Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

DÂN OAN LẠI KHIẾU KIỆN

Dân oan đòi nhân quyền (ảnh chụp 9h 30 ngày 26/10/2011)
    Sáng nay 26/10/2011, từ  9h hơn một chục bà con từ Nam đến Bắc đã đến trụ sở UNDP trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội để khiếu kiện. Gần như tất cả là phụ nữ. Có mấy người đến từ Vĩnh Long, một số người là dân Hà Nội “mới” nhập về. Đa số tỏ ra bức xúc vì chính quyền cơ sở bao che cho những kẻ làm càn.  
Họ nói đã đi khắp nơi nhưng không có ai giải quyết, nên buộc lòng họ phải đến đây, hy vọng tổ chức quốc tế này nghe tiếng nói của họ.

Mấy người bán vé số tại đây cho biết, đây không phải là lần đầu họ đến đây. Tuần trước họ cũng đã đến.

Nhiều người dân lại gần nghe, tỏ ra thông cảm với bức xúc của bà con.

Lúc gần 11h công an đến bao vây, giải tán, nghe nói có người bị bắt đưa đi.

Buồn cười là anh bảo vệ của UNDP bị CA và Sếp khiển trách đòi đuổi việc vì đã trông hộ xe đạp cho mấy người dân khiếu kiện này. (Nhưng anh này làm theo hợp đồng với "Tây" nên bảo không ngại.)

Dân oan đòi nhân quyền (ảnh chụp 9h 30 ngày 26/10/2011)

Dân oan đòi nhân quyền (ảnh chụp 9h 30 ngày 26/10/2011)

Tài liệu do dân oan cung cấp.

Không có nhận xét nào: