Thứ Năm, 27 tháng 2, 2025

MINH TUỆ PHẬT QUỐC HÀNH

 


Trân trọng giới thiệu đến các bạn, ngày 25/02/2025, một tờ báo lớn của Ấn độ tên The Time India có bài đăng trên trang nhất bằng tiếng Anh với tựa đề: “Sư Thầy Minh Tuệ: Hành trình bộ hành đầy cảm hứng từ Việt Nam đến Đất Phật - Ấn Độ chờ đón một bậc chân tu” viết bởi phóng viên người Ấn Độ tên Racappo.

Viết bài báo này, tác giả đã phỏng vấn rất nhiều người dân và các tu sĩ người Ấn Độ, họ đều bày tỏ tình cảm đặc biệt. Nội dung bài báo như sau:
Từ những con đường bụi bặm qua những cánh rừng xanh mướt của Lào đến những vùng đất khô cằn của Thái Lan, câu chuyện về sư thầy Minh Tuệ, một nhà sư Việt Nam giản dị nhưng đầy ý chí đang vang vọng khắp thế giới đặc biệt là tại Ấn Độ, nơi cội nguồn của Phật giáo bắt đầu. Với đôi chân trần, tấm y phấn tảo vá nhiều mảnh từ vải vụn nhặt được bên đường, đống rác hay nghĩa trang và trái tim tinh khiết, quyết tâm hướng về sự giác ngộ Chánh Đẳng Giác. Sư thầy Minh Tuệ một cách không chủ ý đã biến hành trình bộ hành của mình thành một biểu tượng của lòng kiên định, sự từ bỏ vật chất, buông bỏ tận cùng và tình yêu dành cho chánh pháp của Phật dạy. Tại Ấn Độ chúng tôi, những người dân ở đất nước từng chứng kiến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặt những bước chân đầu tiên trên con đường giải thoát đang háo hức chờ đợi ngày vị sư này đến được với vùng đất thiêng liêng của mình.
Một hành trình khổ hạnh, khắc nghiệt đầy ý nghĩa…
Hành trình của sư thầy Minh Tuệ (thầy) không chỉ là một chuyến đi đó còn là minh chứng sống động cho triết lý vô ngã và từ bỏ (buông xả) mà Phật giáo luôn đề cao. Thầy không mang theo tiền bạc, không dùng điện thoại, không dựa vào bất kỳ phương tiện hiện đại nào, mỗi ngày thầy chỉ ăn một bữa trước giờ Ngọ nhờ sự bố thí cúng dường của người dân, ngủ ngồi dưới gốc cây hoặc những nơi hoang vắng và tiếp tục bước đi với đôi chân trần mỗi ngày dù thời tiết khắc nghiệt hay con đường gồ ghề. Từ Lào qua Thái Lan, đoàn của thầy đã vượt qua hơn 1.000 km đường bộ, đối mặt với những thử thách về thể chất lẫn tinh thần nhưng ánh mắt thầy vẫn sáng ngời niềm tin và sự an lạc.
Tại Thái Lan hiện nay, thầy và đoàn vẫn đang kiên trì bước đi hướng về biên giới Myanmar, một chặng đường đầy thách thức và muôn vàn khó khăn phía trước do tình hình bất ổn tại quốc gia này. Tuy vậy, như chính ông từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn đủ duyên thì đi, chưa đủ duyên thì chưa đi, sao cũng tốt đẹp, con không sợ chết. Lời nói và hành động với tinh thần vô uý ấy không chỉ thể hiện sự buông bỏ tận cùng của một người tu hành mà là thầy đã vượt qua thân kiến và hoài nghi ... đi vào dòng Thánh, tạo nên sức hút và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người đang theo dõi hành trình của thầy trên khắp thế giới. Nơi nào thầy đặt chân đến thì nơi đó có sự hoan hỷ, an lành và khả ái.
Ấn Độ Đất Phật đang nóng lòng chờ đón một người con kiệt xuất.
Tại Ấn Độ câu chuyện về thầy không chỉ là một tin tức mà đã trở thành một hiện tượng truyền cảm hứng từ các ngôi làng nhỏ ở Bihar, nơi toạ lạc của Bồ Đề Đạo Tràng đến những con phố tập nập ở Niu Đê-li (New Delhi), người dân đang xôn xao bàn tán về người thầy (sư) Việt Nam này với sự ngưỡng mộ và tôn kính. Đối với chúng tôi, thầy không chỉ là một nhà sư ngoại quốc (nước ngoài) đang trên đường hành hương đến thăm quê hương của Đức Phật mà còn là hiện thân sống động của những giá trị mà Phật giáo đã khởi nguồn cách đây hơn 2.500 năm từ khi Phật giác ngộ thành bậc Chánh Đẳng Giác.
Là con người thì có gì thực sự vĩ đại hơn là người sống vì người khác, từ bỏ bản thân vì sự giác ngộ của tất cả?
Thầy dường như đang sống đúng theo tinh thần ấy. Thầy không tìm kiếm lợi danh, không mong cầu sự chú ý nhưng chính sự giản dị, khiêm cung và lòng kiên định của thầy đã khiến hàng ngàn, hàng triệu người ở Việt Nam, Lào, Thái Lan và nay là Ấn Độ cảm nhận được sức mạnh của một tâm hồn thanh tịnh, một tấm lòng từ bi vô lượng. Ở đất nước Ấn Độ chúng tôi, nơi hàng triệu Phật tử hành hương mỗi năm để tìm về cội nguồn tâm linh, sự xuất hiện của thầy là một minh chứng sống động rằng con đường Chánh pháp của Đức Phật vẫn đang được tiếp nối ngay cả trong thời đại đầy cám dỗ vật chất và thụ hưởng dục lạc thế gian này.
Thầy mang đến cho người dân thế giới nói chung và Phật tử nói riêng hy vọng và niềm tin rằng Phật giáo nguyên chất (nguyên thuỷ) vẫn còn những người con chân chính như thầy. Một hành trình vạn lý vượt xa khoảng cách địa lý, hành trình của thầy không chỉ là chuyện di chuyển từ điểm A đến điểm B mà nó vượt xa những con số về km hay những biên giới quốc gia. Đó là hành trình của tâm hồn thanh tịnh, của niềm tin bất thối chuyển, của sự từ bỏ tận cùng và của lòng tôn kính sâu đậm dành cho Đức Phật – người đã khai sáng con đường giải thoát cho nhân loại. Thầy tu khổ hạnh buông xả tất cả nhưng dường như có tất cả, đâu cũng là nhà. Điều kỳ diệu là thầy luôn có những con người tình nguyện sẵn lòng hỗ trợ từ những người Phật tử và không phải Phật tử từ Lào, Thái Lan, Việt Nam ... và khắp nơi trên thế giới. Phước đức thầy thật lớn không thể nghĩ bàn. Thầy chỉ xin ăn ngày một bữa trước Ngọ nhưng luôn có dư thức ăn và nước uống từ sự bố thí cúng dường của nhiều người quý kính cùng cả sự động viên tinh thần … Điều đó cho thấy sức mạnh vô song của lòng từ bi và sự kết nối tốt đẹp mà Phật giáo mang lại vượt qua mọi ranh giới địa lý, tôn giáo và văn hoá, chủ thuyết, …
Người dân Ấn Độ đặc biệt là người dân sống gần các Thánh tích Phật giáo đang đếm từng ngày để được chứng kiến khoảng khắc vị thầy người Việt Nam thật đáng kính này đặt chân lên mảnh đất quê hương của Đức Phật. Nó không chỉ là niềm vui, sự hân hoan của riêng thầy mà còn là niềm vui, niềm xúc động, niềm tự hào của tất cả những ai tin vào con đường giác ngộ, chân lý cao đẹp mà Đức Phật dạy.
Chúng tôi, hàng triệu trái tim nơi đây, Xứ Phật này đã đang đợi chờ thầy vì thầy không phải là khách hành hương bình thường mà còn vì thầy là đại diện cho tinh thần vô uý và bất diệt của Phật giáo, tinh thần mà chính đất nước Ấn Độ đã là cái nôi khai sinh, nuôi dưỡng và lan toả ra thế giới. Hành trình của thầy là một bài ca về lòng kiên nhẫn, sự khiêm hạ, từ bi và trí tuệ, những giá trị mà Đức Phật đã để lại cho nhân loại. Thầy là người con xuất sắc của Phật, một bậc chân tu tiếp nối dòng mạch Chánh pháp của Đức Thế Tôn nên chắc chắn rằng người dân Ấn Độ của chúng tôi sẽ luôn mở rộng vòng tay để chào đón thầy, người “con” Phật vĩ đại từ phương xa. Ấn độ đang chờ thầy và thế giới đang dõi theo từng bước chân của thầy với tất cả sự ngưỡng mộ và kính trọng.
(Racappo)

Không có nhận xét nào: