Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

"HỘP ĐEN" ĐÃ BẬT TUNG….


Trần Thị Sánh (nhà báo)
11 Tháng 8 /2018
Lâu nay, ngành công an (Bộ Công an) được ví như “chiếc hộp đen” bởi nó ẩn chứa nhiều bí mật liên quan đến an ninh đại sự quốc gia, bí mật trong ngành, rồi nhậy cảm, tế nhị mà chỉ có trong ngành và người quan trọng mới được biết. Bộ Công an cũng được coi là quyền lực, là thành trì vững chắc của chủ nghĩa xã hội bất khả xâm phạm. Thế nhưng gần một năm nay, hàng loại tướng lĩnh công an “nhúng chàm”, phạm tội tinh vi và xảo quyệt làm mất lòng tin của nhân dân, và mới đây nhất là cuộc cách mạng triệt để và toàn diện trong việc cải tổ và đổi mới bộ máy Bộ Công an … mới thấy không chỉ có ngành giáo dục, y tế, giao thông … thối nát, mục rỗng mà ngành công an xét về tổng thể còn thối nát, mục rỗng hơn nhiều lần …
 Từ nay, Bộ Công an không còn 6 tổng cục trực thuộc, giảm 60 đơn vị cấp cục, giảm gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở địa phương sau khi sáp nhập cảnh sát phòng cháy chữa cháy vào công an đã giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, dôi dư hàng ngàn tướng tá, sĩ quan cao cấp, chiến sĩ …
Như vậy có thể nói: Lâu nay bộ máy của ngành công an phình to, lấy quân vào vô tội vạ, hưởng lương ngân sách cao, nhiều tầng nấc trung gian, nhiều kẽ hở. Từ 4 tổng cục tăng lên 8 đơn vị cấp tổng cục, hơn 50 cấp vụ, cục thành 120 vụ, cục lên đến hàng vạn biên chế, tướng tá đông nhung nhúc như quân Nguyên khiến cho bộ máy nặng nề, cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả …
Những vụ việc của ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao và ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tiếp tay tham gia đánh bạc quốc tế … rồi vụ việc Vũ Nhôm, Bùi Văn Thành … lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tha hoá về đạo đức để vơ vét tiền của, làm thất thoát tài sản …. là hậu quả tất yếu của bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, là bí mật, là thành trì bất khả xâm phạm … tồn tại chủ yếu trong hai nhiệm kỳ qua ...
Thế mới biết, ở nước mình những gì được coi là bí mật quốc gia, an ninh đất nước, nhậy cảm, tế nhị … những người được nhân dân tin yêu, ngưỡng mộ lại chính là những nơi, những người xuống cấp về đạo đức, nhân cách nhất, thối tha, mục rỗng nhất….
Nếu không có những vụ án được phanh phiu, nếu bộ máy của Bộ Công an không được cải tổ thì “chiếc hộp đen” kia sẽ vẫn chỉ là bí mật và nhậy cảm …
Không ở đâu trên thế gian này, công an lại nhiều và tha hoá đạo đức như thế ...
T.T.S

Không có nhận xét nào: