Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

“Giấc mơ Mỹ” tan vỡ

Đại diện của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) Libya tuyên bố rằng cựu lãnh đạo đất nước Muammar Gaddafi đã chết do những vết thương.



 Như thông báo hôm thứ Năm đại tá Gaddafi trúng thương nặng cả hai chân và bị quân nổi dậy bắt sau khi họ tấn công vào thành phố Sirte. "Ông ấy đã bị bắt. Gaddafi bị thương ở cả hai chân. Ông ta được đưa đi bằng xe cứu thương”, - đại diện chính thức của NTC tuyên bố với hãng "Reuters". Trước đó trong ngày thứ Năm các đại diện của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia tuyên bố đã giành quyền kiểm soát toàn bộ với "Tổ quốc nhỏ" của cựu thủ lĩnh Libya là thành phố Sirte. Hãng tin Pháp AP thông báo, trong cuộc tấn công vào những ổ đề kháng cuối cùng của những người trung thành với Gaddafi ở Sirte, lực lượng NTC tiêu diệt Bộ trưởng Quốc phòng của chế độ Libya đã bị lật đổ là Abu Bakr Unis. Phía trên các tòa nhà trong thành phố đã cắm cờ NPC. Sirte được xem là pháo đài cố thủ kiên cố nhất của lực lượng ủng hộ Gaddafi.

Tuy nhiên, vẫn chưa có xác nhận chính thức về cái chết của đại tá Muammar Gaddafi cũng như kết quả chiến cuộc ở Sirte.



Không có nhận xét nào: