Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

“VỤ ĐỒNG TÂM, MỸ ĐỨC” – Bài giờ mới đăng!

Có một sự thật về Đồng Tâm, Mỹ Đức, may mắn đã không diễn ra. Đó là có lực lượng cảnh sát đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh là ra quân, bắn bỏ những người dân như Cụ Kình. Lạy Trời, có lệnh từ Trung ương, hay Hà Nội đã sáng suốt. Thảm kịch đã không xảy ra!



Đêm 19/4/2017, tôi theo dõi thông tin trên mạng, thấy tình hình ở Đồng Tâm vô cùng căng thẳng, có tin đồn “dân tẩm xăng vào những CSCĐ bị bắt giữ”. Nguy hiểm quá, chỉ một sơ sẩy hay ai đó manh động, là thảm họa. Tôi bồn chồn không sao ngủ yên được. Tôi tin chắc, nhiều bà con cũng lo âu, thức trắng đêm, mong tin mọi chuyện yên lành… Nhiều bà con từ nước ngoài nhắn tin hỏi…Một lát tôi lại vào trang web của LS Luân Lê, vì anh bảo được các cụ Đồng Tâm cập nhật tin tức…

Ngay trước đó, trên FB của một số bạn trẻ trong ngành cảnh sát (do Luân Lê chụp được), đang hăm hở, đầy “khoái cảm” bạo lực, sẵn sàng “xử lý vụ Đồng Tâm” bằng “vũ khí nóng”...
Họ không cần biết người dân Đồng Tâm là ai; không hề biết những người dân xã Đồng Tâm – anh hùng trong đánh Pháp, đánh Mỹ, sống chết với ruộng đồng, làm ra hạt lúa củ khoai; họ bị oan ức, phẫn uất như thế nào…Không! Họ chỉ biết đi tiêu diệt “bọn phản loạn”! Những người dân xã Đồng Tâm bằng xương bằng thịt, có lịch sử hào hùng, sống động như vậy, nhưng chỉ cần một cái phẩy tay, “DÁN NHÃN”, là tất cả thành “bọn gây bạo loạn”, “bọn phản động”, cần tiêu diệt.

Ta hãy “nghe”:
- TTPT: “Xuống đó làm gì”? 
- T. Saker: “Oánh nhau”! 
- TTPT: “Phét”. 
- T. Saker: “Mai đọc báo nhé”…
- T. Saker: “Chống bạo loạn” 
– Tạ D.D. “Bắn bỏ mẹ chúng hết đi”! 
– T. Saker: “Sẵn sàng rồi, bom nổ, bom cay đủ hết”.
- Ngô M.: “Bắn bắn bắn”! 
– T. Saker: “Bắn bỏ”! 
– Ngô M. : “Bọn ấy là phải bắn, không nhân nhượng” – T. Saker: “Nó còn bắt được mấy chục ông cđ rồi. Đang đàm phán”.
 - Ngô M. “Vì sao để nó bắt? Có biến gì”? …

Thế đấy, đây là những thanh niên có học hành, nom mặt mũi sáng sủa; họ cũng có bố, mẹ, anh em, gia đình, và cũng “từ nhân dân mà ra”; họ cũng yêu đương, vui đùa, ca hát, ăn diện… như mọi người…Bỗng chốc họ có thể trở thành những kẻ “máu lạnh” chém giết, bắn bỏ đồng bào mình, khi bị dán nhãn “bọn phản động”, không biết ghê tay? Vậy CÁI ÁC ĐẾN TỪ ĐÂU?





Có nhiều cách giải thích “Cái ác đến từ đâu”? Tiếp cận Phân tâm học (Psychoanalysis) trong trường hợp này có lẽ dễ hiểu hơn. Theo Phân tâm học, đại thể, trong mỗi con người sẵn có BẢN NĂNG XÂM KÍCH (thích xâm hại người khác, quậy phá xã hội) và những thèm muốn lệch lạc, nhưng xã hội ngày càng văn minh, đề ra các QUY CHUẨN XÃ HỘI TRỪNG PHẠT CÁC HÀNH VI BẠO LỰC, LỆCH LẠC; khiến cho ‘CÁI TÔI Ý THỨC” phải điều chỉnh, ức chế bản năng để tránh sự trừng phạt xã hội. Tuy nhiên cả cái BẢN NĂNG XÂM KÍCH và NỖI SỢ TRỪNG PHẠT không mất đi mà bị dồn nén, chìm vào VÔ THỨC của mỗi con người. Cũng có “vô thức tập thể”, tựa như trong Phật pháp nói về “vô minh tập thể”. Nếu kỷ cương xã hội, văn hóa đạo đức vẫn duy trì ổn định, thì mỗi cá nhân sẽ tự điều chỉnh mình thích ứng với các quy ước xã hội để sống yên vui. Một số cá nhân kém thích ứng, có thể bị bệnh “rối nhiễu tâm lý”, hay bột phát những “hành vi lệch chuẩn”, bị xã hôi lên án, trừng phạt, hoặc phải chữa trị… Như vậy sự KIỂM SOÁT XÃ HỘI bằng Luật pháp và Dư luận giúp cho “cái tôi ý thức” “BIẾT SỢ” không cho bản năng trỗi dậy, làm càn… Nhưng khi xã hội nhiễu nhương, hệ thống kiểm soát xã hội (Luật pháp, tôn giáo, đạọ đức, dư luận …) suy yếu, thì các bản năng có cơ hội trỗi dậy, hoành hành. CÁI ÁC KHÔNG SỢ BỊ TRỪNG PHẠT THÌ NÓ CÀNG NẨY NỞ… Nhất là khi CÁI ÁC ĐƯỢC KÍCH ĐỘNG VÀ KHUYẾN KHÍCH thì nó càng hăng hái phát huy và không coi đó là có tội. Thậm chí giết người thấy khoái cảm, phấn khích… Như vậy, theo Phân tâm học, cái ác diễn biến trên phạm vi của toàn nhân loại, trong đó người Việt Nam không là ngoại lệ.

Trở lại “Vụ Đồng Tâm”, bản năng xâm kích của các cảnh sát viên trẻ được kích hoạt, hào hứng chuẩn bị bắn bỏ “bọn gây rối, bạo loạn”; được lệnh là ra tay, “quán triệt mệnh lệnh cấp trên”. Người chiến sĩ chỉ làm sao “đánh nhanh, diệt gọn” “dẹp loạn xong”, hoàn thành nhiệm vụ trên giao… Và thế là cái ác diễn ra, không sợ bị trừng phat!

Nhưng phúc đức làm sao, khi những cảnh sát viên đã háo hức, sẵn sàng, thì không được lệnh trên! Cái ác đã không xẩy ra ở Đồng Tâm!

Phải thật sự cảm ơn Đảng trong vụ này! Và mong rằng các vụ tương tự, Đảng hãy sáng suốt, đừng DÁN NHÃN vào nhân dân, để bỗng chốc những người con ưu tú của dân tộc thành “phản động”, và cái ác ngang nhiên diễn ra! Hãy lắng nghe, thấu hiểu và đối thoại với nhân dân! Mỗi người dân cũng đừng mãi u mê, cứ thấy đồng bào, bà con mình bị DÁN NHÃN “phản động”, “chống phá” là ùa vào “ném đá” theo tâm lý đám đông, “vô minh tập thể”, hay ngoảnh mặt làm ngơ. Các cuộc đấu tố, vu khống, giết hại trong CCRĐ, Nhân văn giai phẩm, cải tạo tư sản, “Trận đánh đẹp” ở Yên Lãng, Hải Phòng; “trận đánh lớn” ở Văn Giang, Hưng Yên, giải tỏa đất cho Ecopark và bao nhiêu vụ “cưỡng chế” khác đã ghi vào lịch sử, chưa đủ là những bài học xương máu hay sao?
26/4/2017
Mạc Văn Trang

MỘT VÀI BÌNH LUẬN (Trên FB):

Quang Minh Vu:
 Bác nói về "phân tâm học" là có lý. Hiện nay bọn IS (Nhà nước hồi giáo) cũng đang sử dụng kiến thức đó để kích thích những kẻ có sẵn trong người dạng thức tâm lý muốn chém giết, muốn thể hiện bản ngã tàn bạo, ích kỷ của con người trong họ để chiêu mộ binh mã. Điều đó giải thích vì sao có hàng ngàn thanh niên trẻ trung từ các nước phát triển ở châu Âu, rời bỏ nơi sung sướng, đầu quân cho IS. Tâm lý của những cảnh sát cơ động trẻ ở VN cũng tương tư như vậy. Rất có thể đã có một kích thích ngầm nào đó, từ một cấp nào đó tác động tới những cảnh sát trẻ này trong vụ Đồng Tâm để họ có "dũng khí" ra tay với những người nông dân như đã thấy ở trang FB của một số cảnh sát trẻ nói trên. Nhưng tôi nghĩ, đó không phải là mệnh lệnh chính thức. Bởi, bình thường ai cũng hiểu ra lệnh tàn sát dân là chơi với lửa. Thái độ khá ngoan ngoãn của các cảnh sát khi bị dân gom lại cho thấy điều đó. Bởi vậy, nếu cấp trên có chính thức ra lệnh tàn sát, chưa chắc đã có cảnh sát nào dám làm. Với logic đó, không cần phải cám ơn đảng, mà lẽ ra phải ngược lại, vì sự lãnh đạo quá tồi, nên mới để xảy ra những vụ Văn Giang....và Đồng Tâm. Hiện trạng VN chưa dừng lại ở đó. Chúng ta hãy tiếp tục quan sát và phân tích.

Minh Thọ:
 Chỉ chờ cái "phẩy tay" của một kẻ hoặc nhóm quyền lực, bọn "thiểu não" này sẵn sàng gây "tai họa" cho Dân???
Khủng khiếp quá!

Vũ Thế Khôi:
 Nếu có cảm ơn ai trong vụ Đồng Tâm thì xin trước hết hãy cảm ơn nhân dân Đồng Tâm và lãnh tụ của họ - cụ Lê Đình Kình. Họ đã kiên nhẫn mà kiên quyết nhắc cho chư vị đương quyền nhận thức lại cho đúng câu "của dân, do dân và vì dân", nếu không thì: "Từ tia lửa sẽ bùng lên đám cháy" đấy!

Tô Đức Văn Văn:
 Đọc để thấy, trong lực lượng vũ trang được dân nuôi dưỡng... có một tổ chức đã, đang lợi dụng lực lượng này. Nhồi nhét vào những cái đầu lòng căm thù Nhân dân, và thế là vô hình trung đã biến thành một lực lượng như người máy, không lý trí, không cảm nhận sai đúng?... chỉ cần biết cấp trên chỉ lệnh là ào lên bắn, giết như một rô bớt say máu đồng loại... khủng khiếp hơn Cải cách ruộng đất... sẽ man rợ và đau lòng hơn Nhân văn giai phẩm... bác Trang đã chọn thời điểm để post bài này?... có lẽ lý do đó chỉ bác hiểu được. Nhưng cái bác cần hơn là cảnh báo trong lực lượng dân nuôi để bảo vệ dân, bảo vệ đất nước. Đã có những con rô bớt say máu được hình thành. Từ hình ảnh trai trẻ, khỏe và sung sức như vậy... nếu say máu dân lành thì thật không lường... Thiên An môn là bánh xích xe tăng. Nếu ở Đồng Tâm vừa qua sẽ là những con rô bốt xương thịt người tả xung hữu đột bắn giết dân lành giữ yên cho ai?... câu trả lời này tôi, chúng ta, các bạn phải cùng suy nghĩ... khiếp sợ vô cùng...

Binh Nguyen Van:
 Đúng như anh Mac Văn Trang đã phân tích. Và chúng ta nhớ lại, thế giới thì có lính của Đức Quốc Xã, Hồng Vệ Binh của TQ, lính của Khơ me đỏ v.v... Còn Việt Nam thì "quần chúng" được phát động đấu tố CCRĐ, thanh niên miền Nam tham gia cải tạo Tư sản mại bản sau 1975. Thật đáng sợ khi lớp trẻ bị nhồi sọ và kích động.

Lich Pham:
 Tôi tin rằng,nếu có vụ thảm sát Mỹ lai-Đồng tâm.Vụ việc sẽ đi xa vạn dặm, không thể lường trước được. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, khi những người nông dân bị dồn vào chân tường. Phát súng lệnh cho một cuộc Cách mạng mới sẽ nổ.


P/s: Tiêu đề của NSGV

1 nhận xét:

Mạc Văn Trang nói...

“HÈN HẠ, NHỤC NHÔ?…

Vừa qua Văn Việt online có đăng bài “VỤ ĐỒNG TÂM – MỸ ĐỨC” cần cảm ơn Đảng”! lấy từ FB của tôi. Một số bạn đọc đã la ó, chửi bới cho đó là thái độ “hèn hạ, nhục nhã trước kẻ cướp”! Thôi “Vụ Đồng Tâm” xin khép lại, vì có những bí ẩn và vẫn còn tiếp diễn.

Chỉ nói về chuyện “cảm ơn kẻ cướp”. Chẳng hạn bọn cướp nhảy lên chiếc tàu của những người di tản; chúng ra lệnh, mỗi người bỏ hết tiền vàng ra nộp cho chúng, ai không tuân theo, bắn bỏ. Sau khi đã thu hết tiền của, một tên bảo: Đại ca cho bắn bỏ mấy thằng gườm gườm, nhìn đểu kia và cho bắt đem theo vài cô gái để giải khuây, rồi làm mồi cho cá chứ? Trong khi chờ “Đại ca” ok, thì có ông già quỳ xuống vái lạy đại ca và khẩn cầu: Xin ông đừng giết người và hãm hiếp phụ nữ; Đức Phật dạy Sát, Đạo, Dâm là ba trọng tội. Các ông vì hoàn cảnh mà phải đi cướp, nhưng đừng mắc thêm trọng tội giết người cưỡng hiếp, để lại chút phúc về sau…
Có 2 trường hợp xảy ra, một là, tên tướng cướp bảo: Thằng già láo, dám dạy khôn tao à? Bắn! Cho anh em bắn bỏ, cưỡng hiếp thoải mái! Trường hợp thứ 2, tên tướng cướp suy nghĩ, bảo: Nể lời lão già, tao tha tội chết cho các người! Ông già lại vái lạy, xin đa tạ đại ca. Cầu phúc cho đại ca! Từ hôm đó có thể tên tướng cướp suy ngẫm, “tự chuyển hóa” bảo đồ đệ: Này chúng mày, lão già nói đúng đấy, từ nay lên các thuyền nhân, chỉ được lấy của thôi, cấm giết người, hãm hiếp để bớt nghiệp ác đi. Có tiền lên bờ tha hồ ăn chơi, của ngon, gái đẹp…
Chuyện là thế, nhưng mấy tay “cao đạo, dũng cảm lỗ mồm” cứ nhè lão già mà chửi là “hèn hạ”, “nhục nhã”!... Tất nhiên đã trải đời và qua tuổi “tri thiên mệnh” lâu rồi, lão ta chỉ cười tủm tỉm…
17/5/2017
MVT