Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

TRIỀU TIÊN ĐỘC ĐÁO và HY VỌNG...

Thú thực, trước đây mình coi ba đời cha con họ Kim cai trị Triều Tiên (TT) như những kẻ khùng, bất chấp thế giới ra sao. Nay phải ngước nhìn lên Cậu Ủn mà suy ngẫm, thấy gia tộc họ Kim cai trị TT có những cái độc đáo, và đang hé mở hy vọng cho nhân dân TT....
1. TT đúng là nước XHCN phong kiến, cha truyền con nối, không nước XHCN nào như vậy. Nhưng thà vua cha truyền con nối, chỉ có một vua, còn hơn “Vua tập thể”, “vua bầy đàn”!
2. Đảng Lao động TT là Đảng cộng sản nhưng biểu trưng của đảng này không giống bất kỳ đảng CS nào. Đó là cái búa, cái liềm hình thù cũng khác và nhất là có CÁI BÚT lông ở giữa. Như thế là TRÍ THỨC ở trung tâm, được coi trọng, chứ không như ĐCS VN: “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ”!

3. “Kim ông” đề ra Thuyết “Chủ thể” (Juche) từ những năm 1950, “Kim con”, “Kim cháu” tuân thủ triệt để. Họ coi đó là Chủ thuyết phát triển đất nước, chứ không coi “Chủ nghĩa Mac – Lenin là hòn đá tảng và ngọn đuốc soi đường”... Họ có tham khảo Chủ nghĩa Mac – Lenin – Stalin, nhưng không theo. Và đặc biệt không theo “Tư tưởng Mao trạch Đông” và “Đường lối Đặng Tiểu Bình”. Họ không chịu tác động của “Chủ nghĩa xét lại” Liên Xô và “Cách mạng văn hóa” của Trung quốc”... Chủ thể, có nghĩa là độc lập về Chính trị, Kinh tế, Quân sự. “Con người là chủ thể”, “Nhân dân là chủ thể”, “Quân đội là lực lượng nòng cốt và tiên phong” chứ không phải giai cấp công nhân...
4. TT vẫn chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ to lớn của L X, TQ, nhưng không lệ thuộc và bị chi phối lộ liễu. Dù hàng triệu “Chí nguyện quân” và nửa triệu “Dân công hỏa tuyến” của TQ tham chiến 1950 – 1953 ở TT và trong đó hàng nửa triệu người TQ bị thương vong, bắt làm tù binh... Và sự chi viện về mọi mặt kinh tế, kỹ thuật của TQ cho TT là rất lớn. Nhưng không vì thế mà TQ dám lên mặt kể công, “dạy cho TT một bài học”. Đặc biệt các nhà lãnh đạo TT rất ít khi đến thăm “xin ý kiến” của LX, TQ... Đúng là họ “Tự chủ” nên tự tin, tự cường và có tự trọng. Cứ nhìn cách họ đi đứng, bắt tay lãnh đạo LX, TQ cũng thể hiện tư thế của con người tự chủ...
5. Kinh tế TT nghèo nàn, nhân dân khổ cực, bị o ép, cấm vận điêu đứng, nhưng họ biết đầu tư cho “mũi nhọn” và kiên trì theo đuổi mục đích đến cùng, làm được cái gì ra cái đó. Họ làm được nguyên tử, tên lửa tầm xa, đe dọa cả Mỹ...; họ quy hoạch thủ đô rất đàng hoàng, khang trang; họ tự làm được đường xe điện ngầm rất to đẹp (nghe đâu mới có mấy tuyến ngắn), nhưng đâu ra đấy. Trình độ khoa học, kỹ thuật, thể thao của TT cũng dám đọ với thế giới...
6. Nhà nước TT là một chính quyền cai trị độc tài, toàn trị hà khắc, tàn ác, dân mất tự do dân chủ, đói khổ triền miên... Nhưng dân “sùng bái lãnh tụ” chắc nhất thế giới. Hẳn là không chỉ có tuyên truyền và tàn ác mà đạt được. Chắc họ KIM biết đặt Độc lập, Chủ quyền đất nước lên trên hết, và điều đó hợp lòng dân; nên dẫu chịu trăm ngàn cực khổ, dân vẫn ủng hộ?
7. TT cũng đặt mục tiêu thống nhất đất nước và kiên định mục tiêu đó đến cùng, nhưng đã không dám tiến hành bằng con đường tiếp tục chiến tranh.


Và nay có cơ hội hé mở con đường hòa bình thống nhất đất nước. Cầu mong cho 2 nước Bắc – Nam TT cứ thi đua với nhau theo 2 chế độ, giúp nhau phát triển trong hòa bình; nhân dân 2 miền cứ thông thương làm ăn, giao lưu thân thiện với nhau; đừng thù hận, bôi nhọ nhau, chửi bới, chia rẽ nhau... Rồi đến bao giờ nhân dân 2 miền thấy cần và có thể hợp nhất thì bàn nhau, vui vẻ thống nhất làm một nước hùng cường, có sao đâu!
Mong Cậu Ủn làm được như vậy, là hơn cả Ông lẫn Cha, tức là nhà có Phúc. Nhân dân TT có Phúc lớn. Hy vọng biết bao!
8/7/2018
MVT


Không có nhận xét nào: