Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Chùm ảnh: "Không phải cứ nhiều hoa là đẹp là sang!"

"Hoa bản thân nó rất đẹp và nó làm đẹp cho đời, nhưng lắm khi hoa nhiều quá lại thành phản cảm, lố bịch."   VM

Vừa rồi trên mạng có bài Chùm ảnh: Hoa vẫn ngập phố phường dù "thóc cao gạo kém". Tuy hoa “ngập" phố phường dù "thóc cao gạo kém” nhưng là cái “ngập” chấp nhận được, là nét đẹp văn hóa. 

Nhưng có cái "ngập" khác không thể chấp nhận. Từ lâu mình vẫn để ý chuyện này, đó là hoa ngập tràn trong các hội nghị, đại hội, hội thảo, lễ tân … của đảng, chính quyền, đoàn thể…, ở mọi cấp mọi ngành. Đấy là mình chỉ thấy trên TV, báo chí và vài nơi mình tham dự. Hoa bản thân nó rất đẹp và nó làm đẹp cho đời, nhưng lắm khi hoa nhiều quá lại thành phản cảm, lố bịch. 

 Không phải cứ nhiều hoa là đẹp là sang!


 Nếu chú ý một chút khi xem TV, bạn sẽ thấy chỉ có ở VN mình mới lạm dụng hoa như vậy. Ngày trước ở VN không có sự lạm dụng này. Cái sự này có từ khi “Đổi mới” và ngày càng phát triển. Cái này không phải do “phú quý sinh lễ nghĩa”, cũng không hẳn “trưởng giả học làm sang”. Cái này là do văn hóa của những người làm "văn hóa" hiện nay.

  Không chỉ hoa bị lạm dụng, mà bàn ghế, phòng ốc, cờ quạt, băng rôn, khẩu hiệu cũng đầy rẫy, lòe loẹt...không hòa nhập với nơi hội họp bàn việc "quốc gia đại sự" mà nặng hình thức, phô trương, hội hè, lãng phí...

Chúng ta đang được khuyên, hãy " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh", nhưng xem ra những người đang khuyên ta, họ đáng phải học lại không học.

Hoa ngập tràn trong các hội nghị, đại hội, hội thảo… của đảng, chính quyền, đoàn thể…


Không phải cứ nhiều hoa là đẹp là sang!

Hoa như che hết cả tượng chủ tịch Hồ Chí Minh, làm mất cả sự trang nghiêm.

Lễ hội cũng không phô trương, lòe loẹt như ở đại hội này.


Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI mới đây.



Hoa ngập tràn trong các hội nghị, đại hội, hội thảo… của đảng, chính quyền, đoàn thể…, ở mọi cấp mọi ngành. 
Nghiêm túc, trang trọng như trong hình ảnh này, nay là của hiếm.
  
Hội nghị, hội thảo, tiếp khách ... ở nước ngoài:

Trái ngược với nhiều hình ảnh trên, ở nước ngoài tại các hội nghị, hội thảo, tiếp tân của các chính khách...hầu như không có hoa, nội thất không cầu kỳ... có khi diễn ra ở ngoài vườn nhưng vẫn rất trang trọng, nghiêm túc, lịch sự.


Tổng thống Obama phát biểu tại Vườn Hồng của Nhà Trắng

 Nhà vua  Nhật Bản tiếp kiến Chủ tịch Việt Nam Nguyễn ...

Tổng thống Mỹ phát biểu tại Lầu Năm góc.

Ngày 5/3/2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Thủ tướng Ixraen

Tổng thống Chavez phát biểu trước quốc hội Venezuela

Tổng thống Barac Obama mua "cơm trưa" trong cửa hàng bình dân.

Tổng thống Than Sein tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (bìa trái)

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tiếp ông Kofi Annan

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Dinh-lắc tiếp khách ...




Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong tại buổi tiếp đoàn...



Không có nhận xét nào: