìm đắm trong công việc, con cái chúng tôi đã trưởng thành, chúng có cuộc sống riêng”. “Mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, mà tôi lại thật sự không thích cuộc sống chính trị” – bà nói tiếp.

Lyudmila và Putin đăng kí kết hôn năm 1983

Cuộc phỏng vấn của Russia-24 mở đầu yên ắng sau khi kết thúc buổi biểu diễn ở điện Kremlin. Buổi biểu diễn Esmeralda thế nào? “Rất tuyệt” – ông Putin nhận xét. “Âm nhạc cũng rất tuyệt” – bà Lyudmila đứng cạnh ông Putin cũng đưa ra nhận xét của mình. Hai người nhìn nhau cùng cười.
Sau vài nhận xét về buổi biểu diễn, nhà báo nữ tỏ ra rất lịch sự hay không biết có phải cô đang ứng xử đúng theo một kịch bản đã được lên kế hoạch từ trước khi hỏi: “Nếu ngài cho phép hỏi thêm, hiếm khi nhìn thấy vợ chồng ngài xuất hiện cùng nhau và đang có nhiều tin đồn nói rằng vợ chồng ngài đã không còn chung sống với nhau. Điều này có đúng không?”.


Ông Putin quay sang nhìn Lyudmila mỉm cười và từ tốn đáp: “Đúng là thế. Toàn bộ hoạt động, toàn bộ công việc của tôi đều dành cho việc công, toàn bộ. Việc này có thể khiến những ai đó hài lòng, những ai khác thì lại không. Nhưng có những người sẽ tuyệt đối không thích hợp với kiểu sống này… Đó là một quyết định chung”. Ông Putin nói thêm: “Chúng tôi sẽ luôn luôn là bạn của nhau, của Lyudmila. Tôi quả quyết như thế. Mãi mãi là như thế”.

Dù ông bà Putin đã chính thức đưa ra lí do 2 người li hôn, nhưng nhiều người vẫn tìm hiểu lý do thực sự là gì. Bởi những lí do họ đưa ra hoàn toàn không thuyết phục được ai, dù là người ngây  thơ nhất.
Ly dị là việc khá phổ biến ở Nga, nơi gần 700.000 cặp vợ chồng đường ai nấy đi trong năm 2009, theo UNICEF. Nhưng những nhà lãnh đạo Nga thường có khuynh hướng giữ cho cuộc sống gia đình rất riêng tư và chuyện ly dị của các cặp vợ chồng lãnh đạo cấp cao là rất hiếm hoi.
Bà Lyudmila Putina, 55 tuổi, thời gian dài qua ít khi xuất hiện trước công chúng cùng ông Putin, làm dấy lên những tin đồn họ đã ly thân. Trong khi các chính trị gia cấp cao rất hiếm khi ly dị, truyền thông Nga thường tỏ ra cay nghiệt với sự chia tay giữa những người nổi tiếng.

Theo con số thống kê trên thế giới, người ta không khỏi giật mình trước những con số dẫn đến việc tan đàn sẻ nghé.
- Trong số những người đã có gia đình, 70% đàn ông và 60% phụ nữ đã từng ăn phở. Thật đáng... giật mình khi biết rằng : cứ 3 gia đình thì có tới 2 không chung thủy.
- Cứ 13 giây là có một cặp vợ chồng nào đó đòi ly hôn trên thế giới.
- 90% các vụ ly dị bắt nguồn từ việc vợ hoặc chồng đã từng "ăn vụng" một lần nào đó trong thời gian chung sống.
( tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam không cao so với các nước khác, 0.4% ở đàn ông và 1.3% ở phụ nữ ở độ tuổi từ 15-49. Theo thống kê của Trung tâm tư vấn hạnh phúc gia đình – 1088, các vụ ly hôn hiện nay ở Việt Nam chủ yếu bắt nguồn từ 3 nguyên nhân chính: - Không hợp về tính cách - Thiếu hòa hợp về tình dục - Ngoại tình).

Thực tế cũng cho thấy đa phần các ông khi thành đạt, có chức có quyền, có tiền thường có xu hướng tìm người khác trẻ đẹp hơn người phối ngẫu của mình. Còn những người đàn bà trẻ, đẹp cũng có xu hướng tim đến những người đàn ông “to” hơn, giầu có hơn (chồng mình).
Cứ theo thông kê và thực tế cuộc sống vợ chồng của ông Putin thì có đến > 90% « vụ ly hôn này bắt nguồn từ việc chồng đã từng "ăn vụng" một lần nào đó trong thời gian chung sống ».

Chúng ta đã quá quen với câu nói “Đằng sau những người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng người phụ nữ” và điều này cũng đã được kiểm chứng qua nhiều nhân vật nổi tiếng trên khắp thế giới….Tôi tin điều này cũng đúng với vợ chồng ông Putin cho đến trước khi ông trở thành tổng thông nước Nga lần thứ hai. Nếu theo dõi báo chí ta thấy khi lấy nhau năm 1983 anh chàng sĩ quan tình báo Putin trông « quê quê » và xấu hơn hẳn cô vợ Lyudmila là tiếp viên hàng không. Sau khi lấy nhau bà đã theo chồng khắp « cùng trời cuối đất, chia ngọt sẻ bùi cùng chồng ». Điều này có nghĩa là mọi người đàn ông thành đạt đều cần đến đôi tay đảm đang của người vợ. Sau những giờ làm việc căng thẳng và đầy trách nhiệm, người vợ chính là người đem lại niềm sảng khoái và niềm vui cho người chồng. Thế nhưng từ khi ông đạt đỉnh vinh quang thì người vợ không còn là người đem lại niềm sảng khoái và niềm vui cho người chồng.

Mặt khác thực tế cũng đã chứng minh rằng “Đằng sau những người đàn ông thân bại danh liệt cũng luôn có bóng dáng người phụ nữ”. Điều này với ông Putin còn phải chờ thời gian kiểm chứng.






Những lần bên nhau hiếm hoi không còn nữa





 Dư luận Nga phản ứng thế nào về vụ ly dị của tổng thống

Xuất thân từ một tầng lớp khiêm tốn và tốt nghiệp đại học văn chương, Lyudmila mơ ước trở thành diễn viên. Nhưng rồi Lyudmila lại trở thành tiếp viên hàng không và năm 1982 đã gặp Putin, người trở thành chồng mình chỉ một năm sau đó. Cho đến năm 2007, Lyudmila vẫn thường xuyên cùng chồng tham dự các sự kiện chính thức. Từ khi ông Putin rời khỏi điện Kremlin vào năm 2008 thì bà cũng biến mất đến mức không ai biết bà sống ở đâu.
Báo chí Nga cho biết dù không thường xuyên xuất hiện cùng chồng nhưng bà Lyudmila luôn được xem là người phụ nữ rất có ảnh hưởng đối với Tổng thống Putin. Lần cuối cùng hai người cùng nhau xuất hiện trong buổi lễ nhậm chức tổng thống của ông Putin vào tháng 5-2012.
Người Nga đánh giá cao đệ nhất phu nhân này, một người khiêm tốn, biết giữ đúng vị trí của mình. Ở Nga, những “đệ nhất phu nhân” thường không được nhìn nhận với sự thiện cảm khi xuất hiện hàng đầu trong đời sống chính trị đất nước.
Cuộc tình Putin – Lyudmila từng là đề tài đầy lãng mạn cho một bộ phim có tên Kiss me off the record (tạm dịch Nụ hôn không dành đăng báo) vào năm 1980.

Vladimir Putin và Lyudmila Shkrebneva chính thức kết hôn vào ngày 28-7-1983 và có với nhau hai con gái lần lượt vào năm 1985 và 1986. Cuộc chia tay này được đánh giá là một “cuộc ly hôn văn minh” khi cả hai cho biết vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau.

Truyền thông Nga thường tỏ ra cay nghiệt với sự chia tay giữa những người nổi tiếng.Tuy nhiên, lần này họ tỏ ra thông cảm với quyết định của ông Putin. Đài phát thanh Kommersant ca ngợi tuyên bố công khai của vợ chồng tổng thống. “Nhiều người có thể cảm thấy tốt hơn khi tổng thống công khai mọi chuyện thay vì sống một cuộc đời hai mặt – phóng viên Viktor Loshak nói trên Đài Kommersant FM vào sáng 7 tháng 6 – Tổng thống và vợ là những con người bình thường”.

Một trong những tờ báo khổ nhỏ bán chạy nhất ở Nga, Moskovsky Komsomolets, nói tổng thống đã có hành động đột phá với định kiến xã hội khi lên tiếng về đời sống cá nhân, cả những trục trặc và vấn đề. “Ông Putin đã phá vỡ định kiến và cho mọi người thấy ông cũng là một người như mọi người. Ngay cả tổng thống cũng có một cuộc đời riêng, và cũng gặp vấn đề như mọi người”, nhà bình luận Mikhail Rostovsky nói.

Trên trang Twitter tiếng Nga, chủ đề chính của ngày hôm qua và hôm nay cũng là vụ ly dị của tổng thống. Hầu hết mọi người Nga đều bày tỏ sự thông cảm với ông Putin và vợ. “Họ đã chia tay trong danh dự và sự tôn trọng lẫn nhau”, một blogger viết. Trên trang blog của mình, Anton Nosik so sánh việc công khai vụ ly dị “giống như chuyện của Benedict XVI”, người đã từ chức giáo hoàng trong năm nay.

Ngay cả chính trị gia đối lập Boris Nemtsov, một người chỉ trích ông Putin quyết liệt, cũng bày tỏ sự chia sẻ: “Đây là một hành động trung thực của ông ấy”.
Trong khi đó, nhà báo Matvei Ganapolsky hi vọng tổng thống sẽ hạnh phúc và lãnh đạo đất nước tốt hơn sau khi đã thu xếp xong chuyện gia đình. “Cuộc sống gia đình không hạnh phúc là một gánh nặng với ông ấy”, Ganapolsky viết.

Một nhà báo khác, Dmitry Olshansky, điểm lại một chút lịch sử. Sa hoàng Nicholas II và Mikhail Gorbachev đều rất yêu vợ, và đều là những nhà lãnh đạo thất bại, ông viết. Ngược lại, Joseph Stalin không phải là một người chồng nổi tiếng yêu thương vợ. Hai nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng từng ly dị khi đang nắm quyền là cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi và cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Báo chí nước ngoài nói gì về vụ ly dị của tổng thống

Tuyên bố ly hôn đã gây bất ngờ. Bất ngờ là vì trước đó họ chưa bao giờ đề cập đến vấn đề ly hôn dù từng có những lời đồn thổi về “người thứ ba” trong cuộc sống của vợ chồng ông Putin. Ông Putin luôn là người kín tiếng khi trả lời những vấn đề cá nhân, riêng tư. “Trong hai thập niên trở lại đây, chưa có nhà lãnh đạo Nga nào tiết lộ về đời tư của mình, nên lần này nước Nga hoàn toàn bị sốc trước thông tin ly hôn của Tổng thống Putin” – báo Le Figaro dẫn lời chuyên gia nghiên cứu về giới cầm quyền Nga Olga Krychtanovskaia nhận xét.
Còn là bất ngờ hơn nữa bởi ông Putin luôn coi đời tư của mình là một bí mật quốc gia: tháng 4-2008, tờ báo Nga Moskovsky Korrespondent đã phải đóng cửa chỉ vài ngày sau khi đưa tin ông Putin có thể sắp tái hôn với một người chỉ bằng nửa tuổi đời của ông. Đó là cựu vận động viên thể dục nhịp điệu Alina Kabayeva, 30 tuổi, người từng đoạt huy chương vàng ở Thế vận hội mùa hè tại Athens vào năm 2004.
Tờ báo này cho biết: một năm sau, Alina quyết định tham gia chính trường Nga và trở thành thành viên của Hội đồng nhà nước Nga. Năm 2008, với lợi thế xinh đẹp, Alina bị đồn thổi có dính líu tình ái với Tổng thống Putin khiến báo chí đã tốn không ít giấy mực về chuyện tình này.
Lúc ấy, ông Putin đã thẳng thừng bác bỏ tin đồn về “một đám cưới sắp diễn ra”. Cùng thời điểm này, bà Lyudmila dường như hoàn toàn mất tích trong các sự kiện có mặt Tổng thống Putin khiến dư luận càng chĩa mũi dùi về Alina.

Theo New York Post, Alina còn bị nghi ngờ có hai con riêng với Tổng thống Putin, một bé trai 3 tuổi và một bé gái 6 tháng tuổi. Nhiều tờ báo nước ngoài cho biết hiện hai con của Putin và Alina đang sống tại Sochi, thành phố nghỉ mát lớn nhất ở Nga trên bờ biển Đen.

Vụ ly hôn của Tổng thống Vladimir Putin và vợ Lyudmila đã được các phương tiện truyền thông phương Tây mạ kền. Báo chí chú ý đến thực tế là cuộc sống cá nhân nhà lãnh đạo Nga là khá bí ẩn, cũng như thực tế là cặp vợ chồng này từ năm 2008 rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau.

Tờ Thời báo New York của Mỹ cho biết việc công bố ly hôn "được chuẩn bị cẩn thận, nhưng dẫu sao vẫn khá lạ lẫm". Về vấn đề này bài báo nhắc nhở về các cáo buộc cuộc tình lãng mạn của Putin và cựu vận động viên thể dục, nay là một đại biểu Duma Quốc gia Nga, Alina Kabaeva.
Theo Tờ Thời báo New York, Nga vẫn là một quốc gia bảo thủ sâu sắc, trong đó Giáo Hội Chính Thống có một ảnh hưởng to lớn và sự nổi tiếng của Putin chủ yếu dựa trên sự hỗ trợ của phụ nữ trung niên, những người có thể phản ứng xấu nếu ông ấy lại kết hôn với một người phụ nữ trẻ  tuổi hơn mình.

Tuy nhiên, các chuyên gia Nga tin rằng ly hôn sẽ có lợi cho hình ảnh của Putin. Đặc biệt, quan điểm này được chia sẻ bởi giám đốc của Trung tâm Thông tin chính trị Alexei Mukhin. Tôi đồng ý với anh ta và Olga Kryshtanovskaya, là người có ý kiến ​​rằng không có lí do gì để tổng thống quyết định kết hôn lần thứ hai.

Tờ Washington Post đặt câu hỏi về những lời của Lyudmila Putin rằng bà dị ứng với việc đi lại bằng máy bay, mặc dù bà đã từng làm việc như một tiếp viên hàng không. "Điều này có lẽ chỉ là một cử chỉ lịch sự cho phép tất cả mọi người có thể ra khỏi tình thế một các chính đáng," – tờ báo viết.

Tờ Thời báo Los Angeles cho rằng sự đổ vỡ của hôn nhân là do lỗi của Tổng thống Putin, người thô lỗ với vợ. Như đưa bằng chứng là trích dẫn của Lyudmila Putin công bố trong năm 2002, trong cuốn sách "Vladimir Putin: Con đường đi đến chính quyền", nơi cô phàn nàn về thái độ của người chồng với mình, và nói rằng ông đã nói dối cô ấy về công việc của mình trong KGB.

Tờ Guardian của Anh đang cố gắng để hiểu rõ nguyên nhân vụ ly hôn của vợ chồng Putin cũng nhắc nhở về chuyện tình lãng mạn bị cáo buộc của nhà lãnh đạo Nga với cô Kabaeva. Theo bài báo, với nhiệm kỳ đầu tiên, hầu như không có phương tiện truyền thông nào dám vi phạm cuộc sống cá nhân của Putin. Rất khó để tìm thấy hình ảnh của ông với con gái của ông, và vợ của ông đã biến mất trong nhiều tháng trời", như thể cô đã bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh". "Rõ ràng là, trong trường hợp không có thông tin đáng tin cậy, chân không được chứa đầy những tin đồn lố bịch, những gợi ý và những dị nghị. Ly hôn của Lyudmila và Vladimir Putin là của hiếm trong không gian thông tin của Moscow chỉ đơn giản bởi vì nó là sự thật" - tờ báo viết.

Tờ Daily Mail, đến lượt mình, lại cho rằng ly hôn ở Nga không phải là một cái gì đó kỳ lạ, và nhớ lại lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Lyudmila Putin với chồng tại lễ nhậm chức cho nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông là vào tháng Năm năm ngoái, và không loại trừ rằng Vladimir Putin có thể đã bị không chỉ Alina Kabaeva, mà cả nữ điệp viên Anna Chapman lôi cuốn.

Tờ Daily Telegraph chú ý đến sự căng thẳng và kích động của cặp vợ chồng Putin khi tuyên bố ly hôn. Theo tờ báo, sự chia tay của tổng thống và vợ của ông chỉ gây chú ý tới cuộc sống cá nhân người đứng đầu quốc gia. Về việc này bài báo này lập luận rằng Lyudmila Putin dành phần lớn thời gian của mình trong một biệt thự sang trọng gần biên giới với Estonia, và cũng đề cập đến một tin đồn rằng cô đã lấy mạng che mặt.
Ta cùng nhớ lại, vào đêm trước khi Vladimir và Lyudmila Putin tuyên bố ly hôn. Về chuyện này họ đã cho phóng viên kênh "Nga-24" biết tại lối ra của điện Kremlin, nơi họ đã đến xem vở ba lê " Esmeralda". Nguyên thủ Quốc gia đã thừa nhận rằng ông và vợ của ông hầu như đã không gặp nhau thời gian gần đây. "Đó là quyết định chung của chúng tôi. Hôn nhân của chúng tôi đã hoàn tất. Chúng tôi hầu như không gặp nhau", - Ông nói. Tuy nhiên, Tổng thống nhấn mạnh rằng với những đứa trẻ của họ đều ổn: "Các con của chúng tôi đã được giáo dục và sống ở Nga. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt".
"Tất cả sự nghiệp của tôi, tất cả các công việc của tôi có liên quan đến lĩnh vực công, với tính công khai tuyệt đối. Một số người thích nó, một số thì không, nhưng có những người hoàn toàn không tương thích với điều này. Ludmila Alekxandrovna đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, tám năm, đã chín rồi,.." - Vladimir Putin giải thích. "Tôi không thích công khai, và các chuyến bay rất phức tạp đối với tôi. Chúng tôi yêu thương con cái, chúng tôi tự hào về chúng. Chúng tôi vẫn gặp nhau liên tục," – bà vợ nói thêm.
Bà Lyudmila Putin lưu ý rằng bà và chồng bà sẽ vẫn còn là "những người gần gũi”. "Tôi biết ơn ông Putin rằng đến nay ông vẫn còn có hỗ trợ tôi," - bà kết luận.

RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin -  Dmitri Peskov cho biết: “Họ nói rằng họ ly dị . Không rõ khi nào hồ sơ ly hôn chính thức được nộp, nhưng điều đó chẳng còn mấy quan trọng khi mà quyết định đã được đưa ra rồi”.

Phòng đăng ký hôn nhân Moscow vẫn chưa nhận được đơn của ông bà Putin về việc ly hôn.
Điều này đã được một nguồn tin trong cơ quan quản lý hộ tịch công bố cho hãng "Interfax". Trong khi đó, hãng này nhận xét, Vladimir và Lyudmila Putin có thể chấm dứt hôn nhân của họ ở St Petersburg.

Trong khi đó, các nhà hoạt động chính thống kêu gọi cầu nguyện cho Vladimir và Lyudmila Putin. Người đứng đầu của Hiệp hội các chuyên gia Chính thống giáo Kirill Frolov cho biết trong blog của mình rằng Thượng Phụ Kirill sẽ thông cảm với quyết định của tổng thống và vợ ông.

Alina Kabayeva, 30 tuổi, người tình của Putin?


Alina Kabayeva cùng con trai (với PT?)




Chúng ta sẽ coi nhau là bạn bè?

NSGV tổng hợp, dịch theo báo Nga.


             

7 nhận xét:

Nga nói...

Tôi thì chẳng thích cái cảnh vợ chồng cùng đi xem ba-lê, vở Esmeralda hẳn hoi nhé, rồi bình luận về vở diễn, rồi tuyên bố: chúng tôi ly hôn, chúng tôi mãi mãi là những người gần gũi, đây là ly hôn văn minh v.v. và v.v. Ghét nhất là cảnh bà vợ phải ngước mắt nhìn khi ông chồng (cũ) nói (về việc ly hôn) vẫn với vẻ "tin cậy, ngưỡng mộ"! Đúng là khổ cho bà này, không thể phù hợp được với cảnh sống với người của công chúng. Điều này thì bà ấy đã "than thở" từ khi ông Putin chuyển lên Moskva làm việc, và khi ông ấy được bỏ nhiệm làm Thủ tướng thời Elsin rồi.
Theo tôi, tuyên bố là đúng, nhưng cần gì phải có cảnh đó. Mỗi người có thể trả lời PV riêng ở 2 nơi khác nhau, rồi các phóng viên sẽ ghép lại ngay thôi.
Hì, ta chờ xem những cảnh tiếp theo sẽ ra sao.

KL nói...

Em vốn dĩ dốt chữ, nên cứ phân vân không hiểu các cụ chỉ bẩu mỗi là:

''Giầu vì bạn, sang vì vợ''

hay các cụ còn bẩu thêm nữa là:

''Giầu đổi bạn, sang đổi vợ''

Cứ sờ tay lên trán để nghĩ mãi mà Mít Đặc vẫn hoàn mít đặc. Khổ thế.

Tanhia nói...

Bác Liudmila P. ngày trẻ đẹp gái là thế, mà lúc làm đệ nhất phu nhân nhìn hơi buồn... Mà em hỏi khí ko phải chứ bên Nga họ không có người kiểu như là slylist cho phu nhân bác Putin hay sao ấy nhỉ? Nhìn bác gái đi cạnh bác giai mặc nhiều bộ váy trông chán đời quá, trong khi bác giai chụp ảnh cùng cái cô Alina soành điệu gì đó mặt rạng ngời đầy vẻ lúng túng y như giai chưa vợ... em nhìn mà cũng lộn ruột thay cho bác gái ấy

Viet Minh nói...

Có bài này của ĐT. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

ĐT mang máng nhớ rồi giở lại thì đúng là trong topic này, vào ngày 16-04-2008, 14:43, cũng về chuyện đời tư của bác Putin, chúng ta đã có hồi bàn tán khá rôm rả, chẳng thiếu những nhận định rõ chí lý. Ai ngờ vẫn là chuyện lửa đâu khói đâu và cái sự ngã ngũ chia tay "văn minh" hôm vừa rồi dù sao tôi thấy cũng buồn.
Có lá thư của NSND Nga Tatiana Dogileva gửi bà Lyudmila, tôi dịch nhanh các bác ạ:

Chị Lyudmila thân mến!
07 Tháng Sáu 2013, 20h39
Xin lỗi vì tôi không gọi theo phụ danh. Trong tôi trào dâng xúc cảm phải viết cho chị. Ngày hôm qua, cũng như mọi người trong cả nước, tôi được biết rằng sau nhiều năm kết hôn với Tổng thống của chúng ta, chị đã quyết định "ly dị văn minh". Và tôi chỉ muốn chia sẻ với chị mấy lời thôi.
Nhiều năm trước, tôi cũng ly hôn và cũng “một cách văn minh”. Cho đến bây giờ tôi vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với con người hòan hảo và nhà văn tài năng M.Mishin, cả hai chúng tôi đều cố gắng giúp đỡ cô con gái chung của bọn tôi. Nhưng dù sao chăng nữa, tôi hiểu ly hôn là sự căng thẳng hết mức.
Tôi chỉ muốn nói với chị rằng tôi luôn yêu thích sự khiêm nhường của chị và toàn bộ hình ảnh chị bao giờ cũng khơi dậy rất nhiều mến thương. Tôi hiểu rằng chị bây giờ đang rất nặng nề. Chị biết không, rất nhiều phụ nữ đứng về phía chị (mặc dù ở đây còn có những bên nào đó nữa!).
Thêm điều này nữa: sau khi ly hôn, cuộc sống không kết thúc, mà có lẽ là chỉ mới bắt đầu. Thật đấy.
Tôi có một người quen là nữ kỹ thuật viên làm móng, cuộc sống trong hôn nhân của cô ấy thực sự là địa ngục, cô mơ ước ly hôn. Và khi mà cuối cùng cũng chia tay rồi, cô nói: "Tôi đã nghĩ là mọi sự sẽ tốt hơn. Thế nhưng được tuyệt vời đến như thế, thì thậm chí tôi không thể nào hình dung nổi!”.
Tôi chưa bao giờ nghe nói về chị một lời nào không hay, mà chỉ toàn ấn tượng tốt lành. Chị đừng buồn nhé, hãy giữ vững tinh thần. Nếu tồi tệ quá, hãy gọi cho các bạn gái. Tôi không có số điện thoại của chị (mà ai có cơ chứ?), và tôi cũng chẳng dám mời chị giao lưu, nhưng nếu có dịp, ta hãy cùng đi nhà hát (chỉ không ballet!), vừa vặn bây giờ đang có Festival sân khấu Chekhov. Hay là đi đâu đó thăm thú du ngoạn. Xin chị đừng cười, làm như thế sẽ giúp ta rất tuyệt khi được nhìn thấy thế giới không phải là từ những ô cửa khách sạn mức giá trên trời quen thuộc.
Đấy, tôi viết xong rồi. Thậm chí chẳng biết nhắn nhủ đơn sơ của tôi có đến chị hay chăng.
Có lẽ chị chẳng đọc “Tiếng vọng” bao giờ. Nhưng tôi rất muốn nói những lời này với chị.
Chị là người phụ nữ tuyệt diệu.
Chúc chị sức mạnh và sự nâng đỡ của những người thân yêu!
Đan Thi (TNNN)

SSX nói...

Về phía báo chí chính dòng Nga, không thể tìm được một dòng nào ngoài những gì điện Kremlin thông báo. Không kể báo lá cải, những trang chuyên tung tịn vịt, showbiz, nhảm nhí, vẫn như mọi khi và không đáng tin. Báo chí phương tây thì vẫn thế. Nhưng ít nhất thì nhiều người cũng đã qua cái giai đoạn cả tin dễ bị lừa gạt.

Nhưng cái gì đã xảy ra, thì lại ngờ rằng không chỉ là đời tư bà vợ phải chịu nhiều thiệt thòi, cô đơn, sức chịu đựng của mình có giới hạn. Đúng là ngày Putin đắc cử nhiệm kỳ 2, bà vợ đã khóc như mưa. Nhưng cựu phu nhân từng là tiếp viên hàng không, làm gì có chuyện đi máy bay là khó nhọc! Ở độ tuổi này, liên minh giữa đàn ông và đàn bà chắc là phải có góc độ khác, mang tính tinh thần nhiều hơn. Phương tiện thông tin liên lạc ngày nay có gì khó khăn đâu, nhất là đối với 1 phu nhân!

Như thế, vụ này sẽ không có bất cứ điều gì mang ý nghĩa tích cực. Còn giả sử có gì đó đã xảy ra, mà bị giấu kín, thì sẽ là từ 0 đến âm! Đã từ lâu, kể từ lễ nhậm chứ nhiệm kỳ 3, đệ nhất phu nhân đã không còn xuất hiện trước công chúng. Lễ phục sinh năm nay, người ta thấy Putin đi nhà thờ 1 mình cùng vợ chồng Medvedev. Đặc biệt, trông đối thoại truyền hình mới đây Putin nói, mà có thể hiểu là chính ông cũng băn khoăn về đời tư: Tôi cũng không biết thế nào là hạnh phúc. Cả cuộc đời tôi là đây... công việc...

Vì chính thống chẳng có tin gì, nên đành ngó lá cải 1 chút vậy!

Bây giờ có 2 nghi vấn vẫn xưa cũ như xưa lại nổ lên: 1 là đời tư Putin quá kín, ông có thái độ không bình thường, thậm chí là nóng nảy mỗi khi bị ai đó đụng chạm đời tư. Vô tình, điều đó tạo ra khoảng không cho vô số những đồn thổi, suy diễn xem ra có lý vì không có thực tế để đối chiếu. 2 là vẫn cô cựu vận động viên Kabaeva đã 30 xuân xanh mà chưa chịu lấy chồng, lại nghe đồn có những 2 đứa con. Thậm chí là đồn cả với cô cựu điệp viên không kém phần xinh đẹp Anna Chapman!

Một số tờ phương tây có hơi hướng chính chị chính em thì hỉ hả sớm với tiên đoán: vụ li dị sẽ làm uy tín của Putin tụt dốc, vì hình ảnh bị xấu đi, vì như trên, có đến 1/2 dân số Nga, là phụ nữ sẽ ủng hộ Lyudmila. Nhưng lá cải Nga sẽ làm phương tây thất vọng khi cho rằng: người Nga dễ tha thứ, họ sẽ bảo, ôi! ông ấy cũng giống mình mà. Còn 1/2 dân số kia, không hẳn là như đã nói, bởi Putin bây giờ lại là 1 chàng có giá. Thậm chí có giá hơn nhiều lần tỷ phú nhiều đô la Prokhorov! Kẻ đến nay vẫn chưa lấy vợ. Một số lá cải còn mạnh miệng: chắc là Putin sẽ sớm thắt nơ! (làm chú rể). Có đến hơn nửa phụ nữ Nga, nếu không muốn nói là hầu hết, thích Putin ngay cả khi ông ấy đang có vợ! Rất có thể ít ngày tới, sẽ có trang wẹp tuyển cô dâu cho "chú rể" Putin. Báo ta, đại loại cũng 99% lá cải, cũng rất nhanh nhạy chuyện này, ông bố của Kabayeva sẽ rất vui được làm bố vợ của Putin! "...nếu quả thật mọi việc đúng như tin đồn, ông sẽ vui mừng đồng ý việc này."

Nhưng thư ký báo chí điện Kremlin, Peskov đã chặn ngang: không có chuyện Putin làm chú rể (tức tái hôn) trong tương lai gần.

Một số nhà phân tích cho rằng, nếu như "chú rể" Putin mà cưới ngay 1 cô vợ trẻ, thì sẽ là 1 thảm họa sự nghiệp, 1 vụ bê bối. Tại sao? Bởi nước Nga vẫn là quốc gia nặng về truyền thống gia đình và bảo thủ, và tỷ lệ lớn ủng hộ Putin là tầng lớp trung tuổi. Hình ảnh bất cứ ai trẻ trung, nhí nhảnh tung tăng bên vị TT đã từng được kính trọng của họ sẽ là rất tiêu cực và thật khó coi.

Họ nói đúng. Không cãi!

Vợ chính khách: Trong héo ngoài tươi nói...

Nói gì thì nói, ai mà chẳng muốn biết càng nhiều càng tốt về cuộc sống hôn nhân của TT Putin và phu nhân Lyudmila cũng như những tâm tư, tình cảm của họ. Bà Putina vốn được xem là người không thích bộc lộ cảm xúc nhưng đã từng có lúc bà cởi mở, tâm sự những điều thầm kín. Báo Moskovsky Komsomolets đã đăng một bài dựa trên những kết luận rút ra từ những lời thú nhận của bà Putina. Đệ nhất phu nhân nước Nga đã tâm sự: “Vợ các chính khách hạnh phúc khi một nửa của họ thành công trong sự nghiệp… Nhưng cần phải chịu đựng biết là bao nhiêu để có được điều đó?! Vợ các chính khách cũng là những kẻ rất bất hạnh. Họ hiếm khi gặp mặt chồng, tự do thì chẳng có, lúc nào vệ sĩ cũng bám theo như cái đuôi, trong héo nhưng ngoài phải tươi… Nói chung, nếu như phải cân đong tất cả những điểm cộng và trừ trong cuộc đời vợ chính khách, theo tôi, điểm trừ bao giờ cũng nhiều hơn”.

Viet Minh nói...

Phương tiện truyền thông Estonia: Lyudmila Putin gọi là chồng một ma cà rồng
"Vợ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Lyudmila gọi là chồng là một ma cà rồng, về phần mình, người chồng nói rằng bất cứ ai có thể sống với Lyudmila ít nhất ba tuần thì có thể phong là anh hùng và nên dựng cho người ấy một tượng đài".
Estonia Radio cũng nhắc lại rằng chính thức ly dị của người đứng đầu nhà nước Nga - một hiện tượng hiếm có: lần cuối cùng người đứng đầu nhà nước Nga li hôn là Nga hoàng Peter Đại đế. Nhà báo đặt Putin trong vấn đề ly hôn có ảnh hưởng bởi các vụ li hôn liên tiếp gần đây với Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Silvio Berlusconi, và nhấn mạnh rằng ở nước Nga hiện đại không có truyền thống như vậy.