Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Vụ cô giáo bị ép quỳ gối 40 phút



Giữa năm 2017, 1 bác sĩ ở ngay Hà Nội bị bắt quỳ gối xin lỗi. Giờ đến lượt cô giáo ở Long An phải quỳ. Cả 2 nghề được xã hội trân trọng gọi là THẦY giờ đều bị làm nhục. 2 vụ việc cho thấy sự xuống cấp tột cùng của đạo đức, của lễ nghĩa, của tình người.

Thật sự sốc và đau lòng khi biết cô giáo bị ép phải quỳ tới 40 phút, dù đã xin lỗi các phụ huynh! Bức thành trì "tôn sư trọng đạo" đã bị đổ vỡ...

Tôi không đồng tình với việc cô giáo bắt học sinh quỳ, nhưng việc cô giáo sai, nhà trường sẽ xử lý, đồng thời cũng phải xem xét cả việc học sinh vi phạm khiến cô phải xử lý ! Mục đích của cô giáo chỉ là rèn cho học trò chứ không có ý đồ xấu, hoàn toàn khác việc phụ huynh bắt cô giáo quỳ vì động cơ làm nhục.

Ai cũng yêu con hơn chính bản thân mình, nhưng không thể vì cô giáo sai mà được phép làm nhục một nhà giáo, một phụ nữ, ngay trước ngày 8/3!
Vì thế, vụ việc nhất định phải được xử lý theo pháp luật, nhất là kẻ bắt cô giáo quỳ là một luật sư -kẻ hơn ai hết biết hành động đó là phạm pháp!
Với việc bắt cô giáo quỳ gối, gã phụ huynh kia đã không chỉ làm hoen ố hình ảnh một cô Nhung, mà còn hạ thấp cả ngành giáo dục.
Lại nữa, chính những đứa trẻ được bố mẹ dung túng như thế từ nay sẽ không cần nghe lời bất cứ thầy cô nào, không sợ bất cứ hình phạt nào.
Mà, phụ huynh vô pháp luật, thiếu đạo đức như thế, chả trách con họ hư để cô phải xử phạt!
Xưa tôi đi học, viết chữ xấu bị thầy vụt thước kẻ vào tay, nghịch quá bị cô phạt đứng suốt giờ học, có lần còn bị cô cho các bạn trai lôi ra khỏi lớp ...mà về đố dám mách mẹ. Vì chắc chắn phụ huynh sẽ hỏi lý do và ăn mắng thêm vì tội nghịch. Mẹ tôi luôn bảo "Bụt k trêu toà gà nào mổ mắt". Giờ HS hư bị cô phạt còn về mách bố để bố phạt cô thì hết chỗ nói!
Vị hiệu trưởng cũng thật đáng trách khi bỏ đi giữa lúc vụ việc nghiêm trọng đang diễn ra ngay trong ngôi trường của mình chỉ với lý do "dự giờ". Một giờ dự lại quan trọng hơn cả vụ việc cô giáo đang bị gây sức ép phải quỳ ư, thưa thầy hiệu trưởng?
Nếu là một nhà giáo có tâm, vị hiệu trưởng sẽ bỏ dự giờ để ở lại giải quyết vụ việc đang rất căng thẳng như thế. Còn nữa, các đồng nghiệp của cô Nhung ở đâu, các bảo vệ của trường đâu mà để xảy ra vụ việc đau lòng này? Một cô giáo phải quỳ tới 40 phút, 40 phút các mẹ ạ. Tôi ngồi ở HN mà còn cảm được vị mặn nước mắt của cô ấy khi phải quỳ gối trước bao người...
Tôi cũng giận cô Nhung. Cô đã bao giờ quỳ gối trước cha mẹ mình chưa mà sao có thể dễ dàng quỳ gối trước người dưng đến thế?
Nếu chúng ta không ngăn chặn những vụ việc thế này, rồi nó sẽ trở thành phổ biến và rồi sẽ đến lượt chúng ta, người thân chúng ta, vào một ngày nào đó chẳng may vướng phải một việc không mong muốn, dù rất nhỏ, cũng sẽ bị bắt quỳ đấy!
 Hằng Thanh nhà báo
...........

CẦN KHỞI TỐ NGAY LUẬT SƯ VÕ HÒA THUẬN

Cần cách chức ngay hiệu trưởng, kiểm điểm cô giáo bắt học sinh quỳ khi mắc lỗi. Tuy nhiên, phải đuổi việc và khởi tố ngay tên luật sư Võ Hòa Thuận và những người phạm tội làm nhục người khác có tổ chức theo Luật Hình sự trong vụ bắt cô giáo phải quỳ gối xin lỗi tại trường tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Thêm nữa, khẩn cấp đuổi thằng luật sư này ra khỏi đảng. Không thể có loại luật sư, loại đảng viên du côn, khốn nạn, chà đạp phẩm giá con người ngang nhiên như vậy….
Không thể lấy cái sai này để sửa cho một cái sai khác. Khi những người làm cha mẹ bắt cô giáo của con mình quỳ gối, những bậc làm cha mẹ ấy đã hủy hoại từ nhân cách của mình tới nhân cách con cái, hủy hoại nền tảng đạo lý cơ bản nhất trong các mối quan hệ: cha mẹ - con cái, thầy - trò...
Họ không hiểu rằng để thỏa mãn cơn tức giận, họ đã tước bỏ của con mình những điều đẹp đẽ, thiêng liêng của đạo làm người. Từ nay, các con sẽ lớn lên với niềm tin: trên đời, không có gì là không thể. Nếu muốn, có thể dùng sức mạnh uy hiếp tất cả, buộc quỳ gối tất cả! Một trong những phương tiện giáo dục quan trọng nhất là nhân cách của người giáo dục. Với cha mẹ, thầy cô như thế, con cái chúng ta sẽ lớn lên thế nào đây?
Liệu sau này các phụ huynh này có phải quỳ gối trước con mình ....?
Trần Thị Sánh nhà báo
Tin liên quan:

Không có nhận xét nào: