Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

KHO BÁU TRONG TÚI ÁO!!!

 


KHO BÁU TRONG TÚI ÁO!!!
Long Trần!
Vì tấm hình 2 mà Hai Lúa tui nhận rất nhiều gạch đá: Xạo, hình ghép, hồi năm 1990 mà có tiền đi chụp hình màu là rất giàu…., bán cà rem mà bày đặt mặc quần đỏ, đồ xăng pha nhớt….🤣🤣
Hai Lúa tui im lặng! Kệ! Người đời ai muốn nói gì thì nói…
Cho đến hôm nay, Hương, con Bác Hoành, em của bạn Tuấn, nhận ra tấm hình mà em đã giữ gìn như báu vật rồi trao lại cho tôi khi em học Bách Khoa Hoá ở Sài Gòn! Em viết:
“Hình này là anh Tuấn chụp cho anh Long trước nhà tui nè, đúng không? Hồi đó anh Tuấn mới đi học chụp hình. Cảnh cũ và người xưa!”
Đúng vậy, hình này chụp vào Tết 1990 ở Ấp Hai, Láng Tròn, Xã Phong Thạnh Đông, Huyện Giá Rai tỉnh Minh Hải (sau này chia ra Cà Mau và Bạc Liêu)
Lúc đó là Tết ta, Hai Lúa đi bán cà rem ở Xóm Lung và Cầu Số Hai, ai không tiền thì lấy cà rem đổi lông vịt, ve chai… Chiều 30 Tết, Tuấn là bạn tui, con trai bác Hoành, chủ lò cà rem, có con trai đầu là anh Sơn ở Mỹ gởi máy hình màu về cho Tuấn đi học chụp hình, Tuấn thấy tui đi bán cà rem về liền kêu lại chụp một tấm!!
Trở lại với kho tàng trong túi áo và cái quần đỏ…
1989 một chiều mưa lất phất ở Cam Hiệp Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa, Hai Lúa đi bộ băng qua nghĩa địa, về chợ Cam Đức, đón xe đò vô Thủ Đức học Đại Học Nông Lâm!
Hành lý là quần áo sách vở bỏ vào hai bao cám heo cũ cột lại, lấy nhánh xoài khô làm đòn gánh…
Lúc chia li, nước mưa hoà cùng nước mắt vì Hai Lúa tui thi đậu vào nha khoa Sài Gòn, nhưng gia đình không có tiền đóng học phí nên Hai Lúa phải học Nông Lâm, có học bổng!!
Gia tài quí nhất lúc đó là cái quần chị gái tui cho màu đỏ! Bạn đọc quí mến! Lúc đó tôi không có khái niệm về thời trang màu sắc, chỉ biết quần áo là để che thân! Tất cả quần dài cũ đều bị rách không thể vá được nữa, chị tôi lấy quần của chị cho em, và nó theo tôi suốt thời sinh viên!!
Thời gian đi học là khoảng khắc dành dụm được giữa thời gian đi làm: Phụ hồ, bốc vác (hình 1) hay bán cà rem (hình 2)
Trong túi áo Hai Lúa luôn có các mảnh giấy nhỏ viết bài học (sinh, hoá, lý hay tiếng Pháp). Ngày làm tối học…Hai Lúa phải giấu kỹ vì sợ những người làm phụ hồ hay bán cà rem chung họ biết họ sẽ chọc phá.. Họ muốn Hai Lúa tối về phải say xỉn giống họ!!!
Không! Vạn lần không! Phụ hồ, bán cà rem là trồng cây ngắn ngày ăn đỡ đói, học là trồng cây lâu năm, là hy vọng đổi đời…
Thỉnh thoảng ban ngày đi phụ hồ hay bán cà rem, tranh thủ lúc giải lao lấy bài ra lén học… Có hôm trời mưa trượt té làm bài vở bị ướt nhạt nhòa nhòe nhoẹt… do nước mưa cùng mồ hôi hoà quyện cùng nước mắt…
Bạn đọc quí mến! Không biết có phải sự kiên trì cố gắng làm Thượng Đế mũi lòng nên giúp đỡ. Mặc dù vừa học vừa làm nhưng Hai Lúa đậu thủ khoa đại học, thu khoa cao học, đoạt được học bổng qua Pháp…
Sau đó từ Pháp đến Mỹ năm 30 tuổi làm lại từ đầu vừa chùi nhà vệ sinh và làm đủ mọi nghề vừa tự học. Lúc 35 tuổi Hai Lúa lấy lại được bằng bác sĩ thú y ở Mỹ…(hình 3)
Cũng vừa làm vừa học Hai Lúa vay tiền xây bệnh viện cho mình ở tuổi 40 (hình 4)
PS: Bạn đọc quí mến, hơn nữa cuộc đời giấu bài trong túi áo, trồng cây dài ngày, Hai Lúa như con rùa kiên trì bò từng bước một, tận nhân lực tri thiên mệnh… Để rồi 40 năm sau cây ra trái ngọt ở xứ người…
Hôm nay ngày cuối năm, đọc mấy dòng chữ của Hương (tag) kỷ niệm xưa tràn về! Ước gì anh em mình được trở lại ngày xưa, chiều anh đi bán cà rem về ra bờ sông ngắm nhìn em gánh nước… Chao ôi! Thời gian trôi mau quá mới đó mà hơn 30 năm rồi…

Anh gởi tặng em bài thơ anh viết khi rời nơi bán cà rem, Bạc Liêu, về lại Thủ Đức đi học:
Biết bao giờ ta lại trở về đây!
Một miền quê hoa nắng giăng đầy!
Có cô thôn nữ chiều, bên giếng!
Gánh cả hoàng hôn lẩn gió mây!
Long Trần!
....

COMMENT:

Mẫn Phan Văn:

Hay quá! Rất ngưỡng mộ!

Câu chuyện 40 năm chăm chỉ, kiên trì đến thành quả tốt đẹp thu gọn trong mấy dòng tâm sự để cho các bạn trẻ nhà nghèo có niềm khích lệ mà phấn đấu đi lên

Bạn có một gia đình không thuận lợi nhưng may mắn được di truyền một trí não thông minh, khả năng tiếp thu kiến thức tốt và lòng kiên trì khắc phục gian nan.

Xin chúc mừng bạn

Không có nhận xét nào: